Ngày 15 tháng 2 năm Bính-Thìn
( 15-3-1976 ) Đàn Tân Thuận CAO-ĐÀI GIÁO-CHỦ
THẦY mừng các con nam nữ.
THẦY ban ơn cho con CHÍN được hầu THẦY.
Nầy con CHÍN nghe :
Con xin keo không được, con biết tại sao không ? Có lẽ con đã tự biết rồi !
THẦY vì thương con nên ra ân vớt con. Hiểu à ? Vậy con hãy rán lên nghe!
THẦY ban ơn cho con mà cũng cho TRƯỚC nữa.
Vậy hai con chung hiệp với nhau để cùng lo tu hành cho đến nơi, đến chốn.
THẦY ban ơn cho các con an tọa và tịnh tâm nghe.
Thời kỳ dĩ đáo THẦY khuyên các con rán giữ tu hành đừng để lơ lỏng sau ăn năn rất muộn nghe các con !
THI BÀI
CHÂU ngọc quý giồi trau cẩn thận,
Đạo diệu mầu luyện tận tâm trung.
Công phu khổ nhọc vô cùng,
Mới nên Đạo cả, ung dung chầu THẦY.
Lời thệ nguyện bao nài khó nhọc,
Nguyện độ đời tu học Đạo Cao.
Ban ơn con trẻ dồi dào,
Hiện tình con rán chớ nao núng lòng.
ĐĂNG chí cả, non Bồng chiếu triệu,
Đạo đắc thành huyền diệu Chí Tôn,
Chuyển xây bánh pháp luyện hồn,
Kỷ cương kín cẩn, Côn-Lôn phục hồi.
Tu luyện đắc tô bồi chơn khuyết,
Mừng cho con thoát kiếp trần ai.
Giao du địa phủ trăm ngày,
Về chầu kim khuyết Tiên Đài dựa nương.
HẠNH kiểm tốt Thiên-Đường chứng chiếu,
Tánh khiêm cung tiêu biểu Đạo Trời.
Hào quang rạng chói khắp nơi,
Đạo ngày ứng lộ, tứ thời luyện trau.
Con cần mẫn, Đạo cao, đức trọng,
Phép tu hành thận trọng mót bòn.
Ngọc còn đợi giá sắt son,
Đạo hườn hai tám mới tròn đủ cân.
Hiểu con ?
CÚC tâm Đạo ân cần luyện kỹ,
Khá khen con từ thỉ chí chung.
Nhứt tâm vì Đạo đến cùng,
Mặc cho thế sự bão bùng bất an.
Con chí nguyện, Tây Phang Cực-Lạc,
Dứt nợ trần mới đoạt ý nguyền.
Tu hành còn đợi căn duyên,
Lập công, bồi đức, Tây Thiên hồi đầu !
Thôi, sau sẽ tiếp nối . . .
Đọc. Hiểu con ?
THI
Hồi đầu trở lại chốn Bồng-Lai,
Cực khổ bao năm luyện Thánh-Thai.
Tu đắc Kim-Thân hườn ngũ khí,
Tam huê tụ đảnh Pháp Cao-Đài.
THẦY ban ơn chung cho các con và bồ đào hoan ẩm, THẦY phản giá.Thăng.
Ngày 5 tháng 3 năm Bính-Thìn
( 4-4-1976 ) THI: CAO quý các con lễ hiến dưng, ĐÀI tiền chứng chiếu trẻ vui mừng. GIÁO truyền lưu ý ngày Thành Đạo, CHỦ nhắc nhở con khá thấm nhuần.
THẦY mừng các con nam nữ. THẦY ban ơn cho các con an tọa.
Hôm nay là ngày kỷ niệm Thành Đạo của THẦY, các con thành tâm dưng lễ THẦY rất vui mà chứng lễ của các con.
Nhơn ngày Đại lễ Chư Phật Thánh Tiên có đến tham dự, vậy các con đọc lên bài mừng.
( Đọc Chốn Bồng-Lai ).
