Ngày 15 tháng 7 năm Canh-Thân
             (25-8-1980 )

                   * * *
NGỌC ẩn non kỳ ngọc tự cao,
HOÀNG Thiên bất phụ chí anh hào.
THƯỢNG căn giác ngộ tầm Chơn-Đạo,
ĐẾ độ các con đến động đào.

THẦY mừng các con nam nữ kim đàn. Rằm Trung-Ngươn Đại-Đán ,
THẦY giá lâm cùng chư Phật Thánh Tiên giáng đàn để chứng lễ các con dâng hiến.
Vậy các con đọc bài chi để mừng THẦY và chư Phật Thánh Tiên. (Đọc Chốn Bồng-Lai ).
THẦY nhơn ngày đại xá Trung-Ngươn ban hồng ân linh điển cho các con tu hành phấn chấn.
BẠCH có cầu nguyện xin THẦY ân xá cho xin keo thọ Pháp Đạo tu hành.
Đúng lý ra thì không đặng nhưng THẦY cũng rộng lượng đại ân xá cho xin keo như ý nguyện.
ANH coi keo, đồng mở, đồng úp thì đặng. ANH đi thi hành lời THẦY dạy.
Không được keo. Vậy con rán về nhà lập cho xong đơn phòng,
kín cẩn thờ phượng cúng kiến theo trong tứ thời có chỉ dẫn nghe !
Các con an tọa nghe THẦY giáo huấn.
CHÍN, THẦY ban ơn cho con sang Nhị-Bộ, vậy rán tu hành cho đúng đắn,
kỹ lưỡng vì qua Nhị-bộ phải chí khí thêm mới được.

THI BÀI
Đạo đến lúc, đến kỳ tu dưỡng,
Con ẩn tu lo dưỡng Thánh-Thai.
Tứ thời con cứ miệt mài,
Giữ đừng nóng giận có ngày tiêu tan.
Đạo có khó, giữ an tâm sự,
Đạo an bài vô lự nghe con.
Đạo tâm cố giữ cho tròn,
Luyện tu kín cẩn chiều lòn mới nên.
THẦY độ trẻ không quên nhắc nhở,
Gìn nét tu muôn thuở như nhiên.
Đạo mầu càng lúc càng thiêng,
Luyên nên vóc Phật, nên Tiên nhiệm mầu.
Tu khổ hạnh Đạo cao mầu nhiệm,
Nhẫn chí bền suy nghiệm thấy hay.
Đạo thành huệ phát có ngày,
Lòng trong như nước không sai mảy hào.
Đạo Cao có THẦY cao hộ độ,
Con chí tâm đắc ngộ Đạo vàng.
Phủi rồi nợ thế muôn ngàn . . .
Đạo thành tại thế danh vang cơ mầu.

THI
Cơ mầu tỏ rạng chí bền lâu,
Giục tốc bất thành chỗ sở cầu.
Nương thoàn thẳng cánh qua bỉ ngạn,
Một kiếp tu hành thoát bể dâu.

THẦY ban ơn cho CÚC tạm nghỉ. Con ANH chỉ thế phép tu Nhị-Bộ cho CHÍN vào giờ Dậu ngày mai. TIÊN vi chứng.
THẦY ban bồ đào các con hoan ẩm. THẦY phản giá. Thăng.

Ng ày 13 tháng 8 năm Canh-Thân
            ( 21-9-1980 )

                 * * *
CAO ban linh điển hộ trì đàn,
ĐÀI chiếu điển quang hộ trẻ an.
GIÁO hóa môn sinh THẦY tận độ,
CHỦ tâm nắm vững Đạo thanh nhàn.

THẦY vui mừng các con nam nữ. Đêm Trung-thu Trời thanh, trăng rạng,
THẦY cùng chư Tiên Phật Thánh giá lâm đàn chứng lễ các con.
THẦY và chư Tiên Thánh Phật vui.
Các con mừng một bài chi để tỏ lòng thành kính. ( Đọc Chốn Bồng-Lai ).
THẦY ban ơn cho các con an tọa và tịnh tâm nghe.

