THÁNH NGÔN HỌC ĐẠO Bài #161đến 170
MỘT LÒNG LO TU LUYỆN THÌ TỰ NHIÊN “ĐẠO CHUYỂN Đàn Tý Thời 1 Tháng Chín Kỷ Mão (9-10-99), 12:27’ đến 1:42’ (Fri-Sat)
Sóc Nhựt thường lệ.
Thầy Ngô Tiên Ông lâm đàn chào con Quyền Pháp (…) Thầy miễn lễ. Con không cần áy náy về những trục trặc vừa qua. Hãy một lòng giữ tâm thanh tịnh để Thầy có điều quan trọng chỉ huấn cho con. Thầy lâm đàn giờ ngay theo chương trình thường lệ nhân ngày Sóc Nhựt như Thầy đã dạy con trước đây. Chương trình đó vẫn còn đang tiếp tục, ngoài phần tập luyện cho con do Long Nữ Tiên Nương phụ trách lâu nay vào những ngày cuối tuần. Chương trình đó nay đã được chấm dứt. Tuy nhiên khi nào con thấy có điều gì cần học hỏi hay thỉnh ý thì con có thể dùng nguyên tắc xin keo để lập đàn đặc biệt, sẽ có Thầy hoặc Thầy sẽ lịnh cho Long Nữ Tiên Nương tiếp điển chỉ dạy cho con. Con rõ chưa?
Ngoài ra công việc Đạo Sự trong thời gian gần đây Thầy biết cũng gieo vào lòng con những nghĩ ngợi ưu tư. Thầy cần nhắc lại cho con những điều Thầy dạy con trước đây, con cứ một lòng tu hành cho tốt, mọi việc khác cứ chiều theo tiến triển tự nhiên, không để tâm nhiều cho lắm. Mọi việc có sự an bài sắp xếp của Ơn Trên theo đúng luật Tuần Hoàn Thiên Định, con không thể hiểu được nhiều. Con cứ theo ứng tâm mà làm việc, cứ một lòng tưởng Thầy luôn luôn, sẽ có Thầy soi dẫn để con làm cho đúng Thiên Ý. Nói tóm lại con hãy cố gắng tu hành cho tốt và giữ tâm thanh tịnh để tiếp Ơn Soi Dẫn của Thầy. Làm được hai việc đó là hết bổn phận của con. Mọi việc khác con cứ để Thầy an bài. Con rõ chưa?
Thầy biết trong tâm con có những thắc mắc muốn biết việc tu hành luyện Đạo của con trong thời gian gần đây. Như Thầy đã dạy, tất cả những diễn tiến tao ngộ trong đời con, việc tu hành của con đã có Thầy an bài trước rồi. Con cứ theo ứng tâm mà làm việc. Tất cả không ngoài Thiên Cơ dĩ định. Con không cần dùng ý phàm của mình mà xét nét. Mọi việc đều đúng theo Thiên Luật. Con không có điều gì phải băn khoăn lo nghĩ nghe chưa. Thầy cũng cho con biết là việc tu hành cần nhất là ở nơi Tâm Thanh Tịnh, chí thành, chí chánh, chí chơn. Một lòng vì Đạo theo Thầy thì luôn luôn có Thầy bố hóa . Con không cần dùng sự hiểu biết của phàm trí mà phân tách rồi sinh ra lo nghĩ phân vân. Ngược lại con cứ một lòng vô tư thanh tịnh hồn nhiên như trẻ con mà lo tu hành. Tất cả cứ giao nơi Thầy là được. Con hiểu chưa?
Thầy dạy cho con Đạo Nhiệm Mầu,
Cố gắng mà tu đạt Lý Sâu,
Kỳ Duyên khó ngộ con nung chí,
Có ngày hiển đạt Lý Đạo Cao.
***
Cao Đài Đạo Cơ Mầu kỳ chót,
Bước Thượng Thừa noi gót Thầy Cao,
Pháp Mầu Thầy đã truyền trao,
Đến cho Sanh Chúng luyện trau trong ngoài.
Ngoài Luyện Mạng cứ noi Cựu Pháp,
Trong phăn tìm giải đáp Huyền Cơ,
Nhíp Tâm tưởng Đạo giờ giờ,
Trong trau ngoài luyện đón chờ Thiên Ân.
Ân Thiên rưới cho Trần Điển Huệ,
Rưới ban đều cho thế ngày cùng,
Biết tu lòng được thung dung,
Lìa xa mùi tục tâm trung gặp Thầy.
Thầy mở Đạo kỳ nầy khác hẳn,
Dụng Điển Mầu đi thẳng vào Tâm.
Điển quang chuyển vận thậm thâm,
Chuyển khai Linh Khiếu nơi “Thân” mỗi trò.
Chỉ cần một lòng lo Tu Luyện,
Thì tự nhiên “Đạo” chuyển nơi Thân,
Trước là tẩy sạch bụi trần,
Rồi sẽ khai mở lần lần Linh Năng.
Linh Năng vốn là Căn là Cội,
Của Kiếp Người luôn gội Điển Trời,
Chỉ vì mê ám nhứt thời,
Nên chi quên mất Tánh Trời mà thôi.
Nhờ tu luyện lần hồi tự tỉnh,
Chuyển Máy Linh động tịnh tương điều,
Đến khi Đường Đạo xuôi chiều,
Khai Môn Mở Khiếu Thiên Kiều lần qua.
Qua Biển Bắc Châu Sa nhuận tẩm,
Vào Trung Cung chậm chậm lần lên,
Dò lần theo Nấc Thang Tiên,
“Nghịch dòng” Đạo chuyển Thượng Miền bước qua.
Qua Bắc Ngạn Nhà Cha về đến,
Vượt Thiên Kiều vào Bến Giác Viên,
Rời Bến Tục, Đáo Cảnh Tiên,
Một đời tu luyện Cửa Huyền mở ra.
Ra khỏi được hằng sa kiếp sống,
Vào lạy Thầy nơi Động Ngọc Hư,
Thiên Cung tỏa chiếu Chân Như,
Trước thềm Bạch Ngọc Huệ Từ điểm khai.
Tòa Sen kiến Giá Như Lai,
Mừng vui khôn xiết Con nay trở về.
Trọn tu một kiếp mọi bề,
Có ngày sẽ được thỏa thuê bên Thầy.
Thương con nhắc mấy lời nầy,
Khá năng cần mẫn đêm ngày lo tu.
Thầy về lại Cõi Thanh U,
Giã con đàn nội cố tu đặng về.
Thầy ban Hồng Ân cho Con tu hành tấn phát.
Thầy phản hồi.
Thăng (1:42’)
Bài #162 TRONG NGOÀI GIỒI LUYỆN MỚI MONG
VÀO TỊNH CẢNH ĐỂ TIẾP ĐƯỢC ÂN ĐIỂN.
