Đêm 11 tháng 10 năm Giáp Dần.( 23-11-1974 ) Đàn Tân Thuận CAO ban sắc chiếu, trẻ y hành, ĐÀI linh chấn chỉnh Đạo Tam-Thanh. GIÁO truyền Cựu-Pháp y nguyên bổn, CHỦ đích vô-vi giữ Đạo thành.
THẦY cùng Chư Phật, Thánh, Tiên giáng Đàn nhơn kỳ Hạ-Ngươn.
Mừng chung các con nam nữ.
Vậy các con trước dưng hiến bồ đào tửu, sau xướng bài “ Chốn Bồng-Lai “
để mừng THẦY và chư Tiên Thánh Phật.
THẦY ban ơn các con an tọa tịnh tâm nghe:
NHƠN soạn lại bài Thánh-Giáo trước, đọc.
Hôm nay THẦY khuyên các con nên lấy bài Hồng-Thệ và Nguyện Độ Đời, y theo kiểu của Đàn cựu Phú-Lâm làm tiêu biểu cho Đạo THẦY và các bài Kinh Cúng, y như trong quyển tứ thời của Phái Vô-Vi, là của THẦY truyền ra lúc THẦY còn sanh tiền,
tuyệt đối không được biến cải nghe !
Các con nên lưu ý lời của THẦY.
Lễ cúng Đàn các con phải lễ phục cho đàng hoàng và giữ cho nghiêm chỉnh. Nhứt là đừng đi đứng lộn xộn khi hành lễ, đừng thì thào nhỏ to. Phải mỗi con tới Đàn,
nên nói vào việc Đàn để lấy chút công quả với THẦY, với Đạo.
Các con nam giới như nữ giới, mỗi kỳ Đàn nên hội hiệp lại tu chung gọi là tu hội, mới tu ngồi ở trước, tu lâu ở đàng sau, trên có THẦY bố điển cho các con tu.
Nếu chật chia làm hai tốp, nam ở ngoài, nữ ở trong.
NHƠN để một ly nhỏ bồ đào ở bàn Phật để THẦY làm phép.
CHIÊU quì đến uống rượu THẦY ban.
Nhớ trước khi hành lễ, NHƠN phải kiểm điểm trước cho đâu đó hoàn tất mới khởi sự nghe !
TRƯỜNG THIÊN
Thì giờ thắm thoát thoi đưa,
Tu hành con liệu để trưa xế rồi.
Con còn chờ đợi lôi thôi,
Phải cần nong nả để trôi hết giờ.
Hạ-Ngươn đã đến chực chờ,
Rước đưa khách tục khỏi bờ sông mê.
Thời gian ân xá cận kề,
Mau chơn rảo bước đường về còn xuê.
Phận con rày đến sơn khê,
Nẻo đi khúc khủyu chẳng hề chi con.
Ẩn tu con đặng vuông tròn,
Lên cao, xuống thấp chiều lòn ích chi.
Căn lành THẦY độ gắng ghi,
Nhứt tâm chung thủy phải thì đó con.
Dầu cho biển cạn, non mòn,
Lòng son rực rỡ giữ tròn Đạo tâm.
Ẩn tu mối Đạo cao thâm,
Ra người Đạo-đức, thâm trầm khỏe thân.
Lúc tu con nhớ định thần,
Sáng soi tâm khảm ân cần mới hay.
Bền lòng chí quyết đừng lay,
Luyện thành Xá-Lợi, điềm may con tường.
Tâm phàm con chớ vấn vương,
Giữ lòng trong sạch con đường vinh quang.
Tu lâu sáng rỡ Đạo tràng,
Mãn căn THẦY độ, Thiên-Đàng vững an.
THI
An nhàn thư thái Đạo cao thâm,
Các trẻ tu hành gắng chí tầm.
Đạo Cao phó có THẦY Cao độ,
Theo gót Chơn-Sư thoát bể trầm.
Bài hôm nay có hai đoạn, đoạn trên cho các con vừa mới tu, đoạn dưới nói về các con đã tu, coi đó mà tự hiểu lấy. THẦY ban bồ đào cho các con hoan ẩm.
THẦY phản giá. Thăng.
