Ngày 15 tháng 6 năm Bính-Thìn
( 11-7-1976) Đàn Tân Thuận CAO ban huệ trí các môn sanh, ĐÀI thượng nhủ khuyên trẻ tín thành. GIÁO lý đơn thuần, tâm chánh đại, CHỦ trương Đại-Đạo khá tuân hành.
THẦY mừng các con nam nữ.
Nầy các con ! THẦY thấy bề tu hành của các con ngày càng sa sút. THẦY lấy làm tiếc dùm cho các con.
Các con đã vì THẦY, vì Đạo mà đến với THẦY đặng THẦY ban ơn cho các con, dìu dắt các con trở nên người Đạo đức hoàn toàn.
Nếu con cứ tu mãi theo lối nầy thì biết chừng nào Đạo con mới tăng tiến đặng.
THẦY đã bao lần khuyên nhủ các con mà các con không để ý.
Con ôi ! Tu như thế thì THẦY làm sao ban ơn cho các con đặng.
Vậy lời vàng các con rán ghi tâm tu hành rán lên mới hữu ích cho việc Đạo của các con sau nầy nghe !
THI BÀI
ANH hùng tạo đua chen thời thế,
Thời qua rồi, thế bất khả tri.
Đợi khi đến buổi gặp thì,
Đưa đàng, dẫn lối con thì xuất thân.
Ôi ! Thời thế, thế thần cũng thế,
Thế đổi thay khống chế đủ điều.
Cẩn cô Phật pháp cao siêu,
Theo THẦY hành giả độ siêu, Đạo thành. . .
***
Con ANH suy nghiệm để tu hành. Hiểu à ?
***
TIÊN chủ . . . khách tam sanh hữu hạnh,
Đời dắn đo tranh cạnh hơn thua.
Sống thời vất vả bơi đua,
Bực mình vì nỗi như cua gãy càng.
Càng thức tỉnh theo đàng Đạo đức,
Giải thoát nàn, Phật nhứt tăng qui.
Con ôi ! Rán tu kịp kỳ,
Ngày sau đắc quả cũng thì Phật Tiên.
Rán tầm hiểu, chớ đừng bỏ lơ nghe ! Hiểu không ?
HUÊ . . . nhụy nở tự nhiên tươi đẹp,
Biết phòng xa giữ phép Đạo nhà.
Dặn lòng chớ khá xa hoa,
No cơm, ấm áo thật ra ơn Trời.
Rán tu kỹ, Đạo đời tiến bộ,
Phải chăm cầu THẦY độ con lên.
Trồng cây săn sóc cho bền,
Đơm bông, kết trái vững yên tinh thần.
Hiểu con HUÊ ?
BÉ rán nhé, năng gần người trước,
Để học đòi tiến bước đường tu.
Lẻ loi sao khỏi lù mù ?
Đạo cần giồi luyện, vững gù mới tiêu.
Phải phòng giữ nâng niu mối Đạo,
Giúp việc nhà con tạo vui tươi,
Chuyện ngoài khá để chê cười,
Cũng ra gánh vác, có người, có Ta.
BÉ con có hiểu được không à ?
CHÍN Trời Phật độ qua tất cả,
Thử lòng con, hòa nhã tu hiền.
Tâm thành đắc ngộ thiện duyên,
Vợ chồng chung sức ngược thuyền lộ giang.
NHƠN trí dũng không màng lao nhọc,
Chí quyết tu chọn lọc một đường . . .
Cày sâu, cuốc bẩm chi nhường,
Thoát vòng trần tục, thọ trường miên miên.
THI
Trường thọ miên miên tác chẳng già,
Tu hành vận chuyển bánh hà xa.
Nước tràn cuồn cuộn lòng man mác,
Rửa sạch lòng nhơ thoát ái hà.
NGỌC-BỔN, THANH-HƯ giáng tiếp Đàn,
Đôi lời trần thuyết bạn trần gian.
