TU CÓ TẤN BỘ MỚI HIỂU ĐẠO CAO SIÊU
          Đàn Đa Kao, Phò Loan: Tương, Lê
Ngày Mồng Một tháng Gieeng Năm Giáp Ngọ (2/3-2-54)

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ ĐẠI TIÊN
          Thầy mừng các con,

CAO môn vẹn Đạo gắng công dày,
ĐÀI chép lưu truyền một chẳng hai,
TIÊN cảnh ghi công con ráng luyện,
ÔNG đồ tạc điểm hoạt trường khai.

Thầy mừng các con vừa qua năm mới, năm cũ vẹn vẽ Đạo Thầy. Năm mới các con cần ráng tu thêm. Thầy chứng công cho các con nào siêng. Đạo càng tu càng tấn bộ. Có tấn bộ con mới hiểu Đạo cao siêu, rồi con mới bền lần lần xa tục.

Tiết Xuân thanh vắng canh khuya,
Thầy trò hỉ hạ đậm đà lời khuyên,
Kiếp tu một kiếp hai duyên,
Công Thầy chẳng nệ Cảnh Tiên con hồi.
Cuộc trần càng thấy kỳ khôi,
An thân mà luyện đêm ngồi cho giai.
Vân du đến Cảnh Cao Đài,
Là con hẳng Đạo năm ngay chi kìa.

Thầy ban Bồ Đào cho các con nam nữ trường độ kỵ mả. Thăng.

MƯỢN KIM CÔ MỚI ĐOẠT NGÔI VÀNG
Đàn tại gia Truyện, Phò Cơ: Tương, Lê
Chợ Lớn, 12-1-Giáp Ngọ (14-2-54)

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con,

THI:
Tiết Xuân Ngươn Thượng giáng Linh Đàn,
Nam nữ kỉnh thành hưởng phước an,
Bửa rượu Tây Phương còn tịnh hưởng,
Thẳng đường vạch sẳn ráng trèo thang.

Con, có thanh, càng thanh mới biết trược, biết trược con mới sợ trược, nẻo Tây Phương nếu dễ thì khỏi phải hạ mình mà độ các con. Vậy các con ráng tưởng có Thầy bên mình con luôn luôn, thì gặp ngược hóa xuôi.
Đăng, Thường Đạo phải hiểu chánh lý, không ngoải lý đặng, vậy con ráng tịnh mà hiểu Pháp Tu của Cao Tiên.

BÀI:
Đời khổ nổi bước sang nẻo Đạo,
Ôi cam go mới tháo tơ vò,
Dễ nào con khỏi cam go,
Có đâu Đạo mở, người đo mà lường.

Thoát cảnh tục không phương nào khác,
Mượn Kim Cô mới đoạt ngôi vàng.
Ân phong có dễ mà than,
Ngọc chờ phải giá Ngôi Vàng thưởng ai.?

Trọn gánh Đạo hoằng vui cũng gánh,
Nói chi nhiều, Biển Thánh ban la.
Biết bao thế sự bao la,
Gồm trong thiện ý là nhà Từ Bi.

THI:
Dung hạnh ni cô phận cửa Thiền,
Ngôn hòa là phép của Cao Tiên.
Định người học thấy kim như cỗ,
Áo trắng vai vuông khỏi não phiền.

Thầy ban ơn các con. Thăng.

THÀNH ĐẠO DO CHÍ BỀN VÀ TRỌN LỜI THỆ NGUYỆN
Đàn Chợ Lớn, Phò Cơ: Quảng, Phụng
Đêm 14-1-Giáp Ngọ (1954) giờ Tý

CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ
Thầy mừng các con nam nữ, Thầy miễn lễ các con an tọa. Thử, Nhân, Thầy khá khen hai con có chí theo Thầy học Đạo. Đạo là Đường Siêu Thoát. Thầy độ “Nguyên Căn” phục hồi cựu vị theo phép ấy. Hai con có căn lành mới đạt được, ấy là ngộ Đạo, còn hành Đạo và thành Đạo là do chí bền trọn lời thệ nguyện. Về phần chỉ Đạo, Thầy chứng theo ý của các con đã định bắt chuẩn trong năm qua. Các con nghiêm chỉnh Thầy cho một con được ân phong về Đàn.
Minh Đê Đạo hiệu Bửu Vân Chơn Nhơn. Các con tiếp điển, Thầy ngự ỷ.

Bửu quí như tu trúng phép Thầy,
Vân du nhàn lạc khắp Đông Tây,
Chơn Tâm chẳng lổi lời hồng thệ,
Nhơn quả đền xong một kiếp nầy.

Tôi chào chư hiền nam nữ, tôi rất may mắn được Thầy ân phong cho giáng đàn luận Đạ cùng Chư Hiền Hữu và làm gương cho đàn hậu tấn.

