Ngọ thời, ngày Rằm tháng Chạp năm Tân Hợi (1971)
                                           ĐÀN RIÊNG TẠI TƯ GIA SÁU CANG
                                           NAM NỮ ĐỒNG TÂM LO LUYỆN ĐẠO

Thi
Biệt phân BẠCH hắc kẻ tu hành
Gian khổ HẠC gieo hưởng quả thanh
Nam Nữ ĐỒNG tâm lo luyện Đạo
Ngày sau TỬ đáo hưởng ngôi lành

  Tiểu Thánh chào chư thiện Nam Nữ, chào Sư Trưởng. Giờ nay Tiểu Thánh được lịnh giáng đàn báo tin có Đức Ngôi Hai Giáo Chủ lâm đàn, chư hiền thủ lễ tiếp nghinh. Tiểu Thánh hộ đàn xuất ngoại. Thăng

Thi
NGÔI lành điện ngọc đợi chờ Con
HAI nẻo đọa siêu khá hiểu toàn
GIÁO lý gìn tâm trau Đạo Pháp
CHỦ tùng Thiên Ý trở về non

         Thầy các con, Thầy mừng mỗi trẻ. Giờ lành nay Thầy tá bút tại tư gia vì lòng khẩn nguyện.
Thầy miễn lễ các con an tọa nghe lời Thầy (Dâng lễ).

Thi
CHO con phước báu trẻ tâm thành
CHO lộc hưởng nhờ đạo quả thanh
CHO điển huyền vi con sáng suốt
CHO nhiều linh dược khỏe thân sanh
Thi
Chí nguyện của con Trên chứng tri
Bao nhiêu gian khổ vẫn gan lì
Bền tâm cùng Đạo không nài khó
Quả vị ngày sau được đắc ghi
Thi
Các con một dạ quyết dồi trau
Đoàn tụ Ngọc Kinh ở kiếp sau
Thầy muốn các con về đủ mặt
Nhớ nghe các trẻ cố lên nào!
Thi
Nhìn lại các con dạ rất mừng
Qua rồi khảo đảo, đạo dung chơn
Buổi cùng cố gắng nghe con trẻ!
Trở lại vị Nguyên tiến chớ dừng.
Thi Bài
Giờ chánh Ngọ Thầy lai đàn nội
Cho thỏa lòng tấu rỗi các con
Chuyên cần dồi luyện sắt son
Nể tình vì Đạo hao mòn cũng cam
Khuyên nhủ trẻ lo làm Đạo Pháp
Chẳng quản gì bão táp phong ba
Xuống lên đâu nệ thân già
Miễn sao trẻ dại đạo nhà gìn trau
Rất thương tâm quản bao gian khổ
Trò Hà Thanh cực khổ muôn ngàn
Đắc thành chẳng đặng hưởng an
Vì Thầy, vì Đạo muôn ngàn chúng sinh
Con hãy ráng giữ gìn căn cội
Thay thế Thầy cứu rỗi sanh linh
Các con chớ có lờn khinh
Học hành phải ráng giữ gìn chăm lo
Không phải dễ phận trò trau Đạo
Riêng mỗi trò phước báu khác nhau
Cơ duyên cũng chẳng chung nào
Nên chi có gặp ba đào chớ than!
Người Học Đạo nương thoàn thoát tục
Về quang minh lìa khúc mê trần
Vô minh thoát khỏi toàn thân
Cho nên có đặng một lần toàn yên
Phải phấn đấu với riêng cá thể
Phải quyết lòng đừng để nội tâm
Vùng vằng khó tiến cao thâm
Bể đời mê muội lạc lầm xưa nay
Dù hoàn cảnh chông gai hiểm trở
Cũng chiều lòn khổ sở vượt qua
Một lòng vì Đạo thoát ra
Gian nan chẳng ngại Thiên Tòa phi thăng
Thầy nói sơ khó khăn cơ cuộc
Riêng các con đã vuột lưới trần
Đó là phước đã tròn cân
Cho nên chẳng vướng nợ nần thế gian
Được an khỏe trên đàng tu tiến
Các con nên thực hiện lối đường
Phước phần ngày trước giờ nương
Quyết lòng tu luyện tòa chương phản hồi
Thi
Hồi quy điện ngọc kẻ toàn minh
Vẹn vẽ Pháp Tâm đạo trọn gìn
Không khó với trò lòng nhứt quyết
Vạn năng với kẻ tánh linh đinh
Trễ chầy sau cũng không sao khác
Cũng phải luyện trau, cũng chặt gìn
Mất mát thời giờ thân khổ não
Đâu bằng sớm thoát hưởng quang minh