Nương cơ chấp bút tình lưu luyến,
Đạo hữu nữ nam hiệp nhứt tràng.
Bần Đạo chúng tôi mừng anh chị em Đạo hữu tất cả trong bửu Đàn.
Sở dĩ chúng tôi giáng Đàn hôm nay vì hôm rồi đồng tử yếu, quá mệt nhọc nên thấy thiếu sót, vậy các Đạo hữu cũng hiểu cho. Tôi xin chuốt thêm ít bài . . .
THI
KIM-HUÊ lóng lánh tợ sao giăng,
HOA nữ tinh thông Pháp chị Hằng.
Một cặp song tu Thiên dĩ định,
Rán tu thành Đạo thể dường trăng.
HỰU
Trăng rằm vằng vặc sáng tợ gương,
Chiếu khắp bốn phương chẳng nhún nhường.
Ngõ hẻm, hang cùng trong vũ trụ,
Diệu huyền Thiên-Địa Đạo phi thường.
Hai con tầm lấy để hiểu tu hành.
THI
PHỤNG con gương mẫu bậc đàn em,
Mẫu mực tu hành cũng khá khen.
Đạo Pháp Chơn truyền gìn giữ kỹ,
Đức tin bền vững chặt như nêm.
Thừa lịnh THẦY ban bồ đào cho Đạo hữu hoan ẩm.
Chúng tôi chào Đạo hữu, cầu chúc cho Đạo hữu được phấn khởi tu hành.
Chúng tôi xin lui gót. Thăng.
Ng ày 15 tháng 7 năm Bính-Thìn
( 10-8-1976 ) THI: CAO Tiên chứng lễ Trung-Nguơn niên, ĐÀI thượng điển quang bố khắp miền, GIÁO Đạo cứu đời ly khổ ải, CHỦ ban phước huệ trẻ an nhiên.
HỰU
Nhiên hậu THẦY truyền khá khắc ghi,
Ngày giờ THẦY định chớ trì nghi.
Sắc ban hai trẻ ( NHƠN, NHÂN ) lo giồi luyện,
Đồng tử cho THẦY đâu dễ gì ?
Khá khâm tuân . . .
THẦY mừng các con nam nữ.Ngày nay là Lễ Vu Lan nên chư Phật, chư Thánh,
chư Tiên đại xá các vong linh đưa về nơi thanh tịnh để tu hành.
Đây nhờ cuộc thử thách Đạo mà được thấy lòng thiện chí của hai con ANH, TIÊN. Hai con đến sau mà tự mình vừa giúp cho người chỉ Đạo mình một cách tận tâm chưa hề có. THẦY rất khen cử chỉ của hai con.
THẦY mong cho tất cả các con trong Đàn biết thương yêu nhau như anh chị em một nhà. Đó là Đạo các con.
THẦY dạy các con tập đồng tử để lập công quả với THẦY, với Đạo. Các con nào làm được việc gì thì cứ tập làm, THẦY ban ơn. . . miễn cho Đàn nhà được yên ổn..
THẦY phản hồi, bồ đào cho các con hoan ẩm. Thăng.
Ngày 20 tháng 7 năm Bính-Thìn
( 15-8-1976 )
CAO-ĐÀI TIÊN-ÔNG
THẦY mừng các con nam nữ.
CHÂU, THẦY sắc phong cho con Pháp Đạo quang, mở khóa tập đồng tử.
THẦY ban ơn cho các con.
NHƠN, NHÂN quì trước Thiên Bàn nguyện thành tâm tập luyện đồng tử cho đến ngày cơ thành. NHƠN tu, sè bàn tay trái để THẦY làm phép.
Để giữa Thiên-Bàn nắm lại, nương cơ ra phía sau.
CAO là quý nhứt chỗ tâm không, ĐÀI thượng khắc ghi trẻ tận lòng. GIÁO hộ các con rèn luyện tập, CHỦ truyền Tâm-Pháp của Sư Ông.