Đàn Tý Thời 15 Tháng Chín Kỷ Mão (23-10-99), 12:43’ đến 1:24’ (Fri-Sat) Thầy Ngô Tiên Ông lâm đàn chào Con Quyền Pháp (…) Thầy miễn lễ.
Con hãy tịnh tâm tiếp điển cho trọn để Thầy có điều chỉ dạy cho con.
Thầy Ngô giáng thế Đạo Tam Kỳ, Cao Đài khai mở Phật Tiên quy,
Giáo hóa Quần Sinh “Trần Mộng” tỉnh,
Chủ truyền Chơn Pháp Diệu Tâm tri.
***
Tri tường Đạo Lý Thầy Cao,
Cao Đài ứng hóa trụ vào nơi “Tâm”.
Tâm Truyền Chánh Pháp thậm thâm,
Thâm căn cố đế quyết tâm phụng hành.
Hành y cho đúng ngọn ngành,
Ngọn ngành phải rõ mà hành in khuôn.
Khuôn vàng thước ngọc gìn luôn,
Luôn luôn ghi nhớ chẳng buông phút nào.
Nào ai có chí kiệt hào,
Hào Quang chiếu diệu tìm vào Bổn Căn,
Căn xưa Vị cũ tầm phăn,
Phăn cho đến chỗ vạn năng Lý Huyền.
Huyền Môn Mật Pháp Thầy truyền,
Truyền cho Con Trẻ lòng Thiền trắng trong.
“Trong Ngoài” giồi luyện mới mong,
Mong vào Tịnh Cảnh đặng hòng tiếp Ân.
Ân Thiên Điển Huệ rải ban,
Ban cho Con Trẻ khoa tràng đắc minh.
Minh Tường Cơ Nhiệm Huyền Linh,
Linh Quang chiếu diệu Thượng Đình Quy Căn.
Căn Tiên Cốt Phật vốn hằng,
Hằng đêm tinh luyện phi thăng Thượng Miền.
Thượng Miền Cửa Phật Nhà Tiên,
Tiên Gia Phật Quốc Thoát miền Tử Sanh.
Tử Sanh Thoát khỏi Đạo thành,
Đao thành sẽ rõ Ngọc Lành Trời ban.
Ban truyền cho Cõi Dinh Hoàn,
Hoàn Cầu hạnh hưởng Đạo Vàng Trời khai.
Khai Cơ Giáo Hóa kỳ nầy,
Kỳ nầy Thầy đến an bài Tân Nguơn.
Tân Ngươn nay sắp phục huờn,
Phục Huờn Thánh Đức Kỳ Nguơn Phật Thừa.
Thừa Ơn Sư Phụ tiếp đưa,
Đưa toàn Sanh Chúng vượt qua Biển Trần.
Trần Gian nay đã đến gần,
Gần kề Hoa Hội Phong Thần Bảng Khai.
Khai Cơ Giáo Hóa Cao Đài,
Cao Đài Lý Nhiệm ngày mai sẽ tường.
***
Tường Cơ Mật Nhiệm Đạo Trời Cha,
Trời chuyển Cơ Mầu lập Kỳ Ba,
Nhân Loài hạnh hưởng Nguồn Thiên Điển.
Điển chuyển vạn năng ngộ Tánh Ta.
***
Ta giáng đàn nay lịnh cho Trò,
Từ nay nhất quyết phải đắn đo,
Trong từng móng niệm nơi Tâm Nội,
Để Thầy thường ngự điểm hóa cho.
***
Cho con một chén rượu đào,
Thành tâm tiếp Điển uống vào Tâm Minh.
Từ đây nhập Điện đăng trình,
Phụng thừa Sắc Chỉ Thiên Đình Khai Cơ.
Con gắng tu đơị lịnh Thầy. Con không cần lo lắng. Cứ một dạ ẩn nhẩn tu hành cho tốt, giữ vẹn Lời Thầy dạy lâu nay. Mọi việc do Thầy an bài điều dụng. ………………………………………………………………………………..
Thầy giã biệt con.
Thăng (1:24’)
Bài #163 KHÔNG NÊN NHỌC CÔNG VÔ ÍCH VẬN
DỤNG TRÍ PHÀM ĐỂ TÌM HIỂU ĐẠO MẦU. (Ngô Tiên Ông)
HÌNH DUNG ĐƯỜNG ĐẠO CHUYỂN. (Long Nữ Tiên Nương)
Đàn Tý Thời 23 Tháng Chín Kỷ Mão (31-10-99), 12:17’ đến 1:24’ (Sat-Sun) Ngô Tiên Ông Thầy lâm đàn chào con (…) Thầy miễn lễ. Thầy lâm đàn giờ nay thể theo lời cầu của con. Thầy có đôi điều chỉ dạy cho con đây.
Đạo Pháp Huyền Thâm không thể dùng trí phàm mà thấu hiểu được. Do đó cần phải khổ công tu luyện để vượt qua lớp vỏ trần trược của Xác Thân mà đi sâu vào Giai Tầng của Thức Năng Giác Tánh, phăn lần Lý Đạo vốn không thể nắm bắt được bằng trí năng kiến thức thu lượm được từ bên ngoài. Đó vốn là thực tướng của Pháp Giới, là những gì có thể tìm được từ Chân Tâm ảnh hiện mà thôi. Do đó con cần nhớ lời Thầy hằng dạy, giữ dạ vô tư hành trì Pháp Đạo mà không nên vận dụng trí năng để tìm tòi nhọc công vô ích. Con hiểu chưa? (B…)
Thầy thấu rõ tâm con. Dĩ nhiên ngày nào con còn mang phàm thân nhục thể thì chưa thể phá vỡ mạng lưới vô minh mà nhìn thấu được Thiên Cơ Bí Nhiệm. Vì vậy mà phải kiên trì tu học. Lần lần Thức Căn khai mở rồi sẽ hiểu từ từ, hoặc tự nhiên đột phát. Do đó, Đường Tu con phải biết cần có một chữ “Bền”: Bền Tâm, Bền Chí, Bền Gan, chịu đựng kiên trì rồi sẽ có ngày khi đúng ngày đúng giờ đúng tiết đúng Tầng Đạo Pháp thì tự nhiên sẽ có chuyển cơ. Con nhớ chưa?
