Giờ này Thầy điểm thâm công,
Ngày sau con sẽ cỡi rồng về Tiên.

Chiếu Minh Long-ẩn Đàn

Đêm Mùng 8 / 9 tháng 3 năm Ất Hợi (11.4.1935) (Đàn riêng Lý xin)

 Thầy mừng các con.

THI :

CAO khai Đại Hội giác mê đồ,

ĐÀI dựng tuần huờn phục nhứt Ngô,

TIÊN, Phật, Thánh, Thần phong chức sắc,

ÔNG mô cao thượng tạo Hà Đồ.

Ngộ Đạo, hữu đại đức, tất hữu đại chí, năng lập âm chất chi căn bổn, khả Đạo Thiên ân độ thân nhơn chi nghĩa trọng.

Âm chất là nền móng của Đại Đạo. Con nào âm chất đày đủ thì đường hoạn lộ hanh thông, tu hành chất phác ít bị khảo đảo.

Muốn độ người, trước lập đức dầy.

 THI :

Tu hành đắc Đạo rõ Cao Đài,

Mới cả gieo truyền, chớ dễ sai,

Một mực chuyên cần Thầy chiếu giám,

  Cho con hai trẻ rõ huê khai.

 HỰU :

Huê khai Xuân tiết Tý lai niên,

Huê tụ đảnh tam chứng Đạo huyền,

Huê xuất thượng điền linh chiếu cảnh,

Huê linh kiết tụ quả Tiên Thiên.

 HỰU :

Tiên Thiên phản bổn Đạo minh thành,

Tiên tịch tên đề hậu thế sanh,

Tiên, Phật công linh tu mới đắc,

Tiên gia chứng quả thọ tràng sanh.

 BÀI :
Cho hai con trẻ hiểu tường,

 Tu hành đắc Đạo làm gương để đời,

Trần hoàn cõi tạm lưng vơi,

 Tiên Thiên cảnh lạc là nơi hưởng nhàn,

Có duyên con gặp Đạo Vàng,

 Thầy truyền tâm pháp là đàng mưu sanh,

Nhứt tâm Thầy độ con thành,

Nhứt tâm dìu dắt chúng sanh về miền,

Khuyên con nhớ lại lời nguyền,

 Ngọc Hư thọ lịnh, kết duyên dương trần,

Giúp Thầy nên Hội Long vân,

 Chèo thuyền Bác Nhã cõi trần Tiên bang,

Độ người trở lại cảnh nhàn,

Công cao quả vị vinh  vang Thầy dành.

 Ngày giờ hầu cận, Con nào biết hồi đầu Thầy độ. Các con đi trước dìu dắt trẻ đi sau, ấy là phận sự của mỗi đứa . Các con lúc nầy Thầy cho an tịnh lo tu. Vậy hãy rán. Thầy cho Thượng  tá cơ.
Các con nghe .
 THI :

  Khuyên con tá bút để lời răn,

  Sau trước dìu nhau rõ Đạo hằng,

Văn võ luyện phanh Thầy bố hoá,

Cung mây trở bước, giã con. Thăng.
 THI :

  NHỨT cú chơn ngôn Đạo khả minh,

 Bửu sơn thượng đảnh hiện nguyên linh.

  CHƠN hư luân chuyển sanh kỳ Đạo,

 NHƠN hiệp Tiên Thiên đắc thượng kinh.

 Ngã tá cơ, mừng chư Đạo hữu, mừng em. Nay Thầy ban ơn cho ta giáng nơi Long-ẩn Đàn đặng dìu dắt chư Đạo hữu rõ thông lý Đạo.

 Đạo Vô Vi càng tu luyện nhiều ngày càng thấy sự kết quả quí báu.Vậy hãy rán chuyên cần trau luyện,

lâu ngày thông hiểu cơ duyên.

THI :

Tiên tục đôi đàng khá cạn phân,

Khuyên em lo lắng Đạo nơi trần,

Công cao Thầy thưởng ngôi cao vọi,

Phước lớn Thầy ban phước lớn cân.

 Thôi ta mừng hết chư Đạo hữu. Sau sẽ dạy rõ.

Thăng.

Bủu Minh Ðàn.Trang Web Phục Vụ Nhơn Sanh Miễn Phí.,Webmaster Trương Ngọc An  

Thư Viện 1      4   5