THƯỢNG-THỪA GIÁO-LÝ HÀNH CANG KỶ
THÁNH ĐỨC TỔ ĐÌNH, Tý thời 13-03. Đinh Mùi

(22-02-1967)
Đại Đàn
PL: Mẫn, Lộc
ĐG: Huỳnh, Tiềng
ĐK: Giỏi
(soạn y bổn điển)
Lễ kỷ niệm ngày Thầy quy vị.

         THI:
CAO thượng bao phen dạy trẻ HÒA
ĐÀI tiền thuận thảo đẹp lòng Cha;
THƯỢNG-thừa giáo-lý hành cang kỷ,
ĐẾ Đạo điểm tô chiếu sáng lòa.

Thầy các con! Thầy mừng các con nam nữ kim đàn. Thầy miễn lễ các con an tọa, tịnh tâm nghe Thầy dạy:
Các con có lòng thành cùng nhau hội hiệp nơi Thánh Đức Tổ Đình hiến dưng Đại Lễ mừng ngày Thầy hiển Đạo Triều Thiên. Vậy Thầy cũng vui lòng chứng chiếu cho dạ trẻ thảo hiền và ban ân lành chiếu điển huệ cho các con gội nhuần, tinh thần thơi thới, tu hành minh mẫn, Đạo Pháp quang huy.

        THI:
Chứng chiếu các con dạ kỉnh thành,
Chín từng ban bố phước ân lành;
Cho con nhuần gội tinh thần rạng,
Cần mẫn tu mau trược hóa thanh.
Thanh tịnh bền cầm rõ Đạo Cao,
Khó khăn chẳng thụt chí anh hào;
Đệ huynh hòa thuận cùng chung bước,
Nương níu dìu nhau chỗ thấp cao.
Cao thấp tranh nhau chẳng ích gì,
Tu hành phải giữ dạ từ bi;
Rèn lòng bác ái dung nhau lẫn,
Lời dạy Thầy khuyên trẻ chạm ghi.
Ghi chạm vào lòng một chữ tu,
Mặc người chê dại với chê ngu;
Lòng đừng vương vấn đời đen bạc,
Lập chí lo khai phá ám mù.
Ám mù che mất điểm Linh-Quang,
Theo nẻo trần mê lạc bước đàng;
Đàng chánh Thầy còn lưu tạc để,
Hành y sẽ đặng thấy Thiên-Đàng.

Các con nên ghi nhớ vào lòng rằng: Các con ngày nay đã tu đến bậc Thượng Thừa là bực cao tột của Đạo, các con cũng đã từng nghe Thầy hằng dạy bực Thượng Thừa là chí cao, chí thượng. Vậy các con phải rán làm sao cho: trong thì Đạo Pháp được huy hoàng, đạt lục thông ngũ huệ, tri tường máy nhiệm cơ Thiên. Còn ngoài thì đức hạnh cho rạng rỡ, đáng người chí thiện, chí nhơn. Mà muốn đặng như vậy, trước hết các con phải hiểu Đạo là sao, rồi các con cố gắng hết sức mình lập chí cả, bền tâm thành, dẹp tất cả những trở ngại khiến các con không đạt được Đạo. Những trở ngại ấy không ở ngoài, vì thật ra những trở ngại nó không hình, không bóng, thoạt ẩn, thoạt hiện, khiến các con khó mà kềm nhốt và diệt trừ, đó là: thất tình, lục dục, tham, sân, si.
Đạo là sao? Các con có hiểu? Đạo là Hòa. Không có hòa thì không có Đạo mà cũng không có Càn Khôn vũ trụ. Các con đã thấy HÒA quan trọng dường bao chăng? Vậy các con hãy rán hành chữ HÒA cho đặng.
Về Đạo Pháp các con tu sao cho hòa hiệp đặng âm dương, ngũ hành mới sản xuất Thánh-Thai. Các con phải làm sao cho Thánh-Thai đừng hao hớt và một ngày một mạnh lớn, sáng rỡ thêm lên.
Còn về mặt đức hạnh, các con phải tìm trong chỗ HÒA mà ra.
1- Một là diệt trừ thất tình, lục dục cùng tham, sân, si. Các tật xấu ấy đã là các con mất lẽ trung hòa của Đạo.
2- Còn hai là giữa tình bạn Đạo, nghĩa đồng môn, các con phải hòa thuận cùng nhau, thương yêu, dung thứ nhau, nương níu và dìu dắt nhau, đừng gây ra những cảnh bất hòa, tranh luận hơn thua, cao thấp, cũng đừng giận hờn nghịch lẫn nhau, khiến phải chia rẽ cùng nhau mà làm buồn lòng Thầy, khiến Thầy phải hỗ thầm cùng chư Tiên, Phật, còn dưới thì để người thế chê cười, mỉa mai Đạo Thầy.
3- Và ba là đối với người đời các con phải tận dụng chữ HÒA mà bất đồng để đối xử với mọi người bằng ôn hòa, khiêm nhượng nhỏ nhoi, kính nể người. Mà điều cần nhứt các con phải ghi nhớ là: ẩn tịnh, ẩn nhẫn. Như vậy, đời, đạo, các con sẽ được vẹn toàn, đáng bực chánh kỷ hóa nhơn, mới gọi là con hiền trẻ thảo.