          Thầy đại hỷ cho các con tường: Đàn hôm nay là đàn kỳ chót, sau đàn này sẽ được bế cơ cho đến Ngọ thời Sơ Tứ nhựt Nhứt ngoạt mới được phép làm khai cơ.
Thầy cho trò Thượng Lưu Thanh tường: tư gia của con cũng nên lo sắp xếp cho chu đáo để dịp nào đó Thầy sẽ chuyển đàn cơ đến, vì Thầy thấy lòng con cũng hằng sở nguyện.
Thầy mãn giờ, các con bãi đàn 10 phút tái lập.

Ngâm
Mãn giờ từ giã các con
Rồng vàng Thầy cởi, bồng non Thầy hồi.
                                            Thăng
TÁI CẦU
Thi
LINH diệu tạo công khéo sắp bày
QUANG minh u ám nẻo đường hai
THỔ thường luân chuyển thiên trung nhập
ĐỊA thế phàm gian Nguyệt điện lai

      Linh Quang Thổ Địa chào chư thiện Nam Nữ, chào Gia Chủ, mừng Sư Trưởng. Giờ nay Địa được lịnh giáng đàn cùng chư hiền đôi phút. Vậy Địa mời chư hiền an tọa. (Đãnh lễ)

Thi
Niệm tình gia chủ, Địa lai đàn
Đào tửu kính mời, phước Địa ban
Nhứt trản ẩm vào cho thấm giọng
Để rồi Địa sẽ luận đôi hàng
Thi Bài
Tất niên đã vừa tàn hôm trước
Nay bế cơ lần lượt tới sau
Nghiệm xem do bởi lẽ nào
Vì Thầy thương tưởng công lao tử đồ
Nhân dịp này Địa vô đôi phút
Để đôi lời trong đục cùng chung
Địa vui thấy cảnh trùng phùng
Địa vui thấy Đạo toàn chung tận lòng
Địa lại thấy đau lòng vô hạn
Cho cảnh đời khổ nạn dẫy đầy
Đao binh chém giết tạo gây
Gian ngoa xảo trá dẫy đầy nhơn gian
Các hiền phải lo toan mọi mặt
Một là lo xiết chặt đường tu
Tinh thần dồi luyện đắp bù
Tạo thoàn Bát Nhã âm phù thoát nơi
Một phải lo tỉnh đời cứu thế
Dù một lời cũng để nhủ khuyên
Một người thoát khỏi xích xiềng
Công lao cũng lớn vô biên đó hiền!
Tu thời tu, nhưng riêng phải hiểu
Vừa tự tu vừa liệu độ nhân
Lòng thương khắp cả chúng dân
Cơ nào thuận tiện đuốc chân khơi mào
Để thức tỉnh một màu chân thiện
Để thấy đời tai biến tan đi
Thế gian hết cảnh sầu bi
Thiên đường tại thế còn gì vui hơn
Lời của Địa thiệt hơn ghi để
Mong chư hiền cố để vào tai
Giúp nhơn trong buổi hiện nay
Trong cơn điêu đứng phước tày Trời ban
Thi
Nam Nữ chư hiền Đạo Pháp trau
Nghe đây đôi đoạn Địa xen vào
Khá gìn tâm nội ngày đêm luyện
Đắc quả tròn công thoát bẫy rào