Sư Ông dạy trẻ một tâm thành,
Phấn chí giồi trau giữ thiệt rành.
Luyện đắc cơ thành THẦY hữu dụng.
Về sau NHƠN trẻ rõ oai danh.
Danh truyền hậu thế một THẦY CHA,
Chuyển Đạo, dạy đời thoát cảnh mê.
Diệu bút, huyền cơ THẦY đã định,
Chơn-truyền ghi dấu cứu nhơn sanh.
THI
Sanh sanh, hóa hóa nhớ lòng ghi,
Luyện tập, giồi trau cho kịp thì.
Hữu dụng THẦY truyền con nhứt trí,
Ngày sau đắc quả, chấm công ghi.
Thăng.
Ngày 22 tháng 7 năm Bính-Thìn
( 17-8-1976 ) THI: CAO ban chứng chiếu các con hiền, ĐÀI tiền luyện Pháp khá cần chuyên. GIÁO hóa các con tu luyện kỹ, CHỦ độ các con nhập cảnh Tiên.
THẦY mừng các con nam nữ.
Nầy các con ! THẦY lập Đạo cứu đời kỳ Hạ-Ngươn do cơ bút.
Vậy các con khá chú ý, thấy cơ bút là thấy THẦY đó các con.
Nhờ đó mà các nguyên căn phục hồi cựu vị.
THI BÀI
Cơ bút THẦY ban quý biết bao,
Con nên giữ lấy chớ phai màu.
Đạo vàng luyện kỹ đừng xao,
Ngày ngày bốn buổi giồi trau cho thường.
Tinh khí luyện, tinh thần sáng chói,
Tâm mới minh, rõ lối về THẦY.
Hồn lìa khỏi xác thấy hay,
Nương lằn Thiên điển về THẦY đâu xa.
Các con rõ đặng Đạo nhà,
Cần chuyên tu luyện hợp hòa cho thanh.
Thanh khí hợp trường sanh bất tử,
Ai là người ngộ đắc Thiên cơ ?
Người tu như thể nằm mơ,
Đưa hồn nhập cảnh huyền cơ diệu mầu.
Đạo quý thể một bầu linh dược,
Uống vào rồi tươi mát tâm thần.
Bịnh căn nhờ đó tiêu dần,
Xác thân nhờ đó muôn phần xinh tươi.
Vậy mới gọi Cao-Đài ấn chứng,
Cho các con cảm hứng tu hành.
Biết đường sáng tỏ đành rành,
Con tua giữ lấy cảnh thanh THẦY chờ.
THI
Chờ cho con trẻ luyện thành đơn,
THẦY hạ chiếu phê mới được hườn.
Hườn ngôi vị cũ an nhàn toại,
Toại chí về THẦY rõ thiệt hơn.
THẦY ban ơn cho các con.
THẦY phản giá.Thăng.
Ngày 24 tháng 7 năm Bính-Thìn
( 19-8-1976 ) THI: CAO ban các trẻ đặng an nhàn, ĐÀI Đạo hư vô hiệp nhứt đoàn. GIÁO hóa các con hườn ngôi vị, CHỦ tâm huệ phát hưởng thanh nhàn.
THẦY mừng các con nam nữ.
Nầy các con ! Đạo THẦY lấy chỗ vô vi làm gốc.
Vậy việc tu hành từ trong cho đến ngoài đều phải do ở lẽ đó.
Vậy các con khá thận trọng trong việc tu hành.
TRƯỜNG-THIÊN
Đời và Đạo hai đường có khác,
Đạo khai đường giải thoát chúng sanh.
Đời thường dẫn dắt loanh quanh,
Đạo thì giồi luyện diệt sanh lòng tà.
Đời ham vật chất ái hà,
Đạo thì tu luyện thoát ra bể sầu.
