ĐÃ LÀ TU HÀNH THÌ TỰ NHIÊN PHẢI LÀM CÔNG QUẢ
                                 Đàn tài gia Truyện
             Ngày 4-7-Bính Thân Ngọ thời (19-8-56)
                                Phò Cơ: Tượng, Lệ

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ ,Mừng các con nam nữ.

Hương đăng huê quả kỉnh lòng dưng,
Tửu hiến trà thanh thấu chín từng.
Giáng điển mừng con ban bố thể,
Gội nhuần thấm Đạo hiểu mười phương.

Ngày Trung Nguơn Thầy đại giảm xá cho Đời thức tỉnh theo gương
lành nẻo sáng của Đạo mà toại hưởng thanh bình.

Trung Nguơn ban bố đại hồng ân,
Nhuần khắp trần gian hoán đức tân.
Thiện ác phân minh, minh nẻo thiện,
Chánh tà cân nhắc, nhắc từ nhân.

Tử vi tại thế khôn ngon giấc,
Tu sĩ khuôn thiền khỏi trái chân.
Đỡ dạ tương rau bần lạc cảnh,
Hữu duyên ngự ý vọng chuông ngân.

Riêng con Thầy tứ rượu Quỳnh Tương,
Khai điểm Đạo Tâm đức tợ gương.
Cứng rắn tinh thần giồi luyện kỷ,
Bất di Tôn chỉ vẹn mười phương.

Âm Dương vận chuyển phân hai tám,
Tam Bửu huy hoàng giọi ánh dương.
Khử trược lưu thanh an Thánh Thể,
Như vầy hậu hóa níu dàm cương.

Thầy ban mỗi con một ly. Đã là tu hành thì tự nhiên phải làm công quả,
không công quả hữu hình thì cũng công quả vô vi.
Nhưng có hữu hình mà thành vô, khi làm công quả vô mà thành hữu. Đừng tưởng hữu mà không hay, không hay là tại con làm không nhằm chỗ. Đời thì dùng hữu mới cảm hóa. Nếu nhằm chỗ công quả hữu hình, hầu cho đời noi gương lành Nhà Phật mà con lại dùng vô vi thì làm sao mà cảm hóa đặng. Các con đừng vì sự tu hành, phải nên vì bổn phận. Vì bổn phận phải làm thì còn biết đâu là khen. Con không nói tu hành thì còn ai biết mà chê.
Ngày nay Thầy ban ơn chung.
CHÂU, con nên nhớ con là người biết trọng sự tu hành thì chi chi cũng trôi theo dòng nước dưới cầu. Thăng.

THƯỢNG TRÍ ĐỪNG MONG ĐIỀU VẬT CHẤT
             Đàn Thánh Đức Tổ Đình
      Đêm 1/18-7-Bính Thân (22/23-8-56)

CAO là rõ thấu luật Tam Thanh,
ĐÀI Đạo Vô Vi gắng sức hành.
THƯỢNG trí đừng mong điều vật chất,
ĐẾ ân đắc quả chứng cao danh.

Danh cao lợi cả chốn trần gian,
Khôn sánh Non Tiên một chữ nhàn.
Lạc thú tinh thần thong thả trí,
Muôn thu toại hưởng phước thanh quang.

Quang cảnh trời thu đã đến đây,
Các con học Đạo biết vì Thầy.
Lập công bồi quả nêu gương Đạo,
Đưa lối người qua khỏi cảnh nầy.

Thầy các con, Thầy mừng các con nam nữ kim đàn.
Thầy miễn lễ, các con an tọa. Lành thay!
Nay là Tiết Trung Nguơn Đại Xá Thầy giá ngự Thánh Đức Tổ Đình,
hóa Đạo Mầu cho đệ tử Chiếu Minh, ban phước cả cho các con nam nữ.
Đời là mộng ảo, dinh hư tiêu trưởng mãi, còn Đạo là huyền thâm nên vạn đại vẫn không thay. Người chơn tu biết vì Đạo vì Thầy lo luyện tập chờ ngày Đơn thơ chiếu hạ.
Đàn nay Thầy từ bi ân phong cho đệ tử MINH BÉ vào hàng Tiên Tịch chứng quả vị Tiên Thiên.

