NỘI ĐƠN

Đức Đông Phương Lão Tổ

     Nội đơn là môn huyền công cốt yếu để chuyển hột giống luân hồi sanh tử thành hột giống hư linh. Luyện  được nội đơn, hành giả đã thành công vào bực thứ năm trong cửu chuyển của đạo gia. Vượt qua những khó khăn buổi đầu, sau dễ dàng tu chứng. Thời xưa các bậc thành đạo phải trãi qua thời kỳ 20 hoặc 30 năm kiền thiền tu luyện, chẳng phút giây dãi đãi phóng tâm, với phương tiện thiên nhiên, luyện đến lậu tận thông mới biết mình đắc quả.
     Ngày nay, gặp thời kỳ đại ân xá, hành giả rất ưu thế ; chỉ cần có tâm cương quyết đoạn dứt niệm trần, giữ tâm thanh tịnh những tháng ngày nhập khóa giờ khắc luyện tu. Vì sư vô vi, đạo vô vi truyền lời sao đủ thâu suốt bí cơ tạo hóa. Phải có tâm truyền tâm. Nếu tâm còn mong danh lợi (đây nói về danh lợi trong đạo), cẩn ngữ chưa trừ, phiền tạp còn gây  ; hễ bệnh tâm thì thần phải bệnh. Tâm là vị lương y độc nhất của hành giả, của thiền sinh, tịnh sĩ. Thân bệnh, thần tản sao đủ oai lực vận động bí cơ, khử trược lưu thanh đắc thành đạo quả. Từ ngày mãn trúc cơ đến nay chư tịnh sĩ luyện kỹ hành công phương tu đã dạy. Ngày ngày không trễ biếng, thì có biết bao nhiêu sự kết quả tu chứng đem đến cho tịnh sĩ.
     Tâm có chơn định thì huệ phát sanh, thần linh hoạt trước bao sự việc hồng trần, rật dễ điều hành giải quyết, không bắt buộc phải có một qui luật chặt chẽ như thời xưa, mà chỉ cần trong các khóa tu và tâm chuyên nhứt luyện kỹ.
     Chư tịnh sĩ cần học lại phương tu đã dạy khóa trước. Và nếu tâm chưa bình, thì chỉ có ngoại dược sanh mà nội đơn chưa có. Bần đạo chỉ phương tu điều ngoại dược cho tịnh sĩ đây :

Năm Mậu Ngọ bước vào bá nhựt,
Học trúc cơ luyện dứt niệm trần ;
Trăm ngày của đạo luyện thân,
Song tu tánh mạng, hiệp thần hườn nguyên.

Thư Viện 1          3     4      5