THI:
Một kiếp phù sinh có bấy lâu,
Khuyên ai tu luyện thoát mê sầu.
Trò đời rộn rực cơn xanh tóc,
Nẻo Đạo nhàn du lúc bạc đầu,
Cảnh tỉnh chuông chùa kìa bóng xế,
Thức mê khách tục nọ canh thâu,
Lo săn cho kịp ngày chung cuộc,
Theo gót Thần Tiên bái ngọc lầu.

BÀI:
Ngày sanh Cõi Dinh Hoàn tạm thế,
Nghĩ cuộc đời dâu bể là bao,
Dẫu cho quyền cả lộc cao,
Đến ngày mãn thế Thiên Tào mạng vong.

Phủi cho sạch tay không một phút,
Nặng bên mình tội phước đa mang.
Hai nơi địa ngục Thiên Đàng,
Đến đây mới rõ ăn năn muộn rồi.

Dòng nước chảy cuộn trôi một thưở,
Kiếp trầm luân phải trở luân hồi,
Suy ra biết sợ Luật Trời,
Muốn sao làm được nên người thì theo.

Nên thức tỉnh nương theo Chơn Đạo,
Mong giờ cùng Phướn Báu cầm tay,
Cầu trên Từ Phụ Cao Đài,
Độ đi trúng nẻo, đừng sai lạc lầm.

Lòng chí nguyện âm thầm ban bố,
Bước đầu theo Phổ Độ mấy năm,
Dọn mình Thiên Lý sưu tầm,
Qua Ban Chỉnh Đạo chí chăm tu trì.

Nhưng chưa gặp Vô Vi Chánh Pháp,
Quyết tầm ra trong khắp các chi,
Chiếu Minh Khẩu Khuyết Huyền Vi,
Cao Đài Tuyển Độ kịp kỳ hầu cơ.

Ngộ Chánh Giáo Thiên Thơ truyền lại,
Nên hằng lo vận tải công phu,
Phá tan những đám mây mù,
Phủ che Chơn Tánh ngàn thu phai màu.

Nhờ Phép Đạo bốn giờ vận chuyển,
Phân trược thanh tập luyện hằng ngày,
Lo bề oan trái trả vay,
Lập tâm bố thí trì trai tu hành.

Cơn khảo đảo dạ đành chịu khổ,
Tưởng Cao Đài tế độ bình an,
Tu cho Đạo hóa thân “vàng”,
Tu cho thoát kiếp khỏi đàn âm cung.

Khuyên chư Đạo thủy chung sau trước,
Nhìn ngọn đèn Thái Cực mà tu.
Đèn Trời ai há để lu,
Đèn Trời độ thế Thiên Thu rạng ngời.

Mấy mươi năm Đạo Trời rộng mở,
Có bao người được trở về Ngôi,
Căn Tiên cốt Phật phản hồi,
Tiếc thay những trẻ chưa rồi phận tu.

Lòng tư tưởng năm châu thế giới,
Lo việc đời phải quấy đua tranh,
Đạo Tâm chẳng chút thực hành,
Đem đời với Đạo nhập thành một pho.

Gây lắm nổi gay go cho Đạo,
Đến ngày cùng quả báo nghiệp mang.
Muốn cho thấu chốn Thiên Đàng,
Chân Truyền Khẩu Khuyết vững vàng ẩn tu.

Nay giáng bút đôi câu luận thuyết,
Mừng Chư Hiền quen biết xưa nay,
Cùng nhau một Đạo một Thầy,
Chúc cho kịp bước Đài Mây Chín Từng.

THI:
Chín Từng hội ngộ bạn trần gian,
Ngọc bút lời châu tỏ ít hàng,
Đạo biết trau giồi nên Đạo Lý,
Người hay học tập mới người ngoan.
Cây nhiều hoa tốt nhờ năng bón,
Trái đậu cành xum bởi sửa đoan.
Mùi Đạo thơm tho ai muốn hưởng,
Ráng tu cho trọn Hội Tiên Bàn.

Trình, Nhuận, Thử, Tốt, tôi mừng chư hiền một bài bát cú sau để làm kỷ niệm.
Tôi chào chư hiền tôi xin kiếu. Thăng.

ĐÀN NHỊ BỘ
Chợ Lớn, Rằm tháng Giêng Giáp Ngọ

CAO xanh chiếu giám tấm lòng thành,
ĐÀI các Anh Nhi khử trược thanh,
TIÊN cảnh vui miền năng sớm tối,
ÔNG ban Nhị Bộ với Ơn Lành.

Thầy mừng các con, Lâu, Thầy chứng chiếu cho sang Nhị Bộ, vậy Mùi con y hành phận sự.

THI:
Đây cảnh Hư Vô sớm tồi gần,
Được kề Bạch Ngọc hưởng Thiên Ân,
Vui thay chốn cũ thường lui tới,
Phướng báu không lâu sẽ lảnh phần.