              THI:
CHIẾU minh Chơn Giáo phục Linh Căn,
SẮC tứ Đài Cao Đạo hóa hoằng.
GIA chẩm Hồng Ân ban phước cả,
PHONG thuần tục mỹ đức cao tăng.
NGỌC lành nhờ có công tô điểm,
LỘ thượng quy hồi kẻ thiện năng.
TIÊN cảnh vào ra nhàn lạc hưởng,
NƯƠNG nhờ Đạo Pháp đặng siêu thăng.

Thầy từ bi hạ lịnh cho Chơn linh của MINH BÉ giáng đàn. Các con tiếp cầu.
Thầy thượng ỷ.

            TIẾP CẦU:
NGỌC tốt phải tỳ cố gắng trau,
LỘ bày vẻ ngọc phải phai màu.
TIÊN đơn phản chiếu thành căn vị,
NƯƠNG náu Diêu Đài khỏe xiết bao.

Tôi là MINH BÉ tự Ngọc Lộ Tiên Nương, nay đắc lịnh giáng đàn, xin để lời chào mừng chư quý Đại Tỷ, chư Hiền Huynh, Hiền Tỷ và Hiền Muội. Xin mời chư Hiền an tọa.
Tôi rất may duyên hữu phước đặng gặp Thầy gặp Đạo ở vào thời kỳ Thiên Ân đại xá, cho nên ngày nay mới đặng Đức Từ Bi gia ân chế giảm thâu hồi Cựu Vị hưởng phước thanh cao. Nhớ lại buổi sanh tiền vì mang nặng nợ trần cho nên nghiệp chướng vấn vương, oan khiên đòi hỏi trả cho đến nỗi mòn hơi đuối sức mới dứt trái,
tiêu oan, Thiên Đàng phục vị, kể chi xiết nỗi mừng vui.

              THI:
Mừng nay Cõi Thọ đặng vào ra,
Mừng thấy chị em cộng lạc hòa.
Mừng đặng Thầy Trời ban Đạo Pháp,
Mừng cho sanh chúng nhuận Ma Ha.

Vui vì đặng rảnh nợ trần gian,
Vui gặp chị em trước Bửu Đàn.
Vui lúc trùng phùng miền thế tục,
Vui cơn đoàn tụ chốn Tiên Bàn.

Tôi tập làm một bài lục bát kỷ niệm ngày hội ngộ hôm nay.

               BÀI:
Rày tôi đặng rảnh số trần,
Hồn nương Tiên Cảnh hưởng phần Thiêng Liêng.
Nhờ xưa thọ đắc Chơn Truyền,
Noi đường Chánh Đạo Cao Tiên vạch bày.
Tu hành cam chịu đắng cay,
Trái oan trả dứt Bồng Lai đặng vào.
Cảnh nhàn hưởng phước thanh cao,
Diêu Cung nương náu, Động Đào dưỡng an.
Giờ nay đắc lịnh giáng đàn,
Cùng chư huynh tỷ luận bàn thô sơ.
Đời người chỉ một giấc mơ,
Trăm năm ví thể cuộc cờ khác chi.
Trải qua nhiều lúc thạnh suy,
Nhục vinh cũng lắm, hiệp ly cũng thường.
Thấy đời Trời Phật xót thương,
Dựng nền Đại Đạo mở trường Vô Vi.
Dạy người Đạo đức tu mi,
Luyện hồn chế phách thoát ly hồng trần.
Giờ nay lập chí tu cần,
Vun bồi cội phúc hưởng phần hậu lai.
Sớm khuya niệm tưởng Cao Đài,
Từ Bi bố hóa hồng thai vững bền.
Ơn Thầy nghĩa bạn há quên,
Xót vì chằng đặng đáp đền công lao.
Mãn căn chẳng biết làm sao,
Nguyện cùng Bắc Đẩu Nam Tào chép ghi.
Cầu trên Lượng Cả Từ Bi,
Bố ban Đạo phép huyền vi dồi dào.
Cho chư huynh tỷ luyện trau,
Đức lành rỡ rỡ, Đạo cao đằng đằng.
Đến kỳ phục vị quy căn,
Chơn Linh sáng suốt siêu thăng Non Bồng.

Xin giã từ chư huynh tỷ cùng chư hiền huynh, hiền tỷ, hiền muội. Thăng.

           RÁNG BÒN ÂM CHẤT
Đàn tại gia Tri, Phò Cơ:Tượng, Tri
Sàigon 28-7-Bính Thân Ngọ thời (2-9-56)
              Phò Cơ:Tượng, Tri

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con.

