Chiếu sắc Đại-Thừa Qui Bổn Tánh
Minh Truyền Chơn-Giáo Hiệp Nguyên Căn

Chiếu Minh Đàn
Chiếu Minh đàn (cũ) Cần Thơ (đàn tại nhà ông Tư Huỳnh 1-4 Đinh-Mão (1-5-1927)
Bần Đạo chào Chư hiền nam nữ . Chư hiền an tọa tịnh tâm nghe Bần Đạo minh về Lý Đạo .

Lý Thái Bạch Tiên Ông

Thi
Đạo ngày nay đã đến rồi,
Đại-Thừa rộng mở độ cao ngôi;
Tiên truyền Chánh-Pháp tua noi dấu,
Giải đất Nam-Bang sắp phục hồi.
Nghĩa lý Đạo mầu cần kiếm hiểu,
Chiếu soi ,khắp cả  lý cao siêu
Minh tâm tỉnh ngộ lo tu luyện
Đàn Đạo khá nhìn các sĩ ôi !

Lão rất vui mừng cho tất cả nguyên sanh, có đại căn hửu kiếp gặp Đấng Thầy Trời thả Linh Thuyền chực rước . Vậy rán nổ lực cần tu.
Chư hiền thấy đề hiệu là Chiếu Minh Đàn mà không rõ ý , nên chẳng ham tu. Đề Lão giải cho hiểu mà nung chí tu hành , ba chữ Chiếu Minh Đàn có cái nghĩa như vầy :
Chữ Chiếu nghĩa là chói rạng khắp nơi. Còn Lý nhựt bằng là chữ Triệu là Thái Dương lố ra thâu gồm 4 chấm , tượng trưng là Tứ Đại Bộ Châu : Tây Thắng Thần Châu, Bắc Cù Lu Châu, Nam Thiện Bộ Châu .
Chữ Minh : Nhựt Tả, Nguyệt hửu, nghĩa là âm dương hiệp nhứt, mà âm dương hiệp nhứt thì phát khởi Càn Khôn bảo tồn nhơn vật trong vũ trụ .
Chữ Đàn : Thổ tả, Huyền hửu, nghĩa Thổ là đất, huyền là đen. Thích lý chốn Hồng Trần mù mịt, nhờ Nhựt Nguyệt quang minh, ngày sau cuộc tu hành cũng bởi ba chữ Chiếu Minh Đàn .

Cao-Tân Đàn, ngày 04-12 Giáp-Tuất (08-01-1935)

Thi :
Cao tột Hư-Vô chiếu điển lành,
Đài tiền bút ngọc giáo Môn sanh;
Tiên đơn luyện kỷ thông linh điển,
Ông độ công viên hưởng phước thanh.
Bài Chơn Truyền Đạo
Huỳnh kim Thầy ngự xem tường,
Giáng đàn chiếu định tháng trường đăng khoa .
Đạo phân ra nhiều chi , nhiều cấp,
Phần Vô-Vi chánh mạch huyền cơ;
Chọn người hữu đức ban sơ,
Tuyên truyền diệu khuyết Lạc-Thơ Hà-Đồ.
Qui Tam-Bửu liên hồ tụ khí,
Gom thần-quang thận thủy Hỏa Tâm;
Đảnh Lư xây sẳn ba năm,
Dương quang ứng tiếp Hổ-Lâm Đơn-Điền.
Vận ngủ hành Tiên Thiên ngủ khí,
Gìn ngày đêm lấy khí điều hòa;
Nhứt trần bất nhiểm chớ sa,
Mới mong Thánh-Thể há sa đặng nào.
Đây Thầy giải con mau lập chí,
Nơi ban ngày thần, khí, mắt tai;
Tinh ba ứng lộ ra ngoài,
Các con gìn giữ chớ sai nhứt hào.
Tâm thuộc Hỏa, động xao Hỏa dậy,
Phế thuộc Kim, Kim ấy Kim ô;
Thận là Thủy, động Thủy khô,
Tinh gom , khí tụ mới tô Ngươn-Thần.
Tì thuộc Thổ, con cần gìn giữ,
Mộc thuộc can, linh tử thanh long;
Gìn ngoài con giữ đến trong,
Luyện Tinh hóa Khí ngưng Thần trúc cơ.
Đây Thầy giải sơ sơ ngủ Khí,
Càn hiệp Khôn biến vị Khảm Ly;
Tiên Thiên mất điểm thanh vi,
Khôn hoá ra Khảm, Càn Ly biến phàm.
Nhâm Quí-Thủy, sơ bàn Bắc Khảm.
Nhứt Thiên sanh một tám ba hai;
Nam phương Ly Hỏa linh đài,
Bính Đinh địa tịch Thánh-Thai thượng đình.
Giáp Ất-Mộc châu linh Đông Chấn,
Canh Tân Kim ĐOÀI tấn Tây phương;
Đơn Ngươn Huỳnh-Lão chỉ tường,
Trung Ương Mồ Kỷ con đường hai ba.
Biết lo mau phụng gà mới đặng,
Kìa con kìa rùa rắn đeo nhau;
Trau tâm luyện tánh đủ hào,
Châu-Thiên vận tải đem vào trung-lư.
Tý tấn dương từ từ chưng hấp,
Lửa cung LY thổi dập KIM Ô;
Lạc-Thơ biến lấy Hà-Đồ,
Mượn đôi ống bể thôi vô nường vàng.
LY trung hư HỎA CÀN chiếc KHẢM,
KHẢM ra KHÔN một tám công trình,
Huyền vi lố rõ thai sanh,
Là ngày con trẻ kiết thành thuần dương .
Thăng .

