Ngày 15 tháng 2 năm Đinh-Tỵ
             ( 3-4-1977)

           Đàn Tân Thuận
CAO quang sáng tỏ Đạo minh thành,
ĐÀI thượng chuyển xây trẻ hữu danh.
GIÁO hòa tâm hợp an nhàn toại,
CHỦ định Đàn trung giáo hóa sanh.

THẦY mừng các con nam nữ.
Hôm nay THẦY giáng để chỉ điểm cho các con một vài lý Đạo. Phàm tu hành phải can đảm vì người tu có lúc như trèo non, có khi như lặn biển. Dù núi cao chớn chở, cây đá gập ghềnh hay sóng bủa chập chờn, người tu hành phải kiên trì chí,
bất chấp mọi gian nguy, đặng vậy Đạo mới mau kiết thành.
Biển cả, non cao là chi đó các con ?
NHÂN có biết không ?
Là đường tu hành không sao suôn sẻ được.
Nếu thành Tiên Phật một cách dễ dàng thì cần gì THẦY phải nhọc công xuống thế ?
PHƯƠNG hiểu à !Khá cố gắng mọi trở ngại sẽ vượt qua.
THẦY ban ân điển và hộ độ cho con nghe.

THI BÀI
Đời sóng gió, con an thân phận,
Chí quyết tu, lận đận lao đao.
Nghiệm suy thấu lẽ Thiên-Tào,
Rán gìn một mực đừng nao núng lòng.
Chịu khó nhọc biển Đông cũng cạn,
Đời nghiệm suy chín lạng vàng mười.
Có gì đượm vẻ đẹp tươi,
Dứt đi cho rảnh, mỉm cười qua truông.

THI
Qua truông mới thấy dấu chân THẦY,
Cứ bước lần theo chớ lãng khuây.
Một kiếp khó khăn sau nên Đạo,
Ngày cùng quả đắc sẽ gặp THẦY.

PHƯƠNG, con khá chiêm nghiệm lời THẦY.
SÁU :
Đường tu hành phải bền chí cả,
Gắng công tu bươn bả về THẦY.
Sao cho kịp bước thang mây,
Tứ thời giữ lấy đủ đầy nghe con!
Rán một kiếp giữ tròn nghiệp Đạo,
Cần nghiệm suy con tạo căn cơ.
Mèo ngồi rình chuột bên bờ,
Lắng nghe tiếng nhạc là giờ điểm canh.
Có khó nhọc tâm thành mới hiện,
Khúc đàn hay tăng tiến đường tu.
Ngày ngày vẹt đám mây mù,
Chơn THẦY con đến, THẦY thu con về.
SÁU nhớ lấy mà tu hành.

THI
Một kiếp tu hành khó biết bao,
Khuyên con cố chí dạ đừng nao.
Vui buồn giữ lấy tinh thần Đạo,
Giữ lấy đừng cho sai mảy hào.

HỰU
Hào quang sáng tỏ, Đạo tâm an,
Có chí rồi đây cũng một đàng.
Mây thuận, gió hòa chung nhau bước,
Đường về thượng đảnh rộng thênh thang.

THẦY ban điển lành cho các con, tinh thần phấn chấn vững bước tu hành.                           THẦY phản giá. Thăng.

Ng ày 5 tháng 3 năm Đinh-Tỵ
             ( 22-4-1977 )

THI:
CAO Tiên chứng lễ các môn sinh,
ĐÀI thượng khắc ghi Đạo chí linh.
GIÁO truyền lại thế năng tu học,
CHỦ hoát khai thông trí huệ minh.