TRƯỜNG-THIÊN
Trời thanh gió mát khỏe mình,
Đêm lành trăng tỏa THẦY gìn riêng con.
Thương con khổ cực lòng son,
Ngày về tứ tiết mót bòn công phu.
Tầm phăng mối Đạo thanh u,
Gom về một chỗ can nhu Đạo mầu.
Giữ lòng thanh bạch cao sâu,
Hoa thơm, CÚC trổ một màu xinh tươi.
Đạo THẦY rán luyện chiều mơi,
ANH đào xuân nở, thảnh thơi vui nhàn.
Non TIÊN thú lạ Tiên bang,
Họa đồ nắm vững Đạo càng say mê.
CHÍN từng Trời Đất dựa kề,
Long thăng, hổ giáng đề huề xuống lên.
Đò Tiên chực sẵn rước lên,
Đò tuy BÉ bỏng, triền miên vững vàng.
NHÂN nhanh chóng bước qua thoàn,
Bao nhiêu cũng chở, chớ toan việc đời.
TRƯỚC sau con giữ đừng lơi,
CHÂU toàn mối Đạo chiều mơi thạnh hành.

THI
Hành Đạo khuyên con giữ nét tu,
Chớ vì kia nọ bỏ lờ lu.
Đạo là ngọc quý con tua giữ,
Trình ngọc về THẦY mới đặng ru.

Con CÚC khá truyền sơ bộ Pháp tu cho BẠCH.
ANH, TIÊN vi chứng. Các con rán tu, sau còn việc cho THẦY.
BẠCH, con rán tu hành kẻo trễ vì con đã lớn tuổi quá nhiều nhưng con rán chí THẦY              cũng độ con tới bến.
THẦY ban bồ đào các con hỉ hạ. THẦY phản giá. Thăng.

Ngày 11 tháng 9 năm Canh-Thân
         (19-10-1980 )

                * * *
CAO-ĐÀI TIÊN-ÔNG

THẦY mừng các con nam nữ.
Hôm nay THẦY giá lâm chứng lễ của các con thành tâm dưng hiến.

TRƯỜNG-THIÊN
NHÂN con rán chí tu hành,
Lập công, bồi đức, Đạo thành mới nên.
Chớ vì thế cuộc mà quên,
THẦY thương con lắm phải đền nợ xưa.
Rán tu cần mẫn sớm trưa,
Khúc quanh rộng lớn, dày thưa khôn lường.
Độ con tu học chi nhường,
Qua truông mới biết con đường ra sao.
THẦY ban ân huệ biết bao,
Tứ thời khắc kỹ chớ nao núng lòng.
Tu hành như thể bá tòng,
Nghe THẦY con sẽ thong dong có ngày.
HƯNG con tu học chớ lay,
Cố công mài sắt, chày ngày nên kim.
Thương con tấm mẵn dịu hiền,
Rán tu THẦY độ con liền gặp may.
Dốc lòng tu học miệt mài,
Con ơi ! Đạo lý chớ sai đặng nào.
Con là học Đạo Trời cao,
Dễ gì con lại ra vào khó coi.
Khuyên con tâm rạng sáng soi,
Vững tâm, bền chí thì rồi cũng xong.
BẠCH con có chí bá tòng,
Rán tu hưởng phước con hòng lo chi.

( HƯNG đến Thiên-Bàn THẦY ban rượu lễ. Uống đi. Lui . )

Chớ vì thế sự thị phi,
Đừng cho xao động tâm si mới tài.
Cần tu con giữ đừng phai,
Một ngày bốn buổn chớ ngoai tấm lòng.
Rán con vẹn giữ thanh trong,
Đạo mầu nắm vững như tròng nghe con !

THẦY ban bồ đào các con hoan ẩm. THẦY phản giá. Thăng.

Ngày 15 tháng 10 năm Canh-Thân
             (21-11-1980 )

                   * * *
CAO-THƯỢNG HUYỀN-KHUNG giáng chứng Đàn,
ĐÀI tiền các trẻ thảy tâm an.
GIÁO điều chánh lý con tua giữ,
CHỦ định cần tu mới được nhàn.

THẦY mừng các con nam nữ. Hôm nay là Hạ-Ngươn của năm Canh-Thân,
THẦY cùng chư Phật Thánh Tiên về chứng lễ của các con cúng hiến.
Vậy các con đọc bài chi để tỏ lòng mừng THẦY và chư Phật Thánh Tiên. ( Đọc Chốn Bồng-Lai ).
CÚC, con đã lớn tuổi, THẦY ban ơn cho con được nghỉ làm việc Đạo cho THẦY,               nhưng THẦY khuyên con rán nong chí đi hầu Đàn để hòng hưởng ân điển của THẦY và cũng chỉ dẫn người thay mình nếu cần.
THẦY ban ơn cho ANH được thay thế để chỉ Đạo cho Đàn.
Vậy con ANH khá cẩn thận làm phân sự cho Đạo.
TÂM, con được THẦY ban ơn cho hầu THẦY. Con sẽ được nhờ con ANH chỉ bảo cho.     Muốn tu Đại-Đạo phải chịu cực khổ mới nên Đạo nghe con !