    TRƯỜNG THIÊN:
Các con hội hiệp đàn nay,
Lễ dưng kỷ niệm ngày Thầy Triều Thiên.
Chứng lòng Đệ-Tử thảo hiền,
Thầy trên Bạch-Ngọc điểm huyền giáng lai.
Cho con nam nữ một bài,
Chạm ghi vào dạ nhớ hoài đừng quên.
Ngày giờ qua lẹ dường tên,
Tu hành lơ lãng sao nên công trình?
Đạo mầu vốn thật Chí Linh,
Tu hành cần phải chí tình, chí tâm.
Đạo mầu lại rất cao thâm,
Phải bền chí cả dò ngầm huyền cơ.
Tâm trung phẳng lặng như tờ,
Chơn hồn phiêu phưởng như mơ như màng.
Nhạc Huỳnh văng vẳng đưa sang,
Riu riu gió thổi thần quang ra vào.
Châu sa rỡ rỡ làu làu,
Quỳnh tương tửu hứng hội đào mấy cơn?
Sớm khuya vui chữ thiện chơn,
Bồ đề nhứt cú Kim đơn luyện hình.
Trần ai cõi tạm quên mình,
Mặc người danh lợi thế tình đua tranh.
Thỏa lòng gió mát trăng thanh,
Nghêu ngao nước bích non xanh dưỡng nhàn.
Đệ huynh chung một bước đàng,
Thương yêu nhau lẫn đừng toan bất hòa.
Nghịch nhau đau xót lòng Cha,
Thế nhân mai mỉa tu mà thế ni.
Tu hành cần giữ từ bi,
Chế châm nhau lẫn sân si ích gì.
Thuận hòa chớ tính chia ly,
Chia ly rời rã còn chi nghĩa tình.
Người đời nhìn thấy rẻ khinh,
Không còn tôn kính Chiếu Minh Đạo Thầy.
Đàn nay Thầy tỏ vắn dài,
Các con suy nghiệm lời Thầy để tâm.
Sao cho khỏi phải lỗi lầm,
Sao cho Thầy khỏi hỗ thầm mới ngoan.

Thầy dạy đây là Thầy dạy riêng các con mà cũng là dạy chung các đệ tử Chiếu-Minh của Thầy. Vậy, các con gởi bài nầy cho các đàn về phái Chiếu Minh.
Thầy ban đại hồng ân cho các con. Thầy phản giá.
Thăng.

THÁNH ĐỨC TỔ ĐÌNH, Tý thời 14-03. Đinh-Mùi
         (23-04-1967)
(Kỷ niệm ngày Đạo-Đức Kim-Tiên quy vị)

PL: Lang, Điều
ĐK: Hỷ, Ái
ĐG: Giỏi

      THI:
ĐẠO bửu Giác thông lý Đạo thành,
ĐỨC hòa Minh Chiếu cõi Tam-Thanh;
KIM thân Kim thể hườn nguyên vị,
TIÊN Phật Tiên tri đạt lý thành.