Đàn nay Thầy ghé lại dạy con mấy điều. Thầy chuẩn phê cho con lập Đàn học Đạo. Con cứ như Huấn Thị của Thầy hôm trước đó mà hành là đúng Quyền Pháp. Giờ đây Con hãy đại tịnh để Long Nữ Tiên Nương lâm đàn có đôi điều Đạo Sự cùng con. Thầy ngự ỷ. TIẾP ĐIỂN: Muội Long Nữ Tiên Nương chào huynh (…) Huynh không cần băn khoăn lo lắng. Dù chương trình tập luyện hằng tuần của chúng ta đã chấm dứt, nhưng Muội vẫn còn phận sự làm việc giúp Huynh trong Chương Trình mà Ơn Trên an bài, không riêng cho Huynh mà cả cho Muội nữa. Do đó Muội vẫn luôn kề cận làm việc với Huynh, chỉ Huynh không biết đó thôi. Huynh hãy cố gắng gạt bỏ mọi chuyện phiền lụy của thế gian, chú tâm vào công trình Đạo Nghiệp mà Ơn Trên an bài để có ngày hoàn thành chí nguyện. Việc tu hành của Huynh không có gì thay đổi cả. Cứ theo ứng tâm mà làm việc, giống như lời Thầy đã dạy nhiều lần. Mọi việc không nên dùng sự hiểu biết của thế gian mà phán đoán. Công việc Luyện Đạo diễn tiến tốt đẹp chứ không có gì mà Huynh phải lo lắng nghĩ ngợi. Tất cả cứ theo sự phát triển tự nhiên là đúng Đạo. Điều quan trọng vẫn như lời Muội hằng chỉ dẫn trước đây là cố gắng giữ một Tâm Vô Tư Thanh Tịnh, Chí Chánh, Chí Chơn, luôn luôn ghi nhớ mọi việc lấy Tâm làm gốc, luôn luôn tưởng nhớ lời Thầy,
vì đại nghiệp, cầu tìm bí nhiệm của cuộc nhân sinh mà hành trì từng mỗi bước.
Mọi việc nhờ đó sẽ triển khai từ từ theo Luật Tự Nhiên.
Đêm thanh vắng trung đàn vận Điển,
Điển Mầu Linh vận chuyển Thần Cơ,
Giao tình qua mấy vần thơ,
Giúp người Cố Hữu hết “Ngờ”, hết “Nghi”.
Đường Tu Luyện chi chi cũng nhớ:
Một Chữ Tâm chẳng hở chẳng khuây,
Chữ Tâm kiên thủ đêm ngày,
Trong từng hơi thở tưởng Thầy luôn luôn.
Phép Luyện Đạo Vận Luồng Chơn Hỏa,
Khai lần lần mở Khóa Huyền Cơ,
Tâm không dính bụi “trần nhơ”,
Thì Tinh Khí chuyển đến giờ sẽ thông.
Thông Cửu Khiếu Hổ Long giao hội,
Hội Đỉnh Thần mở Lối Thiên Môn,
Mở Tòa Sen Đỉnh Non Côn,
Hiệp Hòa Tinh Khí Anh Hồn thượng thăng.
Thăng tiến được nhờ năng phanh luyện,
Luyện cho Thần hiển hiện sáng lòa,
Luyện cho Mở Hết Luân Xa,
“Nghịch-Đường” Tinh Khí Vượt Qua Hang Thần.
Thần gom tụ lần lần sẽ mở,
Mở hết từng ngăn trở trên đường,
Hai Dòng Đạo Mạch Âm Dương,
Từ Từ Qua Ải Tìm Đường Gặp Nhau.
Nơi Đãnh Thượng Vàng trau Ngọc chuốc,
Điển trong ngoài lần lượt chuyền xây,
Máy Linh vận chuyển Vòng Quay,
Hấp Hô Đúng Độ Chân Tay Nhịp Nhàng.
***
Đưa Chơn Khí theo đàng Đạo Mạch,
Lần qua truông Mở Bách Khiếu Quan,
Khí Tinh tương tiếp viên toàn,
Âm Dương giao hội Đơn Hoàn kết ngưng.
Khí Tinh tụ huân chưng đầm ấm,
Khí Tinh đồng chậm chậm hòa hài,
Đến chừng từ Một thành Hai,
Hai hòa thành Một Hồng Thai kết thành.
…………………………………………..
Vài lời cùng với Bạn Lành,
Kiên tâm trì chí thực hành cho siêng.
Gìn lòng một dạ nhẫn kiên,
Kỳ Công Hiển Đạt sẽ yên thỏa lòng.
Muội giã biệt Huynh,
Thăng (1:24’)
*** Bài #164 GIỜ GIỜ PHÚT PHÚT NHÌN TRONG,
NHÌN VÀO TỰ TÁNH SẼ THÔNG CƠ HUYỀN
Đàn Sửu Thời 15 Tháng Mười Kỷ Mão (22-11-99), 1:06’ đến 2:24’ (Sun-Mon) Muội Long Nữ Tiên Nương báo đàn. Huynh hãy chí thành chí kỉnh đại tịnh
nghiêm đàn tiếp cầu Sư Phụ giá lâm. Muội xuất ngoại tiếp nghinh. TIẾP ĐIỂN:
Thầy mừng con Quyền Pháp (…) Thầy miễn lễ và chứng lòng con. Con hãy đại
tịnh nghiêm đàn tiếp cho trọn điển Thầy có điều quan trọng chỉ dạy cho con.
Cao Đài phổ hóa độ toàn sinh, Tiên bố Điển Mầu chuyển vạn linh, Ông thừa Sắc Chỉ Tam Kỳ giáng,
Chuyển hóa nhân loài đạt Tâm Kinh.
***
Tâm kinh đạt Huyền linh khai mở,
Đưa nhân loài quay trở vào Tâm,
Vào Tâm học Đạo Cao Thâm,
Hạ Nguơn hầu mãn Thầy lâm phàm rồi.
Thầy lâm phàm cứu Đời ngày cuối,
Vớt “Nguyên Căn” trong buổi Hạ Nguơn,
Loan truyền Đạo Cánh Pháp Chơn,
Đến toàn con trẻ cá nhơn tu hành.
Đạo Thầy chuyển Tâm Lành Tánh Thiện,
Pháp Thầy ban rèn luyện Linh Năng,
Cho từng con trẻ lần phăn,
Vào Đường Chánh Giác quy Căn phục Thần.
Thầy tá thế bao lần mở Đạo,
Khắp mười phương phổ giáo quần sinh,
Tùy theo trình độ Văn Minh,
Mở Cơ Khai Hóa Vạn Linh Cõi Trần.
Trải bao kiếp tiến dần đến chỗ,
Tỉnh giấc Trần giác ngộ “Nguyên Căn”.
Biết “Đường” tìm để chuyển thăng,
Biết “Đời Người” vốn để phăn “Đường Về”.
***
Biết ra được Đạo Đề kiếp sống,
Là vun trồng Hạt Giống Linh Quang,
Nơi từng Bản Thể cá nhân,
Để tìm trở lại Cội Căn Buổi Đầu.
Trải bao kiếp Đạo Mầu vận chuyển,
Qua bao đời tu luyện Tánh Trời,
Leo Thang Tiến Hóa đến thời,
Linh Quang chiếu diệu rạng ngời Chân Thân.
Cơ Tiến Hóa xoay vần đến buổi,
Buổi nhân loài đến tuổi trưởng thành.
Đến ngày hiểu được ngọn ngành,
Mỗi Người tự ngộ Đạo Lành nơi Tâm.