Đời thường có tánh câu mâu,
Đạo ngồi tịnh luyện lo bầu kim đơn.
Đạo thì giữ lấy chữ Chơn làm đề.
Đời càng nhìn bắt gớm ghê,
Đạo cần phải giữ kẻo mê như đời.
Đời lo sớm tối chiều mơi,
Đạo thì im ẩn bốn thời luyện trau.
Đời thì ưa thích sắc màu,
Đạo thì giữ lấy giồi trau làm nề.
THI
Nề nếp ngày nay đã sẵn rồi,
Các con tua khá nắm đừng lơi.
Siêng cần sẽ có THẦY hộ độ,
Ngày về Tiên cảnh mới thảnh thơi.
THẦY ban ơn các con .
THẦY phản giá.
Thăng .
Ngày 26 tháng 7 năm Bính-Thìn
( 21-8-1976 ) THI: CAO minh chuyển bút độ linh căn, ĐÀI Đạo hư vô chiếu thượng tằng. GIÁO hóa các con đồng nhứt trí, CHỦ hòa tuyển độ khá tầm phăng.
THẦY các con, THẦY mừng các con nam nữ.
THẦY xuống thế kỳ Hạ-Ngươn nầy trước nhất là độ dẫn các nguyên căn phục hồi cựu vị, thứ đến là thức tỉnh các hóa nhân hướng thiện tu hành, cải dữ làm lành, tô bồi âm chất để hưởng thú thanh nhàn. Kẻ nào quyết tâm trì chí tu hành, THẦY cũng từ bi cứu độ, ban phép mầu cho trực đáo Tây Thiên.
Vậy THẦY khuyên các con đã được THẦY ban ơn thọ Pháp nên giữ gìn tu trì làm sao cho ngọc báu tinh vi. Ngày về THẦY không khó, các con khá nghiệm suy.
THI BÀI
THẦY chuyển Đạo kỳ ba độ rỗi,
Giác nguyên căn hồi phục vị ngôi.
Sớm trưa luyện tập tô bồi,
Phải năng tu kỹ đừng lơi lời nguyền.
Đạo giữ đúng Chơn truyền luyện tập,
Đạo độ đời thiết lập căn cơ.
Khuyên đời thức tỉnh giấc mơ,
Tứ thời rán giữ THẦY chờ con qui.
Đã đến lúc trường thi mở hội,
Các linh căn gạo cội của THẦY.
Rán lo chuẩn bị từ đây,
Làm sao rạng rỡ Đạo THẦY nghe con !
THI
Con quý, THẦY ban một Pháp mầu,
Rán tu THẦY độ đắc ni mâu.
Đạo vàng vững chí đừng lơi lỏng,
Ngày về toại nguyện ắt không lâu.
HỰU
Lâu ấy là do bởi các con ,
Đạo vàng rán nấu, luyện cho tròn.
Tam bửu, ngũ hành qui một mối,
Mới mong thoát khỏi đến Cung son.
HỰU
Son sắt một lòng rán giữ con,
THẦY khuyên lắm lẽ sợ hao mòn,
Hao mòn uổng bấy công tu luyện,
Gắng sức giồi trau hỡi các con !
THẦY ban ơn các con. THẦY phản giá. Thăng.
Ngày 4 tháng 8 năm Bính-Thìn
( 28-8-1976 ) THI: CAO diệu triển khai Đạo thế truyền, ĐÀI tiền tuyển độ kẻ căn duyên. GIÁO hóa trở nên người hữu dụng, CHỦ tâm đắc ngộ Đạo như huyền.
THẦY các con. THẦY mừng các con nam nữ.
Nầy các con ! THẦY xuống thế gầy dựng nền móng Đạo Cao-Đài trong kỳ Hạ-Ngươn nầy cũng vì lòng từ bi muốn cứu vớt chúng sanh qua bên bờ giác nhưng thương thay nhân loại càng ngày càng muốn xấu xé lẫn nhau.