(Đêm 15 tháng 11 năm Giáp Dần.( 27-12-1974 ) CAO-ĐÀI GIÁO-CHỦ NGÔ-ĐẠI-TIÊN
THẦY mừng chung các con nam nữ. Các con an tọa tịnh tâm nghe :
Diệu ! Diệu ! Diệu ! Diệu Tâm, diệu Ý, diệu Tánh.
Ba diệu lý ấy người tu có dùng vào việc chi chăng ?
Con nào biết nói lên nghe chung.
Ba diệu lý ấy rất quan trọng dùng vào việc Đạo.
Tánh, Tâm, Ý, lúc ban sơ ra làm sao ?
Ba vật quí ấy lúc ban sơ thì tinh vi, trong sạch rất tốt cho trong việc tu luyện vì bởi không sửa chế. Khi bị nhiễm tục trần, biến đổi ra chỗ giả, mất chỗ chơn.
Tâm không chơn, Ý không thiệt, Tánh không ngay thì không dùng làm nên việc gì cả.
Các con tu Đại-Đạo khá cẩn Tâm cho lắm vì vọng động dấy lên làm cho nhớ việc nầy đến việc khác.
Còn Tánh thì dục tưởng chuyện nầy tới chuyện nọ không dứt.
Trong lúc động tịnh mà cũng điều vọng. Vậy các con nên cố gắng mà thâu phục nó và trừ cái ngoại tâm, ngoại ý và ngoại tánh.
Nói tóm lại, các con giữ sao lòng thành, ý thiệt, tánh ngay thì mới nên Đạo đặng.
THẦY dạy sơ các con khá hiểu lấy . . .
Vì có lời cầu nguyện, THẦY ban ơn cho PHÁP-HOA cùng các con hội hiệp.
THẦY thượng ỷ, các con tiếp cầu.
PHÁP-HOA TIÊN-NỮ giáng lai Đàn,
NỠ mừng hai chị đắc tâm an.
Mừng anh, con cháu, mừng chung cả,
Sum hiệp vui vầy, thỏa thích chan.
Tôi mừng được THẦY ban ơn về gặp anh chị em đông đảo.
Tôi hết sức vui mừng, mời anh chị em ngồi.
Chị Hai, em về Tiên đã được bao lâu chị còn nhớ không ?
Tôi cũng quên mất vì ở cảnh Tiên rất an nhàn, tâm không còn bận việc thế tục.
Còn chị Tư, em rất mến chị nhiều. Anh Tư cũng thế.
Còn hai vợ chồng con HUÊ rất may được gặp gỡ hôm nay, rán tu để ngày sau làm gương lành cho con cháu.
Cháu PHỤNG có nhớ Dì không ? Ngày nay biết tầm theo mối Đạo về THẦY thật quí quá . . .
NHƠN, RI, cô không quên hai cháu, vậy rán tu sẽ gặp phước lành.
Mừng anh Năm vui Đạo đức, được thanh nhàn với Đạo rất quí.
Hai cô vãi chắc chưa quen, rán tu THẦY ban ơn. Lúc đầu gặp chút khó, sau rồi sẽ đặng an nhàn.
Chú TRƯỚC vào Đạo chắc cũng không biết tôi ? Thôi rán tu, sau sẽ gặp.
Còn chú HIẾU, tôi mừng cho chú không trễ bước Đạo. Thật chú có phước lắm, rán tu THẦY ban ơn.
TRƯỜNG-THIÊN
Tu nhứt kiếp, ngộ nhứt thời,
Đắc thành Tiên Phật, đời đời nhàn thanh.
Đạo THẦY tuyển độ duyên lành,
Đưa người căn kiếp về thành Nhụy Châu.
Tu hành bị khảo ban đầu,
Bền lòng, vững dạ, chớ sầu, chớ than.
Trả rồi nghiệp quả mới an,
Lập công, bồi đức, vững vàng Đạo tâm.
Mỗi ngày bốn buổi công thâm,
Bền lòng thiết thạch, sưu tầm Đạo Cao.
Ẩn tu, luyện kỹ dồi dào,
Tu hành đắc Đạo, Thiên-Tào xét soi.
Đời người vắn vỏi, hẹp hòi,
Đủ điều ngang trái, tham đời ích chi.
Rán tu tầm máy huyền vi,
Luyện bầu đơn dược hộ trì thân ta.