Ngày 15 tháng 10 năm Giáp-Tý
(7- 11-1984 )

CAO-ĐÀI GIÁO-CHỦ

THẦY các con . THẦY mừng các con nam nữ.
Nay nhơn ngày Hạ-Ngươn, THẦY giáng đàn cùng chư Phật Thánh Tiên chứng lễ của các con. THẦY ban ơn lành cho các con đó. Vậy các con biết chi mà kính lễ ? ( Đọc Chốn Bồng-Lai. )
Các con dưng lên THẦY bài Cảnh Bồng-Lai, chắc các con không thuộc. Vậy kỳ đàn tới các con dưng lên THẦY nghe !
Lật bật đã gần hết năm Giáp-Tý, lành ít, khổ nhiều. Các con tu hành gặp phải khó khăn cũng rán chịu vì con là kẻ tu hành không sao từ nan được. Rán chịu, còn nữa phải hết đâu, chịu lỳ với sự khảo mới tấn được Đạo. Các con muốn thắng để được Đạo hay là ngược lại ?
Các con phải, không làm sao ? Trả lời chung.

THI
Tu hành chịu khảo mới là tu,
Khảo đảo kinh tâm, vẹt ngút mù.
Khổ nạn vượt qua là chí cả,
Luyện mình trong sạch gọi là tu.

TRƯỜNG-THIÊN
Tu hành đường phải thì đi,
Đường trái thì tránh, có chi mà phòng.
Tu hành chịu nhọc long đong,
Bền gan sắt đá mới không cực lòng.
Tâm đừng tư lự viễn vông,
Diệt trừ phiền não lòng không vẹn toàn.
Tâm còn nhớ chuyện hoang mang,
Tánh phàm chưa dứt, Đạo vàng đâu an.
Các con nhớ mãi đời tàn,
Rán tu giải thoát nhẹ nhàng tấm thân.
Trên THẦY hộ độ không lầm,
Các con lớn nhỏ âm thầm luyện tu.
Tin THẦY, tin Đạo thiên thu,
Mới mong thoát kiếp ngục tù trần ai.
Tu hành chịu khảo mới tài,
Luyện tâm cứng cát Cao-Đài độ lên.
Mấy con nhớ mãi đừng quên !

THI
Đừng quên nhớ mãi lời CHA dặn,
Học Đạo chuyên cần mới có căn.
Công quả, công trình phước đức đặng,
Phục hồi cựu vị được siêu thăng.

THẦY ban ơn lành cho các con cuối Hạ-Ngươn.
THẦY ban ơn cho 15 phút tái cầu.
TÁI CẦU :
Bần Đạo là NGỌC-HẠNH TIÊN-NƯƠNG giáng đàn, chào chư huynh, tỷ, muội.
THẦY ban ơn cho Bần Đạo giáng về hội ngộ với chư Đạo hữu Đàn nay. Bần Đạo hiện giờ rất nhàn thanh, vô tư, vô lự, không còn dính líu chi nơi trần tục. Bần Đạo mong chư Đạo hữu dứt nợ trần cùng nhau hội hiệp chầu THẦY nơi Thiên-đàng Tiên cảnh.
Rán lên đi các Đạo hữu, tâm không trong sạch, đừng vướng víu chi với trần cảnh trần thì được THẦY đơn thơ chiếu triệu.
Thế nào tỷ, muội và huynh đệ ? Muốn sao ? Nói lên nghe .
Khó quá ! Về suy tư nghe !

THI
Đạo là vô cực chốn Bồng-Lai,
Nhắn nhủ khuyên ai rán miệt mài.
Chí cả diệt trừ tâm não loạn,
Tâm không đắc Phật, tỷ, huynh nầy.

