NGẪM SỰ ĐỜI CÁI NGÕ TANH HÔI
  Huyền Quan Đàn
  9-4-1980. Đại Đạo 55

THI.
Cao điểm Huyền Quan nhứt khiếu khai
Đài tiền Đại Đạo pháp không hai
Thượng trung thủ đắc văn trung tại
Đế ấn khuyết gầy vốn một tay

HỰU.
Một tay tâm pháp dựng gầy nên
Thì các con tu gắng chí bền
Nghiệp cả trao người con chí lớn
Hoàn thành nhiệm vụ bảng đề tên

HỰU.
Đề tên con trẻ biết gìn tu
Chặt giữ bổn nguyên vẹn đạo mù
Mù mịch pháp Trời siêu việt quá
Quá tầm con hiểu cả đời tu

             Thầy các con! Thầy đại hỷ các con (chư môn đệ dâng Bồ đào kỷ niệm ngày Thầy hiển đạo.
Thầy mong các con tu cho được giống như Thầy. Cười…
Thầy miễn lễ các con nghe dạy.

THI.
Cư trần bất nhiễm trần
Sinh thế cảnh tao tân
Tuyến minh chơn lý đạo
Hậu đức việc rất cần
Yến say vui ý nhiệm
Đơn dược quí tợ thần
Hồng ân Thầy chan rưới
Thanh trược khá biện phân

Hôm nay tại đàn chánh, Thầy ban ơn cho con và các con đàn Huyền Quan mừng đôi chút. Các con liễu đạo lần lượt Thầy cho về hội ngộ cùng các con.
Riêng đàn này Thầy cho vị Tiên mới giáng đàn, con này là một trong các con đã liễu đạo. Vậy các con nghiêm đàn tiếp cầu. Thầy ngự ỷ.

Tiếp cầu
Phổ hóa Đạo Trời cứu chúng căn
Minh khai diệu pháp phát huy hoằng
Đạo thành do bởi tu tâm đắc
Nhơn nghiệp dứt rồi cõi thượng thăng

Phổ Minh Đạo Nhơn chào vui chư đạo hữu đàn Chợ Lớn và mừng đạo hữu Thi và Cư có lòng đến cầu Thầy.

Minh sư trước tầm đường giải thoát
Ngộ chơn truyền tầm đoạt cho ra
Khắp trong bốn bể bao la
Sức người có hạn lần ba Thầy truyền
Cơ phổ độ đầu tiên phăng mối
Chưa toại lòng nên mới đắn đo
Cầu Trời chứng chiếu lòng lo
Làm sao tu kịp chuyến đò Hạ Ngươn
Cơ tuyển độ nhờ ơn Thầy bố
Được thâu vào đến chỗ luyện phanh
Từ đây đã rõ ngọn ngành
Ơn Thầy tận độ Cao Xanh được về
Nay tiếp lịnh Thầy phê cho đến
Tâm sự cùng đạo mến ngày xưa
Hôm nay phỉ chí đã thừa
Hồi nào khó nhọc muối dưa tâm tình
Giờ tôi đã thượng trình Sư Phụ
Cảnh thinh không vô xú vô biên
Thương trong đạo hữu tỵ miền
Buồn lo khó nhọc tình riêng ngậm ngùi
Vui chi đó tới lui chi đó
Ngẫm sự đời cái ngõ tanh hôi
Tu xong trả nợ cho rồi
Đến nơi vị cũ làm tôi cho Thầy
Kìa nghĩa nặng ơn dày trọng đại
Kìa tình sâu phải trải cho tường
Ngày cùng về đến Tây Phương
Là ngày vui họp bạn đường nhớ nghe.

         Vậy đạo hữu Cư cho tôi gởi lời thăm chung đạo hữu nam nữ đàn Huyền Quan và nhục thể Bổ.
Bồ đào Thầy thưởng tôi xin nhường chư vị mừng ngày tôi được ân phong về đàn. Tôi kiếu.

