ĐẮC ĐẠO VƯỢT NGOÀI BÃ LỢI DANH
   Đàn Chợ Lớn. Ngày 09- 01- Tân Dậu.
        13-2-1981. Đại Đạo 56

          THI.
Cao trỗi đường tu phải chí công
Đài tiền pháp đạo được hanh thông
Tiên gia khiếu lãm kỳ nguyên hội
Ông giúp con mau thoát khỏi vòng
Khỏi vòng cương tỏa pháp tu đơn
Hạnh ngộ Tam Kỳ dạ chớ sờn
Một kiếp con người dường lửa nháng
Chi bằng học đạo đáo Linh Sơn
Linh Sơn thong thả kẻ tu hành
Đắc Đạo vượt ngoài bã lợi danh
Danh lợi đeo mang trần thế tục
Tục trần lánh được mặc vui an

          BÀI:
Gương Thầy để chuẩn thằng qui củ
Các con gìn là đủ về ngôi
Ngôi Tiên dành để con rồi
Rồi xong nhơn nghiệp được hồi cựu quê
Gìn cho trọn lời thề trước điện
Thầy thương con phân biện chánh tà
Đường dài ngựa chạy bóng qua
Giữ gìn cho đúng là Cha vui mừng
Mừng con trẻ khâm tuân Thánh ý
Tâm dầu minh chẳng ỷ được đâu
Muốn cho trở lại nguồn đầu
Một lòng một dạ canh thâu khép mình

Thầy ban ơn các con vui tiếp cầu vị Tiên mới. Thầy ngự ỷ.
Tiếp điển:

Từ Quang nhậm sắc Ngọc Hư Cung
Tiên bút đôi câu để tỏ cùng
đọng vài hàng thơ thỏa dạ
Mừng ngày sau toại hưởng vui chung

Từ Quang Tiên cô chào chung chư hiền huynh, tỷ, đệ, muội đàn tràng.
Chào hiền tỷ Minh Hồng. Xin mời an tọa.

          BÀI:
Bảy kiếp tạm trần ai mang nặng
Muốn thoát trần có đặng dễ đâu
Đường Tiên lấp nẻo bít đầu
Nghĩ mình thiển đức mà rầu cho thân
May gặp đặng hồng ân Từ Phụ
Thọ chơn truyền mới đủ cơ duyên
Mà nay trong kiếp hiện tiền
Nhờ tu mới được trần miền tách ra
Ơn đạo hữu bao la vời vợi
Giúp đỡ tôi chẳng đợi lời nài
Giờ nay tôi trở lại đây
Biết chi báo đáp ơn dày nghĩa sâu
Tôi muốn ngỏ vài câu đạo lý
Ngặt lòng tin biết nghĩ làm sao?
Giúp nhau trong lúc ốm đau
Giờ nay Tiên tục nao nao tấc lòng
Cầu Từ Phụ ân hồng chan rưới
Giúp chúng ta thông hiểu đạo mầu
Pháp lành sớm được say vui
Trực giác mẫn huệ, tới lui khó nào!

Cho tôi gởi lời thăm toàn đạo hữu đàn Huyền Quan và tôi gởi lời cảm ơn vô vàn đạo hữu danh Minh Tiềm. Bồ đào Thầy thưởng xin mừng chung chư vị hoan ẩm cạn cùng.
Tôi xin lui gót. Thăng.

THIÊN Ý CHƠN QUÂN BÁO ĐÀN.
Đàn Chợ Lớn. Ngày 15-01-Tân Dậu.
19-2-1981. Đại Đạo 56

         THI.
Thiên Ý tiền duyên định
Chơn thật vẹn niềm tin
Quân thâm thừa lịnh Thánh
Mừng đàn nội khương ninh

Thiên Ý Chơn Quân chào chung chư đạo hữu đàn tràng. Tôi vâng lịnh Thầy báo đàn, một vinh dự lớn lao cho người tu hành đắc quả. Cho tôi gởi lời thăm toàn đạo hữu đàn Huyền Quan, danh Minh Kiên. Tôi chào lui. Chư vị đọc bài mừng tiếp cầu Tôn Sư giá lâm. Nghiêm đàn cho chỉnh.

