THẢO LƯ ĐÀN, mùng 01 tháng 02 năm Bính Tý (23/02/1936)
                                                                  CAO ĐÀI THỊ NGÃ

THI
Gia hòa Tứ Tổ hiệp âm dương,
Bát quái điền Ly hiệp kiết tường,
Hưỡn hưỡn giao công y phép chánh,
Trì trì luyện tập kiến phi thường,
Chơn ngôn nhứt niệm tri minh lý,
Mật khẩu nhì phân hiển đạt tường,
Vô xú, vô khi, vô sắc tướng,
Vô vi hiện xuất chuyển Tam cương.
                                 Thầy các con!
HỰU
Đạo là quý báu ở trên đời,
Có phước có duyên mới gặp Trời,
Tu Tánh giữ gìn y Pháp Chánh,
Luyện Tâm kiên cố Luật đừng rời,
Khuyên người thiện nguyện tầm Chơn Lý,
Dạy chúng từ lành gặp Đạo Trời.
Cải cựu hoán tân tu nhứt kiếp,
Làm lành chớ lựa buổi nay mơi.

BÀI
Thầy giáo hóa Chơn Truyền Chánh Pháp,
Cho các con tu Tánh, luyện Đơn,
Chờ ngày Chiếu triệu hồi chơn,
Thiên đường danh để phản hườn cựu ngôi.
Đạo chánh lý trau dồi chí thiện,
Mật khẩu truyền luân chuyển công phu,
Mở thông Tam-giáo, Cửu-lưu,
Độ người kịp bước hồi hưu cảnh nhàn.
Nơi thế đã bi, hoan, ly, hiệp,
Chốn trần mê giao tiếp trầm luân,
Khuyên con nam nữ nhớ chừng,
Tu là siêu thoát chín từng giao thông.
Thầy mở Đạo, Tây, Đông, Nam, Bắc,
Tùy theo thời dẫn dắt nhơn sanh,
Đưa về Tử Phủ hoàn thành,
Khỏi sa đọa thế, phước lành ân ban.
Tam-giáo Đạo ba tràng hiệp một,
Một mình Thầy cầm cốt Chơn Truyền.
                                            Thăng .
********
GIÁC MINH ĐÀN, đêm 18 tháng Giêng năm Bính Tý (10/02/1936)

CAO ĐÀI, các con ngày nay phải hết chí thành tâm, nhứt là THÌNH.
THI
Bá Nhựt cần tu thọ điển Thiên,

Thành tâm khẩn nguyện ân Thầy giáng,
THÌNH thọ Thiên cơ chỉ Đạo truyền.

HỰU
Truyền Đạo Cao thời luyện tánh Cao,
Tu Tâm đắc huệ công phu Đạo,
......
Thập nhị công trình lãnh trao … Cười…

             Con đảnh lễ chi? …
Vậy từ đây thọ lịnh Thầy, phải tập cho hoàn toàn.
Bổn phận gặp việc sái như thường làm như thể người vô tri, vô giác vậy.
Các con nên soi gương của NIỆM mà học tư cách nghe.
Dạy Đạo giữ lẽ tự nhiên cho người tầm Đạo.
Thầy cho con biết bổn phận của con ở nơi đây là thay thế phận sự cho NIỆM.
Còn ĐẨU:

ĐẨU tinh quang chiếu Đạo Cao Tiên,
ĐẨU ngộ Minh Sư, Đạo hậu truyền,
ĐẨU khuyết Bồng Lai huỳnh tửu hứng,
ĐẨU thành tâm Đạo, ĐẨU cơ huyền.

     Còn các con mới lãnh Đạo phải năng lo tu. Các con phải bền tâm mà chịu khảo một lúc sau này nghe. Hễ chịu nổi thì Thành Đạo.Nghe:

Phú lòng chơn chánh mới thành Đạo,
Dạ tu cần khỏi tạo khổ thân,
Một lời thành nguyện ân cần,
Khổ hình thoát khỏi, về gần Bệ-giai.
Thầy giã các con.
*******
THẢO LƯ ĐÀN, đêm rằm tháng 02 năm Bính Tý (08/03/1936)