BA TẦNG CÔNG PHU
Huyền Quan Đàn. Tý thời, ngày 13-03- Canh Thân.
27-04-1980. Đại Đạo 55

THI.
Phổ độ lần ba cứu độ đời
Minh truyền chơn pháp khắp nơi nơi
Đạo mầu cứu độ người căn kiếp
Nhơn thế lo tu thoát nghiệp trần

Phổ Minh Đạo Nhơn. Bần Đạo vui mừng kính chào chư đạo huynh đạo tỷ và toàn thể nam nữ bổn đàn.
Lành thay! Lành thay ngày hội ngộ vui mừng chi xiết lòng cảm xúc quá chừng. Bần Đạo hộ giá theo Thầy, có chư Phật Tiên chầu đón, Bần Đạo vì công lịnh báo đàn và kiểm soát đàn tiền, chư đạo huynh đạo tỷ nghiêm đàn chí tâm thanh tịnh chầu đón Sư Phụ lâm đàn, Bần Đạo xuất cơ xin hẹn kỳ khác sẽ có nhiều câu chuyện muốn thưa, Bần Đạo chào xuất cơ.
Cao Đài Giáo Chủ
Thầy các con! Thầy và chư Phật Tiên giáng đàn mừng ngày viên tịch thành Đạo của Thầy, các con dâng Bồ đào mừng chư Phật Tiên hộ giá theo Thầy đón lấy hồng ân điển huệ.
Vui thay! Lành thay, các con hôm nay hội hiệp về đây chầu đón ơn điển mạnh mẽ tiến bước đường tu tránh cơ hủy diệt.
Các con an tọa nghe lời Thầy dạy:
Các con đã biết Thầy vì các con trong cửu nhị ức nguyên nhân nên phải giáng trần mượn lấy xác phàm tu chứng chánh pháp truyền trao Y- Bát lại cho mỗi con theo bức đồ thơ đó mà phanh luyện đến ngày thành đạo trở về ngôi vị thoát kiếp trầm luân. Pháp đó, gương đó các con đã thấy tận tường nhiều con thành đạo tại thế.
Ngày Thầy viên tịch là ngày Thầy đắc Đạo, các con quy liễu cũng là ngày thành đạo kết quả của đời tu học mỗi con. Các con phải lo tu sao cho được thành đạo như Thầy tại thế mới xứng đáng là người con hiếu, biết đền đáp ơn Thầy. Không phải dâng hoa quả trầm hương với lời cầu nguyện mà gọi là biết ơn và đền đáp ơn Thầy đâu.
Các con đã qua một thời gian tu học khá dài nhưng đường tu còn yếu đuối, pháp đạo chưa hình thành cũng bởi các con chưa đến chỗ siêu việt của cơ vô vi giải thoát. Đạo pháp có ba thừa:
Bắt đầu vào tu là hạ phẩm của thượng thừa thì cũng cứ làm ăn công phu bốn buổi, giới hạnh tinh minh, lập công lập đức tô bồi phước quả.
Lần bước lên từng trung phẩm thì phải bỏ bớt việc đời, bớt đi, bơt nói, bớt nghe, bớt thấy để tâm thanh tịnh mặc tưởng đạo mầu, gom thần vào một điểm ngưng kết thánh thai.
Rồi bước lên từng công phu thượng phẩm của thượng thừa thì mọi việc đời phải phủi sạch không thấy, không nghe, không nói, lòng luôn luôn an định nuôi thần vào một chỗ, lâu ngày tâm trở nên yên lặng trực giác khai minh. Đêm thanh tịnh ngồi tại đơn phòng thần xuất lên cõi Tiên Thiên mà học hỏi thêm các điều huyền vi bí nhiệm, ngồi một chỗ mà hiểu thông cơ mầu nhiệm Đất Trời, việc họa phước nhơn gian rõ như trong lòng bàn tay, đó là bước tu thành đạo tại thế, suốt tận lý vô vi siêu thoát.
Trong ba thừa đó các con đứng vào bực nào phải giữ giới hạnh công phu theo bực đó. Các con tu đã lâu ngày sao bước tu khi tấn khi thối không được mấy con đạt suốt lẽ vô vi.
Đạo pháp mười hai năm thành tựu, các con tự kiểm điểm mà bổ khuyết lỗi lầm. Chư Tiên đã chỉnh đốn những điều lệch lạc (đã có Thánh ngôn dạy tại đàn Chợ Lớn) các con phải thông hiểu làm cho in khuôn rập một (Thầy bảo các con giữ y bổn nguyên là thế) các con thanh tịnh ba phút Thầy bố hồng ân các con quỳ đón.
Hôm nay Thầy từ bi ban ơn cho các con từ tâm châu trở lên thêm một phương định thần quán tâm sau giờ tu mười lăm phút hay hai mươi phút đi đứng nằm ngồi đều phải giữ tịnh định. Định thần Tiếp điển để khi hồn xuất về cõi Thượng Thiên vãng sanh tịnh cảnh tu thêm nữa.
Khi thọ pháp phải xin keo để Thầy cấp chư Thần hộ mạng. Còn các con đã dâng lễ Cửu Niên, Tam Niên nay Thầy ban ơn sẽ dạy sau. Độc giả chậm quá Thầy khó dạy nhiều. Thầy ban Bồ đào.
Thầy phản giá.

