SIÊNG NĂNG ĐẠO PHÁP CỨ Y HÀNH
Đàn tại gia Lệ, Đa Kao, ngày 4-9.Bính Thân (7-10-56)
                  Phò Cơ: Tượng, Lệ

CAO bình thân hỉ Đạo vô biên,
ĐÀI thượng chuyển luân Pháp Cửa Thiền.
TIÊN Cảnh người mơ năng luyện kỷ,
ÔNG Thầy nguyện độ trẻ cần siêng.

Siêng năng Đạo Pháp cứ y hành,
Mãi mãi rồi con đặng hóa thanh.
Nhàn rỗi gội nhuần Cơ Pháp Diệu,
Chờ ngày bền bỉ vượt vòng quanh.

Quanh quẩn lối ra chịu vậy nào,
Một đường, vượt ngõ khéo trèo cao.
Thiếu gan quân tử thôi đừng hỏi,
Cười vẫn nào ai thoát biết nào.

Thầy mừng các con.
Thầy dạy: Nếu các con gặp sự bí của đời hay là cơ Đạo thử thách thì các con nên bình tâm.
Có bình tâm mới trược thanh phân rõ, các con sẽ thấy như mặt trời giọi
( rọi) ánh nắng không sai chạy đặng.

Kim CHI là bửu giữ triền miên,
Đạo Pháp trường sanh đợi kẻ hiền.
Noi dấu Thầy trao gìn chẳng mỏi,
Hậu ân huệ chiếu có người duyên.

Thầy ban ơn chung. Thăng.

        MỘT MÌNH MỚI ĐẶNG DƯỠNG AN
Đàn tại gia Truyện, Chợ lớn 18-9-Bính Thân (21-10-56)
               Phò Cơ: Tượng, Lệ

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG Thầy mừng các con nam nữ,

                THI:
Nguyên bổn vẹn gìn Đạo Pháp loan,
Thầy phê ân tứ trẻ an toàn.
Sớm khuya tu luyện không treo trễ,
Trưởng dưỡng Đạo Huỳnh được huệ ban.

Ban bố mà chi phải khó nhàn,
Thâu mình như mộng mới là an.
Anh hùng có thuở không nơi dựa,
Ở ẩn là hay mới được nhàn.

         TRƯỜNG THIÊN:
Ngày hấp dẫn con đường tu kỷ,
Đêm canh khuya thầm nghĩ Đạo Vàng.
Một mình mới đặng dưỡng an,
Có hai là động khó nhàn và thanh.

Mùi Đạo vốn nguồn lành che chở,
Người ý đồng có thuở thuyền xuôi.
Đắng cay mới rõ ngọt bùi,
Con thuyền Bát Nhã thoát nồi nấu đun.

Tỵ cửa Thiền không cùng tự toại,
Vướng là không phải sãi, phải dời.
Chiều theo dục ý luân vơi,
Thiên Cơ đúng nhịp khuôn Trời tự cao.

Ban Ơn trẻ bồ đào Thầy hộ,
Luật Pháp Kinh một chỗ không sai.
Mãi đi đi mãi suốt ngày,
Giờ an có định Thiên Cơ đã rồi.

Cùng hòa hiệp một ban Nữ Phái,
Gìn một khuôn quảng đại cho nhau.
Thuyền đi thuận nước kinh đào,
Gió mưa che đậy thấp cao không lường.

Cùng một bổn rau tương đở dạ,
Ngoài còn ai một ngả, một đường.
Cửa chùa biển rộng sánh dương,
Hải hà vô lượng, Phật đường có câu.

Thầy ban ơn các con nữ phái.
Thăng.

TRÊN CÓ ÔNG THẦY TRỜI BÊN MÌNH CÁC CON LUÔN
          Đàn Đa Kao ngày 2-10-Bính Thân (4-11-56)

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG, NGÔ TIÊN ÔNG

Thầy mừng nam nữ buổi đàn nay,
Hiệp sức cùng lo mối Đạo Thầy.
Gương mẫu con hành đời ngưỡng mộ,
Vui lòng Cơ Đạo tiếp Trời khai.

Khai mở lòng nhân rán trẻ nào,
Người đời nhiễm hóa Đạo Thầy Cao.
Ơn lành Thầy bủa nhân sanh nhuận,
Chí trẻ càng nêu một hướng nào.