        ĐẠO ĐỨC KIM TIÊN DẠY CẦN CHIÊM NGHIỆM LỜI THẦY:
XUÂN TÂN DẬU CHA GIÀ THỌ KÝ, PHÉP PHỤC LINH YẾU LÝ CON TẦM

Huyền Quan Đàn. Tý thời, ngày 1-3- Tân Dậu.
              5-4-1981. Đại Đạo 56

         THI.
Cao cả đôi lời chỉ dạy con
Đài linh pháp đạo tạc ngòi son
Tiên cơ điểm hóa khai quan khiếu
Ông dặn nầy con giới hạnh tròn
Cười…..

Thầy vui cùng các con! Các con dâng Bồ đào mừng Thầy và chư Phật Tiên khấu bái hồng ân.
Thầy rải ơn lành chung cho các con và cả thảy môn sanh trong nền chánh pháp. Vui thay! Lành thay! Thầy giáng điển lành chứng minh lòng khẩn nguyện của mỗi con tu học sám hối tội tình quyết tu cho đạt đạo thành hình chánh pháp cứu vớt nạn đời.
Thầy vui đặt lòng tin cậy hộ độ các con. Thầy hằng gần gũi mỗi con, chủ toạ nơi lòng con. Các con được nhờ ân thánh hóa mà sớm đạt chứng đạo mầu. Đường tu đã chỉ vẽ, pháp đạo đã hình thành các con chỉ gia công sớm hôm cần chuyên khổ luyện, để phàm cách được xa lìa, Thánh tâm được hiển hiện. Vậy mỗi con từ đây sớm tối phải khép mình trong khuôn viên đạo pháp, giới hạnh phải kiên trì công phu trọn vẹn để đủ phước duyên tiến cơ đạt đạo. Thầy chứng những điều con nguyện, Thầy ám hộ những việc con làm, con tu, con học. Thầy vui ban ơn đại xá cho những con quyết xá thân tu cầu chánh pháp. Có Đạo Đức Kim Tiên ngự bút, các con đọc bài mừng, Thầy ngự ỷ.

Đạo thành nhờ giữ đúng chơn truyền
Đức cả không làm sái bổn nguyên
Kim thạch dặn ai lòng gắng bó
Tiên cung sau đặng phỉ đoàn viên

Bần Đạo thọ lịnh Thầy trông coi phần tu học, kiểm soát công hạnh nguyện lực mỗi em mà ghi vào Thiên Thơ Đạo Phổ chờ ngày thành đạo xét công ban phong Thiên vị.
Các em nên nhớ tu phải giữ đúng chân truyền y bổn nguyên, một mảy không nên tự ý mà làm sai sau này ăn năn chẳng kịp. Người tu giữ đúng chân truyền ngày lâm chung được Đơn Thơ chiếu triệu chứng quả Tiên Thiên, còn ai làm sái tự ý sai lầm sửa chữa theo tự ý mình thì ngày lâm chung dương thần tuy xuất được nhưng Đơn Thơ không chiếu hạ, quả vị Thiêng Liêng không chứng được, công tu tuy có mà kết quả phải bị dưới luật phán xét Thiên điều, ăn năn đã muộn.
Các em phải hết lòng giữ đúng, Bần Đạo nhìn thấy lòng người hay tự cao tự đại, hay sửa cải theo tự ý mình. Bởi đường chánh pháp nơi đây được ơn Thầy hoằng hóa, nên các em là người có phận sự đi trước dẫn đường, nếu sai một ly thì đường chánh pháp làm sao thành hình, đường tu làm sao được kết quả. Các em nên hiểu nhất nhất mọi việc có Thầy có chư Thánh hộ trì và các em dốc tâm tu học thi nhau mà chiếm lấy đạo quả trong giai đoạn thành hình.
Ngày lâm chung là ngày thành đạo, kết quả đời tu mỗi người, vậy ráng hiểu.
Ngày viên tịch Tôn Sư các em đã dọn lòng tu học đón lấy hồng ân, các em nên cầu nguyện đón tiếp ơn lành các Thánh đã được Thầy gia phong Thiên Vị cũng đều giáng ngự nơi đây cùng với các em và toàn đạo lo xây dựng chánh pháp, giữ mặt âm phò thành hình Thánh thể nên Thánh ý Thầy có dạy:
Xuân Tân Dậu Cha già thọ ký
Phép phục linh yếu lý con tầm…
Ngày giờ đã đến Thánh Linh thường hiển hiện để tròn quyền pháp Đạo Trời.
Các em phải thánh khiết đồng nhất với điển quang mà ngăn chận mọi tai ương, chuyển họa vi phước. Vậy phải lo tu cho trọn mà tiếp lấy điển lành. Bần Đạo luôn luôn có mặt bên mỗi em mà khai quang điểm hóa.
Thôi mọi việc trọn đủ, đàn nhị bộ Hồng Thầy đã ban ơn, cứ y chỉ điểm Thầy chứng cho. Lấy chung Bồ đào Bần Đạo thừa lịnh Thầy ban ơn cho hiền đệ Minh Hồng để trọn ơn tu học và ban ơn cho Minh Mỹ để bá nhựt được uống rượu Tiên. Bần Đạo chào chung. Thăng.

