CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO CHIẾU MINH TAM THANH VÔ VI
THÔNG LINH KHIẾU ĐÀN

Ngọ thời, ngày 13 tháng 03 năm Tân Mảo (15/04/2011)
CƠ PHỐI ĐIỂN
TẦM ĐẠT LÝ HUYỀN VI

Từ Hàn Ngọc Hư Cung báo đàn, có Đức Cao Đài Giáo Chủ từ bi giáng điển.
Đàn nội thành tâm tiếp giá. Bần Đạo ngoại hầu.
TIẾP ĐIỂN:

THI
CAO phong tầm đạt lý huyền vi,
ĐÀI tạc tuổi tên chẳng dễ gì,
GIÁO hóa vô hình nên Đại Đạo,
CHỦ quyền Tam Giáo dựng trường thi.

Thầy mừng các con! Cho an tọa!
Các con nghe! Hôm nay là ngày Đại hỷ của Thầy, Thầy từ bi ban bố đại hồng ân cho chung các con. Hôm nay Thầy giáng điển trước là chứng lễ các con thành tâm dưng phụng nhân ngày kỹ niệm qui vị của Thầy. Sau ban ơn chứng lễ tạ ơn của các con và Thầy cũng nhắc lại phần trọng yếu của ngày Ấn mộc Tòa Tam Giáo.
Các con! Cơ Đại Đạo mà Đức Đại Từ Phụ đã lập ra trong muôn vàn nhân loại, Từ Phụ đã chọn nhất Phật, tam Tiên, tam thập lục Thánh, thất thập nhị Hiền, tam thiên Đồ Đệ. Các con có hiểu tại sao không? Đến khi Từ Phụ giao quyền cho Thầy chủ trì Tâm Pháp thì ngôi nhà Đại Đạo ấy Thầy đã cùng các con kể cả Cơ Phổ Độ và Cơ Vô Vi đã ra sức đặt móng xây nền đưa cho được khuôn mẫu Cao Đài trên toàn nhân loại. Ngôi nhà ấy cũng phải Tam Giáo hiệp Ngũ Chi.
Các con! trong bài thi xưng danh của Thầy, Thầy có nói tới hai chữ huyền vi, vậy các con biết gì về huyền vi của Đại Đạo? Hôm nay nhân ngày Đại hỷ Thầy hé chút huyền vi cho các con. Cười! Bởi vì Cao Đài thành lập phải tương ứng với các cõi trên, cho nên bất kỳ thế giới nào cũng có một kim thân làm Thượng Đế để chủ trì chung, đó gọi là Nhất Phật. Rồi phải có Tam Giáo đồng đứng ra để độ dẫn mà Tam Giáo do Tam Thanh hóa ra nên gọi Tam Tiên, lại cõi Thượng có 36 cõi Thánh, mỗi cõi có một vì Vương Đế ngự trị, cho nên phải đủ Tam Thập Lục Thánh, đó rồi dưới có 72 quả địa cầu, mỗi quả phải có 1 vị Vương Thần cai quản, cho nên phải đủ thất thập nhị hiền và xung quanh còn 3.000 thế giới phải có đủ 3.000 đồ đệ trông coi, nên cũng hội đủ tam thiên là vậy. Sau hội đại phong lần này, Đại Từ Phụ kết hợp Tòa Tam Giáo và Thầy cũng chọn không ngoài tiêu chuẩn ấy. Sau khi quả địa cầu hình thành, một kim thân Thượng Đế do Phật Di Lặc chiết thân, còn chưởng quản luôn một Đế Đô, phần Tam Tiên là do Tam Thanh bầu chọn ra 3 vị để đứng đầu Tam Giáo, 3 vị ấy hoàn toàn đủ khả năng truyền Đạo suốt thời kỳ Thiên Hoàng của Thầy. Tiếp tục thế giới đó được chia ra 36 châu, mỗi châu có 1 Vương Đế. Các con! Thầy sẽ chọn trong số các môn đồ đắc Thánh của Cơ Phổ Độ, họ được lên làm Vương Đế thay thế cho 36 vì Vương Đế ở cõi Thượng đã thăng phẩm vị, rồi chọn tiếp 36 vì Vương Đế không có người bảo lãnh vào Vô Sắc Giới nên tiếp tục lãnh phận sự giao tiếp 36 châu mới này, họ trực tiếp giáo hóa Đạo cùng Tam Tiên, chờ đến khi Hạ Ngươn tái tạo sẽ có người của Thượng Ngươn và Trung Ngươn thay thế. Lại nữa, Thầy chia thế giới ra 72 phủ cũng phải có 72 Vương Thần cai quản. Số này Thầy chọn từ các con tu Cơ Phổ Độ đắc phẩm Thần, trong đó 72 Vương Thần lên thay thế 72 Vương Thần ở 72 địa cầu trước đã thăng phẩm vị, còn lại 72 Vương Thần tiếp tục cai quản 72 phủ mới. Còn Tam Thiên Đồ Đệ là những Tân dân Minh Đức được chọn, tính đến hôm nay số lượng đã sắp đầy đủ rồi các con! Riêng phần 3.000 môn đồ, sổ Long Hoa vẫn mở để đón tiếp thêm, được thêm càng tốt. Phần các con tu giải thoát là nguyên căn của Trời Đất thì tính đến ngày hôm nay chỉ còn 1.000 