THẦY mừng các con nam nữ.
Hôm nay là ngày Thành Đạo tại thế của THẦY, các con cùng chung dâng lễ chúc mừng, THẦY vui chứng chiếu lòng thành của các con.
THẦY có mời chư Phật Thánh Tiên cùng tham dự. Vậy các con đọc bài Mừng chư vị . ( Đọc Chốn Bồng-Lai ).
Nầy các con, THẦY ước mong sao các con của THẦY tu hành cũng được kết quả như THẦY vậy. Các con có muốn không ? Trả lời từng con một.
MINH CHÂU : . . .
MINH HIẾU :
MINH SÁU :
MINH ANH : . . . - THẦY : THẦY hằng ở bên con. Việc tu hành cần phải dày công mới được.
MINH TIÊN : - THẦY : Con rán lên sẽ được như ý nguyện.
MINH CHÍN : . . . - THẦY : Con đường tu là con đường tột cùng của đời mình.
Muốn thoát khỏi chốn trần ai khổ lụy thì phải gia công, gắng sức mới được, con hiểu ? Lui.
MINH NHÂN : . . . - THẦY : Con có biết THẦY hộ trì và ban ơn cho con như thế nào không ? Chưa rõ sao ? Về suy nghĩ lại.
MINH BÉ : . . . - THẦY : Con cần phải đọc nhiều Thánh-Giáo.
THẦY đã chỉ dạy tận tường yếu lý, nghe và hiểu ?
Đời là một trường tranh đấu không ngừng.
Chạy theo mãi mãn kiếp rồi con được những gì ?
Đạo là con đường giải thoát, có khổ cực mới dứt được cảnh sầu bi.
Con MINH LOAN khá hiểu. THẦY bố điển cho con, khá rán tu hành cho đầy đủ. Con đã lớn tuổi, xác phàm có chi mà luyến tiếc. THẦY nói tột cùng cho rõ, xác tục chỉ là một bến tạm, của thổ rồi cũng hườn lại thổ. Tiếc chi ? Con khá suy nghiệm.
Lấy ly nhỏ bồ đào để giữa bàn Phật cho THẦY bố điển cho LOAN uống. Lui.

THI BÀI
THẦY thương trẻ đôi lời dạy bảo,
Để cho con thấu đáo tận tường.
Tu hành là chốn dựa nương,
Phủi rồi sạch bợn, Tây Phương phục hồi.
Có lắm lúc làm tôi tại thế,
Chịu đớn đau khảo kế nhiều bề.
Nhưng tâm không quá chấp nê,
Phủ rồi một kiếp trọn thề cùng CHA.
Đạo vô vi ẩn xa cuộc thế,
Chung nhau cùng, bồng bế nương nahu.
Đạo mầu thấy thấp mà cao,
Xóa rồi một kiếp khổ đau nặng nề.
Người có chí không hề xao lãng,
Cố tu trì ngọc bảng đề danh.
Ấy là mới thật điềm lành,
Phước trời chan rưới, cảnh thanh được về.

THI
Về cảnh Thần Tiên quý biết bao,
Mong chờ các trẻ hội Bàn Đào.
Chung cùng vui hưởng lòng khoan khoái,
Ngày ấy gần bên dạ chớ nao.

THẦY ban bồ đào các con cùng nhau hoan ẩm mừng ngày kỷ niệm.
THẦY ban điển lành cho các con tu hành tấn bộ. THẦY phản giá. Thăng.

Ngày 13 tháng 3 năm Đinh-Tỵ
            ( 30-4-1977)

THI;
CAO Xanh chứng lễ các hiền đồ,
ĐÀI Đạo Vô-Vi khá điểm tô.
GIÁO dục Chơn-Linh tâm đắc huệ,
CHỦ trì Chánh Pháp gắng công tô.

THẦY mừng các con nam nữ.
THẦY chứng chiếu lòng thành tâm của các con.
Hôm nay cùng tề tựu tại đây để mừng ngày liễu Đạo của THẦY.
THẦY vui ban điển lành cho các con vững tâm tu hành tấn bộ.
Các con có chi mừng THẦY không ? . . . ( Đọc Chốn Bồng-Lai ).

THI
Lìa nơi Bệ-Ngọc cứu trần gian,
Dẫn dắt đàn con hiệp nhứt đoàn.
Cảnh tỉnh tâm hư hườn chánh giác,
Mới mong Đạo cả được vuông tròn.