Rồi đây tất sẽ gánh lấy hậu quả tiêu diệt nhưng đó cũng là cơ tiền định.
Vậy THẦY khuyên các con yêu dấu của THẦY rán bền gan, kiên trì lo tu hành cho kịp hội.
THI BÀI
Hạ-Ngươn Hội cơ Trời dĩ định,
Các con lo chấn chỉnh đường tu.
Sao cho vẹt ngút mây mù,
Đạo THẦY sáng chói THẦY thu con về.
Muốn được vậy THẦY phê con nhớ,
Ẩn im nghe, duyên cớ làm chi.
Nặng chi những tiếng thị phi,
Cứ tin giữ lấy khắc ghi Chơn truyền.
Có khó nhọc Đạo huyền ứng hiện,
Có dày công mới hiển Đạo cao.
Non Tiên cảnh báu muôn màu,
Sắc hương đua nở đón chào người xưa.
THI
Xưa nay chỉ có một Chơn-truyền,
Khá rán giồi trau giữ trọn nguyên.
Một kiếp các con tu tấn bộ,
Đắc thành quả vị một lời nguyền.
THẦY lưu ý đọc giả và điển ký phải cho tịnh tâm mới tiếp được trọn vẹn, THẦY ban ơn các con .
THẦY phản giá. Thăng.
Ngày 15 tháng 8 năm Bính-Thìn
( 8-9-1976 )
CAO-ĐÀI GIÁO-CHỦ
CAO quý nào hơn giác ngộ tâm, ĐÀI Tiên phổ hóa Đạo siêu tầm. GIÁO điều chính yếu tu rèn luyện, CHỦ đắc Đạo huyền phát huệ tâm.
THẦY mừng các con nam nữ.
THẦY ban ơn cho các con an tọa tịnh tâm nghe.
THẦY truyền cho các môn đệ của THẦY chỉ có một phép tu là trị cái Tâm thì mới có điều kiện Thành Đạo đặng nhưng mà THẦY thấy môn đệ của THẦY chưa có ai trị nổi cái tâm của mình, để cho nó thao túng, khuấy động mãi thì làm sao các con yên ổn tu hành đặng ?
Nhứt là tham tâm, sân tâm, si tâm v.v . . .
làm ngăn trở con đường tu tịnh của các con không biết bao nhiêu.
Chừng nào các con diệt trừ đặng thì chừng ấy các con mới đặng phản bổn hườn nguyên mà về với THẦY.
THẦY khuyên nhủ các con biết bao lần vì lòng thương các con tu hành khổ cực. Vậy các con rán nhớ mỗi khi tâm mình phát động nhớ niệm câu Lục tự Cao-Đài để trị nó mới yên. Hiểu à ?
THI BÀI
Đạo đến buổi thạnh hưng gấp bội,
Đạo tới hồi vang dội nạn tai.
Hoàn cầu chấn động đất đai,
Nhơn nào quả nấy đắng cay vô hồi.
Đây khởi điểm chưa rồi đâu nhé !
Quả địa cầu nứt nẻ gớm ghê.
Thiên tai địa ách hầu kề,
Họa lai nhơn loại tràn trề đau thương.
Trẻ cần mẫn tu bươn kịp lúc,
Rán tu hành chẳng chút lảng lơ,
Trên THẦY điểm hóa từng giờ,
Chư Thần nhắc nhở, hẫng hờ sao nên!
Không nên Đạo bởi quên bổn phận,
Nét vàng son cẩn thận nghe con !
Chớ vì bả lợi cỏn con,
Mối giềng lêu lỏng khó tròn Đạo tâm.
Đạo cao quý muôn năm mới gặp,
Giải thoát đời nguy ngập trần gian.
Phước Trời ngộ Đạo an toàn,
Độ con thoát khổ lò sàn Thiên quân.
