ĐẠO PHÁP KHAI THÔNG CÓ MẤY AI
    Ngày 11 tháng 2 ( nhuần ) năm Ất-Sửu
    ( 31-3-1985 )

TÂN THUẬN ĐÀN

THI
CAO Tiên giáng thế độ nguyên nhân,
ĐÀI Pháp chuyển luân mối Đạo hằng.
GIÁO lý siêu phàm đắc nhập Thánh,
CHỦ tâm đoạt huệ Đạo siêu thăng.

             THẦY mừng các con nam và nữ. THẦY miễn lễ, các con an tọa.
THẦY giáng đàn nay có thâm ý dặn dò các con như thế nầy :
Các con muốn cho Đạo mình tu được cao thâm, tinh túy thì phải luyện minh cho đúng Pháp của THẦY trao truyền chớ đừng làm thiếu sót nghe ! Giữ cho đúng Pháp thì tự nhiên Đạo Pháp khai thông.

THI
Đạo Pháp khai thông có mấy ai ?
Con nào luyện đắc thật kỳ tài.
Các con có chí tu phanh luyện,
Đắc quả về THẦY sướng lắm thay ! ! !

TRƯỜNG-THIÊN
Sướng lắm thay trần ai hết nợ,
Giải thoát trần hết sợ níu trì,
Các con sung sướng ra đi,
Về miền Cực-Lạc sá chi cõi trần.
Cõi trần đày đọa cực thân,
Rán tu luyện kỹ thoát thân luân hồi.
Đạo vàng nắm giữ thời thôi,
Giữ lòng trong sạch tránh lôi vướng tà.
Tà thần làm hại tâm ta,
Chia năm, xẻ bảy hết ra linh hồn.
Tu hành thâu lại non Côn,
Mới thành chánh quả Côn-Lôn triệu hồi.

THI
Triệu hồi các trẻ có công tu,
Công quả, công phu vẹt ngút mù.
Cửa Phật nhàn du tâm chí toại,
Ta bà thế giới mặc ngao du.

TRƯỜNG-THIÊN
Con NGÀ, THẦY chứng lòng con,
Rán tu mãi mãi, sắt son điều hòa.
Nhà Tiên, cửa Phật một Tòa,
Lánh vòng trần tục thoát qua tai nàn.
Con ôi ! Nắm vững Đạo vàng,
THẦY Trời hộ độ Tiên bang con về.
Nhứt tâm giữ một lời thề,
Ngày sau vẹn vẽ cựu quê phản hồi.
Tin THẦY, tưởng Đạo thế thôi,
THẦY yêu mến trẻ, vô hồi bâng khuâng.
Vững lòng chặt dạ khâm tuân,
Con đường Thiên lý gian truân chịu lì.
THẦY vì con trẻ chớ chi,
Nhứt tâm chung thủy ai bì trẻ ngoan.
THI
Trẻ ngoan hiếu Đạo giữ tâm linh,
Trẻ ấy bao giờ dám dễ khinh.
Sánh với bá tòng, tâm thiết thạch.
Đạo cao chí cả, chí anh linh.

THẦY ban ơn lành cho các con tu luyện và bồ đào nhuận ẩm.
THẦY phản giá.Thăng.

ĐẠO THÀNH VẸN VẼ BIẾT BAO
Ngày 5 tháng 3 năm Ất-Sửu
( 24-4-1985 )

TÂN THUẬN ĐÀN

THI
CAO Tiên giáng hạ chứng lòng thành,
ĐÀI bửu sáng soi lòng kỉnh thành.
GIÁO dục môn sanh lòng chẳng quản,
CHỦ thi ân huệ luyện tu thành.

               THẦY mừng chung các con nam và nữ.
Hôm nay là ngày kỷ niệm thành Đạo của THẦY, THẦY chứng lễ của các con thành tâm cung hiến. THẦY có lời khuyên các con tu đắc Đạo cũng như THẦY. Cười . . .