Thi
Ngày chót trong niên Địa toại lòng
Chư hiền đã tiến, tiến vô song
Làm cho Sư Trưởng không ngờ được
Như thế Địa đây cũng có công …

            Điển ký sửa bài thi tứ tuyệt thứ nhì, câu thứ tư Chữ Chót là đôi hàng, tiếp chư hiền sửa bài thi chót câu chót: Địa đây cũng có công…

……………………
Sư Trưởng tân xuân đừng ít rượu
Trao cho Thổ Địa nhớ nghe Ông!
Khai cơ trình tấu cùng Thiên Thượng
Ông nhớ nói dùm Địa có công!

       Hà Thanh nói: Vâng! Tôi chẳng bao giờ quên điều ấy, Thổ Địa đã đồng lao cộng tác trong mọi việc của Sư Trưởng, không có Đất giúp công, làm gì có Quả mà gặt hái.

Thi
Đôi lời ghi để đáp lòng thành
Khẩn nguyện Trời cao bố điển thanh
Chu tất an vui ngày thiết lập
Hiền Cang vui dạ toại tâm lành

         Giờ sắp mãn, chư hiền gắng nhớ lễ Khai cơ cử hành vào Ngọ thời sơ tứ nhựt nhứt ngoạt, đúng giờ ấy thiết lập đàn cơ tại Chiếu Minh Đàn. Chư hiền cần có đủ mặt để nghe lời giáo huấn của Ơn Trên cùng để hiểu tường đường lối mới.

Ngâm
Mãn giờ từ giã đàn trung
Địa xin Địa rút chào chung quy hồi.
                                     Thăng

GHI CHÚ VÀ SƠ GIẢI:
Như thường lệ, Thầy giáng dạy khuyến nhủ phải tuân hành cho đúng Thiên Ý sẽ được ban cho đủ điều: cho phước báu, cho lộc thanh, cho điển lành, cho Linh dược để vượt qua cơn khó khăn khảo đảo và cố gắng về Nguyên hiệp Linh Quang Đại Khối như vóc Thái Dương lúc Chánh Ngọ.
Thầy Cha vì thương các con, chẳng quản bão táp phong ba để dồi luyện lòng son dạ sắt nên lên xuống đâu nệ thân già, và Trưởng Huynh Hà Thanh chẳng màng gian khổ, đã đắc thành mà chưa an hưởng, thay thế Thầy dìu dẫn sanh linh, các con chớ khinh lờn, phải chăm lo Học Hành, phận trò Tiên đâu phải dễ.
Kẻ toàn minh, pháp tâm vẹn vẽ mới hồi quy điện Ngọc.
Thầy cho phép lập đàn cơ tại tư gia Sáu Cang trước kia rồi hiện nay xuống lịnh tiếp dạy Thượng Lưu Thanh lo chỉnh trang sắp xếp cũng tại tư gia chờ ngày nào đó chưa biết trước được, Thầy sẽ chuyển Đàn cơ đến.
Tư gia của Cang có nghĩa là Tâm Thất cứng rắn, vững chắc, ý chí cang cường, tánh trượng phu, lòng tòng bá, tuyết sương chẳng nệ, đông giá trơ trơ, thi gan cùng tuế nguyệt, xây dựng được nền tảng như thế mới tiếp tục nương đó khử trược lưu thanh, chờ ngày thuận tiện huyền cơ xuất hiện tiếp rước Điện đăng, ý Thầy bảo trước phải sửa sang dọn dẹp quét sạch, mở rộng Tâm Thất của riêng mình, rửa gội bợn lòng, xua đuổi cho hết bọn thâu thuế, buôn bán, cướp giựt là quần ma tham dục khả dĩ tạo đủ điều kiện cho Chúa ngự giáng, soi sáng là dọn Tâm Minh kiến được Tánh. Hãy bỏ SỰ để tầm LÝ. Bạn nào đã được Ơn Trên cho phép tổ chức đàn cơ tại tư gia và cố chấp đó là một sự vui mừng đáng kể, nên hiểu rõ giá trị chân thật của sự việc là LÝ mầu vi kín đáo ẩn trong ngôn ngữ. Không thực hành Tâm Pháp như trên đã giải thì có ngàn lần đàn cơ bút tại nhà riêng như hôm nay đi nữa, đã nhọc thân hao tiền tài vật chất, cũng không có ích gì cho sự trau tâm luyện tánh của bạn, Vui vẻ mừng rỡ suông trong vài giờ chẳng đủ đền bù công khó rồi đâu vẫn hoàn đấy, phải vậy chăng?
Linh Quang Thổ Địa là Huệ Tâm sẽ xuất hiện kế tiếp màn sau chỉ dạy thêm các bạn. Sợ không vạch ra, các bạn chẳng chú ý rồi buông trôi cho dòng nước cuốn rất uổng, tôi nhấn lại và phân tách một đoạn: tại sao Thổ Địa chia bài thi Bát Cú ra làm Hai, cho xen vào ở giữa để chỉ sửa một chữ chót của bài thi tứ tuyệt, đầu trên là đàng ra hàng và bốn chữ sau cùng của bài thi dưới chót là Địa “mừng sắp tách chưn” ra Địa “đây cũng có công”.
           Bạn không quan tâm cho rằng tại điển đồng không đủ hoặc Ông Địa cũng như mình, thấy thi không hay phải sửa lại cho tao nhã.
Điển đồng rất đủ, Thổ Địa không cần ai chấm điểm, có cầu ai khen, sợ ai chê mà phải làm như thế, phải chỉnh văn. Lý mầu không cần thiết đến văn tự. Dụng ý quá sâu xa, đo lường không nổi.