THI BÀI
Ngày kỷ niệm NGÔI HAI hồi vị,
Chuyển Pháp luân chỉnh bị Đạo vàng.
Cho đời thấy rõ nghiệp oan,
Tu hành một kiếp gian nan mọi bề.
Khi tại thế phá mê tự học,
Quyết giồi trau tâm ngọc phát minh.
Luyện cho tam bửu kết tinh,
Ngồi đàn nên điệu Thần linh bên mình.
Trường Đại-Đạo chớ khinh chẳng suất.
Bóng từ bi một mức noi theo.
Phận tu như vượt suối đèo,
Chông gai khó nhọc rán trèo mới hay.
Khi đến lúc vận xoay đúng hội,
Vượt mây ngàn thẳng lối băng về.
Ấy ngày THẦY điểm công phê,
Xóa rồi một kiết trần mê thoát nàn.

THI
Thoát nàn chí cả rán giồi trau,
Luyện thuốc ngày đêm chớ mảy hào.
Trò đời đen bạc nên xa lánh,
Lánh chốn mê đồ mới thật cao.
Các con tiếp điển :
NGỌC các chín từng lại thế gian,
HẠNH đường du ngoạn khắp muôn phang.
TIÊN cảnh xinh tươi nhàng nhẹ lướt,
NƯƠNG bút mừng chung khắp cả Đàn.

Hôm nay nhơn ngày vui của Đạo, THẦY ban ơn cho tôi về Đàn để có đôi lời khuyến Đạo cùng chư hiền hữu.
THẦY bỏ xác để lại một tấm gương chói lọi.
Khi còn mang xác tục bị màn đời che khuất, nay về Tiên cảnh mới rõ thiệt hư.
Chư hiền rán chịu cực một kiếp sau sẽ toại hưởng thanh nhàn, trò đời giả tạm. . .

THI BÀI
Cuộc thế tạm trò đời gian xảo,
Lánh xa đi mạnh bạo theo THẦY.
Chớ vì bả lợi ngất ngây,
Con thuyền vượt sóng thẳng ngay, vững vàng.
Đạo chí quyết muôn vàng sáng tạo,
Đạo chí chơn, chí bảo trường sanh.
Chư hiền đã có căn lành,
Ngày sau cũng sẽ đắc thành như tôi.

Chư hiền rán tu . Thôi tôi xin hẹn dịp khác. Kiếu.

*TIẾP ĐIỂN :
THANH tịnh hồng trần, ai chẳng tịnh,
vô đắc ngộ thoát trần manh.
ĐẠO Đạo đời hai nẻo phân cho rõ,
NHƠN đáo lai đàn khuyến học sinh.

Tôi mừng các hiền hữu và chung vui với các con.
Đời cũng như mây bay, gió thoảng.
Đạo cũng tợ ngọc quý chìm sâu, muốn tìm phải gia công, gắng sức.
HUÊ hai con cố gắng nhiều nhưng nghiệp vẫn còn.
Chừng nào thấy nhẹ chừng ấy mới thấy là ngày vui của kẻ sĩ tử, con hiểu ?
Thường phàm sự tu hành, sự khảo đảo là thường, có như vậy mới tiến.
Thôi ba có ít lời khuyên hai con vững chí, yên tâm.
MINH NHO mừng THẦY, sẽ cho về Đàn một ngày gần đây.
THẦY ban ơn cho các con bồ đào hoan ẩm. THẦY phản hồi. Thăng.

Ngày 16 tháng 5 năm Đinh-Tỵ
            ( 2-7-1977 )

THI:
CAO minh chứng chiếu lễ Tam niên,
ĐÀI thượng khắc ghi chuyển bút thiêng.
GIÁO điểm công tu trẻ dịu hiền,
CHỦ tâm huệ đắc, đắc miên miên.