Nguơn Thánh Đức Tân Dân tái tạo,
Mỗi người đều có Đạo Tự Nhiên,
Mỗi người tự biết Căn Tiên,
Tánh Trời Tâm Phật Bản Nguyên của mình.
Dân Nước Thánh Tâm Minh Trí Sáng,
Là Dân Trời bản dạng Thiên Lương,
Hiền hòa chất phát yêu thương,
Nơi nơi an lạc mười phương thái hòa.
Khắp Trần Thế nhà nhà tu luyện,
Người người đều hiển hiện Phật Tâm.
Vui say mùi Đạo âm thầm,
Cùng Trời giao cảm “Đạo Ngầm Quảng Khai”.
Ngày Mạt Hậu Ngôi Hai Tá Thế,
Mở Cơ Mầu là đề Lập Đời,
Lập Đời Thánh Đức Dân Trời,
Độ Hồn Chủng Loại Người Người thành Tiên.
Nền Đạo Đạo Tiên Thiên khai mở,
Để mỗi người quay trở vào Tâm,
Mỗi Người Tự Ngộ Lý Thâm,
Nhờ công tu luyện chí chăm một đời.
Chẳng phải nhờ theo thời theo thế,
Chẳng phải qua đoàn thể giáo tông,
“Cơ Huyền Kiếp Sống” muốn thông,
Thì cần phải có dụng công tu trì.
***
Đại Đạo vốn Vô Vi Vô Tướng,
Đại Đạo thì Vô Lượng Vô Bờ,
Mỗi người ngộ đắc Thiên Thơ,
Tự nơi sâu thẳm Tâm Cơ của mình.
Chẳng phải tìm nơi Đình, Chùa, Thất,
Phải biết TÌM RA Phật nơi lòng.
Giờ giờ phút phút nhìn trong,
Nhìn vào Tự Tánh sẽ thông Cơ Huyền.
***
Thiên Thơ Bí Pháp Thầy truyền,
Cho từng Con Trẻ nơi miền Trần Gian.
Qua lằn Thiên Điển Ân ban,
Làm cho Trí định, Tâm an, Thần hòa.
Đến khi đèn Huệ sáng lòa,
Hiệp Thiên Đắc Nhứt Liên Tòa an ngôi.
***
Hạ Nguơn hầu mãn Các Con Ôi!
Kíp kíp mau đi kẻo trể rồi,
Ngày cùng thế tận Thầy ân xá,
Sớm tỉnh thức nầy chớ buông trôi.
………………………………………………………
Thầy phản hồi Bạch Ngọc. Thăng (2:26’)
Bài #165 TRÌ NIỆM DANH THẦY ĐỂ “GIẢI TAN NGHIỆP TRẦN
Đàn Ngọ Thời 1 Tháng Mười Kỷ Mão (8-12-99), 12:24’ đến 1:19’ (Wed)
Thầy mừng Các Con (…) Thầy lâm đàn chứng lễ nhân ngày Sóc Nhựt thường
lệ và Thầy cũng có đôi điều Đạo Sự cần thiết phải chỉ dạy cho các con.
Thầy miễn lễ. Con tịnh tâm nghe dạy.
Cao Đài khai mở buổi Hạ Nguơn, Tiên Phật lâm trần khải Lý Chơn, Ông Trời giáng thế truyền Chơn Pháp,
Độ dẫn toàn sinh lập Tân Nguơn.
***
Nguơn Thánh Đức ban ơn cho Thế,
Hội Tam Kỳ chuyển thể Lập Đời,
Lập Đời Thánh Đức Dân Trời,
Trời Người giao cảm đúng thời Đạo Khai.
Đạo khai mở Trần Ai chuyển tiếp,
Chuyển tiếp “Trần” hòa hiệp Vạn Linh,
Điển Quang chuyển vận diệu minh,
Tỉnh mê Sanh Chúng an sinh Chủng Loài.
Thầy thị hiện Cao Đài Lý Nhiệm,
Mở Cơ Mầu khai điểm Linh Quang,
Khai Môn Mở Khiếu Phục Hoàn,
Linh Năng Chơn Thể cho toàn Chúng Sinh.
Cơ Đại Đạo Chí Linh Chí Diệu,
Pháp Tam Kỳ Bí Yếu Thậm Thâm,
Dạy người ngộ đạt Chơn Tâm,
Quy Căn, Thức Tánh, Lý Thâm minh tường.
Đạo Thầy mở là Đường Siêu Thoát,
Pháp Thầy truyền giải thoát Luân Hồi,
Cố công tu luyện một đời,
Song tu Tánh Mạng ắt thời nên Công.
Tam Kỳ chuyển Đại Đồng Chủng Loại,
Cao Đài Khai Ba Cõi Hiệp Đồng,
Cõi Tiên và Cõi Trần Hồng,
Giao Hòa tương tiếp chuyển vòng Càn Khôn.
***
Chư Tiên Phật ra Ơn Tế Độ,
Vận Điển Mầu khắp chỗ khắp miền,
Rải ban Thánh Điển Ơn Thiên,
Cho Trần Gian tỉnh theo Tiên Phật về.
Về lại Chốn Cựu Quê Nhàn Lạc,
Về lại Nhà Phật Quốc Tiên Bang,
Nhà Cha chung hiệp một đàng,
Một đàng Tiên Phật rỡ ràng thượng thăng.
Thăng tiến mãi Linh Năng chuyển hóa ,
Chuyển hóa dần Nhân Quả triệt tiêu,
Nhập vào Thượng Cảnh tiêu diêu,
Ra ngoài Sanh Tử tuyệt tiêu “Duyên Trần”.
Ớ Con Trẻ ân cần trì niệm,
Niệm Danh Thầy nhặt nhiệm chí chăm,
Sẽ tường Lý Đạo Cao Thâm,
Bắt Dòng Thiên Điển Đạo Ngầm chuyển khai.
Đạo chuyển khai Hình Hài Thánh Thể,
Tiếp Điển Trời hầu để “Giải Oan”,
Oan khiên bao kiếp buộc ràng,
Nhờ Dòng Điển Huệ giải tan “Nghiệp Trần”.
Giải hết “Nghiệp” Khí Thần Ngưng Trụ,
Diệt hết “Duyên” Quả Đủ Công Đầy.
Nương theo Đại Xá ƠN THẦY,
Tam Kỳ Khai Mở Hội này đây thôi.
………………………………………………
Thầy phản hồi Bạch Ngọc,Thăng.
Bài #166 NHỨT NIỆM “LY TRẦN” NHẬP “CẢNH AN
Đàn Tý Thời 12 tháng 11 Kỷ Mão (19-12-99), 12:41’ đến 1:48’ (Sat-Sun) TIẾP ĐIỂN:
Long Nữ Tiên Nương Muội lâm đàn,
Chào Huynh tái ngộ Tịnh Tâm An,
Tu hành tinh tấn vì đời gắng,
Gắng đạt kỳ công độ vạn bang.
