THIÊN NHÃN
(Biểu hiệu của đạo Thầy)
                     Để Thầy giải sơ về Thiên Nhãn là tại sao ? Kể từ Tam Giáo lạc chơn truyền đến sau, người tu ít khi thành đặng bực Thiên Tiên cùng Đại La Thiên Tiên. Dẫu có thành tâm tu luyện cũng khó thành Đạo. Lúc thác rồi, nhờ biết chút đạo lý, về Thiên Thai tu luyện thêm cho hiệp đủ Tam Bửu mới đắc Tam Huệ tụ đảnh, ngũ khí triều ngươn mà thành chánh quả.
                Vậy, các con vì lạc chơn truyền nên tu luyện mà hiệp có tinh, khí, còn thần không hiệp đặng. Vì chẳng biết chỗ hiệp tụ Ngươn Thần nên phải bị tà thần cùng quỉ mị khiến bị tản thần mà khó thành Đạo.
                Người tu mà chẳng hiệp được tinh khí thần, thì lúc thoát xác lên Thượng Thiên bị lằn điển hư vô đánh tan trở xuống. Biết chỗ ẩn núp thì làm địa tiên, thần tiên một trăm năm phải bị chuyển kiếp.
                Ngày nay, Thầy lập Đạo, dụng thờ Thiên Nhãn là chơn truyền cần nhất của các con. Ấy là Đạo. Vì thời kỳ nầy, Thầy dùng điển quang của Thầy mà hiệp chơn thần cho các con.
     Người tu phải biết Thần tại Nhãn. Thầy lập Đạo lấy Thiên Nhãn làm biểu hiệu tức là Chơn Thần.
     Vậy trong khi các con tu phải chăm chỉ nhìn ngọn lửa, đừng đảo điên trong lòng mà tản Thần. Thầy thấy có nhiều con tu mà nhắm mắt, hoặc ngó lơ dòm xuống. Tu như vậy vô ích; lại ngồi phóng tâm làm sao hiệp nhứt ?

Chợ Lớn  01.11.1936

Có câu Thượng Đế dạy vẽ Thánh Nhãn mà thờ như vầy:
“Nhãn Thị Chủ Tâm
Lưỡng Quang Chủ Tể
Quang Thị Thần
Thần Thị Thiên
Thiên Giả Ngã Dã”
Ấy Thiên Nhãn là Thần, Thần Thiêng Liêng của Tạo Hóa.

Bủu Minh Ðàn.Trang Web Phục Vụ Nhơn Sanh Miễn Phí.,Webmaster Trương Ngọc An  

Thư Viện 1      4   5