Các con vượt qua mọi sự khảo đảo của đời và cơ Đạo chinh nghiêng.
Một khi con đã biết chắc thì các con cần phải thận trọng về Cơ Đạo.
Kinh, Pháp, Luật phải trang nghiêm, khuôn rào Cơ Đạo phái Vô Vi phải thăm chừng lỗ trống thì cơ Đạo Thầy tiến thêm. Ấy là gương Thầy, các con y hành vậy.
Đã là người tu thì tâm vững chắc. Có vững chắc dầu các con gặp phải lúc của đời, tâm con cần vững đức tin thêm lên thì sẽ bền như bàn thạch. Thầy cũng biết còn lắm con gặp nghịch cảnh rồi tâm con hóa mù. Vì không có tịnh tâm nên mới tầm tay phàm phân giải cho bớt sự âu lo (cười…). Khờ thay!
Trên có Ông Thầy Trời bên mình các con luôn.
Thăng.

        NỮ NAM NHƯ MỘT THEO KIM CHỈ
Đàn tại gia Tri, Sàigon 14/15-10 BínhThan (16/17-11-56)
                   Phò cơ Tượng, Lệ

CAO diệu đề thơ mấy kẻ hành,
ĐÀI thừa ân lịnh lập Tam Thanh.
TIÊN phàm biết nẻo Minh Sư dẫn,
ÔNG thọ Linh Tiêu buổi kiến tam.

Thầy mừng các con,

              THI:
Hạ Nguơn thành kỉnh Bính Thân niên,
Chiếu điển hồng ân chúng sĩ thiền.
Đàn nội Thầy dìu Nguyên Nhân đáo,
Tâm trung con thụ Pháp Cao Tiên.

Nữ nam như một theo kim chỉ,
Huynh đệ không hai móng với giềng.
Hoa trổ đủ màu người lựa chọn,
Công vuông Thầy điểm Đạo Tâm viên.

Thầy ban đại hồng ân che chở các con. Một khi cơ đời có trộn, các con cũng tưởng một lời thì chi chi không ngại.
Thầy đã có lựa Nguyên Nhân đa số mà mở Đạo độ người về quê cũ thì cũng có khi mây mù bao phủ không có lối ra. Nhưng các con nhờ có Linh Đơn Chơn Dương vẹt ngút,
nhờ vậy mà các con hằng hưởng phước thanh, Ơn Trên có sẵn.

               BÀI:
Ngồi trong phủ dung hòa Bửu Pháp,
Gió chơn thanh lác đác thổi vào.
Nhẹ mình mới biết Đài Cao,
Đêm khuya thanh vắng rao rao giữa trời.

Người trên thế luân vơi không chỗ,
Biết nhờ đâu thấu ổ mà nương.
Độc tôn duy nhứt Phật Đường,
Trường chay cửu cửu tránh đường bẫy giăng.

Cũng của đời tạo bằng chỗ dữ,
Dữ gặp lành dung thứ nới tay.
Dữ kia gặp dữ tranh tài,
Đụng rồi mới biết thiên tài không con?

Còn tồn được là còn nguyên chánh,
Chánh dung tà mới lánh tam tai.
Biết thanh trược, rửa hằng ngày,
Mãi rồi trần thế lành thay nối dài.

Công tu luyện hằng ngày lập đức,
Đức từ bi đánh thức cho người.
Làm lành sánh tợ hoa tươi,
Người người cảm mến, Đạo Trời phổ thông.

Cần người giữ trăm phần trăm đủ,
Có một ngày vui thú công lao.
Toại lòng như uống bồ đào,
Thầy vui con cũng xôn xao cho người.

Thầy khen sao đừng sai Chơn Pháp,
Thầy mừng cho biết giữ Nguyên Căn.

Đêm thanh Thầy ưa du ngoạn. Thầy ban ơn.Thăng.

HƯNG HAY SUY, TỒN HAY VONG ĐỂU DO NƠI TIỀN ĐỊNH
      Đàn T Đ Ngày 18-10-Bính Thân Tý Thời (20-11-56)

CAO ngôn yếu lý giáo môn sanh,
ĐÀI các chớ màng nẻo lợi danh.
TIÊN Đạo lo tu thành Chánh Quả,
ÔNG Trời hóa độ kẻ duyên lành.