TRƯỜNG-THIÊN
Đạo thành vẹn vẻ biết bao,
Ngày vui toại nguyện nói sao cho cùng.
Tu hành cố gắng thủy chung,
Sửa sai tội lỗi, sự hung phải từ.
Đừng còn một mảy, có dư,
Tâm không đắc Phật, thuyền từ độ lên.
Con nào kiên nhẫn thì nên,
Nhớ ghi vào dạ, đừng quên tí nào.
Đạo thành quý ở đừng xao,
Đạo mau kết quả, thanh cao vãn hồi.
Giũ gìn mực thước thế thôi,
Đạo là ngọc quý trau giồi, luyện phanh.
Mau đi đến chỗ Đạo thành,
Ân cần luyện kỹ, lòng thanh mới mầu.
Trần ai sớm dứt thành sầu,
Tu về bến cũ, Ngọc lầu dựa nương.
Sá chi trần thế nhiểu nhương,
Cõi đời tạm bạc, yêu thương không rồi.
Lo đời cho lắm cũng thôi,
Không ai cứu đặng mạng tôi đâu nào.
Mỗi người tự cứu chớ sao,
Tu hành là gốc luyện trau thân mình.
Theo đời phải giữ cho tinh,
Mới minh lẽ Đạo Ngọc-Kinh chầu THẦY.
Các con gắn bó theo THẦY,
Đôi lời tạc dạ, đường mây tiến hành.
THI
Tiến hành đến chỗ Đạo vô vi,
Tiên Thiên chánh lý Đạo cao kỳ.
Đạo Pháp giồi trau tâm quý nhứt,
Thuyền từ nương bóng đến kinh kỳ.

THẦY ban ơn lành cho các con và bồ đào hoan ẩm.
THẦY phản giá.Thăng.

TU HÀNH RÈN LUYỆN ĐẠO CẦN CÙ
Ngày 13 tháng 3 năm Ất-Sửu
( 2-5-1985 )

TÂN THUẬN ĐÀN

THI
CAO ngôi Thái-Cực chưởng quần linh,
ĐÀI thọ Thiên ân chốn Ngọc-Đình.
GIÁO dục vạn linh tùng thử đắc,
CHỦ ban sắc lịnh Đạo thanh bình.

            THẦY vui mừng các con nam nữ.
Nay là ngày kỷ niệm qui nguyên của THẦY. THẦY đã thọ Pháp của Đức Ngọc-Hoàng, cầm mối giềng Đại-Đạo Chiếu-Minh Tam-Thanh Vô-Vi truyền lưu tại thế để cứu vớt linh căn còn đang hụp lặn giữa biển trần khổ. Các con tu Đạo THẦY cũng có nhiệm vụ để THẦY sai khiến, các con là công cụ của THẦY sau nầy. Các con không được quyền tự ý sử dụng Đạo THẦY khi không đắc lịnh THẦY . Con nào làm ngang, không đợi sắc lịnh của THẦY thì phải chịu khổ đời đời trong địa ngục. Đạo của THẦY lãnh trách nhiệm thì quyền làm chủ mối Đạo là THẦY thôi.

TRƯỜNG-THIÊN
Tu hành cực khổ các con,
Đạo Cao linh ứng giữ tròn luyện phanh.
Ngày ngày khắc kỹ tu hành,
Lỗi lầm hoán cải cho rành nghe con !
Diệt trừ phiền não sắt son,
Tam bành, lục tặc đục mòn thân con.
Châu thân phẳng lặng cho tròn,
Chuyên cần bốn buổi đầu non có THẦY.
Các con dạ chớ để khuây,
Đạo cần nhen nhúm thấy hay Đạo vàng.
Gương THẦY nêu lại rõ ràng,
Các con noi đó hoang đàng tổn tâm.
Đạo là một mực chớ lầm,
Thường hay khắc kỹ linh tâm luyện hồn.
Các con nối chí bước dồn,
Đạo Cao linh ứng Côn-Lôn vui nhàn.

THI
Nhàn hạ thế gian thích lắm ru,
Tu hành rèn luyện Đạo cần cù.
Đạo Cao chí dốc lòng bao quản,
Nào há đơn sai bị ngút mù.

     Thôi, THẦY ban ơn điển lành các con tu mạnh khỏe và bồ đào hoan ẩm thanh tươi. THẦY phản giá. Thăng.

TU HÀNH CẦN MẪN SẮT SON
Ngày 14 tháng 4 năm Ất-Sửu
( 2-6-1985 )

TÂN THUẬN ĐÀN

THI
CAO-THƯỢNG HUYỀN-KHUNG giáng bửu đàn,
ĐÀI tiền chiếu giám trẻ tâm an.
GIÁO huân mạc tác hành Chơn Đạo,
CHỦ phát cơ quan chuyển Đạo đàng.

THẦY mừng các con nam nữ. THẦY miễn lễ, các con an tọa.
THẦY thấy có nhiều con không nghiêm đàn bữa nay. THẦY mới giáng mà các con không nghinh tiếp THẦY. Giữ, đừng có vậy không phải là đệ tử của THẦY.
Hôm nay THẦY giáng để khảo sát các con về kinh điển.
- Con BÉ quì giữa Thiên-Bàn đọc điều 2 kinh Cảm Ứng.
* BÉ đọc điều 2.
- THẦY : Thuộc kinh. Lui.
* ANH : Điều 5.
- THẦY : Không thuộc làu.
* NGÀ : Điều 4.
* CHÍN : Điều 3.
* ĐÀO : Điều 7.
- THẦY : Không thuộc. Rán học cho thuộc bài mới chứng Đạo. Cho con lui.
* TRƯỚC : Điều 6.
* TRƯỚC lên thế NHÂN .
* NHÂN : Điều 5.
* TIÊN : Điều 7.
* TỐT : Điều 7.
* ĐẶNG : Điều 8.
- THẦY : Thuộc Kinh. Phải rán lên mới được.
Đạo THẦY có một Kinh, một Pháp mà thôi. Nếu không thuộc thì Đạo con sẽ như thế nào ? Lui .
Bãi Đàn 15 phút.