***
Vạn bang đến buổi gội Ơn Thầy,
Mở Cơ Khai Hóa một Hội này,
Tam Kỳ Đại Xá toàn Sanh Chúng,
Giác ngộ Đạo Mầu tỉnh giấc say.
***
Say sưa mùi Đạo luyện đêm ngày,
Ngày cùng thế tận mấy ai hay,
Cơ Huyền vận chuyển Kỳ Thế Mạt,
Cứu độ Vạn Linh lại Phương Tây.
***
Tây Phương Sen Nở khắp cùng,
Đón người duyên phước lai phùng Cảnh Xưa.
Đường Về Phật Tiếp Dẫn Đưa,
Có Sen Vàng nở liễu thưa vẫy mừng,
Thang Tiên vòi vọi Chín Từng,
Mây hồng đở gót không ngừng bay cao.
Biển Trần sóng bủa lao xao,
Lìa xa Cõi Tục tiến vào Cảnh Tiên.
Vượt qua Ba Cõi Chín Miền,
Lần lên Cõi Thọ Thượng Thiên Cảnh Trời.
Từng Không Tiếng Hạt đón mời,
Dặt dìu réo rắt Nhạc Trời ngân đưa.
Đưa Hồn về lại Cảnh Xưa,
Cung Son Động Tía vẫn chưa quên Người.
Vẫn còn như cũ chẳng dời,
Trăm hồng nghìn tía rạng ngời đan thanh.
Lung linh chiếu tỏa Ngọc Lành,
Dưới cầu cá lượn cuối ghềnh thông reo.
Trong hồ nước dợn trong veo,
Đồi hoa hương nhụy bay theo gió chiều.
Lặng trang một cảnh tịch liêu,
Như mơ như tỉnh phiêu phiêu Cảnh Bồng.
Lìa xa khỏi chốn Trần Hồng,
Lánh nơi nặng trược nực nồng khói đen.
Lìa xa khỏi chốn lấn chen,
Không danh không lợi không ghen ghét gì.
Luyến lưu chi cõi trần ni,
Tranh danh đoạt lợi mấy khi thỏa lòng.
Sao bằng Cõi Thọ thong dong,
Ung dung tự tại ngoài vòng trần ai.
Nhàn lạc thay Chốn Thiên Thai,
Loài người tiến hóa có ngày lên Tiên.
***
Tiên Tục hai miền chỉ tấc gang,
Cõi Trần với lại Cõi Tiên Bang,
Khởi từ móng niệm nơi Tâm Thức,
Nhứt niệm ly trần nhập Cảnh An.
***
An vui mùi Đạo đêm ngày,
Đường tu thẳng tiến Ân Thầy rưới ban.
Chặt gìn hai chữ “Tịnh An”,
Giã Huynh đàn nội, Tiên Bang Muội hồi.
Thăng (1:48’).
*** Bài #167 THẦY KHẢI NGỘ TỪNG NGƯỜI TÙY THEO CĂN KIẾP
Đàn Tý Thời 15 Tháng 11 Kỷ Mão (22-12-99), 12:47’ đến 1:54’ (Tue-Wed) Long Nữ Tiên Nương báo đàn.
Huynh hãy đại tịnh nghiêm đàn thành tâm tiếp nghinh Đại Từ Phụ lâm đàn. TIẾP ĐIỂN:
Ngọc Sắc Trời ban mở Tam Kỳ, Hoàng Thiên rưới Điển chúng sanh tri. Thượng Thừa Tâm Pháp truyền lưu thế, Đế dựng Cao Đài Vạn Giáo quy.
***
Quy nhứt thống Tam Kỳ Hội Lớn,
Hiệp chủng loài Phản Bổn Huờn Nguyên.
Thiên ban Chánh Pháp Chơn Truyền,
Cứu đời ngày cuối “Căn Nguyên” Con Thầy.
Thầy khai mở Cao Đài Đại Đạo,
Buổi cuối Đời tái tạo Thượng Nguơn,
Lập Nền Chánh Giáo Pháp Chơn,
Dạy từng con trẻ bằng Ơn của Thầy.
Hãy tỉnh thức ớ bầy Con Trẻ!
Hãy tỉnh hồn quày lại Đường Xưa,
Con Đường Đại Đạo Thượng Thừa,
Tu Tâm Phản Bổn bỏ chừa phàm mê.
Hãy nhớ lại nguyện thề buổi trước,
Lâm trần vì để rước “Nguyên Căn”,
Đem về Thượng Cảnh Vĩnh Hằng,
Giúp Thầy mở Đạo tìm “Nguyên Căn” về.
Hãy tỉnh lại đừng mê muội nữa,
Hãy thức Tâm từng bửa luyện trau,
Định Hồn Định Tánh cho mau,
Quay vào “Tâm Nội” Thầy trao Pháp Mầu.
Để tu luyện đặng cầu Thiên Ý,
Để tìm ra Diệu Lý Đạo Cao,
Thượng Thừa Tâm Pháp Thầy trao,
Cho từng Con Trẻ đứa nào biết tu.
Biết dốc chí ?công phu phanh luyện,
Biết răn chừa bớt chuyện thị phi,
Biết tìm đường chánh mà đi,
Biết hành “Bác Ái, Từ Bi” làm đầu.
Biết một lòng trì câu “Lục Tự”,
Biết kiên trì gìn giữ “Tâm Mình”,
Không cho xê dịch đảo chinh,
Một đường thẳng tiến Thiên Đình hồi quy.
Lý Đại Đạo: “Hành Tri Như Nhứt”,
Bước Thượng Thừa: “Giác Thức Chơn Tâm”.
Là Đường Phật Đạo Thậm Thâm,
Là Đường Tỉnh Thức Mê Lầm Giải Tan.
Cơ Đại Thừa Thầy ban cho thế,
Là Cơ Mầu Thánh Thể lập Đời,
Tỉnh mê khải ngộ từng người,
Tùy theo Căn Kiếp Nghiệp Đời mỗi con.
Vận Thiên Điển nỉ non réo gọi,
Dụng Huyền Cơ len lỏi vào “Tâm”,
Dạy từng con trẻ âm thầm,
Nào con có biết: “Thầy lâm phàm rồi”.
Nếu con biết quy hồi Bản Tánh,
Biết lắng nghe “Lời Thánh” nơi lòng,
Tận nơi sâu thẳm “Tâm Trung”,
Thì con sẽ được rõ thông “Ý Thầy”.
Sẽ rõ được Cao Đài Diệu Pháp,
Sẽ rõ Đường Quy Nạp Linh Căn,
Sẽ phục hồi đủ “Quyền Năng”,
Ra ngoài Sanh Tử phi thăng Thượng Tầng.
Thầy mở Đạo Cõi Trần ngày cuối,
Tuyển Môn Đồ trong buổi Hạ Nguơn,
Con nào phân tỏ thiệt hơn,
Tiếp Nguồn Thiên Điển gội Ơn Cha Trời.
