Đàn Ngọ thời ngày 04 – 10 Tân Hợi
nhằm ngày 21 – 11 – 1971 (#19)
Phò Loan : TƯỢNG – TRI
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy mừng các con.
THI : CAO cả người tu chẳng hổ thầm, ĐÀI ban con trẻ huệ chơn tâm. TIÊN ngôi tịnh dưỡng công phu chính, ÔNG hiển hộ trì trẻ thiếu tâm.
Một phép công phu tạo thành linh khiếu. Vậy các con không vui chi hơn đoạt lý huyền năng, cơ mầu vận chuyển. Có vận chuyển là phép công phu, cơ Trời chuyển động. Có động, động mãi thì khử trược mà khử trược tức tồn thanh. Đoạt được thanh là thanh cao, cao thượng. Muốn cao thượng thì người tu phải cao cả, hiểu thầm nơi tâm mà ứng theo cơ Tạo Hóa.
THI :
Huyền diệu cao siêu rất diệu mầu,
Không duyên, không hạnh dễ tầm đâu !
Bao nhiêu căn kiếp trồng duyên hạnh,
Đắc quả Tiên Thiên khỏi lưới sầu.
Rất phí công cho những con đã ngộ mà không giác ngộ, để chơn đến tu hành mà không trọn đủ tu hành. Biết thanh mà không nỗ lực khử trược thì trược mãi mãi lộn thanh nên khó cho Thầy minh diệu lý.
BÀI :
Diệu lý Thiên cơ đã sẵn bày,
Người tu khổ hạnh khiếu Thầy khai.
Có công có của xưa nay vẫn,
Không của, không công đã tỏ bày.
Phép chơn thanh người tu rèn hạnh,
Buổi thanh nhàn biển Thánh mênh mông.
Khiếu thanh chứa động lòng trong,
Một bầu Tạo Hóa lưu thông cho người.
Sự tu hành, người tu phải trả nghiệp mà không tạo nghiệp thì nghiệp tất mòn. Nghiệp mòn thì
duyên lành sẽ ứng, ứng hiện cho người tu hành chơn tâm khổ hạnh, được hưởng phước thanh.
BÀI :
Hưởng phước thanh, lời lành năng tập.
Lòng chơn chơn bồi đắp căn cơ.
Lòng trần chẳng để thờ ơ,
Lòng tu mãi nhớ kỉnh nhờ ngày đêm.
Bồ Đào, Thầy bố các con.
Minh tâm hiển Thánh điểm son Thầy nhìn.
Chơn thường khắc kỷ chiêu chương,
Mê say khiển hứng tinh tường huệ năng.
Vui say học hiểu pháp, Tăng.
Vô Vi mật nhiệm như trăng chiếu lòng.
Thầy ban đặc ân các con siêng hành sự thiện. Thầy phản hồi, các con thiền định.Thăng…
Đàn Ngọ thời ngày 15 – 10 Tân Hợi
nhằm ngày 26 – 12 – 1971 (#20)
Phò Loan : TƯỢNG – TRI
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy mừng các con và chứng lễ các con.
THI :
Bồ Đào cam giá kỉnh dưng Thầy,
Ban bố điển lành trẻ lại đây.
Bí khuyết thầm yêu trao bí khuyết,
Bồ Đào, Thầy chuyển hóa thầm đây.
Cho NAY thỉnh keo.
NAY ! Con cần trau kinh Cảm Ứng thật tinh vi, không phải tinh vi là thuộc lòng mà phải chơn thành kỷ cương theo kinh Cảm. Một ngày qua một ngày, chư Thần ghi công. Thầy ban điển lành hộ độ.
THI : CAO hiểu thâm sâu pháp chánh truyền, ĐÀI ban linh điển nhớ lời khuyên. TIÊN ngôn, Phật hạnh người tu vẹn. ÔNG thưởng Bồ Đào trẻ dễ khuyên.
Đại Đạo độ người đại căn. Người đại căn là nhiều kiếp tu hành, nay Thầy khai cơ nhập thế mà dẫn dắt người chơn qui về ngôi vị. Không phải dễ ngộ được huyền cơ bí pháp, ngàn vàng khó nghe được chỗ khẩu tương.
Vậy Thầy khuyên các con Đàn Long Hoa nên kỷ cương đạo pháp, chơn hạnh người tu ! Thầy chứng minh các con nơi Đàn Long Hoa cũng được nghe lời Thầy giảng, khép mình trong sự tu hành kỷ cương. Nhưng cũng còn một vài con còn nhiều nghiệp chướng mà chẳng thấu triệt lời Thầy ngày ngày nhắc nhở, nhắc nhở hàng ngày mà duyên lành chưa đắc. Thầy rất thương vậy.