con chưa qui vị. 1.000 con này đang thọ pháp trong Tam Giáo chứ không riêng Cao Đài Chiếu Minh. Thầy và Tam Giáo sẽ độ dẫn hết các nguyên nhân như Thầy đã hứa. Trong các con là nguyên nhân của Trời Đất thì lo tu hành vừa tạo chơn thân vừa giúp Thầy hoàn tất Cơ Đại Đạo. Thầy phải có 12 con để làm thập nhị tại Điện và chuyển 12 con từ các nơi về. Thầy cũng dự chi đó là 24 con ứng với 24 bậc có nhiệm vụ chính ở phần Thiên. Vậy là Thiên Nhân hợp nhất. Ngày thành lập xong Hội Đại Phong, các con cùng Thầy trở về Linh Tiêu Bảo Điện mà thụ phong, các con có rõ chưa? Những gì Thầy mới nói là một phần nhỏ của Cơ Đại Đạo, để các con hiểu mà hình dung. Thầy cũng cho các con biết, đó gọi là Thiên Thơ. Thiên Thơ chứ không phải Thiên Cơ. Cười! Cười! Cười! Vậy Thiên Thơ khác Thiên Cơ ra sao? Con nào biết bạch Thầy nghe? Con Minh Cầu bước lên.
Thầy: Con bạch Thầy nghe
Minh Cầu bạch:
Thầy: Con nghe! Con giải đúng về Thiên Thơ nhưng chưa đúng về Thiên Cơ. Thiên Thơ là những qui định mà Tạo Hóa và Tam Giáo đã lập khi mở ra Đại Đạo, còn Thiên Cơ là sao?
Minh Cầu bạch:
Thầy: Con Minh Dũng bước lên. Con bạch Thầy nghe.
Minh Dũng bạch: Thiên Cơ là cơ cấu mà Tạo hóa đã sắp đặt ra, Thiên Cơ không được tiết lộ ra.
Thầy: Con Minh Tâm bước lên. Con bạch Thầy nghe.
Minh Tâm bạch: Theo ý của con, Thiên Cơ là Đấng Vô Vi đã đặt ra nhờ Thầy chỉ giáo thêm.
Thầy: Con Minh Thanh bước lên. Con bạch Thầy nghe.
Minh Thanh bạch: Bạch Thầy, Thiên Cơ gồm những cơ mật Trời Đất như cơ bút, cơ phổ độ cơ vô vi là bí ẩn của nhưng có lúc phải được phô bày lên cho nhân loại biết. Con xin Thầy từ bi chỉ giáo thêm.
Thầy: Phái nữ có con nào biết không.
Minh Đại bạch:
Thầy: À, đúng rồi, nghĩa là Thiên Thơ là cái đã qui định sẵn, còn Thiên Cơ là cách để thực hiện cho được Thiên Thơ, mà trong cách thực hiện đó phải tùy vào hoàn cảnh của nhân loại, các con chỉ cần nắm bao nhiêu đó là quý rồi. Hôm nay Thầy vui, Thầy khen hết các con, cho nên Thiên Cơ không lộ vì lộ thì ma quỷ nó tùng mà bắt chước, nhưng một khi đã được đúng theo Thiên ý tức là đúng theo Thiên Thơ rồi thì tự nhiên đắc thành không chi phá rối được. Các con về chỗ.
Phần ngày rằm tới đây là công việc đầu tiên, công việc khởi sự của Thiên Cơ. Cười! Cười! Cười! Vậy các con phải chuyên tâm cho lắm. Các con phải có chơn thân, huệ trí mới cùng Cơ Trời thi hành công lý được nghe. Các con phải cùng nhau nghiên cứu lời Thầy mà hành sự, làm sao ngày đó không được sơ thất gì. Thầy tin mà giao vào các con, Thầy hạ mình mà nhờ các con và Thầy cũng bảo lãnh cho các con. Các con tự biết phải làm sao!
Hôm nay, Thầy ban ơn chứng về lễ tạ ơn của con Minh Dung. Con nghe! Đúng theo nghiệp lực, con phải bị lảng trí, nhưng công quả của con rất lớn, nhìn Điện Thông Linh, Tam Giáo cũng quyết thuận đổi nghiệp cho con. Nên mới khiến não bộ của con bị tổn thương nhưng không tổn thương ở phần hiểu biết, nên con vẫn giữ được trạng thái minh mẫn. Đó là Ơn Trên đã đáp lại lòng con như Thầy đã hứa đêm giao thừa. Lại thêm Đạo hạnh của con rất tốt, một lòng tu hành giải thoát, lo cho bá tánh, con xứng đáng được hưởng. Vậy con an tâm không sợ lảng trí nữa nghe, nhưng con phải ôn dưỡng đừng chủ quan về sức khỏe nghe con. Thầy đã nhờ cậy con rất nhiều, nay con sắp về nước Thầy biết con xin chút quà nhỏ để Thầy ban cho.
Minh Cầu con bước lên, thỉnh một ít nước dương, một ít nước âm, một ít rượu sâm banh hòa lại đặng Thầy ban ơn cho con Minh Dung.