Thì sẽ được chuyển Đời lập Vị,
Được khải truyển Diệu Lý Cao Đài,
Gội Ơn Thánh Chúa Ngôi Hai,
Trong Kỳ Đại Xá quảng khai Pháp Mầu.
Để giải cứu hoàn cầu ngày chót,
Để đưa người ra thoát nạn đời,
Đem về Nước Thánh Dân Trời,
Dựng Nền Thánh Đức mở thời Hoàng Kim.
***
Kim thạch lời Thầy dạy Các Con,
Hãy chặt gìn một “Tấm Lòng Son”,
Hạ Tâm tu luyện Kỳ Ân Xá,
Dự vào Bảng Hổ lại Tân Nguơn.
***
Các Con giữ dạ keo sơn,
Điển Lành Thầy rưới ban Ơn cho Đời.
Con nào tưởng Phật tin Trời,
Tự nơi tâm nội thời thời tưởng tin.
Thì Thầy khải ngộ cho minh,
Cơ Huyền Đại Đạo thinh thinh nhiệm mầu.
Thì con sẽ rõ đuồi đầu,
Tam Kỳ Đại Đạo Cơ Mầu Thầy ban.
***
Thầy ban Con Trẻ Ân Hồng,
Giã Con đàn nội Non Bồng Thầy thăng.
Bài #168 NƯỚC TRỜI CHẲNG PHẢI ĐI TÌM,
NƠI NHÀ THỜ LỚN NƠI KIM ĐIỆN NÀO.
Đàn Tý Thời 18 Tháng 11 Kỷ Mão (25-12-99), 12:47’ đến 1:54’ (Fri-Sat)
Đêm Giáng Sinh TIẾP ĐIỂN:
Thầy chào mừng con Quyền Pháp. (…) Thầy rất vui mừng lâm đàn giờ nay chứng chiếu tấm lòng chí thành chí kỉnh của Con, và chứng lễ con dâng theo lịnh dạy từ năm trước khi con hoàn thành việc đọc hết Thánh Kinh Cựu Ước như đã chỉ dạy. Thầy chúc mừng cho con. Qua phần Tân Ước từ nay trở đi con bắt đầu đọc cho thật kỹ. Về phần này con có thể cố gắng ghi chú những phần nào con “ứng tâm” thấy cần ghi nhớ thì cố ghi nhớ. Con đọc chậm rãi từ nay đến Giáng Sinh tới thì con dâng lễ như kỳ này. Bắt đầu Tân Niên năm sau đó sẽ có sự an bài cho con làm việc. Mọi sự đều nằm trong chương trình của Thiên Cơ. Con cứ cố gắng làm theo lời dạy là được rồi. Thầy có lời khen ngợi tấm lòng tha thiết của con vì chúng sanh bá tánh cầu nguyện lâu nay. Con cố gắng khắc phục những khó khăn và cũng cố niềm tin cho vững vàng để chờ ngày lảnh sứ mạng làm việc cho Ơn Trên theo Chương Trình đã định. Giờ nay con hãy đại tịnh tiếp Điển cho trọn. Thầy sẽ cho con một bài Trường Thiên để theo đó mà hành Đạo trong những ngày sắp tới nghe.
Ngôi vị Trời ban đã sẳn dành, Hai lần giáng thế độ Quần Sanh. Giáo minh nhân thế “Gương Thiên Đạo”, Chủ dạy Con Người “Đức Hy Sanh”.
Cứu Đời hai bận gầy Chơn Pháp,
Độ Thế ba lần dựng Tam Thanh.
Thiên Khai Huỳnh Đạo Miền Nam Quốc,
Tôn Giáo Hoàn Cầu hiệp Vạn Linh.
***
Vạn Linh đến buổi Mạt Đời,
Hãy mau tỉnh thức kịp thời tìm Cha.
Cha Trời hằng tại trong Ta,
Biết phương tu luyện tìm ra khó gì.
Hạ Nguơn nay đã đến kỳ,
Ơn Trời ban rưới vậy thì hãy mau,
Quay đầu hướng nội luyện trau,
Ngày đêm cần mẫn giúp nhau tu hành.
Không còn câu chấp đua tranh,
Thương yêu đùm bọc em anh một lòng.
Dựng xây Thế Đạo Đại Đồng,
Bắt đầu từ tại nơi lòng mỗi con.
Gìn lòng giữ phận sắt son,
Tự tu tự ngộ lần mon Thang Trời.
Ngày tàn cuộc thế chuyền dời,
Con nào biết Đạo cùng Trời cảm giao.
Trong Tâm luôn có Trời Cao,
Ra Vô Nhứt Niệm chẳng xao tấc lòng.
Miệt mài tìm Chủ Nhân Ông,
Chúa Cha Hằng Tại bên trong của Mình.
Các con khi rõ sự tình,
Quy Tâm hướng nội tự mình gặp Cha.
Không cần tìm kiếm đâu xa,
Khẩn cầu qùy lạy kêu ca ích gì.
Xưa vì Sanh Chúng mê si,
Thầy Lâm Phàm để Thay Đi Mê Lầm.
Dạy Người Quay Trở Vào Tâm,
Chẳng nên làm trái hiểu lầm Thánh Kinh.
Khiến cho Thiên Đạo hết linh,
Chỉ còn Thanh Sắc tướng hình mà thôi.
Thầy Hy Sinh đặng Phục Hồi,
Tâm Cơ Bản Thiện mà Trời ban cho.
Nơi lòng từng mỗi Môn Đồ,
Đại Thừa Tâm Pháp truyền cho tu hành.
Trải qua bao cuộc biến sanh,
Pháp Môn Vô Lậu trở thành tin suông.
Nên chi cứ mãi luông tuồng,
Loài Người quay lại bước đường lầm xưa.
Không thông Giáo Lý Đại Thừa,
Chỉ còn quanh quẩn tin bừa tu mê.
Nên không còn biết lắng nghe,
Lời Cha dạy dỗ tỉ tê nơi lòng.
Dù cho Hội Lớn, Chúng Đông,
Giáo Quyền vinh hiển cũng “Không” biết Trời.
Có Tu cũng chỉ bằng lời,
Nên chi chẳng gặp được Trời nơi “Tâm”.
Cứ như vậy cả ngàn năm,
Nhân loài vẫn chịu lạc lầm khổ đau.
Giáo Đồ chức trọng quyền cao,
Giáo dân vẫn chịu lao đao lạc đường.
Nhân loài vẫn chịu nhiễu nhương,
Hận thù chém giết vô phương giải trừ.
Vì TU bằng sự GIẢ HƯ,
Nên chẳng đạt được Chân Như Tánh Trời.
Vì vậy trải qua ngàn đời,
Giáo Quyền Giáo Hội cứ thời quang vinh.
Thử nhìn trở lại chính mình,
Con người vẫn mãi vô minh mê mờ.