THI
CAO minh Thượng phẩm ngự Đàn trung,
ĐÀI điện Linh Tiêu hội Cửu Trùng,
NGỌC lịnh tứ ân truyền giác thế,
ĐẾ Thiên Sư Phụ tứ ân chung.
Thầy các con, tịnh tâm.
THI BÀI
Cao Đài Đạo chơn truyền phổ hóa,
Độ các con tầm ngả quy nguyên,
Tu tâm gìn giữ y truyền,
Công thành quả mãn, đúng niên quy hồi.
Thảm cho thế không rồi nợ thế,
Cảm thương trần nặng bể Hồng trần,
Sóng xao gió dập mấy lần,
Thuyền từ nghiêng đổ lắm phần gian truân.
Thầy chuyển Đạo ba lần thăng giáng,
Thiên, Địa, Nhơn mới hãn phép Trời,
Trải qua cơ Đạo luaân vơi,
Khi tan, khi hiệp phép Trời chọn nhơn.
Mười hai lúc mới hườn Đại Đạo,
Đủ Tam Kỳ mới tạo hườn nguyên,
Ngày nay chẳng khác con thuyền,
Nghiêng đâu đỡ đó tránh liền sóng to.
Đến quy nhứt Thầy cho phẳng lặng,
Mặt nước êm bình đẳng dòng xuôi,
Khỏi lo than thở ngậm ngùi,
Chung hòa Chánh Lý biết lời Đạo Cao.
Vậy Thầy dạy con nào khá xét,
Ráng lo tu tránh vẹt thị phi,
Chờ ngày Thầy mở khoa kỳ,
Một lời phán đoán đồng quy năm nhành.
Phái Tiên Thiên luật hành giáo hóa,
Tối Thượng Thừa Đạo cả Tam Thanh,
Lập riêng chánh gốc để dành,
Chờ con thuyền Đạo thi hành luật công.
Đạo là vốn Đại-đồng nhơn loại,
Đời còn phân canh cải rẽ chia,
Đạo Thầy giống tợ cái bia,
Mũi tên giỏi luyện, trau tria trúng nhằm.
Người vốn có chữ Tâm vi chủ,
Bằng lãng Tâm khó thủ huyền vi,
Các con theo kiểu tuân y,
Những lời Thầy dạy mà ghi vào lòng.
Bằng biến cải khó mong thành Đạo,
Một lời Thầy quý báu không sai,
Tu Tâm, luyện Tánh Cao Đài,
Hành trì công quả phước lai hậu truyền.

THI
Thầy mừng con trẻ biết Chơn Truyền,
Học Đạo cần tu dứt não phiền,
Luyện đặng Minh Châu hồi cựu vị,
Từ đây một dạ ráng cần chuyên.
HỰU
Tu hành có khó nhớ nghe con,
Chịu khảo là phương kế chịu đòn,
Nhẹ gánh trần lao qua bỉ ngạn,
Từ đây đến đó chín thu tròn.

THẢO LƯ ĐÀN, đêm 13/14 tháng 3 Bính Tý (03-04/05/1936)
CAO ĐÀI THỊ NGÃ

Thầy mừng các con nam nữ.

THI
Ban Thiên linh điển ngự cơ linh,
Đệ tử nữ nam lễ phụng nghinh,
Đạo Pháp tuân y hành bốn buổi,
Tu cần mau đặng thấy quang minh.
HỰU THI
Chứng lễ các con chí kỉnh thành,
Đồng tâm chung hiệp Đạo Tam Thanh,
Cần trau mỗi buổi đừng sai sót,
Gắng luyện y giờ Đạo phát thanh,
Thầy dạy Chơn Truyền gìn một mực,
Con vưng Chánh Pháp giữ tu hành,
Bền tâm chí định huyền vi Pháp,
Đắc vị hồi quy Tử Phủ thành.