TRỌN DẠ CHÍ THÀNH TU LẦN QUA TAM BỘ THÌ ĐẠO MẦU MỚI HIỂN HIỆN
Huyền Quan Đàn. Tý thời, ngày 01- 05-Canh Thân.
13-06-1980. Đại Đạo 55

THI.
Cao minh Từ Phụ độ con hiền
Đài báu dìu đưa lại bổn nguyên
Tiên Phật lâm trần cơn kiếp chót
Ông Xanh tận độ trẻ y nguyền

Thầy các con! Thầy mừng chung các con.
Các con ôi! Thầy từ bi trong ơn lành tận độ để đôi lời nhắc nhở các con. Đường tu đã chỉ dạy, pháp đạo được hiện bày trong ba phẩm của thượng thừa, các con đứng vào bực nào phải giữ giới hạnh công phu của bực ấy. Các con đã thọ pháp nhị bộ thì là bước vào trung phẩm thượng thừa thì việc đời phải bớt lần, bớt sạch, bớt thấy, bớt nghe, bớt nói, bớt làm lụng vất vả, tâm luôn luôn phải giữ cho thanh tịnh, gom thần định trí, bế ngũ quan, chủ lấy ý tình, chuyển thức thành trí, lần hồi mở khiếu thông linh huệ tâm mới hiện.
Các con phần đông hôm nay mới bước vào trung phẩm, còn phải công phu dày dặn mới bước qua thượng phẩm thần mới xuất ra nê hườn mà lần lên các tầng Trời học biết các điều mầu nhiệm trở nên linh ứng nhiệm mầu.
Điều quan yếu hôm nay là các con phải gom thần định trí trưởng dưỡng thánh thai thì chơn thần mới mạnh, tâm có định, trí có yên thì thần mới mạnh, không vọng động, ít nói, ít nghe, ít thấy thì Tam Bửu không xao động gom vào một khiếu Huyền Quan.
Vậy các con tự ngộ mà lo phần công phu giới hạnh kiên trì thì tâm linh mới an trụ mà thấu lẽ nhiệm mầu, các con phải lập chí trọn dạ chí thành tu lần qua tam bộ thì đạo mầu mới hiển hiện.
Ngày giờ rất gấp, các con phải lo tu cho kịp hội Long Hoa, cơ đạo gần đây sẽ thống nhất, chơn truyền được thị hiện, các nước, các nguyên căn sẽ tìm đến mà học hỏi đạo vô vi các con gắng công có Thầy hộ độ. Con nào chí cả hạnh cao thì Thầy sẽ chọn làm tiêu biểu mối đạo nhà, các con còn non yếu phải mạnh mẽ tiến lên, giới hạnh kiên trì, công phu trọn vẹn, ngày gần đây trong tuần Trung Ngươn có Đại Hội Quần Tiên mỗi con phải có của lễ bằng tờ kiết chứng công hạnh của mình phần ưu phần khuyết, phần ấn chứng kết quả, phần chưa làm được, phần nguyện lực…..để cuộc đại Hội Quần Tiên tuỳ đó mà ban ơn đặc cách cho mỗi con. Nên Thầy mới dạy câu: “Ông Xanh tận độ trẻ y nguyền” các con nên thấu hiểu….gia công lập đức tu công, Thầy khó dạy nhiều. Còn các con đã dâng lễ chín năm Thầy chứng lòng lo đạo ham tu ham học của mỗi con. Nhưng pháp đạo còn dài con phải dày công phu lên bước nữa thì Chơn Thần mới hiển lộ, các con sẽ được ơn chung trong ngày Trung Ngươn Thầy sẽ điểm danh chấm công từng con một.
Lấy ly Bồ đào giữa Thầy ban ơn cho bốn con Thầy đã chứng keo nhứt bộ vậy cứ y truyền. Thầy ban ơn bố điển lành nơi chung Bồ đào các con hoan ẩm. Thầy phản giá.

