GIỮ ĐÚNG CÁCH THỜ PHƯỢNG
Đàn tại gia Truyện, Phò Cơ: Quảng, Tượng
Chợ Lớn ngày 17-2-Giáp Ngọ (21-3-54)

THIÊN cơ thiên chỉ định,
MÔN thượng đạo huyền tôn.
ĐẾ chiếu minh Chơn Lý,
QUÂN thần bất nhị ngôn.

Bần Đạo chào chư hiền nam nữ.
Vì quan niệm Đạo Thầy gặp hồi thử thách, Bần Đạo để đôi lời mách bảo chư hiền:

THI:
Bởi trước lầm nghe kẻ xướng tài,
Tam Thanh Tam Giáo đổi rồi thay,
Nhờ Thầy nhắc nhở cơn mê muội,
Thêm bạn phân tường chỗ dở hay.

Biết phải ăn năn liền một lúc,
Hiểu lầm há dám để lần hai,
Nên nay mới được về Nguyên Vị,
Khuyên nhủ đồng tâm nhớ việc nầy.

Bần Đạo rất mừng còn một số ít chư hiền đồng tâm hiệp ý lo nền Đạo vĩnh viễn, viễn lưu hậu thế. Đạo Thầy còn giềng mối không sai lạc, nhờ chư hiền biết sợ Thiên Điều và nhứt tâm chung thủy. Việc chi chi chư hiền đồng ý là đúng ý Thầy. Cười…
Bần Đạo kiếu. Thăng.

(ông Tư lúc sanh tiền có lúc nghe xúi dục,sửa Thiên Bàn, sau biết lỗi lạy Thầy xin lỗi, trước ngày Thầy qui vị)

ĐI CŨNG LÀNH, ĐỨNG CŨNG LÀNH… ĂN CŨNG ĐẠO
Đàn Chợ Lớn, 26/27-2-Giáp Ngũ (1954)
Đàn kỷ niệm ngày liễu đạo của bà Trần thị Ngữ, chủ đàn Chợ Lớn

hữu do hà luận ngã danh,
VI tri Chơn Đạo chí tâm thành,
NƯƠNG cơ ấn chứng ân Từ Phụ,
NƯƠNG tiếu trần gian bất kiến thanh.

Mừng chư hiền nam nữ,

THI:
Ngày nầy năm trước mãn căn nguyên,
Ngọn gió đưa xuôi vững lái thuyền,
Hạt trắng tung bay chào khách Tục,
Sen vàng đua nở rước người Tiên.
Nhẹ nhàng phưởng phất mùi hương thắm,
Trầm bổng thanh cao tiếng nhạc huyền.
Một kiếp Tiên Bang muôn kiếp thế,
Trở về vị cũ phỉ lòng nguyền.

Nhơn ngày lành mừng tất cả chư hiền nam nữ đôi câu đạo đức. Phàm người tu Tiên Thiên Đại Đạo thì năng trau giồi tư tưởng lành, mới phát họa điều lành, như đi cũng lành, đứng cũng lành, tâm vẫn Đạo, ăn cũng Đạo, nói cũng Đạo, được vậy chư Hiền lo chi gặp trở ngại, Tôi mừng chư hiền đôi chung rượu lễ nay để chúc gọi là. Thăng.

NẾU NÓI VÔ VI SAO CÓ HỮU?
Đàn tại gia Đạo hữu Lê, Phò Cơ: Tương, Lê
Đa Kao, ngày 5-3-Giáp Ngọ (7-3-54)

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ ĐẠI TIÊN
Nay là ngày kỷ niệm, Thầy giáng điển ban ơn các con. (Dưng Bồ Đào).

THI:
Hoa tươi nhờ trẻ gắng công dày,
Mến Đạo lo lường chẳng đổi thay,
Hậu tấn săm soi gương cỗ định,
Công ghi tội phạt lẽ nào sai.

Thầy ghi công cho các con nào có mỹ ý lo Đạo Thầy cho trường tồn vĩnh viễn hậu học khỏi lầm sai mà phải bị trong vòng lẩn quẩn, đó là Thầy thấy các con sợ về sau nên Thầy ghi công, còn phép Đạo là ẩn tu cho thành Chánh Quả. Có chỗ nầy nhiều con không thể phân, nếu nói vô vi sao có hữu? các con nên nhớ không hữu thì chẳng có vô, muốn có vô phải hành hữu hình, chỗ đó các con hay sai lộn. Như các con ngồi công phu mà luyện Đạo, đó là hữu hay vô? Con có thấy rằng có hữu mới có vô không? Bây giờ các con muốn giữ Đạo của Thầy cho vĩnh viễn, thì trước nhứt các con phải lo về hữu hình cho đúng kiểu mẫu của Thầy. Nhiều con thường dùng câu lo tu, hữu hình là bề ngoài không cần lắm, chính Thầy không bỏ qua sự cúng Tứ Thời, một việc Đạo cỏn con Thầy vẫn giữ.
Uống rượu là hữu, say rượu là vô, các con nên suy. Ngày nay Thầy vui mà dạy các con cho thành chánh quả. Thăng. /=