      Các con tịnh tâm nghe Thầy giáo giải.
Đạo càng ngày càng phát triển, Tâm các con cần phải cho tịnh cho thanh. Một kiếp tu đa khổ hạnh. Nào là phải lập công, tạo đức, chịu khảo đảo nhiều phen, nhứt tử nhứt sanh, chẳng khác chiếc thuyền con bị muôn trùng lượn sóng dồi, gió dập ở ngoài khơi. Hễ qua một cơn khảo tức là nhẹ nhàng thơ thới tinh thần Đạo Đức.
Các con khá biết, cái phàm tâm của các con lâu đời bị thâm nhiễm mùi trần cấu.
Nay các con hữu hạnh phước gặp Thầy truyền Chánh Pháp cho tu luyện, trau giồi, đặng rửa cho sạch bợn trần. Phải phí lắm công lao mới tinh anh trong sạch, vậy các con khá giữ gìn cho cẩn thận. Khi các con mới lên bực tối Thượng Thừa thì phải giữ gìn y lời truyền giáo.
Dầu gặp việc như sấm nổ bên tai cũng chẳng khá xao động cái Chơn Tâm thời mới phải Đạo. Phải diệt cho tiêu Lục trần thời mới đặng Lục thông.
Thầy thấy các con tu, phần đông vướng kế mị tà, làm giận, buồn, vui, ghét rồi mới sanh chia rẽ nghịch lẫn cùng nhau. Các con nên nhớ lời Thầy dạy đã nhiều phen :
                                                    “Dạ tưởng Từ Bi là dạ Phật,
                                                  Tâm mong nghịch lẫn ấy Tâm tà”.
       Ngày nay các con có Tâm Đạo biết nhớ nguồn cội Chơn Giáo, đến đây làm lễ Thầy, vậy Thầy ban những lời Chơn Giáo khá nhớ trong lòng. Dầu cho các con sang hèn lớn nhỏ chi Thầy cũng ban ơn trong lòng Đạo Đức của các con.
Từ đây các con phải lập chí đại hùng, đại lực tu cho đắc quả, diệt phàm tâm, dồi Chơn Tâm, có Thầy hằng độ. Thầy cho các con đồng ngồi.

Thầy truyền Đạo Cao Đài Chơn Giáo,
Cho các con phục đáo Tiên Thiên,
Chơn tu lập chí nhẫn kiên,
Chẳng hờn, chẳng giận điển quang dồi dào.
Tâm định chặt không xao Thần động,
Mắt ngó ngay phải lóng chánh-tà,
Tu đừng diễu cợt lân la,
Huyền vi phát hiện chói lòa kim quang.
Nam bổn mạng sanh Càn chi Đạo,
Nữ thân hành Khôn đáo mầu vi,
Đạo Cao vô dụng phàm phi,
Tuy thân ở tục, lòng thì Phật Tiên.
Vậy mới đáng Chơn Tiên Chánh Đạo,
Vậy mới thông Tam Bảo huyền quang,
Đời truyền ở lại muôn ngàn,
Học gương Đạo Đức Cao ban vị thành,
Tu khá biết lập hành âm chất,
Một lòng chơn, cứu vật, cứu nhơn,
Như vầy phản bộ Linh Sơn,
Thảnh thơi ngàn thuở nghe đờn vô vi.
Các con mới tu trì khá nhớ,
Đạo luật hành phản bộ hồi sơ,
Tu như tánh trẻ còn thơ,
Không buồn, không giận, làm ngơ sự đời.
Chớ tưởng dễ, đua bơi một lúc,
Lầm rằng vui chen chúc xen vào,
Ngờ đâu luật Đạo hành cao,
Buồn lòng bỏ phế công lao tu hành.
Một lời thề Cao Xanh chiếu giám,
Bảng Tiên đề linh cảm oai nghi,
Rớt rơi bị phạt A-tỳ,
Khó mong đắc quả hồn phi Thiên Đàng.
Tu thì có bảng vàng biên chép,
Làm biếng tu, bị khép khảo sơ,
Càng ngày, càng thấy lu mờ,
Càng sa vực thẳm cách bờ Đạo Tâm.
Nay Thầy dạy ráng tầm hiểu lý,
Rồi ngày sau Chánh Kỷ Hóa Nhơn,
Khuyên con bền chí chớ sờn,
Trước sau một dạ Linh Sơn diệu huyền.
Nhắc con bị khảo chớ phiền,
Công bình Tạo Hóa luật Thiên thi hành,
Nợ trước lãnh, nay đành phải trả,
Bị khảo là đổi họa, Phước tăng,
Luật Trời có thưởng rồi răn,
Thưởng răn con thấy an bằng, định tâm.
Canh khuya Linh Điển Cao thâm,
Ban cho con gắng lòng tầm Bổn Nguyên.
Trăng thanh gác bóng ngoài hiên,
Nhớ đêm mười bốn Thầy truyền luật tu.
Các con gắng giữ công phu,
Chờ ngày đắc quả ngao du theo Thầy.
Giã con còn ở trần nầy,
Điển linh Thầy dứt, Thiên thai phản hồi.
                                                Thăng –
********  
THẢO LƯ ĐÀN, 15 tháng 3 nhuận năm Bính Tý (05/05/1936)
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG Thầy mừng các con.