TRƯỜNG-THIÊN
TÂM con có chí tu hành,
Biết phương tầm Đạo, ngọc lành THẦY gieo.
Rán gìn trau mãi khá theo,
Mới nên Đạo cả thoát vèo vực sâu.
ANH con lãnh chỉ Đạo mầu,
Rán tròn trách nhiệm, máy sâu Đạo vàng.
Lửng lơ mắc tội muôn ngàn,
Giúp người tận tụy ân ban con nhiều.
CÚC con an nghỉ tiêu diêu,
Đừng quên giúp Đạo cao siêu của THẦY.
Đã làm chị cả duyên vầy,
Tị hiềm lánh sự, sao THẦY được vui ?
Đêm đông gió bấc thổi vùi,
Các con lo liệu lấy niêu thổi lò.
Con nào biếng nhác nằm co,
Đói cơm, rét mướt, sớm lo kịp thời.
Đó là Đạo cả con ôi !
Rán tu phấn chấn, lôi thôi khó à .
Có tu Đạo mới ôn hòa,
Không tu Đạo cả khó mà được nên.
Tứ thời con chớ để quên,
No cơm, ấm cật làm nền Đạo cao.
Bốn mùa hoa nở đẹp màu,
Trải qua tám tiết ra vào thảnh thơi.
Khuyên con một dạ đừng lơi,
Cửa vàng hé mở, Đạo vàng phát sanh.
Lúc nầy Trời phát khí thanh,
Các con tu lấy cho nhanh mới rằng.
Âm suy, dương thạnh chi bằng,
Hồ lô con sẵn tầm phăng Đạo mầu.
Đem về cõi thượng sở cầu,
Côn-Đoài ngọc chiếu cao sâu sáng ngời.
Rán tu con trẻ như lời,
Kẻo mà trễ nải Đạo Trời lãng lơ.
Trông con THẦY quá đợi chờ,
Giã con ở lại kịp giờ THẦY lui.

THẦY ban bồ đào các con hỉ hạ để phấn khởi Đạo tâm.Thăng.

Ngày 15 tháng 11 năm Canh-Thân
           ( 21-12-1980 )

                   * * *
CAO minh ngự giá giang đàn trung,
ĐÀI Đạo chăm soi xét đến cùng.
GIÁO hóa các con thuần ý Đạo,
CHỦ trì tâm huệ sáng soi chung.

THẦY mừng các con nam nữ.
Nầy các con ơi ! Đời càng lúc lâm nguy, Đạo đến hồi phải khổ luyện nghe các con ! Vậy các trẻ rán tu cần để vượt qua khổ hải. Đã trót biết có THẦY hộ trợ, nhưng cũng có phần con THẦY mới trợ giúp con đặng. Nhớ nghe !

THI
CHÂU rán tu trì Đạo mới nên,
Con lo luyện tập chí tâm bền.
Ngày về tươi đẹp như hoa nở,
Mặc sức ngao du toại ý Tiên.

NHÂN tu sốt sắng Đạo vuông tròn,
Khá giữ lòng son đến đảnh non.
Hương tỏa mùi thơm nhìn nguyệt nhựt,
Phải gìn từ bước, bước đường mòn.

Vậy từ đây phải giữ cho chăm chỉ.
Đây là các con rất lơ đểnh làm cho rối Đàn.
THẦY ban bố đào cho các con hoan ẩm. THẦY phản giá. Thăng.

Ngày 13 tháng Chạp năm Canh-Thân
               (18-1-1981 )

                    * * *
CAO-ĐÀI TIÊN ÔNG chứng lễ dâng,
ĐÀI thượng khuyên con rán chí cần.
GIÁO dục tâm con tu phát Đạo,
CHỦ truyền Chơn-Đạo nhớ phăng chừng.

THẦY mừng các con nam nữ.
Hôm nay Đàn cuối năm, con đã lớn lên thêm một tuổi Đạo nữa. THẦY cũng mừng dùm cho các con qua được một năm khổ hạnh. Mức Đạo đức của con thêm cứng rắn, bền vững trên con đường tu học, THẦY ban ân điển lành và ban khen các con có chí thành.
THẦY nhắc nhở con siêng năng, cần mẫn tu hành kỹ lưỡng, THẦY hộ trì bên con, nhớ nghe !