Nói như thế phải tuân luật Đạo,
Phép nhiệm mầu trả thảo, đền ơn.
Tu hành chơn chính luyện đơn,
Đạo vàng ứng hiện Linh Sơn phản hồi.
THI
Hồi về quê cảnh chốn Bồng-Lai,
Nương Đạo thoát đời khỏi họa tai.
Cảnh cũ người xưa tình lai láng,
Non Tiên, Động phủ cực kỳ thay.
Hôm nay nhơn tiết Trung thu THẦY vui ban bồ đào cho các con hoan ẩm để giúp tinh thần phấn khởi trong việc tu hành.
NHƠN lấy riêng một ly bồ đào để THẦY bố điển cho HẠNH, cho uống liền.
Để ở giữa bàn Phật một trảng để THẦY ban điển lành cho các con, phân ra uống liền.
Các con đọc bài Mừng THẦY.
THẦY ban ơn cho HẠNH chỉ phép tu trăm ngày cho HUÊ.
HUÊ đọc bài giải thích.
THẦY : Không có gì quý hơn là thức tỉnh cái tâm linh giác ngộ Đạo Trời.
THẦY trên dạy Đạo là để luyện cho siêu chí cái tâm.
Những điều chính lý rán mà tu luyện.
Chủ đây là chủ Tâm. Cái Tâm làm chủ thì Đạo mới sanh, Tâm mới phát huệ.
Giải thích chưa đầy đủ, vậy con rán tầm hiểu thêm rộng rãi.
THẦY : Lò sàn thiên quân là luân hồi quả báo.
THẦY ban ơn lành cho các con. Thăng.
CAO minh chuy ển lý Đạo hư vô, ĐÀI bửu hoát khai Thái-Cực đồ. TIÊN Phật đắc thành nhờ phép Đạo, ÔNG truyền lại thế rán bồi tô.
THẦY các con. THẦY mừng các con nam nữ.
Nầy các con ! Đạo THẦY là chí bửu, chí linh, các con hữu phước tiền căn nên mới gặp. Bề ngoài tuy đơn sơ nhưng phải đại hùng, đại lực mới mong nắm vững.
Đã biết Đạo là ngọc quý sao các con chẳng kín cất giồi luyện cho tinh ba, chớ để lu mờ rồi sau các con hối tiếc, chừng đó thì quá muộn. THẦY có thương cũng không tư vị đặng, nhơn nào, quả nấy, luật Tạo-Hóa công minh.
TRƯỜNG-THIÊN
Đạo THẦY xuất thế cứu đời,
Cho qua cảnh khổ, thoát hồi nguy cơ.
Cuộc đời như một giấc mơ,
Sa vào phải chịu ngất ngơ thảm sầu.
Trông nhìn mực nước sông sâu,
Người tu phải biết giữ bầu kim đơn.
Luyện mình chí chánh, chí chơn,
Trên THẦY hộ độ Linh-Sơn phục hồi.
Chí công mài sắt tô bồi,
Đơn thành Xá-Lợi vô hồi minh quang.
Ấy ngày trực chỉ Thiên-Đàng,
Hết hồi lo ngại, vững vàng muôn thu.
Ngồi tu xét chỗ thanh u,
Đục trong chín khúc lu lu mờ mờ.
Ngồi im lẳng lặng như tờ,
Mắt nhìn gọn lửa như tờ lặng trang.
Trên cầu nhìn bọt nước tràn,
Đừng cho khô cạn, xác tàn lụn suy.
Chút lời hé mở đôi li,
Cho con nghĩ lấy cạn suy lời THẦY.
THI
THẦY đâu để trẻ phải bơ vơ,
Khuyên nhủ các con chớ hẫng hờ.
Một kiếp khổ rồi muôn vẻ Đạo,
Ngày về Tiên cảnh dạo rong chơi.
THẦY ban ơn lành cho các con nam nữ. THẦY phản giá. Thăng.