THẦY DẠY: “THẦY ĐÃ ĐỂ GƯƠNG, CÁC CON Y ĐÓ MÀ
TU THÌ CƠ ĐẠT ĐẠO CHẲNG KHÓ LÀ BAO NHIÊU”.

       Huyền Quan Đàn. Tý thời, ngày 13-3-Tân Dậu.
                    17-04-1981. Đại Đạo 56

                    THI.
Huyền Giác Chơn Nhơn giáng Bửu đàn
Phổ Minh, Quang Đức nhập Huyền Quan
Thiên cơ chuyển hóa ơn quyền pháp
Ý thánh lịnh trao trước ngọc đàn

Huyền Giác Chơn Nhơn. Phổ Minh Đạo Nhơn. Quang Đức Chơn Nhơn.           Thiên Ý Chơn Quân
Mừng chung chư đạo huynh đạo tỷ, chư hiền đệ hiền muội. Chúng tôi được lịnh hộ giá chầu Thầy đến trước kiểm soát đàn tiền, chư huynh tỷ đệ muội an định tinh thần, dọn lòng trong sạch nhứt trần bất nhiễm chầu đón ân điển chí linh. Chư Tiên Phật hộ giá, rải ơn bố điển cứu độ nguyên căn mừng ngày Thánh Đán viên tịch Thầy hồi Thiên Vị chủ quyền Giáo Chủ khai Hội Long Hoa, nắm bảng Phong Thần ân ban Thiên Vị, chúng tôi đến trước báo đàn và thọ nhập điển quang giữ phần trách nhiệm mặc hộ âm phò cùng với chư đạo huynh xây dựng chánh pháp mở đường giải thoát cứu độ nguyên căn.
Vậy quyền pháp nơi đây từ đây càng thêm vững mạnh ơn phước cao dày tinh thần sáng suốt để hoàn thành pháp đạo vô vi thiên đạo giải thoát.
Vì công lịnh chỉnh đàn không được phép nhiều lời, có lời mừng chúc viếng thăm toàn đạo Trung Khánh, Trung Thành và cháu con thân hữu. Giờ đây ân quang Thầy ngự đến, mây lành năm sắc phủ che, Tiên Phật hộ giá hạt réo rồng chầu, chư huynh tỷ nghiêm đàn pha rượu xông trầm Tiếp điển, chúng tôi xuất ngoại chầu Thầy.
Tiếp điển:

Cao ngự Huyền Quan tứ phước lành
Đài truyền chơn pháp độ môn sanh
Tiên đơn luyện được cho thành tựu
Ông độ về ngôi chứng quả lành

Thầy các con! Thầy mừng chung các con nam nữ, các con dâng Bồ đào Thầy vui cùng các con. Trong giờ phút thiêng liêng hội ngộ Thầy giá lâm chứng lòng thành nguyện tu học của các con, ngày này các con hội hiệp về đây chầu đón ân quang Thánh đức của Thầy mừng ngày Thầy thành đạo trở lại ngôi xưa, ngày này là ngày vui mừng nhất của các con, các con lo tu sau này thành đạo cũng được vinh hiển như Thầy. Các việc Thầy đã để gương các con cứ y đó mà tu thì cơ đạt đạo chẳng khó là bao nhiêu, phương chi nơi đây chánh pháp được thành hình đường sứ mạng tâm linh Tâm Pháp thì nơi đây là con đường duy nhất đạt chứng đạo mầu, các con có duyên nhiều kiếp ngày nay mới được gặp Thầy thọ đặng chơn truyền thì sự thành công đắc quả chắc chắn một bên.
Nay là thời kỳ hoằng pháp xây dựng Tịnh Thất Tịnh Đường là giai đoạn thành đạo các con nhờ ơn phước kỳ ba này mà nên dễ tu dễ học bước đạo mau thành. Thầy đến đây chỉ ban ơn gia thêm phước đức để mỗi con từ đây lòng phàm dứt sạch, Thánh đức hiện bày, giới quy trọn đạo, công phu tinh tiến đón ngày thành đạo nay mai.
Các con thanh tịnh nhắm mắt định thần tưởng Thầy ba phút để Thầy trợ điển cho mỗi con được tăng thêm phước đức dễ tu dễ học. Vậy các con định thần,
Thầy đổ thần bố điển mỗi con.