THI BÀI
Lòng sở vọng, chí thành, chí kỉnh,
Lễ hiến dưng, nguyện thỉnh ý THẦY.
Hằng năm đến độ lúc nầy,
Là ngày kỷ niệm vui vầy các con.
Lễ hòa điệu sắt son ghi dấu,
THẦY các con chung nấu Đạo vàng.
Cùng nhau chung hưởng vinh quang,
Đời đời, kiếp kiếp thọ tràng niên niên.
Tu thành Đạo, sơn xuyên vạn hải,
Đạo đắc thành Thiên tải vạn an.
Sánh so sơn hải, Thiên-Đàng,
Hai nơi chọn lấy, lòng vàng nào hơn ?
Đạo quý hóa chí chơn, chí chánh,
Đạo siêu hình thiện tánh từ bi.
Các con gắng chí kịp thì,
Đạo thành có thuở cũng y như THẦY. Cười .. .Cười . . .
Hỡi các trẻ thân nầy cũng quý!
Nhưng biết dùng đúng lý mới mầu.
Thân hình tu dưỡng bền lâu,
Đạo, thân phối hiệp kết bầu linh đơn.
Đơn được kết như đờn có phím,
Đại-Đạo thành thực nghiệm kỳ công.
Hoa khai, nhụy nở non Bồng,
Thảnh thơi vui thú Bệ Rồng chầu CHA.
THI
CHA là Chúa Tể khắp Càn-Khôn,
Kỷ niệm Đạo thành lễ Chí-Tôn.
Chứng lễ các con THẦY đẹp dạ,
Ban hành đồ đệ khá cẩn ngôn.
Nhơn ngày lễ Thành Đạo, THẦY ban bồ đào bố điển quang để các con hoan ẩm.
Y như trước, NHƠN.
THẦY ban ơn chung cho các con .Thăng.
Ngày 13 tháng 3 năm Bính-Thìn
( 12-4-1976 ) THI: BỬU Pháp Đạo THẦY có một thôi, VÂN đài sáng tỏ khắp ba Ngôi. CHƠN truyền nắm vững không lay chuyển, NHƠN quả đền xong thoát tục hồi.
Bần Đạo chào mừng các hiền hữu nam nữ cùng con cháu.
Bần Đạo đến báo Đàn, Sư Phụ sắp giá lâm cùng chư Phật Thánh Tiên để chứng lễ kỷ niệm của các con thành tâm dưng hiến.
Vậy chư hiền túc kỉnh tiếp nghinh Thánh-Giá.
* TIẾP ĐIỂN : CAO đẹp Đạo vàng quý hóa thay, ĐÀI linh lưu niệm Đạo CaoĐài, GIÁO ban phúc hạnh đời roi dấu, CHỦ yếu chơn thành Đạo hoát khai.
THẦY mừng các con nam nữ lưỡng phái.
Nay là ngày kỷ niệm của THẦY và cũng của Đạo, các con thành tâm hiến lễ. Vậy các con hát lên ăn rập bài mừng để chúc tụng THẦY và Chư Phật Thánh Tiên cùng dự lễ. ( Đọc Chốn Bồng-Lai ).
THẦY vui và ban ơn cho các con an tọa tịnh tâm nghe .
THI BÀI
Đời thuở ấy thực dân phong kiến,
Đời hư hèn không tiến đến đâu.
Đời tham vật chất cơ cầu,
Đời người ích kỷ, thảm sầu ai ôi !
Đời trụy lạc thương người khổ lụy,
Đời si mê, tiều tụy tinh thần.
Đời thời húy tử tham sanh,
Đời còn hung ác, bất nhân hãi hùng.
THẦY xuất thế vô cùng thương xót,
THẦY thương đời chẳng ngớt lòng thương.
THẦY thương tất cả chín phương,
THẦY thương sanh chúng mười phương khốn nàn.
THẦY nhất quyết hoàn toàn trọng trách,
THẦY xoay đời, giải ách nhơn sanh.
THẦY tu khổ hạnh cam đành,
THẦY gieo giống tốt, giống lành thế gian.