Bần Đạo chào mừng chư hiền nam nữ kim đàn! Bần Đạo miễn lễ, chư hiền an tọa.
Hôm nay, Bần Đạo rất vui cùng chư hiền nam nữ, cùng nhau hội hiệp lập lễ ngày Bần Đạo quy vị. Vậy Bần Đạo chung vui và ban Đạo mùi tinh thần Đạo Pháp được quang minh rực rỡ, tấn bước cao siêu.
Chư hiền từ đây phải cẩn thận để tâm hạ chí khép mình kiên nhẫn. Gần ngày Thầy hiệp nhứt Quy-Tông cơ Đại Đạo, cho nên gặp nhiều cơn trở ngại khảo đảo làm cho bước đường hành Đạo của chư hiền rất gây go hiểm trở.
Vậy bần Đạo khuyên chư hiền phải dè dặt cẩn thận ngày đêm lo tu luyện. Hễ Đạo Pháp khai minh, Chơn Tâm định tịnh thì vượt qua những cơn khảo đảo.

      TRƯỜNG THIÊN:
Đêm thanh nương bút giáng đàn,
Chung cùng Đạo hữu nhứt tràng chung vui.
Rõ câu Đạo đức biết mùi,
Rõ đường thanh trược càng vui tinh thần.
Đạo vàng thông hiểu cân phân,
Nơi cao, chỗ thấp mà lần bước chơn.
Gìn lòng chặt dạ keo sơn,
Trải qua khảo đảo đâu sờn chí tâm.
Non linh khuya sớm gắng tầm,
Nhứt tâm tu luyện cao thâm trở về.
Non Bồng lạc cảnh nhàn quê,
Gắng công tu luyện dựa kề cảnh thanh.
Là nơi chí bửu, chí thành,
Cam-Lồ thấm nhuận đạt thành Đạo Cao.
Khó khăn khảo đảo gìn trau,
Bền lòng chặt dạ thì mau kết hườn.
Tỏ cùng Đạo hữu nguồn cơn,
Bền lòng tu luyện, chi hơn Đạo mầu.
Thầy hằng mỗi bữa lo âu,
Lo cho Đạo hữu cơn sầu kề bên.
Rán lo cho rạng tuổi tên,
Dung hòa cho được vững bền anh em.
Vui lòng đẹp dạ Thầy xem,
Khó khăn tu luyện Thầy đem trở về.
Non-Linh động báu dựa kề,
Ngọc-Kinh ngôi báu là quê cảnh nhàn.

Bần Đạo ban bồ đào hoan ẩm vui cùng Bần Đạo.
Bần Đạo giã từ.Thăng.

THÁNH ĐỨC TỔ ĐÌNH, Ngọ thời 01-04. Đinh Mùi

(09-05-1967)
Đàn lệ
PL: Lang, Điều
ĐG: Hỷ, Ái
ĐK: Sóc
(Sao y bổn điển)

        THI:
CAO hỷ vạn hòa Đạo lý thông,
ĐÀI ban ân tứ Đạo Non-Bồng;
GIÁO truyền tâm pháp con tu luyện,
CHỦ định các con chí hiệp đồng.

Thầy các con! Thầy mừng các con nam nữ đàn trung. Thầy miễn lễ các con an tọa.
Các con tịnh tâm nghe Thầy giáo huấn.
Hôm nay là đàn lệ, các con ôi! Khắp cả Đông Tây không được yên lành, Thầy rất đau lòng cho sanh linh cũng vì Thiên Thơ tiền định trước giờ. Các con rất may duyên hữu phước, nên sớm gặp Thầy truyền Đạo Pháp cho các con tu luyện. Vậy các con có thấy tường tận đời cam khổ hay không? Các con ôi! Vậy thì các con hãy nhớ lại rằng mình rất may gặp đường tu luyện, nhờ trên có Thầy dạy bảo, chăm nom. Các con ôi! Trên tuân lời Thầy giáo huấn để tâm hòa hiệp, tương thân, tương ái mà náu nương trên đường tu luyện. Ngày đêm cần mẫn tu luyện cho được Đạo Pháp cao siêu, tinh thần sáng rỡ, cho kịp ngày giờ Thiên Thơ tiền định đó các con!