THI
Đây phần linh điển tặng ban con
Đạo pháp siêng năng quả vị tròn,
Nghiệp đã chuyển xây theo hướng tốt,
Chờ ngày Thầy định cuộc hườn son.

Con niệm danh Thầy, danh Phật Thích Ca và danh Phật Di Lạc mà uống. Thầy cho con ngồi.
Về việc con Trí cầu nguyện cho con Hiếu. Con bước lên.
Thầy: Con Trí nghe! Con đã có lòng thành tâm đến xin thỉnh ý Thầy về việc của con Hiếu. Thầy khen! Thầy biết lòng con cũng có việc khác nữa, để Thầy giải rồi ban cho luôn, muốn giúp em con thì con phải trực tiếp giúp ha! mà muốn vậy con phải được bổ sung pháp Thầy cho đủ, rồi con cùng kết hợp thực hiện và hướng dẫn em con, nó hết hay không còn phải chờ đức của nó nhưng con đã quyết rằng nếu con đắc thì con chia cho nó, phải không con?
Minh Trí: Dạ phải, dạ phải.
Thầy: Vậy con được toại nguyện tại đây. Thầy từ bi nên mới có ngoại lệ như vậy. Đặc ân lớn lao phải biết giữ gìn, ngõ hầu đắc Đạo về Thầy mà còn có lúc Thầy dùng nữa đó đa. Bộ phận chỉ kiểu lo cho con Trí phần này. Vậy con lễ tạ Đại Từ Phụ 24 lễ, lễ Thầy 12 lễ, lễ chư Phật Tiên 9 lễ, lễ Cửu Huyền Thất Tổ 4 lễ. Thầy cũng cho con biết thêm, nếu Thầy không xuống bút Thông Linh Khiếu không dám phá lệ đâu, con thương em, thương cha con thì chỉ có con mới giải quyết được, vậy Thầy cho con về chỗ. Các con! cái keo đầu tiên mà Trí xin,
Thầy đã xin với Đại Từ Phụ xếp vào keo thọ pháp và đã được thuận.

THI
Thiên Thơ Thầy đã định lâu rồi,
Lập Đạo độ con trở lại ngôi,
An định hoàn cầu Cơ thượng đức,
Đại phong một hội đúng Cơ Trời.

Cơ Trời chiều chuộng kẻ trần gian,
Ba phái năm chi hiệp một đàn,
Thập nhị tại tiền đà định sẵn,
Còn chờ thập nhị tại hà phang.

Hà phang Thầy cũng chuyển theo về,
Thỏ khởi từ từ kết tại kê,
Nhị thập tứ Thiên nhân địa kết,
Một hồi chuông đổ dứt cơn mê. Cười!

