Đàn Ngọ thời ngày 15 – 10 Nhâm Tý
nhằm ngày 20 – 11 – 1972 (#39)
Phò Loan : TƯỢNG – LỆ
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy mừng các con thành tâm dưng lễ Hạ Ngươn.
THI :
Hồng ân rọi chiếu các nguyên nhân,
Ban bố điển lành hậu tối cần.
Mãi dắt nguồn sanh tinh thần rạng,
An vui một cảnh, cảnh nhàn thân.
Thầy mừng các con. Thầy ban điển linh Bồ Đào tặng thưởng các con trong nền đạo,
hằng ngày mãi mê mà quên những lợi cùng danh. Lợi danh quên được thì đạo tâm phát khởi.
Sự vui trong lúc công phu không thể kể xiết thì thử hỏi có chi bằng ?
NAY, con dưng Thầy kinh Cảm Ứng !
Thầy cũng khen con nhưng phải gìn lời và gìn gương Thầy cho kỹ, đừng có rẻ duyên.
Một khi rẻ duyên thì điềm lành khó tạo. Một lời cho đúng một lời,
đừng sai một chữ ! Nếu con sai đi một chữ thì sẽ lạc dấu.
TRƯỜNG THIÊN :
Đàn nay trong Tiết Hạ Ngươn,
Các con tề tựu nguôi hờn không con ?
Buổi Đàn con lại đủ tròn,
Tới cùng sau trước điểm son giựt giành.
Thầy trên chứng chiếu là sanh,
Sanh ra ở thế nảy sanh bộn bề.
Thầy rất vui mừng mà thấy các con công phu chính chắn. Thầy dìu dắt chơn linh của con hứng cảnh.
BÀI :
Thấy cảnh thương đời rất đỗi thương,
Sông mê thoát được có ai tường !
Một khi đã biết cùng nhau nhắc,
Cho đến đường cùng khỏi vấn vương.
KỆ :
Thôi thôi con ở, Thầy về.
Rất thương rất mến, nói nghe được nào.
Các con chưa được tịnh thì rán mà tịnh ! Tịnh cho thật tịnh thì cũng như nhau…Thăng.
Đàn Ngọ thời ngày 25 – 10 Nhâm Tý
nhằm ngày 03 – 12 – 1972 (#40)
Phò Loan : TƯỢNG – LỆ
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy mừng các con.
THI :
Cẩn ngôn là phép của người tu,
Kính cẩn, dặt dè khỏi sương mù.
Đã biết lưu tâm đời mỏi mắt,
Thầy khuyên con gắng chí người tu.
Người tu đã biết thì muôn sự cũng do bất cẩn mà làm cho cơ thể không an.
Vậy người tu hành trước phải lo cho tâm an Thần định. Được định thì còn chi vui !
Bồ Đào, Thầy ban thưởng.
BÀI :
Thưởng công cho trẻ có công dò,
Mỗi việc kỷ cương tập đắn đo.
Thầy muốn dạy các con như ý Thầy, chớ để vô ý ! Tự đặt mình trong khuôn,
nếu có khuôn thì trăm ngàn không sai một.
KỆ :
Thầy từ bi lòng hay đại độ,
Thương các con dạy dỗ cho nên.
Gắng công nhờ bởi dẻo mềm,
Nêu gương nhân phẩm tuổi tên còn dài.
Thôi, các con trong sự việc đều lo tu. Thầy rất toại lòng. Lòng bao giờ cũng trông cho con nên hạnh.
Thầy lui, con có dạ buồn…………Thăng…
Đàn Ngọ thời ngày 12 – 11 Nhâm Tý
nhằm ngày 17 – 12 – 1972 (#41)
Phò Loan : TƯỢNG – LỆ
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy rất vui, mừng các con.
Các con cúng, đọc kinh mà không nhuần kinh. Nếu một bài “Nhụy Châu” mà con đặng thuộc thì con sẽ sáng suốt tinh thần, dẫu cho gặp cảnh nào cũng tâm sáng suốt mà ứng cho đúng chỗ.
Các con nên xem lại Thiên Bàn nơi đây mà sửa ở nhà cho đúng. Tuy khác nhau là cái tách, tách tốt, còn đây là tách xấu cũng là tách, phải giữ cho sạch sẽ luôn luôn.
Các con dâng Thầy bài “Nhụy Châu” ! (đọc đến câu : Liên đào lan quế nhứt đoàn”.)
THI :
Liên đào lan quế nhứt đoàn,
...........
Con coi nơi Đàn đủ sắc bông thì các con suy nghĩ, mỗi thứ bông đều vươn mình khoe sắc đẹp thì mỗi con cũng vươn mình lên mà để hạnh đạo cho đời.