THI BÀI
TRƯỚC khuyên nhủ các con gắn bó,
Nhớ lời THẦY chớ có dễ dui.
Luyện tâm không, để đừng lui,
Cố công mài miệt lửa trui đêm ngày.
Như thế đặng không sai lẽ Đạo,
Rán lên con mới tạo được ngôi.
THẦY mong con chớ thả trôi,
Lời vàng ghi tạc, đứng ngồi mới yên.
ANH nhớ nghé, tâm chuyên bất động,
Giữ in khuôn biết trọng Đạo THẦY.
Tháng ngày trực chỉ phương Tây,
Có THẦY dẫn độ điềm hay con tường.
Nhớ con nhớ thường thường định tánh,
Tâm chánh chơn mới sánh Thánh Tiên.
Nghe THẦY ban bố diệu huyền,
Sang năm con sẽ toại nguyền tiến lên.
TIÊN cũng thế chớ quên tâm thức,
Phải chằn chằn nô nức giồi trau.
Luyện lòng trong trắng một màu,
Nhờ THẦY tiếp độ sao sao cũng thành.
HUÊ chí nguyện luyện phanh tâm tánh,
Phải cần chuyên xa lánh tâm tư.
Nó làm đủ cách thiệt hư,
Con không sáng suốt lao lư trong lòng.
Lời dặn trẻ chớ mong ảo tưởng,
Ma dắt đường đừng nhượng mắc quai.
Răn lòng đừng có một hai,
Nhứt tâm, nhứt đức mới tài nghe con.
BẠCH gương mẫu sắt son Đạo đức,
Rán chí bền tánh đức trau tria.
Tứ thời năng luyện chớ lìa,
Canh chừng từ khắc như bia đỡ đằng.
Tánh đức sáng sánh bằng non Thái,
Quí biết bao THẦY dạy hết lời.
Khuyên con tu tập đừng lơi,
Tâm linh suy gẫm, đời đời nhớ nhung.
BÉ tìm học tâm trung Đạo lý,
Phải ngừa chừng ẩn trí mới tàng.
Luyện mình trong sạch THẦY ban,
Giữ gìn tâm tánh đừng mang não phiền.
Sửa tánh đức liên miên bất tại,
Nét ở ăn chớ ngại sửa răn.
Về sau mới khỏi ăn năn,
Mới rằng thức tánh như trăng đêm rằm.

THẦY ban bồ đào các con hoan ẩm. THẦY phản giá. Thăng.

Ngày 1 tháng Giêng năm Tân-Dậu
              (5-2-1981 )

                   * * *
CAO-THƯỢNG HUYỀN-KHUNG giáng chứng đàn,
ĐÀI tiền dạy trẻ phải tâm an.
THƯỢNG căn đắc ngộ tầm chơn khuyết,
ĐẾ Đạo cần tu đắc thọ nhàn.

THẦY mừng các con nam nữ.
Hôm nay là ngày đầu xuân Đại-Đán, có chư Phật Thánh Tiên chứng đàn.
Vậy các con đọc bài chi mừng THẦY và chư vị ?( Đọc Chốn Bồng-Lai).
THẦY ban hồng ân, linh điển cho các con nhân dịp xuân về cho các con
phấn khởi việc tu hành trong năm mới sắp đến nơi.
THẦY khuyên điểm cho mỗi con ngày càng tu thêm tấn bộ,
các con rán nghe ! Ngày vui sắp đến với các con .
Năm mới đến rán tu để hưởng cái hay, cái đẹp của đời và Đạo.

THI BÀI
Năm Tân-Dậu THẦY Trời ra mặt,
Hội quần Tiên sắp đặt cơ mầu.
Kiểm phê tánh đức sở cầu,
Công trình, công quả cạn sâu ghi tường.
Ân huệ chiếu đường đường chánh chánh,
Để tâm minh khía cạnh rõ bân.
Đạo mầu linh diệu vô ngần,
Huỳnh đình tâm niệm tu cần mới hay.
Chớ biếng nhác, đêm ngày cần mẫn,
Luyện Chơn Tâm kín cẩn phi phiêu.
Vô vi cảnh báu tiêu diêu,
Thanh nhàn cộng lạc tam tiêu chói ngời.
Thôi năm mới THẦY Trời ban thưởng,
Khuyên các con tu dưỡng Đạo bần.
Làm sao phủi sạch bụi trần,
Nương cơ siêu thoát để gần Thần Tiên.