THƠ THỚI LÒNG TU ĐẸP CHÍN TỪNG
Đàn Đa Kao, 13-3-Giáp Ngọ (15-4-54), Ngọ Thời
            Phò Cơ: Quang, Lê

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ
Thầy mừng các con,
Thầy vui chứng chiếu lòng thành của các con tưởng ngày kỷ niệm hiến lễ mừng Thầy. Cười…

THI:
Kỷ niệm ngày nay chứng lễ mừng,
Thầy trò hỉ hạ hội hòa chung,
Rượu đào bố phép ban cho trẻ,
Thơ thới lòng tu đẹp Chín Từng.

Các con tiếp điển Thầy ngự ỷ.

ĐẠO cao hòa nhứt tánh,
ĐỨC trọng quỉ thần khâm,
KIM thạch truyền Chơn Giáo,
TIÊN gia đắc phục sinh.

Bần đạo mừng chư Đệ,
Bần Đạo nhắc chư hiền muốn khỏi lầm lạc thì nhớ những lời Thầy dạy khi còn tại thế mà giữ mối Đạo không sai chạy, dầu gặp thử thách cũng không lay động tất lòng.

THI:
Nhớ lúc Tôn Sư ở tại tiền,
Thường răn đệ tử giữ căn nguyên.
Mực còn trên giấy đừng vong bổn,
Lời dặn bên tai chớ lỗi nguyền.
Con biết nghe Cha con chí hiếu,
Trò vưng lời dạy ấy trò hiền.
Dọn mình cho sạch qua bờ Giác,
Bận bịu trần ai đến trể thuyền.

Sau rồi Bần Đạo sẽ dạy tiếp về Đạo. Bần Đạo kiếu.Thăng.

TỰ CON RÁNG LẬP CHƠN KHÔNG
Đàn Đa Kao, 30-3-Giáp Ngọ (2-5-54)

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ ĐẠI TIÊN Thầy mừng các con,

BÀI:
Giờ nay Thầy giáng Bửu Đàn,
Các con thành kỉnh điển ban Ơn Lành.

Đạo, con hiểu, không canh không cải,
Tự khép mình quấy phải sao nên.
Trên Thầy đã nắm trọn quyền,
Nên, thành, sai, hỏng, đáp đền một muôn.

Mỗi con sẳn lớp tuồng Thầy đặt,
Đông có Tây, Nam, Bắc, tương đồng.
Miễn con giữ đặng “Chơn Không”,
Các con như một mình rồng đặng yên.

Các con, Đạo của Thầy ban cho m ỗi con, tự mỗi con khép mình TU kỷ, và mỗi con đều có gương riêng,; biết con, nảo biết người; tự con ráng lập Chơn Không, thì “không không” mới rõ ý Đạo. Rõ ý Đạo thì mới: “Có như không, không như có” thật siêu hình.
Nếu con nào biết có là có, không là không! Thật con chưa ngụ đặng huyền diệu của Đạo Trời. Các con bất đồng là vậy đó. Nếu con biết chắc thì như đinh đóng trong tâm, nào xê xích đặng; của người là bề ngoài con, của con là đinh đã đóng. Thượng sớ…
(Trần thị Kiều đọc Sớ cầu Đạo…)
Thượng sớ, Keo… chưa được)

Theo kiểu mẫu cầu truyền y pháp,
Thầy chứng minh con nạp Thiên Đình.
Giữ mình cho vẹn cho tinh,
Chờ ngày Thầy chuyển Huỳnh Đình cho con.

Con ráng thêm đặng sáng suốt tự tu hành. Thầy sẽ ban ơn. Hộ, Thầy chứng lòng của con. Thăng.
(Chị Tư Hộ dâng lễ kỷ niệm 50 ngày của ông anh qui liễu ổ Bình Hòa)

Trở Lại Mục Lục 

Xem Tiếp : MÁY LINH RUNG ĐỘNG KHÔN KIỀN

CÀNG TU CÀNG TỊNH CHO HAY

CÔNG PHU THIỀN ĐỊNH

LỜI NGỌC CỦA THẦY TẠI TIỀN

MỖI MỖI ĐỀU CHƠN MỚI GIỐNG THẦY

KHỞI THỦY ĐẾN NGÀY HOÀN NGUYÊN

TU CÓ TẤN BỘ MỚI HIỂU ĐẠO