* TÁI CẦU :
Các con là môn đệ Thần Tiên phải thuộc làu Kinh kệ mới đúng ý nghĩa của học trò Thần Tiên vậy, chớ không phải tu luyện suông mà đủ.
THẦY chứng lễ Tam niên cho TỐT. Vậy con TỐT phải nghiêm chỉnh thuộc làu Kinh kệ. THẦY nói ít, con phải hiểu nhiều vì con đã lớn tuổi.

TRƯỜNG-THIÊN
Ba năm tu học cực thân,
Con còn thiếu sót, ân cần nghe con !
Tu hành cần mẫn, sắt son,
Giữ làm đúng phép Bồng non dựa kề.
Nhớ lời THẦY dạy tỉnh mê,
Mê là thiếu sót, về quê đặng nào ?
Bồng lai Tiên cảnh đẹp sao ?
Tu hành trong sạch được vào cảnh Tiên.
Diệt lòng chớ có ưu phiền.
Đường Tiên rộng mở, phải siêng làm lành.
Làm lành là phước Trời sanh,
Tu hành khắc kỹ luyện phanh tứ thời.
Đạo Trời niêm luật không rời,
Con suy gẫm kỹ, thuận thời thích nghi.
Ráng đi đến chỗ từ bi,
Khó khăn cực nhọc hiển vi Đạo THẦY.
Sự đời tém dẹp từ đây,
Lo hành Chơn Đạo của THẦY truyền trao.
Khuyên con khéo giữ một màu,
Chớ ham lợi lộc, lộn nhào đa con.
Thương con học Đạo giữ tròn,
Ngày sau Thành Đạo đầu non có THẦY.
Đôi lời THẦY dặn đó đây,
Con tua giữ lấy Đạo THẦY khắc ghi.

THI
Khắc ghi một mảy chớ làm sai,
Chánh Đạo bao giờ đâu có hai.
Chí cả trì tâm mới đắc Đạo,
Khuyên con tu tánh, diệt trần ai.

THẦY ban bồ đào các con hoan ẩm. THẦY phản giá. Thăng.

RÁNG TU MỘT KIẾP CHỚ MÀNG
Ngày 13 tháng 5 năm Ất-Sửu
( 30-6-1985 )

TÂN THUẬN ĐÀN

THI
CAO Tiên giáng dạy các con hiền,
ĐÀI Đạo chuyển luân bánh Pháp nguyên.
GIÁO hóa các con tâm chí định,
CHỦ truyền huệ phát tự như nhiên.

THẦY mừng các con nam và nữ. Miễn lễ, các con an tọa.
THẦY đến với các con để làm chi ? Con nào biết, nói ?
THẦY : HUÊ quì trước Thiên-Bàn.
-Bạch THẦY, THẦY đến với các con để chỉ dạy cách tu hành.
-THẦY : Lui . Còn con nào ?
-THẦY : THẦY đến dạy các con tu hành để cứu vớt các con về nơi Cực-Lạc. Vậy , bổn phận các con phải làm gì ?
-BÉ bạch : Bạch THẦY , các con phải rán lo tu để sớm về với THẦY.
-Thầy : Lui. Tu phải như thế nào ?
-HUÊ ( nam) bạch : Bạch THẦY, tu theo THẦY : THẦY dạy sao phải theo, Kinh kệ phải thuộc,           phải đúng giờ.
-HẦY : Khá . Lui. TỐT con.
-TỐT bạch : . . .
-THẦY : Cũng được. Lui.
Tu hành phải cần mẫn, kỹ càng mới gọi là tu. Tu phải thông hiểu từ nội dung đến ngoại dung của Đạo chớ không phải tu luyện như vậy là đủ. Phải cúng kiến rành mạch và phải thông thuộc Kinh kệ, như vậy mới gọi là tạm đủ.
Trong các con, còn ai chưa thuộc Kinh cúng tứ thời, rán lên. Một ngày kia THẦY sẽ tập các con ôn bài Kinh lại nghe các con !
Đến dây đồng tử yếu, nghỉ 10 phút sẽ tái cầu.
* TÁI CẦU :