TH ẦY mừng các con nam nữ lưỡng phái.
THẦY vui chứng lễ Tam niên của MINH HIẾU và MINH TIÊN.
Thời gian thắm thoát đã trôi qua. Việc tu hành có lắm khi thiếu sót, song THẦY cũng rộng lượng ân xá cho. Vậy từ nay khá thận trọng để vượt qua Nhị-Bộ.
Đường dài thật lắm chông gai. THẦY nhắc nhở để các con quan tâm trì chí qua được Nhị-Bộ. Con đã đi được một phần ba đoạn đường tu học.

HIẾU :
THẦY điểm Đạo cho con minh mẫn,
Tứ thời lo bổn phận giờ tu.
Sao cho đèn tỏ chớ lu,
Sớm trưa, chiều tối chớ lơi ngày giờ.
Tu khổ hạnh, Thiên thơ huyền diệu,
Chịu khổ sầu, Đạo chiếu sáng soi.
Ngày qua, Nhị-bộ đến rồi,
Qua truông Nhị Bộ muôn hồi vui xinh.
TIÊN gió mát, tâm thiền định tĩnh,
Rán giồi trau, chấn chỉnh Đạo vàng.
Con tu mẹ cũng thanh nhàn,
Con tu cha cũng một đàng với con.
Vậy mới gọi vuông tròn hiếu Đạo,
Tứ thời chuyên con tạo căn cơ.
Tu hành phải biết bến bờ,
Đạo vàng con giữ THẦY chờ đợi con.
Sang Nhị-Bộ phải lòng cho vững,
Khảo đảo xem, đứng vững như trồng.
Xem đời chẳng có gì mong,
Luyện thành Tiên Phật THẦY mongTHẦY chờ.

*TIẾP ĐIỂN :
Bần Đạo là MINH NHO, được lịnh THẦY ban ơn cho giáng đàn hội ngộ chư hiền nam nữ.
Hôm nay tôi được THẦY cho giáng điển để có đôi lời làm gương cho Đạo và cũng nhắc nhở cho con cháu.

THI BÀI
Ngày ở thế mang nhiều oan nghiệt,
Nên tu hành phải biệt ly tâm.
Được THẦY ban bố công thâm,
Luyện hồn chế phách, huệ tâm kiếm tầm.
Nhưng chưa thấu ân thâm tối thượng ,
Lơi Đạo THẦY hồn phách ngất ngây.
                 ***
Sực tỉnh lại bóng xây sắp tối,
Lòng từ bi mở lối cho về.
Tâm thần như tỉnh giấc mê,
Quày đầu trở lại bộn bề xác thân.
Nhờ THẦY hộ độ nhiều lần,
Vượt qua cơn khảo nhiều lần mới hay.
Gần ngày mãn số triệu hồi,
Là ngày vui vẻ nhứt đời của tôi.
Nay giáng bút vô hồi cảm khoái,
Ít lâu lâu gặp lại một lần.
Đạo cao ma phải cho cân,
Thường nhờ giải thích MINH CHÂU chỉ rành.
Nay nhớ bạn còn sanh tại thế,
Chịu khổ lao bồng bế Đạo THẦY.
Công phu, công quả đủ đầy,
Ngày về sẽ được ơn THẦY nêu cao.
HUÊ con rán chí anh hào,
Đạo ngày sáng tỏ như sao chói ngời.
PHỤNG nhớ lấy đôi lời dặn bảo,
Đạo ẩn im con tạo vần xây.
Chớ vì cuộc thế ngất ngây,
Trò đời giả dối đắp xây ích gì.
Đạo THẦY mở cũng vì lẽ ấy,
Để cho đời trông thấy sửa mình.
Rán bền chí luyện Tâm kinh,
Ngày về THẦY mới rõ tình cháu con. . .
Danh xưng Tiên cảnh vị còn,
HUỆ TÂM sáng chói mót bòn vị xưa.
CHƠN thần dạo khắp chiều trưa,
NHƠN thân bốn buổi nhặt thưa xa gần.