THI
Bước vào vòng Đạo phải bền tâm,
Trì chí tu hành Pháp thậm thâm,
Yểu yểu minh minh, Thần hiện xuất,
Xuất lìa Chơn Tánh, quỷ Thần khâm.

Các con ráng trì chí bền lòng lo tu.
Thầy sẽ độ, gặp việc khó chẳng nên tâm thần rối loạn.
TRƯỜNG THIÊN
Thầy giáng giải tu trì cho trẻ,
Khuyên tu trì lánh kẻ trần mê,
Làm gương Chánh Giáo Thầy phê,
Lo hành Đạo Pháp đặng kề Phật Tiên.
Chuyển luân TạoHóa Tiên Thiên,
Tam chi hiệp nhứt hườn nguyên Liên Tòa.
Ráng tu tỉnh giấc Nam Kha,
Canh khuya luyện Đạo, Thiên hà cửu linh.
Các con nhớ dạy đinh ninh,
Tuân y quy luật Thiên Đình Thầy soi.
Ngủ mê mất Tánh huệ rồi,
Khiến nên phải chịu tiếp bồi biếng tu.

Các con ráng giữ công phu !
Thầy cho con biết từ đây phải nhứt tâm tưởng Thầy, giữ gìn Đạo Pháp.
Thầy sẽ ban đại ân tu cần mau đắc quả.

THI
Phép Đạo dạy rành phài giữ y,
Chẳng nên sửa đổi Đạo huyền vi,
Nhờ trên Thầy bố Thiên linh điển,
Thọ hứng tu trì dặn chớ sai.
Thầy ban ơn các con. – Thăng .
********
THẢO LƯ ĐÀN, mùng 1 tháng 3 nhuần năm Bính Tý (21/04/1936)
CAO ĐÀI THỊ NGÃ Thầy mừng các con.

THI
Bước Đạo tu trì dặm chẳng xa,
Phải cho minh lý thoát mê hà,
Tưởng tin một Đấng Cao Minh giáo,
Thọ điểm Đạo mầu mới hiện ra.

                  Đạo là Vô Vi chi Đạo.
      Các con muốn đoạt thấu Lý nhiệm cao thâm của Đại Đạo, thời các con cần phải trau dồi cái xác thân cùng là cái Tâm Đạo cho trong sạch. Đừng tính việc trần, xa bỏ những điều vui sướng thời tu trì mới đặng chỗ mầu vi yếu lý.
    Con người tu coi thân mình nhẹ nhàng, sống như thác, một mất, một còn mới đặng thành quả vị.
Các con ráng lo tu, năng tịnh. Chẳng khá làm hao tổn tinh thần, lao lực.
Tu phải đúng giờ khắc ân cần. 

THI
Luyện Đạo như phân Đất với Trời,
Ba cân, năm lượng dụng đừng lơi,
Huyền quang khai tỏ thông trên dưới,
Đạo xuất hư vô tóm một nơi.
TRƯỜNG THIÊN
Vô vi Chơn Giáo cao thâm,
Ẩn tu trì chí Đạo Tâm trau dồi,
Ở trần muốn trở về ngôi,
Phải tu Chánh Pháp phục hồi Linh căn.
Tu chơn một lẽ trang bằng,
Giữ gìn quy giới mà phăng Chơn Truyền.
Đạo mầu Chánh Pháp Tiên Thiên,
Hư vô Nhứt Khí, Đạo truyền độ nhơn.