TRƯỜNG-THIÊN
Thiên-Đình THẦY đợi các con,
Ráng tu một thuở đầu non về THẦY.
Ham chi trần thế bủa vây,
Ngày cùng khổ lụy thân nầy ra sao ?
Muốn cho giải thoát đặng nào,
Cá kia mắc lưới không sao thoát nàn.
Các con muốn đặng an nhàn,
Thì tua nắm lấy Đạo vàng THẦY trao.
Giữ gìn một mực in nhau,
Càng tu sáng chói làu làu Đạo Cao.
Nhứt tâm chung thủy dường bao,
Tu hành tinh tấn THẦY trao Đạo vàng.
Rán tu một kiếp chớ màng,
Thong dong tự toại thanh nhàn biết bao.
Đời con, con thấy ra sao ?
Buồn nhiều, vui ít thế nào phải không ?
Có nhàn, có nhã chi mong,
Khổ tâm, nhọc trí nào mong được nhàn.
Cực lòng con mới thở than,
Thê thằng tử phược trói ràng buộc chân.
Con ơi ! Dứt sớm nợ trần,
Theo THẦY học Đạo tối cần nghe con !
THẦY đâu để trẻ thon von,
Quyết tâm tụng niệm Bồng non con về.
Mấy lời THẦY dạy cận kề,
Các con nắm giữ về quê hưởng nhàn.

THI
Hưởng nhàn nhờ bởi chí con tu,
Thoát kiếp trầm luân khỏi bị tù.
Chốn cũ, quê xưa THẦY để đợi,
Đạo Cao, chí cả, rán công phu.

THẦY ban ơn lành cho các con tu hành tinh tấn, bồ đào hoan hỉ.
THẦY phản giá. Thăng.

ÂM NO VỪA ĐỦ ĐỪNG QUÊN
Ngày 11 tháng 6 năm Ất-Sửu
( 27-7-1985 )

TÂN THUẬN ĐÀN
CAO-ĐÀI GIÁO-CHỦ
THẦY các con. THẦY mừng các con nam và nữ. THẦY miễn lễ, các con an tọa.

THI BÀI
Con tu học chuyên cần luyện tập,
Đạo tinh anh mãi tập mới nên.
Âm no vừa đủ đừng quên,
Đạo mầu tinh tấn tuổi tên rạng ngời.
Đạo nắm vững cơ Trời phát lộ,
Phỉ chí nguyền THẦY độ con lên,
Ngắm xem cảnh báu đường tên,
Giữ gìn ngay thẳng chớ nên sai lời.
Đạo có một, đời đời không đổi,
Chớ tưởng lầm tội lỗi nghe con .
Giữ sao Đạo Pháp cho tròn,
Ngàn năm mãi mãi không mòn Đạo tâm.
Tâm thanh tịnh, tinh thần tinh tấn,
Đạo gìn lòng êm ấm cõi lòng.
Từ từ Đạo hóa không không,
Kim đơn nhập đảnh thanh trong diệu mầu.

Bãi Đàn. Cho đồng tử nghỉ 15 . Tái cầu.

* TÁI CẦU :
TRƯỚC nhớ mãi lời THẦY dặn kỹ,
Tu cho toàn mới phỉ lòng THẦY.
Rồi đây sẽ thấy điều hay,
THẦY ban ân huệ dịp nay THẦY truyền.
ĐẶNG tinh tấn não phiền chấm dứt,
Nghe không con nhứt nhứt đừng quên.
Đạo tâm sáng tỏ tuổi tên,
Ơn Trời chan rưới thênh thênh diệu mầu.
HUÊ chí bửu Đạo mầu nhuận gội,
Đạo thơm tho Đạo trỗi như đờn.
Quý thay gốc Đạo kim đơn,
Giữ đừng sơ suất mẻ khờn không hay.
ANH thong thả ngày ngày Đạo Pháp,
Cứ vun trồng Chánh Pháp không ngơi.
Công con THẦY điểm chiều mơi,
Ngày sau đắc quả thảnh thơi muôn đời.
TIÊN như hậu Đạo Trời chung thủy,
Nhứt tâm thành ngọc quý giồi trau.
Biết bao thế hệ một màu,
Đáng dành công quả, đứng đầu làm gương.
NGÀ con đáng Đạo đường thanh thoát,
Chí tu hành man mác nhứt tâm.
Con ôi ! Nặng kiếp trần gian,
Rán tu THẦY độ thanh tâm mãi gìn.
ĐÀO biết chọn, phỉ tình tu học,
Rán làm gương mưa móc đời sau.
Một lòng không đổi dạ nào,
Nhớ con, con nhớ đừng xao tấc lòng.

THẦY ban ơn lành cho các con và bồ đào hoan ẩm vui tươi.
THẦY phản giá. Thăng.

      Trở Lại Mục Lục