Hãy coi giờ tu là trọng

Đêm Mùng 5/ 6 tháng Hai năm Ất Hợi (11/12-3-1935)
Thầy các con. Thầy mừng các con .
THI :
Ngộ Đạo Cao Chiếu diệu huyền,
Linh cơ Đài lập ngộ nhân duyên,
Tu hồi cựu vị bia danh rạng,
Cứu thế hậu lai lập đức hiền.

Thầy khuyên các con rán gia công mà tập luyện, phải năng lập chí đại hùng,
đại lực, chi chi cũng tưởng có Thầy, Thầy hằng soi thấu. Các con hãy coi giờ tu là trọng,
 giờ thuần Dương ngồi tu phải cho tỉnh táo, tinh thần mới đầy đủ.
Từ đây Thầy cho lập Đàn mỗi tháng hai kỳ mà thôi, để các con có đủ ngày giờ mà tu luyện. Thầy cho Đàn ngày 14 và 30, nếu tháng thiếu ngày 29, nhưng phải làm Đại Lễ nghe ! trừ ra khi nào có lịnh Thầy mới lập Đàn riêng. Trong giờ các con tu, rán thâu tâm tưởng Thầy,
 Thầy chỉ sửa vô vi cho. Lâu lâu các con nên hiệp nhau lại mà tu hội một kỳ,
 trong đó có nhiều chỗ hay.

THI :
Bốn buổi cần siêng chớ bỏ qua,
Tý thời yên lặng quạt lò nà,
Ngọ tâm bất động an lư đảnh,
Mẹo Dậu linh thân thọ sắc Cha.

Bước Đạo dài thăm thẳm, các con rán lập đại chí nghe ! Chớ vì sự khảo đảo mà thối bước ngã lòng thì phải chịu dưới luật Thiên Điều, Thầy khó tư vị, các con khá nhớ !
THI :
Lệ thường Đạo cả đức càng cao,
Lộc cả Thầy trao trẻ gắng nào !
Trong ẩn cơ huyền Nhơn thức cảnh,
Truyện, Huỳnh cọng hưởng đức Đài Cao.
Đê phân nữ nhi bốn đức tròn,
Chi con sau trước giữ lòng son,
Đại duyên Thầy độ tu âm chất,
Bé lớn nữ nam cũng đồng con.
Thầy ban ơn.

Các con cần siêng tu luyện,

đừng biếng nhác mà bê trễ ngày giờ Thầy định nghe.
Thầy thăng.

Bủu Minh Ðàn.Trang Web Phục Vụ Nhơn Sanh Miễn Phí.,Webmaster Trương Ngọc An  

Thư Viện 1      4   5