Ngày chót trong niên Địa toại lòng
Chư hiền đã tiến, tiến vô song
Làm cho Sư Trưởng không ngờ được
Như thế Địa đây cũng có công!

            Bốn câu này chỉ vào Tử Đồ trau Đạo. Pháp luân xoay chuyển trọn niên tròn vòng một Đại chu kỳ, đầu đuôi một chung điểm tất niên trở lại Nguyên niên, cuối Hợi Tý đến. Các trò đã tiến đều đặn, máy không trục trặc như thế là không gì so nổi, bánh lăn êm ái, xe lướt nhẹ nhàng trên nền đá cứng, Ông Chủ lèo lái khôn ngoan khéo léo, môn đồ như vậy rất toại lòng giáo sư, đem lại kết quả vẹn toàn cho Hiệu Trưởng không ngờ trước được.
Linh Tánh vinh quang, dồi dào tài sản, cũng do Chơn Tâm hiệp công gầy dựng tạo tác. Tuy nhiên còn cần phải sửa chữa lại một ít khuyết điểm để trở nên hoàn toàn thiện mỹ hầu vượt qua khoảng cách ngăn để tiếp theo bước lên giai đoạn sau của Sư Trưởng.

Sư Trưởng Tân Xuân đừng ít rượu
Trao cho Thổ Địa, nhớ nghe Ông
Khai cơ trình tấu cùng Thiên Thượng
Ông nhớ nói dùm Địa có công.

        Đã nên Sư Trưởng, đắc cái Trường Xuân mới mẻ, sống khỏe không già phải tích chứa sẵn sàng nhiều điển huệ (Bồ tửu), soi rọi khắp đại gia cũng như phải đừng ít rượu, đủ cung cấp cho cái bụng chang bang của Địa là Tâm Đạo.
Còn Tử Đồ ở giai đoạn trước, có Địa giúp công mới nên Trò. Đến nay đã thành Sư Trưởng chớ quên Bổn Tâm, phủ nhận công Địa và tân xuân, khai nguyên Nhâm Tý, niên “Thiên Sanh” nhớ báo cáo Ông đã được Thông Thiên cũng do Hoạt-Địa. Bạn đã lãnh hội chưa?
Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào, không nên để tâm tánh rời xa, một cặp Nhân Duyên chặt chẽ hiệp nhau từ khởi đầu tới chung kết.
Không như thế không liên lạc với Bản Tâm thì để y nguyên “Địa mừng sắp tách chưn” và không sửa lại “ Địa đây cũng có công”. Thế là hư hỏng đổ nát hết như Địa chấn, Đất sụp, mà hễ Đất sụp là Trời nghiêng, nhà xiêu vì nền lún.

