PHAN TRƯỜNG MẠNH

                     

 

Tiền bối PHAN TRƯỜNG MẠNH

Tờ trình minh chung niên năm 1949 các sự hành động của CAO ĐÀI GIÁO LÝ VIỆN

của ông PHAN THANH, người sáng lập THIÊN ĐẠO HỌC ĐƯỜNG

hay là Cao Đài Giáo Lý Viện

Thưa quý anh,

Thưa quý chị,

và các em nam nữ học sanh.

Hôm nay, Chúa nhựt, mùng tám tháng Giêng dương lịch 1950, ban Phổ Thông Giáo Lý nhóm trong giảng đường nầy, có phận sự kiểm điểm các công việc đã thi hành trong năm rồi và hoạch định một chương trình hành sự trong năm 1950.

Một năm bước qua dài đăng đẳng, giữa lúc tình thế đạo đời khắt khe căng thẳng, tính sổ lại, thật ra ban Phổ Thông Giáo Lý chưa làm được việc đáng gọi là mỹ mãn. Nhưng, cũng như một hiệu buôn, dầu lời hoặc lỗ, hễ cuối năm, chúng ta phải thử xem lại coi chúng ta đã làm những gì.

ẤN LOÁT. Về phương diện ấn loát và tuyên truyền giáo lý, đạo huynh Phan Trường Mạnh đã tiếp tục in ra được 15 quyển tạp chí đem lý Đạo ra thức tỉnh chúng sanh và đã thanh minh lý đạo ở tại Pháp Quốc Liên Minh (Alliance Française) cho các nhà trí thức Pháp Việt thấu rõ đạo Trời, rất được hoan nghinh.

Tờ Cao Đài Giáo Lý đã được hai cường quốc (Hiệp Chủng Quốc và Ấn Độ Quốc) vâng lịnh chánh quốc mua để vào tàng viện.

Lý Đạo cũng được thanh minh trước bốn ký giả bốn tờ báo lớn (Figaro, Ce Matin, Parisien Libéré, Epoque) ở tại Ba Lê (Paris) đã đến viếng Đông Dương cũng được nhiều lời khen ngợi.

Ngoài sự tuyên truyền tạp chí và diễn thuyết, nhà xuất bản Phan Trường dưới quyền lãnh đạo của đạo huynh Phan Trường Mạnh ra được cuốn Pháp văn: Đạo Cao Đài Là Chi ? và cuốn Đường Cứu Rỗi Của Đạo Cao Đài hay là Phương Pháp Tu Hành Theo Tam Giáo Quy Nguyên, đã được các nhà tai mắt các nước khen ngợi và các sứ thần như là Pháp,

Việt, Ấn, Tàu, Hiệp Chúng Quốc.

Nhờ tạp chí C.Đ.G.L. mà anh em đời đạo được hiểu lẫn nhau, và các hội thánh trong nền Đại Đạo không còn tỵ hiềm lẫn nhau như hồi xưa nữa.

Tuy chưa chung vai vào ban P.T.G.L., nhưng huynh trưởng Trần Nguyên Lượng ở Mỹ Tho đã lập được đại công quả bằng cách xuất bản quyển Lẽ Sống Chung Đời Tạm và quyển Hiệp Trường Giáo. Hai quyển nầy đã thức tỉnh được nhiều người chưa hề có thiện cảm với các nền tôn giáo, vì hai quyển sách nầy chỉ cách tầm lý tu thân rất là rõ rệt.

Phái hình nhi thượng học Nguyệt Thanh Cung ở Chợ Lớn, cũng in gần xong quyển kinh Tam Hoàng và quyển Huyền Pháp Bảo Nguơn, chuyên chú về khoa bí truyền: Hà Đồ Lạc Thơ, Tiên Thiên Bát Quái.

DỊCH THUẬT. Tạp chí C.Đ.G.L. được người trí thức các giới để ý đến, là nhờ tài phiên dịch của đạo huynh Nguyễn Đức Trân, và cũng nhờ vậy mà tôn chỉ của nền Đại Đạo được các nước ngoài để ý, từ Á sang Âu và Mỹ. Hiện nay quý đạo huynh và quý đạo tỷ ở phái Chiếu Minh đang nhờ đạo huynh Nguyễn Đức Trân dịch trọn quyển Đại Thừa Chơn Giáo ra Pháp văn, và cũng trong giờ nầy, trùng một lượt với buổi nhóm ban P.T.G.L. ngày hôm nay, anh em phái Chiếu Minh đang hội họp đặng lo in quyển Đ.T.C.G. lại bằng Việt ngữ và Pháp văn. Công việc làm của quý huynh đó cũng không ngoài ý định P.T.G.L. Chúng ta có mặt hôm nay, tại buổi nhóm này, nên mừng rằng chúng ta không quá lẻ loi trên đường truyền giáo.