      TRƯỜNG THIÊN:
Trời cao thương cả sanh linh,
Truyền ban mối Đạo nhơn sinh quy về.
Đạo vàng càng luyện càng xuê,
Cùng vui lạc cảnh, càng kề Non-Linh.
Các con sớm ngộ Đạo Huỳnh,
Ngày đêm tu luyện, giữ gìn chớ sai.
Tưởng tin nơi Đấng Cao Đài,
Cần tu khổ luyện, giồi mài Bửu-Linh.
Cùng nhau tu luyện, hiệp tình ,
Anh em sau trước, vẹn gìn nghĩa nhơn.
Thấm câu Đạo đức quy hườn,
Cùng nhau chung bước, keo sơn chặt gìn.
Ngộ rồi đến cảnh tươi xinh,
Công lao khổ hạnh Thiên-Đình chép ghi.
Từ ngày thọ Đạo hành y,
Bao nhiêu khổ hạnh, trường thi đạt thành.
Đẹp lòng của Đấng Cha Lành.
Các con khổ hạnh, siêng cần Thầy vui.
Ước sao con rõ Đạo mùi,
Tinh-thần tươi sáng yên vui Đạo lành
Giác rồi tầm đến cảnh thanh,
Vui nơi Bích thủy non xanh Đảo-Bồng.
Giờ nay khuyên trẻ bền công,
Lo tu giải thoát, trần hồng nghe con!
Cuộc đời nay đã héo von,
Nghìn trăm tơi tả chẳng còn yên vui.
Thấy con biết Đạo, biết mùi,
Nên Thầy khuyên nhủ, vui tươi Đạo mầu.
Phận con, giữ phận sòng nâu,
Ngày đêm tu luyện, chớ cầu viển vông.
Ngày thành trở lại Non-Bồng,
Thầy trò hội hiệp, phỉ lòng ước ao.
Chờ ngày Thầy điểm Chiếu trao,
Thì con trở lại chung nhau một đoàn.

Thi Vô Vi
Một đoàn con trẻ rán tu đi!
Kíp tiết thì,
Khi Đạo mở
Phép Vô Vi.

Các con Tý thời lập đàn. Thầy ban ơn các con. Thầy phản giá.Thăng.

THÁNH ĐỨC TỔ ĐÌNH, Tý thời 02-04. Đinh-Mùi

(10-05-1967)
Đàn riêng biệt
PL: Lang, Điều
ĐG: Hỷ, Ái
ĐK: Sóc
(Sao y bổn điển)

           THI:
CAO thâm giáo Đạo cứu trần gian,
ĐÀI Đạo độ con đến cảnh nhàn;
GIÁO dẫn sanh linh qua bỉ ngạn,
CHỦ truyền Thánh lịnh được bình an.