            HỒNG, THÌNH, ĐÂY !
Trong việc quy liễu cũng đặng ban ơn như các con tu lâu, ấy là gương của Đạo.
Mới tu đúng Bá Nhựt, khử trược rồi, trong Đạo Pháp đã biết chút ít, chưa đặng kiết Linh Đơn, song ngưng tụ về một chỗ cũng đủ Tam Bửu. Khí xuất không tan như thường nhơn, tu luyện chẳng bao lâu thành vị.
    Các con nên cẩn thận, liễu rồi đem xác vô hộp, chẳng nên để lâu cho người coi vì chưa đủ sắc Thần quang nghe.
SÂM, con hãy biết người tu, gặp việc chi dầu lớn lao cũng chẳng nên đổi sắc.
    Phàm hễ Trời Đất chuyển động, thời võ trụ cũng phải chuyển động, Tâm con chẳng tịnh, thì phải động, chẳng nên. Thầy dặn nhớ.

                                THI
          Muôn điều hư thiệt lẽ Trời phân,
          Sống thác người tu lánh nơi trần,
          Thành Đạo nên mứng lòng định chắc,
          Nhớ lời Thầy dạy rõ từ phân.
          Thầy ban ơn cho các con lo tu.
                                     – Thăng .
THẢO LƯ ĐÀN, 15 tháng 3 nhuần năm Bính   Tý(07/04/1936)
                     CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ

                                 THI
           CAO minh thưởng phạt lẽ công bình,
            ĐÀI các Phật Tiên chiếu điển linh,
           THƯỢNG phẩm, Hạ, Trung ba bực Đạo,
           ĐẾ tùy duyên phước độ nhơn sinh.

                                                                  HỰU
                                          Đạo mầu huyền bí rộng thinh thinh,
                                          Khá hiểu cơ quan tự xét mình,
                                          Chuyển giáo Thiên cơ không thuở lộ,
                                          Biết lo Kiến Tánh thị Tâm minh.

                                                                  HỰU
                                          Minh Tâm luận lý ý Tiên gia,
                                          Đạo Pháp minh minh thị như hà,
                                          Bổn giáo nhơn tâm thành Đạo giáo,
                                          Hậu lai tri ngã điển Thiên Tòa.

                                                       TRƯỜNG THIÊN
                                                Cơ linh Thầy giáng đêm thanh,
                                        Một bầu linh dược phép lành chứa chan.
                                                Tay nương Đạo Pháp huy hoàng,
                                        Muốn cho con trẻ ít hàng trí tri.
                                                Những người giác tánh mau đi,
                                        Tự lòng biết lấy vô vi Đạo bày,
                                                Chuyển luân Thiên Điển Cao Đài,
                                        Biết thời khó biết, hay thời khó hay.
                                                Con ôi! Đường vẫn còn dài,
                                         Đến cơn phản bộ chiếu lai tòa vàng.
                                                Biết trong Pháp Chánh bảo toàn,
                                         Người đời phải quấy dưỡng an tinh thần,
                                                Chẳng nên một mảy cân phân,
                                         Vô vi chí Đạo tự Tâm tu trì.

       Thầy dạy các con một bài khá hiểu. Thầy dạy sơ khá hiểu.
Còn từ đây các con phải lừa cơ hội. Muốn độ người thì đúng với lòng từ bi, song những kẻ mang họa đều do nơi luật Trời hành phạt.
Muốn độ, để một nơi xa các con tu. Kẻ trước có tà khí ẩn thân, những con mới tu chưa vững bị khảo thời khó tu, khá nhớ !
  ( HỒNG bạch): -Xin Thầy từ bi: trên Tàng Thơ Thầy có dạy con với HUẤN, xin Thầy dạy lại.
   Thầy sau sẽ cho các con một đàn dạy tiếp. Các con nên biết, mỗi việc chi chi phải dè dặt, kiên nhẫn, đừng luận chuyện người. Thầy cho các con biết thế thường hay khảo đảo. Đàn 18 Thầy dạy Đạo.
       THÌNH lo phận sự .Thầy ban ơn cho các con về sau, song các con thấy mà chẳng biết.
Tự thuở Vô Thủy đến nay theo bực Thần Tiên cũng chưa biết vật báu Thầy ban ơn. Các con cần nhứt là lo lập công đức, có Thầy độ.

 Trở Lại Mục Lục