TRỰC GIÁC. Kinh sách đã in từ bấy lâu nay, đang in và sẽ tiếp tục in nữa, tuy chưa nhiều như bên Phật Giáo, nhưng đếm ra, cũng lắm bộn bàng. In rồi là một việc, kiếm cho được người ham đọc và hiểu biết, lại là một việc khác. Vì vậy mà đạo huynh bác sĩ Cao Sĩ Tấn, tuy đã quá bận với các bạn Ban Chẩn Tế Xã Hội, người cũng ráng lập ra một cái diễn đàn chung, để mỗi ngày Chúa nhựt, các vị đạo tâm phân phiên nhau, đăng đàn thuyết pháp đem giáo lý trong kinh sách đã in, ra giảng giải lại cho hàng thiện căn hiểu biết. Trên diễn đàn nầy, những đạo huynh của chúng ta như:

(1) Trần Hữu Lân;

(2) Cao Quỳnh Diêu;

(3) Thái Thơ Thanh;

(4) Lương Văn Bồi;

(5) Phan Trường Mạnh, và tệ đệ đây, đã đem lời lành của chư Tiên, Thánh, Phật phô giải lắm phen và cũng được hàng thức giả cho là chí lý. Các đấng Thiêng Liêng thấy chúng sanh biết hồi đầu hướng thiện cũng giáng điển phụ vào xác đồng khuyến thiện. Vì vậy mà Liên Hoa Đàn càng ngày càng chật, người xin kinh càng bữa càng tăng, làm cho đạo huynh Cao Sĩ Tấn phải bận trí với vấn đề khai hấn [?] Liên Hoa Phật Học Hội.

ĐÀN CƠ. Đứng về mặt hữu hình, ban P.T.G.L. chỉ áp dụng ba phương pháp vừa kể trên: Ấn loát, Dịch thuật và Thuyết pháp đặng lập công đức.

Đồng thời các đấng Thiêng Liêng cũng dùng huyền diệu cơ bút, đặng phổ độ chúng sanh, nơi các cơ đàn như: Tâm Lý Mật Truyền, Ngọc Minh Đài tại Sài Gòn, Chiếu Thanh Quang ở Đa Kao, Ngọc Ẩn Đàn ở Tân Định, Nguyệt Thanh Cung ở Chợ Lớn, Lư Bồng Đạo Đức ở Phú Lâm, v.v…

Đàn cơ càng ngày càng nhiều thì nguyên tắc lập Hiệp Thiên Đài hồi mới khai Đạo hồi năm 1926 cần đem ra ứng dụng, như việc kiểm duyệt cơ đàn cho được trọn phần văn chương (ám tả, niêm luật bình trắc). Chơn lý gồm cả bốn mặt Sự, Lý, Đạo, Pháp, vân vân như việc chia đồng tử ra thứ lớp: Thể, Đạo, Pháp.

Việc lập ban Kiểm Duyệt đã được dạy từ lâu tại Liên Hoa Đàn, rồi tại Nam Thành thánh thất hay là Tâm Lý Mật Truyền chi đó, nhưng vì anh em quá ư giải đãi, tuần qua tháng lại, mà mấy lúc sau nầy, dường như có sự chinh nghiêng giữa các ban H.T.Đ. Vậy, vì Thầy vì Đạo, tôi ước mong các anh có mặt ngày hôm nay, đem hết tâm trí thu xếp cho được ổn thỏa một vấn đề rắc rối từ ngày khai Đạo đến nay, 25 năm qua, vẫn còn là rắc rối.

