PHỤC-NGUYÊN VẤN A-NAN
A-NAN :
BÀI
Này Phục-Nguyên! Nhơn-duyên Tâm-Đạo,
Cần điều chi tham-khảo A-Nan,
Xin người đáp lại vài hàng,
A-Nan thuyết-giải lớp-lang toại lòng?
P.N :
Vì Phục-Nguyên xiển thông Đại-Đạo,
Hòa cõi trần “Đốn-Giáo” linh-căn.
Chỉ bày “Qui-bổn Chơn-thần”,
“Gieo-truyền Chánh-pháp”nguồn ân của Thầy.
“Phật, Thánh, Tiên đồng xây Đại-Đạo”,
Cứu nguyên-nhân lai-đáo kỳ này,
“Chuyển nguồn “Chơn-Pháp” hoằng-khai,
A-Nan giáng thế phô-bày lý chơn.
“Pháp Nhãn-tạng Phục-huờn Phật-tánh”,
“Qui-y Tăng hiệp cảnh Linh-đài”,
“Tùng theo khuôn-luật an-bày…”
Tam-thanh Giáo-chủ liên tay “Đại-Đồng”.
“Kỳ mạt-pháp Qui-tông một mối”,
“Theo Chơn-truyền gỡ rối chúng-sanh”,
“Thuyết-minh diệu-lý tỏ rành…”
A-Nan trợ Đạo Huờn-thanh Vô-hình.
Còn hữu-thể, Tâm-linh hạnh hạ,
Đương nhiệm-huyền phụng họa khuôn Thầy,
“Chơn-truyền Huấn-giáo Như-Lai”,
Độ duyên giác tỉnh trở quày đường tu.
Kính Bạch Ngài!
A.NAN :
BÀI
Bởi xưa kia Thế-Tôn thọ-ký…
Cho A-Nan Siêu-lý đa văn,
Ghi vào “Chánh-Pháp Nhãn-Tàng”.
“Chơn-truyền vi-mật hòa chan hữu-hình.
Hàng Bích-Chi muôn nghìn xa số,
Cùng Thinh văn các chỗ tụ đầy,
Với hàng Duyên-giác tâm khai…
“Vui mùi Đạo lý Như-Lai hóa-hoằng”.
Vì trước kia Thế-Tôn thọ-ký A-Nan hôm nay A-Nan xin lãnh trách nhiệm.
BÀI
Nay sứ-mạng xuống trần gieo quả…
Lập Bổn-nguyên để phá vô-minh,
Chánh-chơn nào có hữu-hình,
“Pháp nào trụ tướng, ai nhìn thấy đâu?”
“Lý nhân-duyên càng sâu dĩ số”,
“Luật luân-hồi, tế-độ quần-sanh”,
“A-Nan tiếp điễn Tam-Thanh”,
“Khai-thông Chơn-lý chỉ rành giải-mê…”
“Hướng cho thế quay về Đạo-pháp,
“Tu huờn tâm, chiếu hạp linh-huyền,
A-Nan giảng lý nhân-duyên,
Phục-Nguyên cứ vấn gieo-truyền hôm sau.
“Kỳ mạt-pháp đi vào yếu điểm,
“Bởi thế trần khuyết khiếm đường tu,
“Thế nên chẳng luyện công-phu…
“Nào đâu thấy tánh tâm mù như ma…!
“Gieo Chánh Đạo giải tòa thuyết pháp…
Nhiệm lý chơn để đáp lời trần,
Xuất ra linh điễn Kim-Thân,
A-Nan thọ ký, hương Thần thơm lây.
Bạch Phục-Nguyên! Vì vậy Ngài đã biết rõ trách nhiệm của A-Nan như thế nào rồi?
P.N : Bạch Ngài! Phục-Nguyên đã biết…!
HỰU
Vì đã biết “Kỳ-tam Phục-nhứt”,
Có A-Nan phụ lực chí-chân,
“Chuyển xoay Pháp-Bảo Huờn-thần”,
Hòa cùng hữu-thể, nguồn-ân giải nàn!
“Máy thâm-huyền, từ-thoàn Bát-nhã,
“Tam-Giáo-Tòa, phụng-họa kỳ này,
Linh-quang thiên-điễn năng xoay…
“Tâm-kinh bạch-tự tùng Thầy Hư-Vô”.