THẦY thọ Pháp Thiên-Đàng Thượng-Đế,
THẦY gìn trau đáo để Đạo huyền,
THẦY tu kín cẩn, cần chuyên,
THẦY thành nên Đạo, lời nguyền thực thi . . .
THẦY khai Đạo Vô-Vi cứu thế,
THẦY Cao-Đài thể chế ban hành.
THẦY truyền Đạo Pháp môn sanh,
THẦY hồi kim khuyết Đạo thành thế gian
THẦY chứng lễ Đàn tràng phô diễn,
THẦY chứng ngày kỷ niệm hằng niên.
THẦY ban ơn trẻ thiện duyên,
THẦY dìu dắt trẻ phỉ nguyền về sau.
THẦY nhắc nhở tam thao, bảy lược,
THẦY khuyến tu mực thước căn cơ.
THẦY khuyên Tánh Đức chớ lờ,
THẦY truyền môn đệ bốn giờ khắc ghi.
THI
Ghi chú lời THẦY chớ dễ dui,
Tu hành căn bản dạ đừng nguôi.
Chí tâm mài sắt chờ ngày hưởng,
Đợi trẻ trông chừng, tiến tới vui ! ! !
Đọc lại chỗ đoạn thứ năm trong bài.
THẦY ban ơn cho các con và bồ đào hoan ẩm. THẦY phản giá.Thăng.
Ngày 15 tháng 4 năm Bính-Thìn
( 13-5-1976 ) THI: CAO quý điển lành phủ khắp nơi, ĐÀI linh tỏ rạng bốn phương Trời. GIÁO điều Thánh-huấn tâm vi chủ, CHỦ đích dung hòa Đạo thắm tươi.
THẦY mừng và ban ơn cho các con nam nữ.
THẦY ban ơn cho các con an tọa tịnh tâm nghe.
THẦY khuyên các con tu là trẻ mến của THẦY, khá cẩn ngôn và cẩn hạnh cho đúng phận sự của người tu hành thì mới có kết quả tốt đem lại cho mình.
THI BÀI
TRƯỚC linh tánh, lo âu cầu Đạo,
Khá khen con biết tạo bản thân.
Luyện mình chí chánh, chí chân,
Lánh vòng biển khổ trầm luân muôn đời.
Con mến Đạo nhớ lời THẦY dặn,
Rán tu hành già giặn nghe con !
Phép mầu Nhị-Bộ giữ tròn,
Anh nhi siêu xuất đầu non THẦY chờ.
NHƠN chí thiện, chẳng sơ, chẳng suất,
Biết phòng xa, cẩn mật, dịu hiền.
Nhứt tâm gắn bó cần chuyên,
Đạo ngày lớn mạnh, Tây Thiên chói ngời.
Trẻ duyên dáng, thiên thời, địa lợi,
Tánh hiền hòa ca ngợi điều lành,
Từ bi bố thí thực hành,
Vun trồng cây Đạo trổ cành đơm bông.
HIẾU trung Đạo, một lòng nào ngại,
Chí quyết tu không nại khó khăn.
Tin THẦY, mến Đạo bâng khuâng,
Giồi mài Tâm-Pháp lo săn kịp thì.
Rán tu kỹ từ bi chiếu cố,
Hộ độ con vơi khổ trần ai.
Vui say mùi Đạo Cao-Đài,
Trên THẦY chiếu giám có ngày vinh quang.
NHÂN quả tốt đàn tràng thông suốt,
Rán tu bồi như đuốc sáng soi.
Gìn lòng chặt dạ, rặt ròi,
Siêng năng giồi luyện làm ngòi tiến lên.
Đạo có tiến, vững bền không biến,
Tâm có tu, quyến luyến không rời.
Tu cần đức cả sáng ngời,
Luyện thông Đạo Pháp THẦY Trời ngợi khen.
THI
Khen ngợi lòng con chí dốc tu,
Tứ thời luyện kỹ vẹt sương mù.
Tinh thần khang kiện tu tinh tấn,
Đạo Pháp quang minh huệ đức tu.