Thôi tới đây cho tôi xin kiếu.
Thừa lịnh THẦY ban bồ đào. Mời anh chị em hoan ẩm mát lòng.
Chúc cầu anh chị em vui, còn em hồi Tiên cảnh.
Thăng.
Đêm 15 tháng Chạp năm Giáp Dần.( 26-1-1974 )
CAO ban các trẻ buổi tàn niên, ĐÀI bố điển linh hộ trẻ hiền. GIÁO hóa các con qui bổn tánh, CHỦ truyền Chơn-Đạo, trẻ tầm nguyên.
THẦY miễn lễ, các con an tọa tịnh tâm nghe .
Con hãy kêu con TRỨ lên hầu THẦY.
TRỨ nghe dạy, THẦY hỉ xả cho con, vậy con tự hiểu lấy nghe !
Con khá giữ chữ Nhứt Tâm thì THẦY sẽ ban ơn.
NHƠN đọc lại bài Thánh-giáo ở Đàn LONG-HỰU hôm đầu tháng để
các con nghe chung và thụ lý.
Buổi tàn niên, Giáp Dần gần hết, các con đặng thêm một tuổi Đạo.
THẦY rất vui và mừng cho các con qua được một năm đầy khổ não.
Vậy các con rán cố gắng tu hành THẦY ban ơn.
TRƯỜNG-THIÊN
Năm tàn, tháng lụn Giáp Dần,
Nhơn dân đồ thán, trăm phần đắng cay.
Nước non gặp phải nạn tai,
Chiến tranh bùng nổ, họa lai dân tình.
Cảnh Trời ảm đạm minh minh,
Vầng mây u-ám đao binh ngất trời.
Thương đời khổ lụy khắp nơi,
Lầm than cơ cực, sống đời long đong.
Lạnh lùng gió bấc đêm đông,
Đạn reo, súng nổ, non sông tiêu điều.
Hoa mầu độ chúng hắt hiu,
Gạo châu, củi quế, trăm chiều khổ đau.
Bão bùng thê thảm sầu đau,
Nạn tai dồn dập, lao đao khốn cùng.
Họa gieo, chúng khổ chập chùng,
Vận cùng đen tối, não nùng gớm ghê.
Thương đời nhằm buổi ủ-ê,
Thương con phải chịu tê-mê với đời.
Thương con, con nhớ y lời . . .
Thương con đau khổ, THẦY Trời đâu yên.
Thương con vẹn giữ lời nguyền,
Thương con tu kỹ cần chuyên Đạo nhà.
Thương con THẦY bảo thật thà,
Thương con hiếu Đạo, ấy là con ngoan.
Thương con hiểu Đạo giải oan,
Thương con Đạo đức, đập tan ưu phiền.
Thương con có chí nhẫn kiên,
Thương con tu tỉnh chớ quên lời THẦY.
Thương con THẦY độ con đây,
Thương con nối gót theo THẦY đừng lơi.
Thương con luyện giữ tứ thời,
Thương con khá hiểu mấy lời THẦY phân.
Thôi các trẻ rán lo tu THẦY ban ơn.
THI
Tu cho hết nợ, dứt oan khiên,
Tu ấy phương nhâm đoạn não phiền.
Tu đời thống khổ, tâm nhàn hạ,
Tu giải cơn mê giác ngộ huyền.
THẦY chứng cho HẠNH chỉ phép trăm ngày cho TIÊN.
TIÊN con rán tu, có THẦY ban ơn cho con.
THẦY ban bồ đào cho các con hoan ẩm tẩm nhuận giải lao.
THẦY phản giá.Thăng.
Ngày mùng 7 tháng Giêng năm Ất-Mão ( 17-2-1975) *****
Giáng sanh độ thế kịp kỳ ba,
Lập Đạo CAO-ĐÀI vốn một TA.
Ngày nay chính thị Giáng-Sanh nhựt,
Lễ hiến dâng THẦY trẻ thiết tha.
HỰU
Tha thiết lòng con thật đượm đà,
Tu hành chín chắn đẹp như hoa.
Công phu già giặn lòng không nản,
Chí quyết diệt trừ tâm ý ma.
THẦY mừng các con nam nữ.