Các con đọc bài “Độ đời” dâng lên Thầy !
(Chư đạo hữu đọc……………)
Thầy ghi công các con.
BÀI :
Nhìn vạn vật nơi trần thay đổi,
Hỡi các con, còn đợi còn chờ.
Tu hành ngày luống thờ ơ,
Danh thơm người đạo, thế chờ tai nghe.
Người luyện pháp phòng the khép kín,
Lòng cho thanh túc kỉnh nơi lòng.
Lóng nghe từ nhểu nước trong,
Thần linh huệ chiếu cảnh Không nhộn nhàng.
Tu thì phải an ban Thánh thể,
Thuốc linh đơn hộ vệ thân phàm.
Chối từ bản tánh còn ham,
Làm cho cơ thể khốn nàn khổ thân.
Bần thanh bần thì thân con nhẹ,
Pháp luyện Thần tranh vẽ con vui.
Vân vân mây gió nhẹ mùi,
Lòng thơ thơi thới nghiệm trui lửa lòng.
Cái cảnh Không, xem không mà có.
Thuốc trường sanh lửa đỏ thử lòng.
Bụi trần thấy được hiểu thông,
Cơ mầu mới vững tinh thần kỷ cương.
Chịu khó tu trăm đường khó nhọc,
Luyện công phu tập học Thần cơ.
Thầm vui năm, tháng, ngày, giờ.
Thân còn tại thế ngâm thơ chờ ngày.
Luyện cho đắc huệ khai tụ đỉnh,
Luyện cho thông, khứu lỉnh Trời khai.
Thương con, Thầy nhắc nhở hoài.
Nhắc cho con trẻ nhiều ngày cũng nên.
Thầy ban linh điển hộ trì các con vững bước, Thầy hồi Kim Khuyết. Thăng…
Đàn Ngọ thời ngày 16 – 11 Tân Hợi
nhằm ngày 02 – 01 – 1971 (#21)
Phò Loan : TƯỢNG – TRI
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy mừng các con và miễn lễ các con.
Thầy rất vui mà nhắc nhở, sự tu hành các con nên hiểu các con tu đến đâu và sự hiểu biết các con đến đâu. Ngồi công phu còn đa tâm hay một tâm ? Việc đời có giảm hay có tăng ? Tăng thêm việc đời thì sự tu hành công phu không đúng đắn kỷ cương. Còn giảm được việc đời thì thân các con nhẹ nhàng, tranh cảnh muôn việc trên trần không bao giờ có để ý. Còn phần công phu tịnh luyện, các con sẽ đắc huệ mà hiểu biết huyền bí của Hóa sanh vạn vật. Đó là sơ sơ thôi !
Bằng các con công phu được tâm định, Thần xuất khỏi thể thì các con mới rộng hiểu cao siêu không bờ bến, phép chuyển luân luân chuyển không ngừng.
THI :
Các con tu kỷ hiểu mình tu,
Tâm định Thần nương thoát cảnh tù.
Đã biết bụi trần còn bận bịu.
Gió qua mưa tạt cảnh phù du.
HỰU :
Phù du đã chán của người tu,
Biết chẳng đoạn tâm, biết cũng mù.
Biết giả mà tâm không đoạn giả,
Thương con, Thầy nhắc, nhắc con tu.
Thầy cũng rộng lượng với các con trong sự tu hành đã mang cái xác trọng trược của tiền nhơn lưu lại, ngày hôm nay giác ngộ mà tỉnh ngộ tu thân. Bao nhiêu sự việc mắt thấy tai nghe cũng đủ khổ cho các con trong sự tu hành. Nhưng mà các con chưa chịu, còn bày vẽ cho đầy tươm tất thêm. Bảo sao sự tu hành không minh, không huệ ? Các con cũng buồn cho các con. Còn phần Thầy, Thầy cũng không vui mà nhắc nhở mãi cho các con được vén mây giáng ngút thì Thầy mới hả dạ của Thầy.
Các con nào thuộc bài “Thập thủ liên hoàn” ? Hãy trình lên Thầy điểm hóa !
Thầy dạy một con đọc cho rành, cho rõ.
THI :
Chẳng giận chẳng hờn, dễ khó con ?
…………………
Bỏ ngoài việc thế lúc ngồi khoanh.
Thầy chứng các con trong lúc công phu không đắc thanh tịnh, tự con con hiểu.
BÀI :
Cười…cười…con trẻ tu hành,
Câu kinh thuộc làu mà hành thì không.