THI
Tiên cảnh Tây Phương nhứt thế vô,
Thanh thanh, tịnh tịnh cõi hư vô.
Con nào muốn đặng về nơi đó,
Mựa chớ dần dà dứt bỏ xô.
THẦY thượng ỷ.

Các con tiếp điển :
BỬU cái tràng phang trở lộn về,
VÂN đài nương gót sắc châu phê.
CHƠN như thanh cảnh hồi quê hội,
NHƠN dục Đạo đời khỏi ủ ê.

Nhơn dịp xuân về, mừng chư hiền hữu và con cháu.

THI
Chúc mừng tu đắc Đạo Tiên-Ông,
Nhứt điểm thần quang nhứt dạ không.
Tâm linh giồi luyện không sơ sót,
Lễ hiến dưng THẦY thoát cõi hồng.

Thôi, tôi xin kiếu. Chào Đạo hữu, tôi lui.

BẠCH bửu tiết xuân lịnh Cửu-Trùng,
LIÊN đài tao ngộ cảnh ung dung.
TIÊN như Phật cốt tâm linh giới,
NƯƠNG nhớ còn con chịu khốn cùng.

Tôi mừng chung chư Đạo muội và con cháu.
Trong năm mới đầy ân điển THẦY ban cho tu hành phấn chấn, tốt đẹp nhiều hơn.
Kính chúc. Xin kiếu.

NGỌC mùi thơm ngát chốn gia trang,
HẢI hội chư Tiên cõi Niết-Bàn.
TIÊN bút THẦY phê lai đáo cảnh,
NƯƠNG thuyền Bát nhã đáo lai Đàn.

Tôi mừng chư Đạo tỷ và chư Đạo muội một năm mới đầy sức khỏe để tu học Đạo vô vi.           Tôi cũng mừng chư Đạo hữu TRƯỚC, em và con.

KIM bổn đắc kỳ viếng tân xuân,
QUANG minh chiếu rạng Cửu-trùng vân.
ĐẠO đời phân cách thi, vô, hữu.
NHƠN Đạo đắc thành khỏi tao tân.

Nhơn dịp xuân về mát mẻ ghé thăm chư Đạo tâm ở Đàn nội. Chúc cần tu hiển đạt. Tôi xin kiếu.

NGỌC mừng Đạo tỷ vui xuân sang,
HẠNH ngộ muội em hiệp nhứt đoàn.
TIÊN cảnh xuân tươi về hội họp,
NƯƠNG bút ngọc cơ tỏ nỗi mừng.

Tôi rất vui mừng được về hội họp với chị em Đạo hữu.
Chị Hai, tôi mừng chị tân xuân hỉ hạ. Về Tiên, tôi hằng nhắc nhở chị luôn.
Chị rán tu sẽ có ngày hội hiệp với nhau.
Chú Hai TRƯỚC mạnh khỏe. Chúc chú tu đắc Đạo về THẦY được hưởng cảnh thanh nhàn muôn thuở. Nhờ chú tôi gởi thăm thím Hai và nhắc nhở thím tu cần.
Hai cháu ANH và TIÊN, rán tu nhé ! Đạo rất cần ích cho ta lắm nhé !
NHÂN và HUÊ cùng BÉ , mợ không quên mấy cháu, vậy cũng rán cần tu để ngày sau hội ngộ.
Anh Tư, em mừng cho anh vui.

ĐẠI hồi gia nội cảnh xuê xang,
ĐỨC hóa hồn linh viếng bửu đàn.
ĐẠO Pháp vô vi truyền tại thế,
NHƠN tùng Thiên Đạo thoát trái ngang.

Tôi mừng ba, dì Hai, xuân đầm ấm. Đạo sáng như trăng thu.
Chú Hai khỏe và thím cũng như xuân.
Anh NHÂN và chị cũng đồng nhứt thể như xuân về, vui vẻ.
Lòng trong hy vọng cho anh chị đầy may mắn.
Cô Hai, cô Năm, em BÉ! , tôi mừng vui không xiết đó.
Vậy rán ân cần tu luyện để chóng về THẦY lập công quả nhé !
Như tôi vậy hé ! Rất tiếc không có dịp nói nhiều với BÉ.
Thừa lịnh THẦY ban bồ đào xuân ẩm phấn khởi Đạo.
Tôi xin phép kiếu từ. Thăng.

Trở Lại Mục Lục