TRƯỜNG PHỔ TẾ. Nhân dịp buổi nhóm ban P.T.G.L. mà không đem vấn đề trường Phổ Tế thưa lại cùng quý anh, quý chị thì sợ có khi phải lỗi cùng chư huynh trưởng. Bàn ghế học trò đương la liệt dọn ngoài sân đó, tỏ ra cho quý anh, quý chị thấy rằng ngày thường, giảng đường nầy là lớp dạy trẻ em lối xóm, dạy giùm làm nghĩa, không thâu tiền bạc chi hết. Đang hồi củi quế gạo châu, ăn buổi mơi, phải lo buổi chiều, mà bốn năm chị em đạo hữu, hiệp với cô Hai, con gái huynh trưởng Nguyễn Văn Phùng, cơm nhà, áo quần cha mẹ cho, lội vô đến thánh thất, rồi ngày nầy qua tuần khác, cứ tiếp tục làm công quả dã tràng xe cát biển Đông.

Thưa chư huynh trưởng,

Cũng vì mục đích P.T.G.L. mà chúng tôi cứ lầm lũi lo dạy mấy cháu đó khỏi thất học, vì nghèo khó, vì vô trường không được, hoặc thiếu chỗ ngồi, hoặc theo giấy tờ theo luật định. Ở đây cũng dạy vậy, ở Phú Nhuận cũng dạy vậy, ở Bàn Cờ cũng dạy vậy, ở Thủ Đức cũng dạy vậy, vân vân… Cũng một ý chí, một việc làm, một hy sinh, một chủ định: PHÁ NẠN MÙ CHỮ.

Thưa chư huynh trưởng,

Việc làm của ban P.T.G.L. trong năm rồi chỉ là vậy. Nhơn dịp buổi nhóm đầu tiên trong năm dương lịch 1950, tôi xin chư huynh phân định chương trình làm việc cho năm tới, rồi mỗi anh, mỗi chị, lãnh một phận sự, tùy theo sức của mình, vùa giúp cho nhau, hầu tránh những tai nạn nồi da xáo thịt, đang diễn ra khắp cùng mặt đất.

Tu để lập công bồi đức, thì anh em trong ban P.T.G.L. cần để ý đến những vấn đề nầy:

1. Phụ tay với đạo huynh Phan Trường Mạnh đặng chấn chỉnh tạp chí C.Đ.G.L.

2. Lập ra một tiểu ban lo việc ẤN LOÁT kinh sách các nơi gởi đến, mà nhứt là phải sưu tầm thánh ngôn, thánh giáo đủ các chi phái, in ra thành quyển rồi phát ra cho tín đồ nhìn thấy chỗ một của nền Đại Đạo là:

Nhứt điểm LINH ĐÀI tâm tức PHẬT,

Mãn sanh HÒA KHÍ thiện vi SƯ.

3. Phụ tay với ban Bảo Trợ H.T.Đ. lo huấn luyện các em đồng tử theo chương trình Học Sinh Truyền Giáo hầu cho các em nầy, có thiệt học để giúp Đạo, sau khi hết phận sự phò loan chấp bút; ban Bảo Trợ thì lo tài chánh còn ban Huấn Luyện thì lo việc học hành cho mấy em đồng tử.

4. Phân đồng tử ra làm ba ban: THẾ, ĐẠO, PHÁP rồi tùy duyên hóa độ:

Đồng tử THẾ chỉ lo phổ độ;

Đồng tử ĐẠO chỉ dạy về khóa siêu hình;

Đồng tử PHÁP chỉ dẫn về cơ bí pháp hư vô; mỗi ban đồng tử đều tùng theo thể chế hồi mới khai Đạo;

5. Ban Kiểm Duyệt bổn cáo cơ đàn phải chịu trọn phần trách nhiệm về văn chương và chơn lý Đạo;

6. Ban Thuyết Pháp phải lãnh phần giáo hóa tín đồ về mặt đạo giáo và phân phiên nhau, đến mỗi thánh thất, thánh tịnh theo ngày sóc vọng đặng vạch đường chơn lý cho nhơn sanh;

7. Ban P.T.G.L. lãnh tròn phần chấp chưởng các chi nhánh trường Phổ Tế ở mỗi địa phương, luôn có sự lo lắng, từ tinh thần lẫn vật chất cho các đạo huynh, đạo tỷ giáo viên.

Thưa chư huynh trưởng,

Lãnh phận sự sáng lập Thiên Đạo Học Đường hơn 11 năm qua (1938) tại Xuân Hiệp, nhơn dịp buổi nhóm hôm nay của ban P.T.G.L, tôi chỉ có mấy lời thành thật dâng lên quý huynh trưởng nghiệm xét và tùy định.

Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.

Ký tên: PHAN THANH

ĐẠT LINH & ĐẠT TRUYỀN sưu tầm

Trở lại Mục Lục