Vẫn còn cứ mãi ngu ngơ,
Vẫn chẳng biết được Huyền Cơ Kiếp Người.
Nay đà đến lúc đến thời,
Lâm Trần trở lại cứu Đời Kỳ Ba,
Lần này khác trước rất xa,
Qua lằn Thiên Điển mà Ta lâm phàm.
Độ từng Sanh Chúng nơi “Tâm”,
Con nào cố gắng chí chăm nơi “Lòng”.
Tiếp được Thiên Điển vào trong,
Thì Trời Ứng Hóa giải thông Lý Huyền.
Để con khải ngộ Tánh Thiên,
Chuyển Phàm vi Thánh nên Tiên Phật Trời.
Có ngày chuyển được Tánh Người,
Có ngày kiến tạo được Thời Hoàng Kim.
Nước Trời chẳng phải đi tìm,
Nơi Nhà Thờ Lớn nơi Kim Điện nào.
Chúng Sanh khi biết tu Cao,
Biết vào “Tâm Nội” luyện trau “Tánh Trời”.
Mỗi người hóa chuyển “Tánh Đời”,
Nhà Nhà thức tỉnh, Người Người thiện tâm.
Tức thì Thiên Quốc giáng lâm,
Ngay Miền Trần Thế há tầm đâu xa.
Nay trong Nguơn Hội Kỳ Ba,
Lâm Phàm trở lại Chính Ta là Thầy.
Con nên hiểu mấy lời nầy,
Vì Đời ra sức theo Thầy lập công.
Chờ ngày đáo Hội Hoa Long,
Vì Thầy mở Đạo nguyện xong Con Về.
Con gắng tu để theo Thầy cứu thế nghe. Có Thầy giúp sức, con đừng lo lắng.
Cứ tu hành cho tốt mọi việc do Thầy.
Ban Ơn Con Trẻ Đàn nay,
Giã Con đàn nội Phương Tây Thầy hồi.
Thăng (2:25’).
Bài #169 ĐÓN CHÀO TÂN KỶ THIÊN NIÊN
Đàn Sửu Thời 21 Tháng 11 Kỷ Mão (1-1-2000), 1:10’ đến 2:12’ (Fri-Sat)
Đêm Giao Thừa Thiên Niên Kỷ mới Muội Long Nữ Tiên Nương lâm đàn chào huynh (…)
Chào mừng trần thế bước vào một Thiên Niên Kỷ mới.
Muội thừa lịnh Thầy lâm đàn theo lời cầu của huynh.
Cõi Trần sôi nổi xôn xao,
Nhân loài rộn rã đón chào Tân Niên,
Đón chào Tân Kỷ Thiên Niên,
Nào hay cuộc thế biến thiên Thượng Miền.
Máy Trời vận chuyển liền liền,
“Theo duyên theo nghiệp” hậu tiền tương giao.
Toàn bầu vũ trụ chuyển mau,
Đúng kỳ đúng tiết chứ nào theo “niên”
Theo ngày theo tháng Hạ Miền,
Một vòng vận chuyển quả Kiền Khôn thôi.
Mấy ai rõ thấu khúc nôi,
Càn Khôn chuyển hóa khôi khôi nhiệm mầu.
Không phải chỉ Quả Địa Cầu,
Mà bao gồm hết “Toàn Bầu Thiên Quân”.
Vận hành theo Máy Thiên Luân,
Theo Cơ Cảm Ứng nơi từng Linh Căn.
Từ nơi Cõi Thế Nhân Thân,
Cho đến nhiều Cõi Thượng Tầng Thinh Thinh.
Một Bầu Máy Chuyển Diệu Linh,
Con người thấy được phải kinh khiếp liền.
Từ nơi những Cõi Huyền Thiên,
Là Nguồn Đại Điển tuyệt huyền tuyệt linh.
Chí thâm chí diệu chí minh,
Vô Vi chuyển hóa theo “Trình Tự Quy”.
Toàn Bầu Vũ Trụ chuyển di,
Khiến nên Cõi Thế cũng đi theo chiều.
Loài người còn có nhiều điều,
Chưa thể thông đạt Thiên Triều Huyền Vi.
Là vì còn cứ mê si,
Chân chân giả giả chi chi chưa tường.
Chưa thông đạt Lý Vô Thường,
Những gì nhận biết bằng đường “Giác Quan”.
Đều là “Huyển Tướng Giả Trần”,
Chẳng phải “Thực Tướng” do màn Vô Minh.
Pháp Trần vi diệu thinh thinh,
Không thể nhận biết bằng “Kinh Nghiệm Đời”.
Không thể diễn giải bằng lời,
Mà phải “Trực Ngộ” bằng “Đời Sống Minh”.
Phải tìm ra mối Tâm Kinh,
Phải vào tận chỗ “Ngọc Đình Huyền Hư”.
Phải đạt đến chỗ “Như Như”,
Vượt qua “Huyển Tướng giả hư giác trần”.
Mới vào đến được “Nguyên Chân”,
Mới thấu được Lý mới phân rõ Đường.
Cái Vô Thường, Cái Hữu Thường,
Mới tìm ra được Con Đường Về Nguyên.
Chuyển vần theo Cuộc Biến Thiên,
Theo Cơ Tiến Hóa Luật Thiên Vận hành.
Tự Nhiên là Luật Trời dành,
Biết nương theo đó đạt thành Chơn Như.
Càn Khôn Thiên Địa Vô Tư,
Thanh thăng Trược giáng nhứt như chẳng dời.
Cứ sống theo đúng Luật Trời,
Tu là Sống Đúng một đời chớ chi.
“Vô Vi nhi Vô Bất Vi”,
Thiên Nhân Tương Tác chi chi Lý nầy.
Cõi Trần đổi Tháng thay Ngày,
Thay Niên đổi Kỷ ai hay Máy Trời.
Càn Khôn Nhựt Nguyệt chuyển dời,
Loài Người có biết Máy Trời đang quay?
Thăng (2:12’)
Bài #170 VÀO TU ĐẠI THỪA PHẢI XÁ THÂN CẦU PHÁP,
MỌI VIỆC ĐỀU DO THẦY AN BÀI TÙY THEO CĂN NGHIỆP MỖI NGƯỜI
Đàn Ngọ thời 1 tháng 12 Kỷ Mão (7-1-2000), 12:03’ đến 12:55’ (Fri) Long Nữ Tiên Nương giáng báo đàn. Muội xuất ngoại ứng hầu.
Huynh thành tâm tiếp nghinh Sư Phụ lâm đàn. TIẾP ĐIỂN: Thầy mừng Con.
Cao Đài Hội Mới chuyển trần gian, Tiên Phật lâm phàm khắp vạn bang. Ông truyền Chơn Pháp cho trần thế,
Độ dẫn “Nguyên Căn” lại Cõi Nhàn.