Cười. Thầy cho con một bài hiểu chút ý riêng. Thầy ban bồ đào cho các con.
Thăng. (Mùi là Bác Hai Quí gái)

CHƠN TIÊN ĐẠO ĐỀ HỒ HẰNG BỬA
Đàn Đa Kao, Phò Loan:Tương, Lê
Ngày 3-2-Giáp Ngọ (1954-Thứ Hai)

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ ĐẠI TIÊN Thầy mừng các con,

Dọn mình hằng bửa học tu Tiên,
Bửu Pháp thưởng trau (trao?) trước Bệ Tiền,
Giác ngộ Minh Sư hồi tưởng định,
Nền thanh dẫn bước gặp Chơn Tiên.

BÀI:
Chơn Tiên Đạo Đề Hồ hằng bửa,
Rổi thân mình mà rửa mà lau,
Sạch trong như kiến Động Đào,
Nhẹ mình thăng cảnh mới vào cửa Cung.

Đặng dưng sớ… Keo, Keo cười.
Các con, Người TU, kêu lả Người TU, phải dọn mình luôn luôn, tánh mạng song tu kỷ, chớ dễ duôi; nếu có sai hay có lỗi thì phải định nhận rồi sửa. Ấy mới gọi Người Tu, anh hùng chỗ đó. Đó là thành Đạo. Đặng; Thầy chứng cho con, sự tu hành không dễ, khó tới không lùi.
Vĩnh, con nên hầu Thầy thường, Thầy ban ơn cho con.Thăng.

ĐẠO CHÁNH TRỜI BAN ĐỒ CHÁNH PHÁP
Đàn Phú Lâm, Phò Cơ: Quảng, Phụng
Đêm 12/13 tháng 2 Giáp Ngọ, Tý thời (16-17/3/54)

HUYỀN Quan thông nhứt khiếu,
MINH chiếu chuyển Linh Cơ,
CHƠN pháp hòa Thiên Địa,
NHƠN thành thọ Thánh Thơ.

Bần Đạo mừng Chư Đạo Hữu.

THI:
Từ ngày nhơn quả nợ đền xong,
Thoát tục mừng thay cá hóa rồng,
Đạo Chánh Trời ban đồ Chánh Pháp,
Tu chơn người giữ bước Chơn Tông.

Ở trần còn bận đường sanh tử,
Về Phật mới tường Luật Hóa Công,
Sớm biết sửa mình là kẻ trí,
Rồi đây cũng kịp đến Non Bồng. Cười, cười…

Bần Đạo rất vui thấy mối Đạo của Thầy truyền còn được trong hàng Bạn Đạo gìn giữ để còn khuôn mẫu độ Nguyên Căn, ấy là đời cũng hữu duyên vậy, nếu chẳng phải người nhứt tâm nhứt đức khó mà kềm vững giềng mối Đạo Trời. Bần Đạo vui thay nhìn thấy chư hiền hết lòng lo cho Thầy cho Đạo…

BÀI:
Trời lập Đạo độ hồn siêu rỗi,
Hột giống lành ấy mới Chơn Truyền,
Chỉ hành mộc bổn thủy nguyên,
Gầy nền Giáo Lý Chánh Truyền một pho.

Từ nghi thức cũng do Chơn Lý,
Cách phượng thờ hoàn bị rành rành,
Cao Đài tuyển độ Tam Thanh,
Ngoại dung biên sẳn lập thành Bổn Nguyên.

Trong Phép Đạo Chơn Truyền Khẩu Khuyết,
Tư ban sơ rõ thiệt Phép Mầu,
Thiên Thơ huyền bí cao sâu,
Tượng trưng đường sáng về chầu Ngọc Cung.

Không sơ sót nội dung chỉ rõ,
Để độ đời đắc thọ Chơn Truyền,
Được Thầy điểm hóa sổ biên,
Tu thành Chánh Quả thoát miền trầm luân.

Thương đời lo trông chừng hay dở,
Vòm Trời xa chẳng sợ lòng phàm,
Màu son pha lẫn màu lam,
Hay gì kẻ tục toan làm tài ngoa.

Trên Thiên Lực khó mà sai chạy,
Thương chúng sanh trở ngại vì đâu,
Tu không thoát khỏi mê sầu,
Vì chưng chỉ dẫn làm đầu lạc sai.

Trong khuôn khổ Cao Đài chắc trúng,
Phương độ đời bởi dụng ý phàm.
Nên người hậu học phải cam,
Đường Tiên quanh quẩn khó làm Tiên Gia.

Bần Đạo mừng chư hiền chung rượu bồ đào gọi là hỉ.Thăng.

Trở Lại Mục Lục

Xem Tiếp : MÁY LINH RUNG ĐỘNG KHÔN KIỀN

CÀNG TU CÀNG TỊNH CHO HAY

CÔNG PHU THIỀN ĐỊNH

LỜI NGỌC CỦA THẦY TẠI TIỀN

GIỮ ĐÚNG CÁCH THỜ PHƯỢNG

MỖI MỖI ĐỀU CHƠN MỚI GIỐNG THẦY

KHỞI THỦY ĐẾN NGÀY HOÀN NGUYÊN