Thầy vui bố điển các con vui
Phấn chấn đường tu thấy ngọt bùi
Tiên Phật ngày đêm hằng hộ độ
Tu thành chánh quả ấy Thầy vui

Cười! Cười…
Thầy ban ơn chung các con hầu đàn hôm nay một bài để kỷ niệm và học thuộc lòng.

Các con hữu phước gặp chơn truyền
Thương trẻ mê đời sái bổn nguyên
Biết đạo sớm tu là hữu hạnh
Gặp Thầy không rõ thật vô duyên
Lo tu kẻo trễ kỳ ân xá
Ráng luyện cho thông lẽ diệu huyền
Đạo mở lần ba Trời cứu độ
Nương giòng đạo pháp trở về nguyên

Lấy chung Bồ đào Thầy ban ơn cho Cần, Tuyến, Thanh Bình, ba con hữu phước ngày nay gặp Thầy khai đạo thọ nhận chơn truyền, vậy phải lo tu cho đúng đắn, tánh đức phải giống Thầy đừng làm điều sai quấy. Thầy cấp chư Thần hằng bên hộ độ, các con nhớ y và nghe lời chỉ dẫn của các anh chị con, đó là lời Thầy ứng nhập, hãy tuân y Thầy chứng cho. Các con cứ y truyền. Thầy ban Bồ đào chung cho các con, lấy riêng một ly Thầy ban ơn cho các con thọ pháp.
Vui thay! Lành thay Thầy mừng chung các con. Thầy phản giá.

THƯỜNG IM ẨN CHIỀU MAI TU KỶ, KỆ SỰ ĐỜI ĐỪNG NGHĨ VÀO TRONG
Đàn Chợ Lớn. Ngày 15-2- Tân Dậu.
         20-3-1981. Đại Đạo 56

             THI.
Giác tầm ra mối pháp tâm truyền
Bảo đức tu trì Bảo đức viên
Chơn tánh gìn tu chơn tánh hiện
Quân khâm lai báo trước đàn tiền

Giác Bảo Chơn Quân chào chung chư huynh tỷ đệ muội đàn trung. Một hân hạnh lớn lao cho người tu được kết quả về Thầy tôi vô cùng cảm kích được Thầy cho phép về đàn. Cho tôi gởi lời thăm chư đạo hữu Huyền Quan và đàn Minh Cảnh, danh Minh Huyến.
Chư vị đọc bài mừng Tiên cầu Sư Phụ Tôn Sư giá lâm.

Cao pháp Ngô hành trước để gương
Đài tiền Minh chiếu đạo chơn thường
Thượng căn Chiêu điểm tầm ra mối
Đế vận hội con vượt thí trường.
Thí trường con vượt trọn lòng tin
Một dạ nêu gương giới luật gìn
Đạo khảo bày ra cho biết sức
Sức trò cố gắng được không vinh
Cười!....

Vinh hạnh cho con một kiếp này
Ngoài vòng cương tỏa mặc tình ai
Kìa kìa mối Đạo Thầy trân trọng
Trọng đức ơn sâu mới gặp Thầy.

Thầy các con! Thầy ban ơn các con. Thầy miễn lễ các con nghe dạy đôi lời.
Thầy chứng lễ thập nhị niên cho Phước và tam niên cho Thời.

            BÀI:
Hãy minh lý huyền vi Đại Đạo
Hãy tinh tường kiến tạo cơ Thầy
Hãy gìn tâm chí đừng phai
Hãy tin tưởng đức Cao Đài bên con
Nêu gương sáng đầu non con nhớ
Nêu pháp tu đừng hổ mới hay
Nêu gương đáng mặt anh tài
Nêu gương cao cả là ngày vinh quang
Thập nhị niên trên đường tu học
Phước răn mình ý dốc nghe con
Đường tu khó nhọc mới mòn
Nghiệp tiền khiên dứt là con chầu Thầy
Gìn ý tứ chớ gây nghiệp khẩu
Hãy nhớ rằng họa hậu lời ra
Tưởng rằng đạo pháp do Cha
Vượt ngàn hiểm họa tách xa nghe lời
Thường im ẩn chiều mai tu kỷ
Kệ sự đời đừng nghĩ vào trong
Biết Cha biết Đạo mà lòng
Lòng Thầy thương trẻ long bong sự tình
Kìa bảng ngọc Thiên đình còn đó
Một kiếp trần một ngõ dang xa
Gìn lòng con trẻ nhớ a
Là Thầy vui dạ con Ta trở về
Thời đạo hạnh tu bề sao đó
Ba năm rồi con bỏ bao nhiêu?
Trên Thầy thúc dục đã nhiều
Mà con có nhớ mọi điều làm sao?
Muốn đạo hiện tươi màu sáng rỡ
Tánh mạng tu đừng bỏ bên nào
Hãy gìn tâm chí cho cao
Cho hơn nhơn thế ngày nào đó nghe
Nghe Thầy dạy mà dè thân thể
Thể xác còn nặng thể Thái sơn
Tu cao tâm tánh nguôi hờn
Mới mong xứng đáng gội ơn Cha Lành.