***
Cõi Nhàn trở lại được nhờ tu,
Dốc chí đêm ngày trọn công phu,
Cư trần bất nhiểm mùi trần lụy,
Viên toàn Đạo Nghiệp lại Thanh U.
***
Thanh U Thầy đợi Các Con về,
Thành toàn Đại Nghiệp trở lại quê,
Lâm trần tá thế vì Sanh Chúng,
Hiển hóa Pháp Mầu chiếu chỉ phê.
***
Phê cho Con Trẻ đại nguyện thành,
Thành Đạo trong vòng một kiếp sanh,
Giữa đời hiển Đạo gương cho thế,
Pháp truyền nhân hậu Luật Tam Thanh.
***
Tam Thanh Chơn Đạo khá minh tường,
Cao Đài Đại Đạo được hoằng dương,
Ngày cùng thế mạt “Nguyên Căn” Giác,
Nương thuyền Bát Nhã lại Tây Phương.
Thầy miễn lễ. Con tịnh tâm tiếp Điển.
Thầy giáng giờ này nhân ngày Sóc Nhựt thường lệ để ban truyền Thiên Điển cho
vạn linh sanh chúng biết nội hướng quy tâm tìm Đạo nơi lòng.
Các con hữu phước được Hồng Ân Thiên Điển trực tiếp nơi Thầy hãy gắng mà tu cho vẹn vẽ. Một lòng tin tưởng phó thác nơi Thầy thì sẽ thành toàn chí nguyện. Các con nên biết Đường Đại Đạo chí diệu chí huyền, khi các con đã bước vào Đường Đại Thừa Tâm Pháp thì phải “Xá Thân Cầu Pháp”. Tất cả giao nơi Thầy. Không còn phân biệt đúng sai tà chánh theo lối nhị nguyên đối đãi nữa. Do đó con phải một lòng tin tưởng để đạt đến chỗ chí thanh chí tịnh thì sẽ nhận được Ơn Soi Dẫn trực tiếp nơi Thầy mà men lần bước Đạo, chứ không còn qua sự hiểu biết thường tình qua Kinh Sách Giáo Điều Tín Lý theo thói thường nữa. Khi Các Con bước vào Đường Đại Thừa thì phải biết nhứt nhứt do sự an bài của Thiên Cơ Dĩ Định, tùy theo Căn Nghiệp của mỗi Con. Do đó các con cứ một lòng tin tưởng tu hành theo sụ chuyển hóa tự nhiên mà không dùng ý mình để xét nét phân tích đúng sai tà chánh. Con hiểu không? Thầy nhắc lại để Con yên lòng.
Những sự tao ngộ của con trên đường tiến hóa đã có Thiên Cơ dĩ định an bài, không có điều gì ngoài Thiên Luật cả.
Do đó miễn con có đủ chí Tâm thành Ý, một lòng cầu Đạo, vô tư thanh tịnh,
thì sẽ không khi nào đi ra ngoài Đường Đạo của Thầy đâu.
Con không cần băn khoăn lo ngại theo sự suy nghĩ thường tình.
Đàn nay Thầy dạy con bấy nhiêu điều, con cố gắng giữ tu cho đầy đủ và giữ cho được lời Thầy dạy lâu nay. Con hãy tiếp cầu Long Nữ Tiên Nương trở lại có điều chỉ huấn cho con. Thầy ngự ỷ. TIẾP ĐIỂN:
Muội trở lại đàn thừa lịnh Thầy có đôi điều chia xẻ với huynh. Giống như Thầy vừa dạy đó, mọi việc nhứt nhứt đều do sự an bài của Thiên Cơ Luật định. Huynh không phải ngẩu nhiên mà có những tao ngộ đặc biết trên Đường Đạo. Do đó cứ yên tâm tu hành theo sự soi dẫn của Thầy từ nơi Tâm Nội của mình. Điều quan trọng là cố gắng giữ Tâm cho được Thanh Tịnh để lúc nào cũng tiếp được Điển Thiên của Thầy nhờ đó mà nhận biết được Thánh Ý Thầy thì mọi việc cứ theo ứng tâm mà hành sự thì không có gì phải băn khoăn lo nghĩ nghe.
Đạo Thầy chí diệu chí thâm,
Hữu duyên tri ngộ gắng tầm chỗ sâu.
Pháp Mầu chẳng dễ gặp đâu,
Đại Căn Đại Phước hợp nhau hội nầy.
Một lòng tin tưởng nơi Thầy,
Tâm Tâm tương thọ có ngày đắc minh.
Pháp Mầu chí diệu chí linh,
Chẳng thể dùng trí mà minh được nào.
Mà phải có chí luyện trau,
“Thần Tinh Khí” hiệp đặng vào Cảnh Không.
Âm Dương giao hội thông đồng,
Dụng “Thân Phàm” để vượt vòng Càn Khôn.
Dụng Phàm Thể luyện Chơn Hồn,
Biết dùng giả tướng bảo tồn Chân Thân.
Chuyển Tinh Khí hiệp cùng Thần,
Phải biết chế luyện Pháp Thân nơi mình.
Âm Dương hòa hiệp diệu linh,
Trong ngoài tương tác phục bình Linh Năng.
Điển Mầu chuyển vận Thượng Thăng,
Tiếp cùng Thiên Điển tiến tăng diệu huyền.
Ra vô lên xuống liền liền,
Quay đều bánh phép tiếp truyền ngoài trong.
Thân Tâm tự tại thong dong,
Thì dòng Điển Huệ khai thông Thượng Đình.
Khai Môn, Mở Khiếu, Huờn Tinh,
Hai dòng Đạo Mạch vận hành luân lưu.
Đủ vòng đủ lớp gặp nhau,
Càn Khôn giao hội Ni Mâu Ngọc thành.
Thiên Môn chiếu rạng Ngọc Lành,
Viên thành Đạo Quả Cảnh Thanh phản hồi.
Vài dòng phân tỏ khúc nôi,
Khá năng kiếm hiểu vun bồi Căn Xưa.
Vào ra hôm sớm chiều trưa,
Có Thầy có Bạn nắng mưa đở đần.
Một lòng một dạ ân cần,
Vì Thầy vì Đạo vì Trần Gian TU,
Chờ ngày trở lại Thanh U,
Chúng ta sum hợp muôn thu bên Thầy.
Huynh cố gắng giữ lời Thầy nhớ lời Muội. Một lòng tin tưởng ẩn nhẩn tu hành.
Giữ Tâm cho được tuyệt đối thanh tịnh, mọi sự không cần lo lắng chi cả.
Muội lúc nào cũng ở bên cạnh âm phò mặc hộ cho đường tu của huynh đó.
Không có điều gì băn khoăn nghĩ ngợi nghe.
Điển Thiên tạm giã Kim Đàn,
Chúc cho huynh sớm Đạo Vàng đắc minh.
Chờ ngày trở lại Ngọc Kinh,
Chúng ta sum hợp trọn tình nghìn thu.
Thăng (12:55’)