Các con mới tu phải năng tới lui với người chỉ kiểu. Người chỉ kiểu phải xem chừng người mới tu mà nhắc nhở người mới tu, học một thì một, đừng hay nhiều chuyện mà hư.
Vì con thấy là bề ngoài, làm sao con biết được bên trong ? Vậy cần một mà siêng một là hay.
Các con bãi Đàn rồi sắp đặt tu cho Thầy xem ! Xem trong một chập thôi.
Ngồi đồng ngồi đừng có ghế, rồi đây không ghế.
Thầy ban cho mỗi con một ly Bồ Đào uống rồi sẽ ngồi tịnh. Con CHI sắp xếp cho trúng ý Thầy !
BÀI :
Thương con vắng bóng nơi Đàn,
Thầy e con phải ngổn ngang chuyện đời.
Theo đời, con chịu luân vơi.
Theo Thầy, nhẹ gánh nợ đời còn đâu !
Thăng…
Đàn ngày 04 – 12 Nhâm Tý
nhằm ngày 07 – 01 – 1973 (#42)
Phò Loan : TƯỢNG - LỆ
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy chứng lễ các con và mừng các con.
THI :
Nhẫn con, nhẫn vậy mới ngoan.
Không nhẫn thì con phải rộn ràng.
Biết trước thì không còn ân hận,
Người tu nhẫn nhẫn mới là tu.
Nhẫn đây là biết nhẫn, mà không biết thì không phải nhẫn. Người tu nên nhẫn, nhẫn, mọi sự việc đều nhẫn. Có nhẫn được mới là ngụ ý, ngụ ý mới biết nhẫn vô cùng hay.
Các con cũ nên nêu gương Thầy cho những con mới học tu nghe đặng mà bắt chước theo gương hạnh và lời.
Vậy thì đi hầu Đàn đây có nghĩa nặng chớ không phải đi hầu Đàn mà nói chuyện đâu đâu. Con mới học tu nên nghe những diệu khuyết mà học hiểu vì Đàn cơ Thầy dạy cho con cũ ít hay nhiều chuyện mới. Không đủ ngày giờ, Thầy không thiên vị. Từ đây con hãy cố gắng, đừng ngoài việc đạo.
Các con coi theo đây mà ứng dụng Thiên Bàn của con tu phải cho sạch sẽ luôn luôn vì sự tu hành là cần nhứt. Thầy dạy các con sự Hữu như Vô,
không vì Hữu mới có Vô. Các con tu đây cần Vô không Hữu.
Thầy ban Bồ Đào các con, kỳ Đàn sau là Đàn Tất Niên.
BÀI :
Tất Niên con phải vẹn cùng,
………………
Thầy phản hồi, các con vững bước, càng vững bước mới biết vững bước là hay.Thăng.
Đàn Ngọ thời ngày 01 – 01 Quí Sửu
nhằm ngày 03 – 02 – 1973 (#43)
Phò Loan : TƯỢNG - TRI
THI : CAO để một lòng mới gọi cao, ĐÀI linh trong thể ứng một màu. THƯỢNG căn nào có điều nghi kỵ ! ĐẾ dẫn các con đến động Đào.
CAO ĐÀI THƯỢNG ĐẾ. Thầy mừng các con trong tiết Xuân về.
Tiết Xuân con nay được mừng là Xuân của thế gian. Xuân của người tu, Xuân mãi mãi, ngày Xuân, đêm cùng Xuân. Có mấy con còn nặng nợ thì Xuân đến mà có không hay. Người tu bao giờ cũng tươi vui, vui trong cảnh tu hành.
TRƯỜNG THIÊN :
Vui trong cái cảnh tu hành,
Ngày qua chẳng mỏi, cảnh thanh nhộn nhàn.
Mấy ai mà khỏi thở than !
Người tu toại hưởng chẳng màng sự chi.
Chi chi cũng ở trong trần.
Thầy ban Bồ Đào cho các con.
KỆ :
Nghi lễ chứng lòng dạ nở nang,
Thầy ban cho trẻ hưởng trang hoàng.
Rượu Tiên uống chẳng vô cùng độ,
Tiên cũng vui câu trước Thánh Hiền.
Thầy hồng ân ban cho con được vạn sự như ý đạo, các con vui tươi.Các con, Thầy thăng.
Đàn Ngọ thời ngày 07 – 01 Quí Sửu
nhằm ngày 09 – 02 – 1973 (#44)
Phò Loan : TƯỢNG - LỆ
KỶ NIỆM NGÀY SINH NHỰT CỦA THẦY
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy mừng các con và chứng lễ các con.