Ngày nay là ngày Sanh-Nhựt của THẦY mà các con lễ dâng để đánh dấu ngày kỷ niệm Giáng-Sanh của THẦY. THẦY ghi ân và ban hồng ân linh điển cho các con thân tâm thanh tịnh hầu có tu hành phấn chấn mau thành công đắc quả về chầu THẦY.
THẦY giá lâm có chư Phật Thánh Tiên về chứng Đàn nay.
Vậy các trẻ đọc bài “ Chốn Bồng-Lai” cho có nhịp nhàng ăn rập để mừng lễ Giáng-Sanh THẦY với chư Phật Thánh Tiên đi con.
THẦY ban ơn các con tịnh tọa và nghe :
THI BÀI
Ngày sanh cõi hồng hoàng tạm thế,
Cũng là ngày hậu thế Giáng-Sanh.
NGÔI HAI trổ mặt đành rành,
Mang danh GIÁO CHỦ lập thành ĐẠO CAO.
Mừng con trẻ Thiên-Tào chứng chiếu,
Lễ Giáng-Sanh thọ hiếu với THẦY.
Lễ dưng kính cẩn như vầy,
Một lòng thành kỉnh trên THẦY ban khen.
Đấng Cứu-Thế ghe phen nhắc nhở,
Các môn sinh khá nhớ tận tường.
Đức tin chặt chịa khôn lường,
Độ người, tế chúng Tây-Phương chầu THẦY.
Công quả đặng đây THẦY thăng thưởng.
Cho các con vui hưởng thanh bình,
Rượu đào thấm nhuận khỏe mình,
Tu hành tinh tấn phước sinh vững bền.
THẦY giáng thế không quên bổn phận,
Nhắc nhở con cẩn thận từ li.
Gìn lòng tu kỹ xét suy,
Dọn mình trong sạch kịp kỳ đăng khoa.
THI
Giáng thế kỳ ba chuyển Đạo huyền,
Luyện thành Đại-Đạo phản hườn nguyên.
Về nơi Cực-Lạc công đồng hưởng,
Thoát bể ái hà ấy đại duyên.
Các con nghe kỹ THẦY hỏi . Đọc chậm.
- Tâm ý ma là sao ? Con nào biết nói nghe chung ?
THẦY : Tâm ý ma là tâm ý bị nhiễm thất tình lục dục.
- Tu kỹ, xét suy là thế nào ?
THẦY : Tu kỹ là giữ tâm ý không rời nhau. Xét suy là quán tưởng, như buổi sáng ngồi tịnh, quán tưởng trong đêm rồi có hành động điều chi quấy chăng, phải kiểm điểm sửa sai, còn buổi tối thì kiểm lại trong ngày có lầm lỗi điều chi để sửa lại. Các trẻ phải siêng cần thì mối Đạo tu mau tinh tấn.
- Bể ái hà là gì ?
THẦY : Là bể trầm luân, hiểu à !
THẦY ban ơn cho các con. THẦY phản giá .Thăng.
(Ngày 15 tháng Giêng năm Ất-Mão ( 25-2-1975)
***** CAO ban Ất-Mão Đạo xuân tươi, ĐÀI bố điển linh trẻ khỏe người. GIÁO hóa Đạo mầu muôn tuổi thọ, CHỦ tâm đắc nhứt hưởng ân Trời.
THẦY mừng các con nam nữ.
Hôm nay nhơn ngày Thượng-Ngươn Đại-Đán, THẦY và Chư Phật Thánh Tiên giá lâm Đàn chứng chiếu lòng thành kỉnh của các con.
Vậy các con đọc bài “ Chốn Bồng-Lai” mừng THẦY và Chư Phật Thánh Tiên.
Nay nhơn năm mới của các con, THẦY vui nên để lời khuyến tu về Đạo.
Vậy THẦY ban cho các con an tọa và tịnh tâm nghe.
Phàm người tu hành phải giữ Nhứt Tâm, Nhứt Đức.
Có Nhứt Tâm, nhứt Đức mới thức lý tầm nguyên, mới tri cơ Tạo-Hóa, mới thông đường Đạo-lý.