Ngọ thời – Mùng 4 tháng Giêng Năm Nhâm Tý (1972)
NHÂM TÝ – NGUYÊN NIÊN
KHAI CƠ ĐẠI LỂ
Sớ dâng
PHỤC VỌNG

HUYỀN KHUNG CAO THƯỢNG ĐẾ NGỌC HOÀNG ĐẠI THIÊN TÔN
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG ĐẠI BỒ TÁT MA HA TÁT

Chiếu-giám
Trình Thượng Phụ

             Hôm nay, ngày khai cơ Tân Xuân Nhâm Tý Nguyên Niên, con khép nép cúi đầu thượng tấu:
Con hết sức vui mừng, kiểm điểm quá trình được thấy kết quả vượt bực mà con không ngờ trước vì từ khi tái thiết Chiếu Minh Đàn đúng một năm rưỡi, con đã đưa đường cho Linh căn phúc tử ra khỏi rừng sâu u tối thọ Ánh Sáng Đạo Vàng, tưởng chừng như phải mất bội phần thời gian cũng chưa được nên việc ấy. Qua trung gian của con, Thầy đưa ra phương pháp học ngay hành thẳng để trực chỉ hồi nguyên quy bổn, giúp môn đồ hiểu biết đành rành, học hành thành tựu.
Ngày Đại Lễ, khởi đầu đệ nhị niên học Hợi Tý, con đã ý thức trước và lo ngại cho đoàn xe tốc hành gặp khó khăn trên con đường bắt đầu lên dốc, rồi sức tiến mòn dần đâm ra chán nản uể oải. Con vui mừng vì điều ưu tư của con đã không làm con thành tiên tri tài giỏi mà trái lại từ ngoại dung hình thức đến Tâm Pháp nội công đều tiến triển phi thường, bê tha giãi đãi chẳng có mà tất cả bạn đạo cùng nội gia quyến thuộc đều hăng say với Đạo, hết dạ vì Thầy, nỗ lực học hành xông lên như nước nổi lên trên giúp mưa vào triều dưng như vũ bão.
     Điều làm cho con toại lòng và mãn nguyện nhứt là con, cháu gái đồng loạt vọt lên nấc thang Đại Thừa, khởi sự luyện trau Bí Truyền Tâm Pháp. Con đã khỏi sẽ thấy điều đau lòng, đưa chúng xuất giá vu quy, rơi lệ nhìn con, cháu trầm luân bể khổ và đã vui cười cạn ba chung lễ tửu để tiễn chúng lên đài vinh quang muôn đời đoàn tụ.
Hơn nữa việc ấy đã chứng minh rõ rệt giá trị của sự lựa chọn Bùi gia giao sứ mạng nắm giữ Tông Chỉ Đại Thừa, đã xứng đáng gương mẫu càng thêm bội phần vững chắc. Con có thể hãnh diện mà khỏi e ngại gì hết.
Khởi đầu kỷ nguyên mới mẻ và ngày nhập trường đệ nhị lục cá nguyệt niên Hợi Tý, con tin chắc rằng sẵn đà tiến triển đang lên, Thầy sẽ gia tăng ân huệ giúp tất cả chúng con đầy đủ phương tiện cả phần tướng lẫn phần tánh cho chúng con làm tròn đúng mức phận trò luôn cả sứ mạng Ơn Trên đã giao phó theo dự tính và ước mong của chúng con.
Riêng phần con chẳng mong mỏi van xin điều gì hết, để cho hạp tự nhiên chỉ cắm đầu ngày đêm lo phận sự. Con chỉ là dụng cụ, là cái xe của Thầy tùy nghi sử dụng. Cung cấp đủ nhiên liệu cần thiết, cấu tạo bằng vật thượng thặng, nguyên chất cứng rắn bền bỉ, lái đâu nó theo đó, mở máy là nó hoạt động, nhanh nhẹn, chậm chạp do Thầy, khi thấy không cần thiết nữa thì cho nó vào nhà ga, tắt máy nằm im ngơi nghỉ.
Hiện nay con cảm thấy “Ông Chủ” cần rước thêm nhiều hành khách thì đã tiên liệu chu đáo rồi để cho xe mình đủ dung lượng, đủ sức mạnh để trườn nhanh lên thượng đỉnh trên con đường gay gắt.
Thầy đã soi rõ tất cả chẳng sót mảy may.
Riêng cá nhân con, luôn luôn ghi nhớ lời Chúa Jésus: “Các ngươi đừng vì ăn mà phải lo, vì mặc mà phải lo, CHA của các ngươi ở trên Trời đã biết các ngươi cần dùng sự gì rồi”.
Thầy cũng đã ám trợ con mọi mặt “Để con yên ổn, Đạo chăm lo”.
Con vắn tắt trình bày, Thượng Phụ từ bi định đoạt.
                            Tại Chiếu Minh Đàn ngày 4 tháng Giêng năm Nhâm Tý
                                                          Đệ tử khấu bái
                                                           Bùi Hà Thanh
   Trình Thầy, lần thứ nhứt con có vịnh bài khai bút bằng Hán văn mong Sư Phụ chứng giám.