HUÊ, con nhắn lời với CƯƠNG , khuyên gia đình, con cháu nên lo tu hành để thọ ân  Trời.  Ngày tàn của thế cuộc cũng không xa . . .
CƯƠNG, lúc về Tiên rồi ba mới rõ cuộc đời là giả tạm, dứt hơi rồi còn lại những gì ?
Ba ít lời cho các con rõ, thời kỳ nầy là do ĐỨC CAO-ĐÀI trách nhiệm.
Thừa lịnh THẦY mời chư hiền cùng tôi bồ đào hoan ẩm.
Tôi xin kiếu. Thăng.

Ngày 16 tháng 6 năm Đinh-Tỵ
             ( 31-7-1977 )

THI:
CAO độ môn sanh vững chí tu,
ĐÀI Pháp vô-vi vẹt cảnh u,
GIÁO hòa tâm huệ minh Chơn Đạo,
CHỦ dắt cùng chung thoát viễn du.

TH ẦY mừng các con nam nữ.
NHÂN vào ngồi thay đồng âm.
TRƯỚC lo phận sự trước Thiên Bàn.
Nầy các con ! Đời đến buổi khó khăn, Đạo do đó cũng gặp nhiều trở ngại.
Vậy từ nay các con khá bền gan, trì chí tu hành, mỗi con đều có chư Thần hộ độ.

TRƯỜNG-THIÊN
Các con phấn chí tu hành,
Trên THẦY hộ độ, phước lành ban ơn.
Nghĩa tình, Đạo đức keo sơn,
Sớm trưa chiều tối luyện đơn cho thành.
Đồ thơ để lại đành rành,
Luyện cho tam bửu, ngũ hành kết giao.
Tu càng khó, Đạo càng cao,
Ngồi tình ngọn lửa giồi trau chí tình.
Chớ vì vật chất hữu hình,
Làm cho xao lãng, Thần linh siêu mờ.
Vậy con chớ khá thờ ơ,
Đạo vàng luyện đắc là giờ ghi công.

THI
Ghi công con trẻ giữ hành y,
Sớm tối, ngày đêm gắng bước đi.
Rán gìn đúng mực an nhàn toại,
Đắc nhứt nhàn du kịp hội kỳ.

* TIẾP ĐIỂN :
NGỌC sáng THẦY ban trở lại Đàn,
HẠNH đường du ngoạn khắp muôn phang.
TIÊN tục hai đàng xa cách rẽ,
NƯƠNG thoàn thăm hỏi bạn trần gian.

Công việc Thiên-Đình rất là bề bộn. Các Tiên Phật ai ai cũng có phận sự.                               Nay được lịnh THẦY ghé thăm các hiền hữu.
Chị Hai, em về THẦY vẫn nhớ chị luôn. Còn trần, còn nợ, hết trần , hết nợ ! ! ! Em khuyên chị bình tâm lo việc tu hành. Chị em ta sẽ gặp nhau . . .
ANH, TIÊN, tu hành là việc đứng đầu thiên hạ. Hai con khá nhớ lấy , để lỡ hội nầy rất uổng,        vì thời kỳ nầy THẦY đại ân xá. Hiểu ?
HUÊ, HOA, PHỤNG, rán chịu khó đi Đàn vì có ân điển THẦY dễ tu. Hiểu ?
NHÂN, HUÊ, Đạo thì phải khảo đó. Có khảo mới nên Đạo. Hiểu ?
Nhớ trông chừng dùm BÉ, nó còn nhỏ lắm. Được Đạo như được ngọc,                                    phải trì chí trau giồi ngọc mới quý.
Chú Hai TRƯỚC rán dẫn dắt Thím Hai trong việc tu hành.
Chú MỘT cố gắng để vượt qua cơn khó. THẦY lúc nào cũng hộ độ.
Anh Tư rán giữ sức khỏe để lập công quả đối với THẦY.
NHƠN, THẦY cũng ban ơn. Má được THẦY ban ơn về thường để nhắc nhở, con cứ yên tâm tu học. Thôi tôi xin kiếu. Thăng.

Trở lại Mục Lục