Người tu hành còn phải luyện tập chuyên cần, công phu trì chí, tin tưởng THẦY, tưởng Đạo, tâm tánh không thay đổi, không xao lãng, một lòng quang minh chánh đại thì Đạo-Pháp mới phát sinh, thần minh sáng chiếu, mở khiếu huyền quang, thông đường siêu xuất, Đạo mới đắc thành. Các con nên ghi nhớ. Đây THẦY mượn danh từ năm mới mà dạy Đạo.
THI BÀI
Năm Ất Mão cơ Trời luân chuyển,
Máy âm dương võ luyện, văn phanh.
Đạo mầu khử trược lưu thanh,
Cho thông Cửu-khiếu, cho rành Tam-Thai.
Tết Nguyên-Đán Đàn nay chiếu giáng,
Nỗ lực tu Đạo sáng, đức tròn.
Đề hồ ban thưởng cho con,
Rõ nguồn Đạo đức, lòng con chói lòa.
Thượng-Ngươn Hội mối quà xứng đáng,
Con ẩn tu mới đặng khỏe mình,
Công phu trọn vẹn chương trình,
Rõ nguồn Đạo đức, phát minh tinh thần.
Ngươn-Tiêu tựu ân cần tu dưỡng,
Đạo mầu linh trưởng dưỡng Thánh-Thai.
Ngươn-Thần tụ khí huê khai,
Anh-Nhi xuất hiện, Bồng-Lai hầu kề.
Xuân Ất-Mão tư bề sóng dậy,
Xuân điêu tàn trông cậy vào đâu ?
Xuân Trời có thuốc nhiệm mầu,
Xuân du phong thảo, xuân hầu hồi sinh.
THI
Sinh đời thống khổ Ất Miêu linh,
Giải thoát nguyên nhân Pháp Đạo Huỳnh.
Chuyển thế hư vô hườn mộc bổn,
Rước đưa nguyên khách lại Tây-Đình.
Đọc lại, chậm.
- Giải thích đoạn văn thức lý tầm nguyên , con nào biết nói lên để hiểu chung ? Con nào ?
THẦY giải : Là cội rễ, gốc nguồn mà trở về nguyên quán.
- Tri cơ Tạo-Hóa là thế nào ?
THẦY giải : Là máy âm dương tạo thành Bát-Quái và sanh sanh, hóa hóa.
- Thông đường Đạo lý là gì ? Nói lên đi, rất có ích chung.
THẦY giải : Là thấu rõ cái máy huyền vi để tạo nên Tiên Phật.
- Mở khiếu huyền quang là thế nào ?
THẦY giải : Là ở trên đầu, Nê-hườn khi chưa tu thì đóng kín lại, còn lúc có tu. . .thì nhờ Đạo Pháp khai ra, là cửa để vào với ra. . . Hiểu à !
- Đoạn ấy giải ra nghe thử ? . . . Mấy con tu Nhị-Bộ trả lời .
- Câu hai nói ý gì ?
* Bạch : Máy âm dương . . . là tu khi động, khi tịnh.
THẦY : Đúng.
- Đạo mầu khử trược lưu thanh là gì ?
THẦY giải : Trong người có chất trược và thanh. Tu là đem cái trược ra ngoài con người mới nhẹ nhàng, thanh bạch.
- “Cho thông Cửu-chuyển, cho rành Tam-Thai” là gì ?
THẦY giải : Là Cửu-khúc minh châu ở sau lưng.
- Tam-Thai là gì ?
*Bạch : Là Tinh, Khí, Thần ở trong người.
- Câu 2, câu 3 nói gì ?
*Bạch : Là rượu Tiên, khi tu đến 100 ngày thọ Pháp nầy.
THẦY : Nước Cam-lồ là ở nơi miệng, nước trên óc rỉ ra.
- Đoạn nầy : “ Ngươn-Tiêu. . . ? “ thế nào ?
- Thai nầy là Thai gì ?
Thai đây là Thai Tiên do phép tu luyện mới có. Khoản nầy con nào cũng phải biết.
- Câu chót nói với ý gì ?
THẦY : Đó là bảo phải tu.
Giải 4 câu thi : Mộc bổn, thủy nguyên : trở lại chỗ cũ của mình khi xưa.
THẦY ban bồ đào cho các con thưởng thức mùi vị năm Aát-Mão.
THẦY ban ơn chung. THẦY phản giá. Thăng.