Nội Luyện Kim Đan Tâm Pháp

(II)Bạch Ngọc Thiềm thủy điệu ca đầu

Chưa gặp minh sư để được chỉ dạy thì ngày đêm khổ sở ưu lo. Khi gặp rồi, có được đôi lời khẩu quyết lại quên mất ân tình. Đáng tiếc thời gian lần lữa trôi vô ích, người không bận lòng vì tinh suy khí kiệt, mà vất vả lo cuộc sống tầm thường. Sao không quay đầu nhìn lại, ra tay hái rồi quay về nung luyện.
Người trong thiên hạ biết điều lợi mà không thể thực hành, đáng thương bị vùi lấp, làm thế nào mà mãi không tỉnh ngộ. Chỉ thấy nói lời đầu môi, trong lòng hòan tòan trống rỗng. Chỉ cần mở đan thư xem sẽ thấy, cửa địa ngục đã mở rộng, nhanh nhanh gây dựng tiền đồ.

Trở lại Mục Lục

Thư Viện 1      4   5