       KHAI CƠ
TÂN XUÂN, Tiên bút chuyển
NHÂM TÝ, diên hòa lai
Thượng Ngươn hườn tái lập
Khởi điểm Đạo hoằng khai
Đàn tiền hồng quang rạng
Gia nội mãn hoàng mai
Thiên Thượng ban ân huệ
Môn hạ vượt trần ai
Nhựt, thời thường tiến triển
Niên, ngoạt tạo Liên đài
Nhơn nhơn trì luyện Pháp
Cá cá đắc Hồng Thai
Nhứt phiến tường vân phủ
Vạn sự hảo an bài
Sở tác thành như nguyện
Tư nghiệp phát thần tài
Hữu, vô phương tiện túc
Phú, quý cộng cân đai
Phù triều phùng đại võ
Đăng thượng đạt cao giai
Viễn ly mê đồ khổ
Hạnh ngộ phước trùng lai
Nhàn lạc vô ưu lự
Tự toại bất ưu hoài
Nhục thân hòa trần cảnh
Pháp-thể hiệp Bồng Lai
Chung thân trì nhứt nguyện
Mãn kiếp kiến Thiên Thai
Tử đồ đê đầu khẩn
Sư Phụ ngự kim ngai
Hoan hỷ thuận phê chuẩn
HẢO THIỆN TAI! THIỆN TAI !!!
Bùi Hà Thanh khai bút
Thượng tấu Cửu Trùng Đài

LƯU NIỆM:
Ngày khai cơ có đông đủ đạo hữu và nhiều người mới thuộc chi phái khác đến dự, chứng kiến lễ dâng Đại Hồng Thệ của hai môn đồ Đại Thừa là Tửu và Kiệt.
Nhìn gương sáng ấy, có thêm số dự tính sắp nương theo đường lối Vô Vi Đạo, hăng hái mạnh dạn quyết tâm tiến lên trau luyện Tâm Pháp và nhận thức sự sai lầm từ bấy lâu theo đuổi ngoại học hữu tướng hữu vi của tà pháp. Muốn trở lại Bản Nguyên phải rõ thông Tông Bổn. Cứ mãi chạy theo hình thể của ngoại vật, có ích gì cho Nội Tâm, rốt rồi vẫn Vô Tâm, Vô Đạo.

                                    
                                                                  Trở Lại Mục Lục