Duyên lành nay gặp Đạo Kỳ Ba,
Lập chí lo tu lánh ái hà.
Bể khổ chôn người nhân đức thiếu,
Sông mê lấp kẻ tội tình đa.

Thuyền nhân chực rước trang Tu Sĩ,
Đò Thánh chở đưa đến Bửu Tòa.
Hưởng phước nhàn thanh miền thắng cảnh,
Non nhân nước trí mặc vào ra.

Vào ra biển Thánh với non Thần,
Nhờ có công tu luyện mẫn cần.
Kệ sớm kinh khuya trau đức tánh,
Tánh Linh phổ chiếu hiện Chơn Thân.

Thầy các con,
Thầy mừng các con nam nữ đàn tiền,Thầy miễn lễ cho các con an tọa.
Ngày Nguơn Thầy giá ngự đàn tiền, gia đức cả, bố hóa Đạo Lành cho các con tu hành đặng thông thần đạt huệ hầu có phổ tế chúng sanh rõ biết nguồn lành cội phúc.
Đời hiện tại hưng hay suy, tồn hay vong đều do nơi tiền định vì Đấng Tạo Hóa cầm cân thưởng phạt rất công bình, cứ chiếu theo điều tội phước của sanh chúng tạo gầy mà chuyển xoay Máy Tạo. Đã hiểu như thế rồi, các con cứ lo kiên bế lấy Chơn Tâm, trau giồi Chánh Pháp, công quả siêng năng làm, công phu cần mẫn luyện, vì Đạo Thầy là phép hỗn tục huờn Tiên, là phương siêu phàm nhập Thánh.
Phàm hễ tu Đại Đạo cần phải lập đại chí để đoạn dứt lòng nhơn dục, lo un đúc tánh thanh cao thì Tam Bửu khỏi mòn hao, tinh thần mau quy phục.

Trời vừa gặp tiết đông thiên,
Gió vàng hiu hắt khắp miền trần mê.
Làm cho cảnh vật ủ ê,
Làm cho sanh chúng não nề tâm can.
Thấy đời cảnh ngộ lầm than,
Lâm cơ thống khổ chẳng an lòng Già.
Giáng trần chỉnh Đạo Kỳ Ba,
Quy nguyên Tam Giáo, hiệp hòa Ngũ Chi.
Lập thành một phái Vô Vi,
Độ người giác ngộ thoát ly hồng trần.
Đó là mối Đạo tối tân,
Không dung sắc tướng, chẳng cần ly gia.
Làm ăn cũng vẫn vậy mà,
Tu hành giữ Luật Tiên Gia roi truyền.
Ngày đêm bốn buổi tham thiền,
Công phu nhập định Đơn Tiên vận hành.
Làm cho âm tuyệt dương sanh,
Tam Nguơn hiệp phát Ngũ Hành quy căn.
Muốn cho thông nẻo giáng thăng,
Ra công chiết Khảm lấp bằng cung Ly.
Lời Thầy con có trí tri,
Tu hành cũng phải đôi khi đá vàng.
Nhưng mà cũng chẳng nên than,
Dằn lòng trả dứt trái oan cho rồi.
Công thành Thầy độ về ngôi,
Phước thanh an hưởng vô hồi vui thu.
Cảnh nhàn phỉ chí người tu,
Non Linh khiển hứng lạc thù lương năng.

Điển lành hộ trẻ vững đường tu,
Khai nẻo quang minh phá ám mù.
Rước kẻ hồi tâm qua Cực Lạc,
Đưa người tỉnh ngộ lại thanh u.
Chơn Kinh năng đọc tri Cơ Đạo,
Diệu Pháp thường hành rõ Phép Tu.
Chánh giác roi truyền toan cứu thế,
Độ đời thoát khỏi Cảnh Diêm U.

Thầy ban đại hồng ân chung các con,
Thăng.

Trở Lại Thư Viên Chiếu Minh

Mời xem tiếp:

THẬP THỦ LIÊN HƯỜN 

PHONG ĐÔ ĐẠI ĐẾ XỬ ÁN

TIÊN-THIÊN ĐẠI-ĐẠO

CUỐN DỦỎNG CHÂN TẬP

THÁI ẤT KIM HOA TÔNG CHỈ