Từ đây, các con vui trong sự tu hành. Cảnh đẹp càng nhìn thêm vẻ đẹp, trong lúc công phu tưởng lên cung Quảng rọi chiếu điển quang, muôn ngàn cảnh cảnh hiện ra trước mắt, càng nhìn càng tưởng nhớ đến Thầy, trên Thầy vui ban thưởng cho các con một ly Bồ Đào.
THI :
Bồ Đào thường bữa chẳng hoài công,
Luyện Tánh Không Không tạc cảnh đồng.
Hằng bữa vui lòng mà tạo cảnh,
Thương ai còn tủi bận gieo trồng.
Các con đọc bài “Độ đời” ! (đọc đến câu : Nhớ lời Quan Phủ chỉ truyền).
TRƯỜNG THIÊN :
Nhớ lời Quan Phủ chỉ truyền,
Cũng y cựu pháp mà truyền đừng sai !
Tu đây tập sửa ngày ngày,
Công trình chẳng mỏi, chẳng sai ngày giờ.
Miễn sao con đạt huyền cơ,
Cũng nhờ pháp nhiệm bây giờ cũng nên.
Chi hay cứ mãi dẻo mềm,
Đến đâu rồi cũng tạc tên cung Vàng.
Vui tươi nhiều cảnh thú nhàn,
Có ai hay đặng ngổn ngang bên lòng !
Giờ đây ta thấy chữ Không,
Không Không mà đắc nơi lòng của ta.
Cười ai có thấu chăng là,
Ta vui, ta toại hằng Cha mới tường.
HỰU :
Tường tường cảnh vật một lòng ta,
Tạo cảnh tri cơ một lối qua.
Nếu chẳng nhờ Thầy trao pháp nhiệm,
Ô hô ! Tịnh hưởng một mình ta.
Thầy vui, các con cũng vui.
KỆ :
Đặt rượu trong giây lát,
Rượu uống mãi không ngừng.
Thăng…
Đàn Ngọ thời ngày 15 – 01 Quí Sửu
nhằm ngày 17 – 02 – 1973 (#45)
Phò Loan : TƯỢNG – TRI
KỶ NIỆM NGÀY ĐẠO HUYNH ĐẠO ĐỨC
& NGỘ MINH QUI LIỄU
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy mừng các con trong lễ Thượng Ngươn và cũng là ngày kỷ niệm của ĐẠO ĐỨC và của MINH TRUYỆN. Thầy cũng vui mừng cùng các con.
Đạo đã nếm mùi thì biết mùi đạo ra sao, ngọt, bùi hay chua chát,
tự mình biết mà vui lấy phận thì còn chi mà phải vướng thân trong vòng cạm bẫy !
Muốn đừng vướng thì ta hãy bình tâm mà suy thì rõ.
THI : CAO là thông hiểu mối huyền cơ, ĐÀI chưởng phép linh ứng như tờ. TIÊN chẳng thông cơ mầu nhiệm đó, ÔNG nay chứng trẻ đắc huyền cơ.
Các con mừng Thầy một bài ! (đọc bài Chốn Bồng Lai)
BÀI :
Thảnh thơi ngồi luyện Kim Đơn,
Trong tâm vô sự giọng đờn mới thanh.
Rượu Tiên uống mãi điềm lành,
Cười ai ta cứ mãi canh chẳng hoài.
Cho PHỤNG thỉnh keo : 2 đồng chữ.
KỆ :
Bồ Đào ban bố cho con,
Các con vui dạ đạo tròn chẳng sai.
Rượu ban uống mãi đêm ngày,
Cuộc cờ ai rõ là trai anh hùng.
Các con tái cầu. Thầy thăng…
Tái cầu :
THI : ĐẠO muốn cao, ngày ngày chẳng mỏi. ĐỨC muốn dày, đừng nói mới hay. KIM Đơn hằng luyện rõ tài, TIÊN phàm khác tánh mới hơn của người.
HỰU :
Người vốn ở trong đời cấu tạo,
Chẳng hiểu đâu cấu tạo sanh linh.
Mãi trong một mối cơ linh,
Sanh ra rồi chết mối tình còn vương.
* * * NGỘ đặng đạo, cơ sinh tiến hóa. MINH chơn truyền phổ hóa đó đây. ĐẠO cao nhờ có phép Thầy, NHƠN thì có quả, quả này bùi không ?
Đạo muốn thông, nơi lòng đừng bận !
Để cho nguyên gay cấn mà chi ?
Nội công cũng đủ vậy thì,
Bỏ qua những chuyện, ích gì cho ta.
NGỘ MINH ĐẠO NHƠN. Bần Đạo vui vô tận thấy quí huynh cùng quí hiền tỷ mà cảm mến vô bờ. Vậy TRUYỆN nay cầu Thầy ban huệ cho tất cả cùng hưởng một đấng Cha lành. Ước ao sao cho chung thủy một lòng lo cho nền đạo của Thầy như buổi ban mai.