Thầy các con! Thầy mừng các con! Thầy miễn lễ cho các con an tọa.
Hôm nay Thầy giáng đàn để ban hành Thánh Lịnh.
HUYÊN! con rõ lý Đạo cơ huyền cao thấp lẽ nào không con?
Thầy dạy con hôm nay, nơi con dâng sớ cầu Thầy về nơi cơ Đạo, Thầy khen con chơn thành lo cho cơ Đạo. Vậy ngày gần đây là đúng ngày giờ Thầy sắp Quy-Tông Chơn-Giáo cơ Vô Vi Đại Đạo. Vậy, sự hiệp hòa của các con, ý Thầy muốn cho các con được chung hòa trước ngày Quy-Nguyên Chơn-Giáo.
Thơ con dâng lên Thầy xem xét thì đường lối của con định đoạt như thế cũng phải. Song con chậm lại một thời gian, chớ thi hành gấp. Còn sớ dâng về cơ Đạo khăn trắng, khăn đen, con để Thầy định đoạt. Con cứ yên tâm tuân lời Thầy giáo huấn mà cẩn thận lo tu, chi chi cũng có Thiên cơ tiền định ngày giờ. Hễ tâm trần tử thì Đạo tâm sanh, đời tàn thì Đạo thạnh.
Các con lo hòa hiệp được lập thành cơ Đạo Vô Vi cho có qui mô. Đến ngày Thầy thống nhứt Tam-Thừa, Quy-Tông Chơn-Giáo thì các con đứng trước các phái Tiểu-Thừa.
Vậy, các con mà không hòa hiệp trước ngày giờ Thầy quy thống Tam-Thừa thì phận sự của Thầy không rồi, thì Thầy hỗ thầm với Tam-Giáo Phật, Thánh, Tiên.
Vậy Thầy ban Thánh Lịnh cho các con trong phái Chiếu-Minh Tam-Thanh phải hòa hiệp. Trên các con tuân lời giáo huấn của Thầy, ngày giờ rất ngắn mà các con cứ bơ thờ. Nơi Thánh Đức Tổ Đình là nơi Đàn duy nhứt của Phái Chiếu Minh một ngày kia sẽ rõ. Cho nên nơi Tổ Đình Thầy dạy bao quát tất cả các đàn.

     TRƯỜNG THIÊN:
Nay Thầy giá ngự Tổ-Đình,
Ban hành Thánh Lịnh các Đàn.
Lời Thầy giáo huấn đoan trang,
Xét suy cho kỹ thính ban giáo-truyền.
Ngày giờ Thầy sắp Quy-Nguyên,
Vô Vi Đại Đạo mối giềng Quy-Tông.
Thầy khuyên các trẻ hiệp đồng,
Đại-Thừa Thầy nắm bận lòng lắm con!
Vì lo phận sự không tròn,
Hỗ cùng chư Phật, chư Tiên con à!
Các con thương đến phận Già,
Xuống lên lao nhọc dạy mà các con.
Đêm đông gió lạnh thon von,
Thương bầy con dại đang còn bơ vơ.
Dạy con, con lắm bơ thờ,
Một câu hòa hiệp làm ngơ chẳng hành.
Xét suy cho rõ ngọn ngành,
Trời Cha, đất Mẹ đâu đành bỏ con.
Muốn sao các trẻ giữ tròn,
Dung hòa nhau lại xây hòn Đạo Cao.
Lời vàng, tiếng ngọc Thầy trao,
Để cho lớn nhỏ chung nhau hiệp hòa.
Ngày giờ thống nhứt chẳng xa,
Dọn mình trong sạch hiệp hòa chung nhau.
Đừng phân đó thấp đây cao,
Đừng phân trái phải mà xao lãng lòng.
Đàn nay Thầy tỏ đục trong,
Các con hòa thuận Thầy mong ước hoài.
Xong rồi trở lại Thiên-Thai,
Thầy ban tước lộc ngày ngày yên vui.

                THI:
Yên vui hòa hiệp các con ôi!
Đạo đức ngày đêm rán đắp bồi;
Ẩn nhẫn nương thuyền qua biển khổ,
Vui vầy chung hiệp chớ buông trôi.

Vậy các con gởi đàn ngày mùng một và đàn kỷ niệm ngày Thánh-Đản, đàn Đạo-Đức, đàn nay về các đàn Chiếu Minh Tam-Thanh.
Vậy Thầy ban bồ đào để thưởng công của các con lo phận sự nơi Tổ-Đình. Các con hoan ẩm. Thầy phản giá.
Thăng.
Hầu đàn gồm 04 nam và 08 nữ.

Trở Lại Thư Viên Chiếu Minh

Mời xem tiếp :

MƯỢN ĐỜI LO ĐẠO ẤM NO

CÒN MỘT NGÀY TẠI THẾ

CAO TẦM ĐẠT LÝ HUYỀN VI

HAI CHỬ CÔNG PHU

VŨ TRỤ TẠI HỒ THỦ

ĐẠT MA BỬU QUYỆN TÂM PHÁP