THẦY SẼ ĐẾN THĂM CON KHI LÒNG CON THANH TỊNH
Huyền Quan Đàn. Tý thời, ngày 1-7- Canh Thân.
11-8-1980. Đại Đạo 55

THI.
Cao ngôi giáng thế độ hồng trần
Đài báu thương đời cứu nạn dân
Giáo chỉ chơn ngôn hành dịệu khuyết
Chủ tâm luyện kỷ xuất dương thần

Thầy các con! Thầy mừng chung các con
Giờ lành Thầy vui cùng các con. Các con đọc một bài mừng Thầy. Thầy chứng lòng thành nguyện của mỗi con. Thầy đã ban ân điển tràn đầy cho mỗi con. Các con thanh tịnh tiếp nhận ân Thầy Thầy đã truyền đạo cho mỗi con nhưng Thầy đã nhọc lòng dạy các con lập đức. Đức như nước, đạo như thuyền, thuyền không nước làm sao đi khắp đó đây. Đức là gì, là đạo hạnh qui giới tâm nguyện của mỗi con. Các con phải giữ cho hoàn toàn thì đường tu mới kết quả.
Các con vui vẻ tuân nghe lời chỉ dạy của Thầy. Quyền Pháp ân điển của Thầy ban đồng đều cho tất cả, nhưng kết quả thế nào do sự tu trì đạo hạnh của mỗi con.
Ngày Trung Ngươn kỳ Đại Xá thật là dịp hồng ân cao cả giúp cho các con hoàn thành đại nguyện. Các con hăng hái tinh tiến trên bước đường tu, khi phước quả đủ đầy thì họa tai chi cũng thoát khỏi, giống lành đã có thì mọi người cũng được hưởng chung.
Thầy hứa ban ơn điểm danh cho mỗi con nhưng sức đồng còn yếu đuối chưa tiếp trọn ân quang, lần lượt Thầy sẽ điểm danh bố pháp các con vui đón ơn Cha.
Các con dâng lễ ba năm, sáu năm, Thầy chứng lòng thành kỉnh và lời hứa nguyện mỗi con, Thầy sẽ đến

thăm con khi lòng con thanh tịnh.
Nghiễm nhiên sự thế lúc gần xây
Tịnh định thanh u mới gặp Thầy
Thầy đã hứa ban quyền pháp trọn
Huyền cơ mật khải vượt cung mây

Thầy cho chung các con bài thi đó và bài xưng hiệu bốn câu đầu, các con tìm hiểu. Đồng tử yếu Thầy khó dạy lâu, các con từ đây phải hằng quì hương tiếp đón huyền cơ mật khải của Thầy. Thầy ban Bồ đào. Thầy phản giá.
      

                             Trở Lại Thư Viện