Bần Đạo xin kiếu chư hiền, Bần Đạo lui. Thăng.
Đàn Ngọ thời ngày 30 – 01 Quí Sửu
nhằm ngày 04 – 03 – 1973 (#46)
Phò Loan : TƯỢNG - TRI
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy mừng các con.
Nghe chi lời nói trái tai ! Trái là trái ý Thầy. Các con nên nhớ dặn mình : đừng nghe lời nói mà tin. Cứ do tâm các con ứng hiện, mỗi mỗi phải dè.
Người tu bao giờ cũng ít nói là hay. Từ lời nói ra ngoài thật là khổ tâm, chi hơn đừng nói là hay.
Thanh nhàn, người tu bao giờ cũng để cho thanh tịnh mà hưởng thú Thần Tiên, mắt ngó Thần linh nhẹ cảm liền. Đó đây phân ra nhiều cảnh, cảnh đẹp nơi lòng mà lòng cảm mến.
Tu hành càng khuya càng lặng lẽ, một bóng một đèn mà Thần linh siêu xuất, cảnh tục khó vời.
Thầy hỏi thử các con : Con nào có được cảnh mà lòng các con còn vương vấn những chuyện đâu đâu, giờ tu bỏ lãng, mãi nhớ sự đời ?
Thầy khuyên các con nên nhuần gội mà rọi bóng, bóng chiếu lại các con. Các con soi bóng mà gẫm, mà suy. Có Thầy một bên con luôn luôn.
KỆ :
Xem chơi thế sự cho qua,
Mãn ngày rồi cũng lộ ra mới mầu.
Thầy mong các con có một ngày ……………Thăng…
Đàn Ngọ thời ngày 14 – 02 Quí Sửu
nhằm ngày 18 – 03 – 1973 (#47)
Phò Loan : TƯỢNG - LỆ
KỶ NIỆM NGÀY NGỘ CHƠN
CHƠN NHƠN QUI LIỄU
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy mừng các con.
Một cây nhang đốt lên nguyện cùng Thầy thì tâm con yên lặng. Đừng tưởng những sự đã qua, một khi mà tâm con bị động thì mau mau tưởng đến Thầy !
QUẢNG ! Nay Thầy tưởng thưởng công con, cho con Bồ Đào tửu, uống đặng rượu ấy có phép thần thông, không dễ chi mà đặng. Càng khép mình, càng thấy mình.
Những con đã nâu sồng mà lòng không nâu sồng, mở miệng là tu mà lòng còn Lợi.
Nếu không Lợi thì không có chữ “Tu” !
Bồ Đào ân tứ các con. Thầy lui, các con tiếp cầu NGỘ CHƠN giáng tiếp Đàn nay.
Tiếp cầu :
NGỘ CHƠN CHƠN NHƠN giáng tiếp Đàn nay, mừng chư hiền và chư tỷ.
THI : NGỘ một kiếp tu hành bỏ xác, CHƠN đặng chơn mới đoạt nhiệm mầu. CHƠN không cất kỹ từ lâu, NHƠN thì có quả não sầu làm chi ?
NGỘ CHƠN CHƠN NHƠN. Người chơn tu không hay nói, việc làm thì đúng mực, không hay khoe khoang, mỗi việc chi dầu đời hay là đạo phải dè dặt, cẩn ngôn, cẩn hạnh. Lời nói của một bực tu hành : lời cho thanh.
KỆ :
Để mắt người đời thiệt mới gay,
Bạn tu nên nhớ có ngày ghi công !
Bần Đạo kính chúc chư hiền huynh, chư tỷ đặng dịp may mắn mà đắp mống cho đầy. Bần Đạo lui. thăng.
Đàn Ngọ thời ngày 05 – 03 Quí Sửu
nhằm ngày 07 – 04 – 1973 (#48)
Phò Loan : TƯỢNG - LỆ
KỶ NIỆM NGÀY THẦY HIỂN ĐẠO TẠI THẾ
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy mừng các con trong ngày kỷ niệm của Thầy.
THI :
Thành tâm hiến lễ tạ ơn Thầy,
Chiếu điển linh cơ hiển hiện đây.
Cam giá Bồ Đào, Thầy tặng thưởng.
Các con xum hiệp tại Đàn nay.
Các con, sự tu hành càng công phu khổ hạnh thì lòng con thêm cứng rắn. Sự hiểu của các con cũng tùy thuộc các con. Một sự thanh nhàn mà các con đã tạo thì các con cũng nên bền lòng gắng chí. Những sự việc đời coi như lá rụng. Thầy thăng.