Đến phần lễ ban ơn của con Minh Đảo. Theo sớ cầu của con Đảo, nay Thầy gia ơn cho cha con được nhập đàn, với sự hướng dẫn của Đức Quan Thánh Đế Quân. Thầy thấy con hiếu Đạo, lo tu và cứu cha mẹ. Nay cha con vừa công quả xong phẩm Tiểu Thần, con được nhị bộ nên Thầy thăng cha con một phẩm đạo hiệu là Ngọc Ninh Trung Thần. Vậy sau đàn các con được hoan ẩm bồ đào, còn giờ các con cùng trợ điển cho Ngọc Ninh Trung Thần. Về thánh giáo, Thầy nhờ Từ Hàn Ngọc Hư Cung bình. Thầy ban ơn chung, Thầy thăng.
TIẾP CẦU:
Tôi là Ngọc Ninh Trung Thần, xin được dập đầu trước Điện Thông Linh, cúi lạy Đức Từ Phụ, cúi lạy Cao Đài Giáo Chủ, Chư Long Thần Hộ Pháp, kính mừng hiền tỷ Minh Thơi, kính mừng toàn chư Đạo hữu kim đàn, mừng con Đảo.
Hôm nay tôi được hồng phước chứa chan mới nhìn thấy cuộc đăng quang của con trẻ, lòng bồi hồi nhìn lại mình thật là xấu hổ, vì trước đây tôi cũng là chức việc của Thầy nhưng do nghiệp lực nặng nề khiến tôi hữu thủy lại vô chung, tôi không làm gương cho con mình, tôi đã bị Đạo lên án là phản Đạo bội Sư. Vì sao? vì lúc khó khăn, tôi đã chịu nhận quà tặng của Thiên Chúa, nhưng may thay, lúc đó tôi vẫn quỳ xuống bạch với Đại Từ Phụ rằng: “Do hoàn cảnh của con khó khăn, con chỉ mượn nhận vật chất chứ lòng con không thay đổi Đạo”, cho nên Đức Chí Tôn không nỡ gạt tên tôi ra khỏi sổ Đạo, chỉ có Giáo Tông Thái Bạch là xuống tay bôi xóa hết trường công quả lúc tôi còn hành Đạo, đến khi con Đảo nhập môn tu hồn cho tôi, tôi rất xấu hổ khi quỳ nghe con đọc sớ và tôi đã quyết tâm tu hồn lập công quả cho đến hôm nay. Xin cảm ơn cả Đàn đã giúp con tôi có được như ngày hôm nay. Tôi xin phép tạ ơn hiền tỷ một ly bồ đào, con Đảo thay cha. Sau đàn con mời rượu hết dùm cha nghe! Phần con, cha không biết nói sao, cha cảm giác câu: “Con hơn cha là nhà có phúc”. Thật sự không sai! Cha có ngày hôm nay là nhờ con, chứ bị bôi xóa công quả rồi tội nặng bằng non lấy chi bù đắp. Con thương cha cứ giữ tu hành đặng giúp cha mẹ, cha xin đa tạ con.
Hôm nay niềm vui không tả được, Ngọc Ninh thẹn mình cũng không dám có thi phú gì, nhưng lúc nãy Thổ Địa hầu Đàn có nhắn, nếu Ngọc Ninh không có thơ thì Thổ Địa gởi tặng Thông Linh Khiếu một bài, nhờ Ngọc Ninh ghi lại giúp Thổ Thần vì Thổ Thần đồng trợ cho Ngọc Ninh.

THI
THỔ công kiến giá Điện Thông Linh,
ĐỊA tọa bên ngoài còn hãi kinh,
THẦN Thánh kỳ này ra chánh giáo
LINH quang chiếu khắp tận đơn đình.

Đình uy vũ lực có ai hay,
Ráng lập kỳ công của hội này,
Vươn tới thay hình rồi biến dạng,
Mới rằng công quả chốn Đài mây.

Xin kiếu, xin dứt điển.

Trở Lại Mục Lục 

Mời Xem Tiếp  : NGƯỜI TU HẬU HỌC

Tiên-Thiên Tứ-Thời Đại-Tịnh

Đạt Ma Bửu Quyện Tâm Pháp

Bá Nhựt Trúc-Cơ Và Hàm-Dưỡng

VÔ-VI ĐẠO-NỘI, VÔ-VI NGOẠI

MÁY LINH RUNG ĐỘNG KHÔN KIỀN

CÀNG TU CÀNG TỊNH CHO HAY

ĐẮC QUẢ DO MỘT CHỬ TỊNH

ĐÀI QUI NHỨT KHÍ NGŨ HÀNH THÂU