“Vì chúng-sanh mơ hồ Đạo-lý…
“Thất Chơn-truyền Nguyên-thỉ Như-Lai”.
“Kỳ-tam Phục-bổn hoằng-khai..”
“Thâm-uyên cứu-thế dựng xây Đại-Đồng!
Kính bạch Ngài xin Ngài thuyết …
A.N :
BÀI
Nay thuyết-giảng nhơn ông Phật-tánh,
Rõ cội-nguồn Đạo-hạnh Chơn-tâm.
Phi phi pháp tưởng mê lầm…
Diệt đi lý-chướng khởi tầm từ lâu.
Do vô-thỉ trở đầu lộn-lạo,
“Bởi luân-hồi gốc Đạo mất đi”,
“Cho nên mạt-pháp suy-vi…
“Cũng vì mê-muội ai tri tận-tường?”
“Đốn sắc tướng dịu-hương mùi Đạo”,
“Phá hữu-hình Nội-giáo huyền-đồng”
“Lục-thông khai khiếu Tam-Tông”,
“Chánh-truyền gieo lại hiệp tòng há sai!”
“Pháp Nhãn-Tạng Như-Lai Di-Bảo”,
“Từ Nhị-kỳ Truyền-giáo đến nay”,
“A-Nan xin sẽ hoằng-khai…”
“Lập ra văn-tự phô-bày lý-chơn.
“Tạm dùng lời giải cơn thống-khổ!”
“Bậc Thinh-văn tỏ-ngộ Siêu-hồn”,
“Đạo nào thuyết-giảng lý ngôn?”
“Mượn hình trụ hoại huờn-tồn Như-Lai!”
Gieo mối Đạo, hoằng-khai chơn-lý…
“Phục Chánh-truyền thống chỉ bế chi…!”
“Điễn năng chiết tá qui-y…”
“Bởi lời thọ-ký chẳng gì mờ phai…!”
Mô Phật! A-Nan nói thế bạch Phục-Nguyên đã hiểu… ?
P.N :
BÀI
Vì đã rõ hoằng-khai “Bát-Nhã…”,
“Vớt chúng-sanh giải họa tân-toan.
“Cùng chung Tam-Giáo vén màng…
“Vô-vi cứu-thế trần-gian mạt-kỳ.
“Tùng Chơn-pháp Huyền-vi Đại-Đạo”,
“Tạm lý truyền rốt-ráo khai-cơ…”
“Chi chi có lúc có giờ,
“Qui-nguyên Hiệp-Nhứt” há ngơ tất lòng!
“Xin A-Nan minh-thông triết-lý…
“Để xiển-dương bày chỉ giúp đời,
“Tùy duyên tỏ ngộ nghiệm lời…
“Gieo truyền Chơn-pháp khắp nơi kỳ này.
A.N : Mô-Phật! Bạch Phục-Nguyên A-Nan đã rõ…
BÀI
“Xưa A-Nan ra đi tu-học,
“Cung điện là sườn dốc núi rừng,
“Khoác y lòng khắp khởi mừng…!
“Mang y đeo bát tánh thuần tri tâm…!
“Vì nghiệp-chướng mê-lầm giả-tạo”,
“Thế cho nên vầng Đạo chưa tròn,
“Nhưng lòng vẫn giữ sắt-son,
“Thế-Tôn tịch-diệt, mãi còn lời răn…!”
“Quyết tu-trì, đa văn quảng bác…”
“Lập từ ngôn, thâu-đạt chánh-truyền…”
“Bởi vì do lý nhân-duyên…!”
“Khai nguồn di-giáo thâm-huyền Đạo chơn”.
“ Bát-Chánh-Đạo giải cơn thống-khổ…!”
“Tứ Diệu-Đế liễu-ngộ Hư-không”
“Đoạn mê phủi sạch trần hồng!”
“Đắp y đeo bát nhưng lòng thảnh-thơi…!”.
“Đạo vi-diệu không lời để nói”,
“Tạm gượng rằng nguồn-cội Chánh truyền”,
“Xuống trần hòa thế tùy duyên…,
“Độ đời khai lý Nhập-thiền tri tông!”
Mô-Phật! A-Nan nói vậy, Phục-Nguyên đã hiểu …?