Thầy ban Bồ đào chung các con hoan ẩm. Thầy phản giá.

        NGÀY CÙNG MỚI BIẾT SƯƠNG MÙ,
SƯƠNG MÙ TAN HẾT ĐƯỜNG TU RÕ RÀNG

        Đàn Chợ Lớn. Ngày 5-3-Tân Dậu.
               09-4-1981. Đại Đạo 56

                 THI.
Thiên nhơn hợp nhất đắc công thành
Quang đức tu trì hiện trược thanh
Chơn tánh thiên lương gìn giữ trọn
Quân khâm lịnh dạy hiểu cho rành

Thiên Quang Chơn Quân. Chào chung chư hiền huynh, tỷ, đệ, muội đàn trung. Tôi vô cùng cảm kích ân dày nghĩa trọng của chư hiền.
Hôm nay tôi vâng lịnh Thầy báo đàn ngày Thầy hiển đạo tại thế để làm gương cho chúng ta, một ân huệ lớn lao cho người hữu căn hữu kiếp gặp đặng mối đạo chơn thường, cho tôi gởi lời thăm chung chư hiền đàn Huyền Quan. Danh Minh Niên.
Chư hiền đọc bài mừng tiếp cầu Sư Phụ giá lâm.

Cao bước đường tu để ý phòng
Đài tiền vận pháp đạo khai thông
Tiên thiên phản bộ nghi tu kỷ
Ông độ cho con trẻ vượt vòng
Vượt thế tục trần biết mối đâu
Người tu Đại Đạo bước sơ đầu
Xem chừng gương trước Thầy ghi lại
Bốn buổi chặt lòng pháp đạo sâu
Đạo cao sâu, pháp cao sâu
Linh dược con gây được một bầu
Bể ái đắm chìm bao khách tục
Quên mình tu học suốt canh thâu

Thầy các con! Thầy mừng chung các con. Ngày này Thầy hiển đạo các con không quên dâng lễ, Thầy vui lòng chứng lòng thành của các con. Thầy ban ơn cho các con được hiểu thế nào là kết quả của đời tu khổ hạnh. Vậy các con đọc bài mừng Thầy
(chư môn đệ đọc bài Chốn Bồng Lai đến Gió thanh quét sạch bụi đời.…)
Thầy dạy tiếp:

            BÀI.
Gió thanh quét sạch bụi đời
Hỏi người tu học nên lời chi đây
Đạo cao quý Thầy gầy tại thế
Dễ gì đâu chớ trễ đường tu
Muốn cho cá nọ hóa cù
Thì con hãy nhớ công phu kỹ càng
Muốn lên đặng nấc thang cao vọi
Thì cố công chẳng lỏi giờ tu
Đem mình vào chốn đường tu
Thì con nhớ giữ khu khu chớ rời
Noi pháp đạo chiều mai không mỏi
Pháp đạo cao chẳng nói cho ra
Dầu đem nước biển bao la
Vẽ vời sao hết cái Cha đương quyền
Vững bước khó tâm thiền ý định
Dầu khổ sầu cứ vịn pháp tu
Ngày cùng mới biết sương mù
Sương mù tan hết đường tu rõ ràng.

Thầy ban Bồ đào chung cho các con uống vào cho tinh thần tăng tiến.
Thầy phản giá. Thăng.

Trở Lại Thư Viên Chiếu Minh

Hội  Lý  Xiển  Chơn  Luận

Huyền Diệu Cảnh Kinh  

Cuốn Dương Chơn Tập  

Cao Nắm Thiên Cơ Chuyển Đạo Huỳnh

Thầy Ban Pháp Thánh Tẩy Rửa Tội