Các con rán học THẦY sẽ hỏi lại, hiểu à ?
CHÂU, THẦY chứng cho con chỉ Bá-Nhựt cho NHÂN.
THẦY ban bồ đào các con hoan ẩm.
THẦY thăng.
Ngày 15 tháng 5 năm Bính-Thìn
( 12-6-1976) THI: CAO Đạo chí thành đạt lục thông, ĐÀI linh chứng chiếu Đạo tâm không. GIÁO truyền chơn ý, Chơn tâm hiệp, CHỦ định Pháp khai Đạo Đại-đồng.
THẦY mừng các con nam nữ.
THẦY ban ơn cho các con an tọa tịnh tâm nghe:
Không có lúc nào như lúc nầy. Vậy các con phải thế nào thành công trong một công việc đặng ? Con nào trả lời câu hỏi của THẦY cứ nói lên.
Nói lên nghe thử đi nào. Mấy con nữ ai biết ?
THẦY : Đúng lý chưa ? Nam giới nghĩ sao ?
Có một chút xíu ý mà thôi.
THẦY : Dầu đời hay Đạo, muốn cho công việc đắc thành thì chỉ có chí bền là được việc. Vì THẦY thấy các con hay có lơ đểnh nên mới có câu hỏi nầy.
Vậy THẦY khuyên các con rán chú ý trong các việc làm, nhứt là trong việc tu hành của các con.
Nếu không có chí bền làm sao thành công đắc quả đặng các con ?
Các con tu lâu nên có cố gắng để sau nầy khỏi hối tiếc.
Bài hôm nay có mục đích ấy, các con tìm hiểu !
TR ƯỜNG-THIÊN
Tu là giác ngộ Đạo Trời,
Mở đường giải thoát cõi đời trớ trêu.
Có tu tỉnh thức mọi điều,
Làm lành, lánh dữ cho siêu lòng tà.
Siêng năng giồi luyện Đạo nhà,
Nhọc nhằn bao quản mới là chơn tu.
Chịu lì khổ hạnh công phu,
Chí bền kiên nhẫn, Tây Du điển hình.
Tu hành đánh chữ làm thinh,
Minh tâm, kiến tánh mới minh Đạo đề.
Lời vàng cân nhắc đừng xê,
Hồi tâm, hoán cải chớ hề đơn sai.
Tu hành khắc kỹ mới hay.
Lập thân hành Đạo mới thay đổi lòng.
Ngày lành THẦY điểm thâm công,
Đơn thơ chiếu triệu Bệ Rồng chầu CHA.
KIM-QUANG rực rỡ chói lòa,
ĐẠO-NHƠN phẩm tước chan hòa MINH-ĐĂNG.
Kỳ Bàn mở hội lăng xăng,
Sắc ban chiếu chỉ MINH-ĐĂNG giáng đàn.
Cho về hội ngộ trần gian,
Cùng chư bạn Đạo hân hoan tu hành.
Các con tiếp điển .THẦY ngự ỷ.
KIM ngôn Sư Phụ Đạo hành y, QUANG Pháp huyền vi báu cực kỳ. ĐẠO đắc tinh thông hườn quả vị, NHƠN ĐĂNG nhồi quả sớm hồi qui.
Tôi chào mừng tất cả anh chị em bạn Đạo trong Đàn nay.
Thưa anh chị em, tôi được THẦY ban ơn cho về Đàn để hội ngộ cùng anh chị em, để tỏ nỗi niềm lưu luyến của kẻ đi, người ở. Chúng ta được biết nhau kể từ khi tôi bước chân vào đường Đạo, tính ra cũng khá lâu.Vì vậy nên tôi có lòng quý mến và tin tưởng bạn Đạo nhiều.
Thưa anh chị em, từ ngày tôi về Tiên cảnh đến nay, sớm đi chầu THẦY xong rồi tôi tha hồ ngoạn cảnh. Cảnh Trời thanh tịnh, mát mẻ, trông trang nghiêm nhẹ nhàng trong sạch. Phong cảnh Thần Tiên đẹp không sao tả được.