Bồ Đào lắm lúc trẻ mê say,
Hiện thú xa xăm há một rày.
Huệ tắt thuần dương đêm ánh nguyệt,
Tơ lòng sương tuyết lúc hoa mai.

Mai trổ mùa xuân mãi mãi còn,
Đạo Trời khéo giữ thật lòng son.
Chờ khi tuổi xế nương Cung Đẩu,
Một thuở ngàn năm mãi mãi còn.

Còn còn Đạo, đời thay đất đổi,
Tiếng hiền nhân thắm dội tòng reo.
Bao nhiêu gai gút tréo mèo,
Lửa lòng vàng nấu mà theo Luật Trời.

Đạo khép mãi người đời cần học,
Người vô cương tang tóc không nhờm.
Ngọn triều cứ mãi rối tuôn,
Mênh mông biển rộng thuyền không lái lèo.

Thái dương giọi tùy theo khoản trống,
Chỗ âm u biết nóng về đâu.
Thảm thương ai phận dãi dầu,
Cơ Trời có thuở hiện giờ mầu linh.

Thầy ban ơn các con. Rán cần tu, càng cao cờ càng gặp bí, một khi con gặp nước bí Thầy khuyên con nên bình tâm. Bình cho thật bình, thì con sẽ tìm ra lối thoát. Không chi hơn,
các con rán bòn: càng bòn, bòn thêm âm chất, càng nhiều càng dư.

GỌT MÃI VỊ HIỀN THẤY PHÁT CHĂNG!
                 Đàn tại gia Truyện
Ngày 12-8-Bính Thân, Ngọ Thời (16-9-56)
               Phò Loan: Tượng, Lệ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con nữ nam,

               THI:
Trung thu thường đến Đạo cần tăng,
Gọt mãi vị thiền thấy phát chăng!
Mãi định thần nương thông bí khuyết,
Cơ đồ đâu bận thật bần tăng.

Thầy ban ơn các con nữ phái.
Đạo, các con phải tập quảng đại như Trời cao biển rộng, chí nữ cũng như nam,
đừng tưởng lo mua phước, phải cố gắng tập từ bi như Phật.
Người tu thành là nhờ Bí Pháp Chơn Truyền về phần Mạng, còn Tánh thì phải rộng những sự đã qua.
Người tu hành đừng cố, nước cứ nguồn chảy, mãi mãi không ngừng.

               THI:
Ấm no vừa đủ luyện đừng quên,
Đạo Pháp trường lưu mới thấy bền.
Khai Cửu, Lục thông là Chánh Pháp,
Tri cơ Diệu Lý biết mình nên.

               BÀI:
Lưới Trời bao phủ Càn Khôn,
Ân hồng Thầy rưới phước tồn môn sanh.

Cây cỏ đượm nảy cành thêm tược,
Đạo càng siêng thông đợt mỹ màn.
Cơ đồ đã được bảo an,
Nhụy châu lấp loáng hành toàn một pho.

Quyền sở hữu con đò tự chủ,
Tay lái lèo dòm đủ gần xa.
Lướt qua lượn sóng ta già,
Thuyền an nào thấy thấy xa tránh rồi.

Vậy mới đúng làm tôi nhà Phật,
Vậy mới tường âm chất là cao.
Càng leo mới thấy Trời Cao,
Làm hiền mới thấy chưa hiền mà tăng.

Chịu một thuở trả bằng mọi cách,
Theo khuôn Trời phân tách hư nên.
Trải qua mới nguội sức mềm,
Giữ y Cựu Pháp tuổi tên sẵn còn.

Thầy mừng các con, muốn Đạo Thầy cần tăng không đâu là các con lo tròn bổn phận. Thầy cũng đủ…Nếu có một nguyên thì tất Đạo Thầy đẹp dạ.

                BÀI:
Hoa HƯỜNG, hoa có tuổi tên,
Cận ngày mà được nhờ nền cố công.
Ai gầy, ai đát, ai trồng,
Ngày nay cứ gặt lòng “không” mới rằng.

Thầy ban ơn. Thăng.
Trở Lại Thư Viên Chiếu Minh

Mời Xem Tiếp

Đạo Của Thầy Bất Ly Tam Ngũ

Nội   Đan,  Ngoại    Đan

Giáp Tích Quan  Chỉ  Huyền

Hống Thị Thanh Long Tủy

Tu  Cũng Có Tu Vòng Tu Tắt