P.N : Bạch Ngài! Phục-Nguyên đã rõ…
A.N :
BÀI
“Khi xuất-gia hoằng khai Đạo-pháp”,
“Theo Thế-Tôn “Qui-tập Chơn-truyền…”
“Cấp-Cô vườn thọ kỳ-viên,
“Hai hàng tăng-chúng Tâm-thiền hồi lai…!”
“Lời Thế-Tôn ngày nay vẫn nhớ…”
“Tỳ-Kheo Ni nghiệp sở thúc câu…
“Ưu-Bà-Tắc mãi ưu-sầu…
“Bởi nên mắc đọa trong bầu trầm-luân!
“Ưu-Bà-Di chẳng mừng cho lắm!
“Bởi trong lòng chìm đắm biển mê…”
“Như-Lai vạch hướng Bồ-Đề…!”
“Tu sao Tri-kiến quay về tổng không?”
“Thà chết xác nhưng lòng cũng mặc,
“Trầm tư-duy, tri thật Chánh-truyền…”
“Nếu mà chẳng đạt máy-huyền,
Dầu thân có nát ngồi yên gốc tùng,
“Đức Thế-Tôn Đại-hùng Đại-lực”,
“Với Đại-Từ thâu phục ma-vương”,
“Đại-bi gieo khắp muôn phương…
“A-Nan ghi lại kỷ-cương Chơn-truyền…
“Rồi hôm nay người liền bạch hỏi,
“Thế-Tôn rằng nguồn-cội khổ-đau…!”
“Do đâu mà mãi lộn-nhào,
“Trong vòng quả-báo thoát sao bây giờ?
Đó! A-Nan hỏi như-thế!
P.N : Mô-Phật!
A.N : Rồi A-Nan xin lập lại :
BÀI
“Đức Thế-Tôn nhìn vào người hỏi,
“Chiếu hào-quang năm cõi sáng thông,
“Đánh tan ám-khí ma lòng,
“Ngài bèn nói rõ trong vòng khổ-đau…!
“Vì chúng-sanh lộn nhào quả-báo…
“Bởi do lòng mất Đạo Từ-bi”,
“Tạo bao oan-nghiệt kéo trì…!”
“Tham, Sân, Si, Ác khốn-nguy vô-thường!”
“Gần kẻ ghét nhiễu-nhương thêm khổ…!”
“Xa người thương ly-tổ khác nào!”
“Đói nghèo tật-bịnh khổ-đau…!”
“Quanh năm suốt tháng dạt-dào thê-lương!”
“Do tác-tạo nghiệp trường phải khổ…!”
“Chịu vô-minh đọa chỗ luân-hồi!”
Chuyện chi nguồn khổ nơi đời,
“Bởi gây nhiều kiếp vay thời đến nay!
Hãy “Sám-Hối” tu ngay huờn tánh,
“Giữ tâm yên trọn hạnh thanh trong”,
“Cõi trần-Tứ-khổ não nồng…!”
Thế-Tôn cảm thấy nặng tròng xích ta!
“Ngài phế đời, Xuất-gia tu-học”,
“Chịu khổ thân, tâm dốc sức mình…”
“Tham-thiền Nhập-định Viên-minh”,
“Tri nguồn Đạo-lý Siêu-linh sáng bừng”.
“Đạo Hoằng-khai Chấn-hưng độ thế…!”
“Có khổ-đau, đại-thệ mà tu…”
“Khổ-đau là bởi mình ngu…”;
“Khổ-đau mới tỉnh Công-phu đặng đầy”
“Lý Nhân-duyên hằng xây châu-tải…”
“Này Phục-Nguyên! Truyền lại Qui-tông!
“Hiệp-hòa Tam-Giáo Đại-Đồng”,
A-Nan mô-tả vầng-hồng sáng-soi!
“Đèn Đạo-pháp ló mòi rồi đó”!
“Khai Chánh-truyền diệu tỏ lin- cơ…”
“Trọn tâm đừng có hững hờ…!”
A-Nan nhập đảnh huờn vô thăng đàn.
Mô-Phật! A-Nan chỉ có bấy nhiêu đó thôi xin giả lui.
P.N : Mô-Phật!

Trở lại trang chánh