Ôi ! Cái gì cũng ngoạn mục cả, mặc tình ngao du, khiển hứng, không biết mệt mỏi chi.
Thật là cảnh thanh bình, không có gì cản trở. Cỏ cây hoa lá xanh um, mùi thơm bát ngát, di chuyển nhẹ nhàng mau lẹ.
Thật là một cõi thanh tịnh vô cùng, muốn gì cũng có, thật là ngộ nghĩnh. Còn có những cuộc giải trí của Tiên-gia : trà mai, rượu cúc, cờ Tiên, cầm, kỳ, thi, họa của các Tiên.
Tỏ ít lời thố lộ để bạn Đạo thấm nhuần.
Này anh Tư ôi ! Tôi rất cách xa anh cũng có lúc nhớ buồn, vì anh em ta từ nhỏ đến lớn không lúc nào rời nhau. Nhờ THẦY ban ơn cho anh chỉ Đạo cho em, nữa tình lại càng tha thiết, đậm đà biết mấy.
Chị Tư, em cũng có lỗi với chị, xin chị tha thứ cho em. Mong sau được đoàn viên hội ngộ với nhau một chỗ.
TRƯỜNG-THIÊN
Mừng vui chi xiết nỗi mừng,
Mừng ngày hội ngộ tưng bừng vui say.
Mừng vui Đạo hữu hôm nay,
Mừng Đàn Tân-Thuận ngày ngày phát huy.
Riêng mừng anh chị khắc ghi,
Vui mừng các cháu NHƠN, RI Đạo đồng.
Mừng vui HUÊ, BÉ hanh thông,
Cám ơn tất cả lo xong đủ điều.
Ma chay, tháp mộ mỹ miều,
Cô TRUNG, HIẾU, TRƯỚC với nhiều người thân.
ANH, TIÊN cám cảnh Đạo bần,
Mừng vui cầu chúc tinh thần vững an.
Mừng Đàn Chợ-Lớn huy hoàng,
Vui mừng Đạo hữu an nhàn đẹp thay.
Cảm tình anh QUÁN hằng ngày.
Vui mừng chúc tụng Đạo THẦY muôn năm.
Mừng thay LONG-HỰU tri âm,
GIÁC-MINH đàn nội phước ân đời đời.
Vui mừng Đạo hữu thảnh thơi,
Nữ nam phấn khởi ơn Trời gội chan.
Bồ đào THẦY thưởng chung đàn,
Cùng nhau hỉ hạ chén vàng chuốc trao.
Giã từ Đạo hữu cùng nhau,
Chúc cầu Đạo hạnh, thanh cao Đạo THẦY.
* TIẾP ĐIỂN :
Mừng cho ba trẻ hội nầy,
Rán tu bồi dưỡng có THẦY độ cho.
Tu hành chớ nhọc lòng lo,
Hao hơI, tổn khí, buồn xo mất thần.
Tu sao cố gắng ân cần,
Tinh thần sáng chói mới gần Thần Tiên.
Mẹ Cha thương trẻ con hiền,
Công phu già giặn đơn điền kiết trung.
Tu lâu như thể bá tùng,
Trơ trơ như đá, bão bùng lo chi.
Các con có chí kịp thì,
Lo chi Đạo cả từ bi hộ trì.
Nhớ lời Mẹ dạy, Cha ghi,
Trẻ con nhớ mãi thực thi tu hành.
THANH-HƯ ĐẠO-NHƠN, NGỌC-BỔN TIÊN-NƯƠNG
Chứng lòng ba con thành tâm cầu nguyện ơn THẦY.
THI
THẦY CHA thưởng phạt rất công minh,
Đạo Pháp vô-vi thật chí linh.
Luyện đắc thần thông thành chánh quả,
Tu hành trong sạch mới trường sanh.
Bài hôm nay có nhiều đoạn khó hiểu, sẽ có ngày giải thích thêm.
Vậy các con gái trai cũng đều cố gắng nghe! Nghe ! Nghe ! Thăng.