Thôi Bần Đạo kính chào chư Đạo hữu.
Rán tu, không bao lâu nữa sẽ có ngày hội hiệp.
Thừa lịnh THẦY ban bồ đào chư huynh, tỷ, muội. Bần Đạo kiếu từ.

Ng ày 10 tháng 11 năm Giáp-Tý
(2- 12-1984 )

CAO-ĐÀI GIÁO-CHỦ

THẦY các con . THẦY mừng các con nam nữ. THẦY và chư Phật Thánh Tiên giáng đàn giờ nay chứng lễ của các con .
THẦY ban ơn lành cho các con đó. Vậy các con có chi dâng lên THẦYvà chư Tiên Thánh Phật.
( Đọc chốn Bồng-Lai và Cảnh Bồng-Lai).
THẦY chứng chiếu lòng các con. Từ đây các con nên dâng hiến đủ hai bài lên mừng THẦY và chư Tiên Thánh Phật, nghe à !
Đạo THẦY rất im ẩn ( con nhớ giữ lấy ), chớ phô trương ( không đúng lý Đạo ), làm cho mất vẻ tôn nghiêm của Đạo là tội lớn đó. Các con chớ coi thường lời THẦY khuyên dạy.

THI
Ngọc quý gìn trau khéo chủ tâm,
Các con cầm để chớ sai lầm.
Đạo thành nhờ bởi lòng không đổi,
Trì chí nghe con mới đắc tâm.

TRƯỜNG-THIÊN
Con ơi ! Mối Đạo THẦY dành,
Riêng cho tu học Đạo thành về nguyên.
Con ôi ! Giữ lấy truân chuyên,
Ngày sau không kết để phiền lụy con.
Đạo mất, khó giữ Đạo còn,
Làm theo ý muốn khó tròn Đạo tâm.
Con lầm chớ để sai lầm,
Tu cho chín chắn Đạo tâm vẹn toàn.
Con nầy chớ có lang thang,
Một mai trợt té sẩy chân mất rày.
Thấy con THẦY động lòng thay,
Sửa mình lý Đạo Cao-Đài độ lên.
Nhớ lời THẦY mách chớ quên,
Ngày giờ hưu hỉ đâu lên được nào ?
Những lời của trẻ truyền trao,
Mau đi đến chốn Thiên-Tào chép biên.
Một lòng chớ có đảo điên,
Thuyền từ chực rước thiên niên hưởng nhàn.
THI
Nhàn rỗi về Tiên lý thú thay,
Cuộc đời gìn mãi họa cùng tai.
Đưa người đến chốn âm ly biệt,
Tự hiểu cho mình hoạn nạn thay ! ! !

* TIẾP ĐIỂN :
Vâng mạng THẦY, PHÁP HOA TIÊN NỮ giáng .
Bần Đạo chào mừng các huynh , tỷ, muội hội hiệp tại đàn trung.
Mời chư Đạo hữu an tọa. Nhơn kỷ niệm được về viếng thăm chư Đạo hữu tất cả.

THI
Vui nào có chi vui bằng hơn,
Gặp gỡ cố nhân để thiệt hơn.
Toại chí tang bồng cơn khiển hứng,
Vui chi khoái lạc cảnh Bồng sơn.

Bần Đạo chúc mừng chư Đạo tâm,
Thuyền từ chực rước không không lầm.
Cảnh Trời quang đãng an nhàn hạ,
Mặc sức giao du khoái lạc tâm.

TRƯỜNG-THIÊN
Lạc tâm vui thú trần ai,
Về nơi Cực-Lạc thoát thai cõi trần.
Đạo tâm nhớ lấy ân cần,
Luyện tu khắc kỹ hoàng ân ban lành.
Con LANG rán sức luyện phanh,
Đạo thình chớm nở, phước lành THẦY ban.
Nhớ lời dì dặn chớ toan,
Tu hành khảo đảo Tiên bang hầu kề.
Mấy lời dặn trẻ mọi bề,
Ghi tâm tạc dạ chớ hề lãng xao.
Chị HAI lòng vẫn nao nao,
Không, không thanh tịnh làm sao nhiệm mầu ?
Chúc cho chị hiểu cao sâu,
Ơn Trời chan rưới Đạo mầu nhiệm sâu.
Chào chung huynh, tỷ một màu,
Bồ đào ẩm lấy Thiên-Tào Bần lui.

                                                                 Trở Lại Mục Lục

Mời xem tiếp:

Vì  Giả Không Bao Giờ Có Thiệt

Đặng  Nhàn  Nhờ Áo  Cà  Sa

     Lược về Tam Bộ Chiếu Minh

Tiên Đơn  Luyện Được Mãn Công Trình