Muốn vượt khỏi bụi hồng trần cấu,
Lòng các con kỉnh thấu Cửu Trùng.
Cơ mầu pháp nhiệm Huyền Khung,
Rán tu cho đắc, Thanh U viếng thường !
Ngọn đèn sáng chiêu chương tâm sáng,
Thần hóa thân căn bản do con.
Tập đi, đi mãi đường mòn.
Ra vào biển Thánh, lòng con vui mừng.
Thầy nhắc kỹ, Thầy từng nhắc kỹ.
Dạy từ câu nghĩa lý cao sâu.
Cao siêu con hiểu diệu mầu,
Thầy mừng các trẻ, Thầy đâu mệt lòng.
Dạy con đắc thần thông diệu pháp,
Cõi Hư Vô, con đoạt Hư Vô.
Ngày đêm thấm nhuận Đồ Tô,
Trăng thanh cảnh lịch họa đồ trải xem.
Khai Khứu Lảnh cho quen con nhỉ !
Chốn đơn phòng hồ thủy du sơn.
Cảnh thanh văng vẳng giọng đờn,
Thần linh con trẻ từng cơn nhịp nhàng.
Con, con rán tâm an Thần định !
Vui công phu, chấn chỉnh công phu.
Thấy sao cho thấy nẻo mù,
Lần ngày tu sửa, sửa tu cho thành.
Thành người tu, thiên thu noi hậu.
Công các con rọi thấu Thiên đình.
Nơi trần con đoạt máy linh,
Khi về Tiên cảnh rước nghinh đón chờ.
Đàn Ngọ thời ngày 01 – 12 Tân Hợi
nhằm ngày 16 – 01 – 1972 (#22)
Phò Loan : TƯỢNG – TRI
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy mừng các con.
THI : CAO chỗ tuyệt cao hiểu diệu huyền, ĐÀI thường truyền pháp đạo Tiên Thiên. TIÊN ngôn lưu ký nguyên nhân hội, ÔNG dắt con tu đắc diệu huyền.
Các con được pháp môn tu luyện Tiên Thiên Chơn Pháp để độ nguyên căn qui về cựu vị. Các con đã là nguyên căn nên ngày nay mới đắc pháp. Các con rán tu thanh tịnh mà hiểu pháp đạo Tiên Thiên vô phiền não, càng công phu càng tăng tiến. Được vậy là nhờ pháp đạo Tiên Thiên Thầy đã dày công truyền dẫn, dẫn dắt các con cho thành chánh quả, dầu một vài con còn nhiều nghiệp quả mà không đắc khiếu huyền năng về cơ Đại Đạo thì Thầy cũng dày công lẫn lối vạch đường trong cơ bút. Chừng nào các con ấy được thấm nhuần nền Đại Đạo Tiên Thiên thì Thầy không còn chi vui.
BÀI :
Pháp Tiên Thiên vô phiền trở ngại,
Luật Ngũ Hành vận tải Càn Khôn.
May duyên giác ngộ linh hồn,
Công phu tu kỷ phần hồn siêu sanh.
Pháp Ngũ Hành tương sanh tương khắc,
Đạo Tiên Thiên tu tắt chơn truyền.
Độ người muôn kiếp trồng duyên,
Nay Thầy dẫn dắt lời nguyền tạc ghi.
Đạo Tiên Thiên bất di bất dịch,
Phép Ngũ Hành chẳng xích chẳng xê.
Biển sâu núi rộng tuôn về,
Như ngồi Bàn Thạch, Tào Khê hưởng nhàn.
Phép Ngũ Hành ân ban cho trẻ,
Đạo Tiên Thiên nhậm lẹ tuần hườn.
Luyện thành diệu dược Kim Đơn,
Một bầu Trời Đất nguôi hờn không con ?
Đàn hôm nay, Thầy con vui vẻ.
Ban Bồ Đào lời nhẹ, Thầy khuyên.
Thương con còn não còn phiền,
Công phu cho định là Tiên tại trần.
Còn chi hơn, con phân Thầy sửa !
Sửa cho con, sửa chữa cho con.
Thầy không tiếng hết hơi mòn,
Miễn con tu đắc Thầy còn chi vui.
Thầy mừng các con Kỳ Đàn Tất Niên, các con Đàn Long Hoa liên hoan vui vẻ mà đón Xuân về, Xuân về với người tu, tu cho phát huệ mà dẫn lối người sau cùng Thầy một ý nguyện.
Thầy giã các con. Thăng…
Đàn Ngọ thời ngày 15 – 12 Tân Hợi
nhằm ngày 30 – 01 – 1972 (#23) Phò Loan : TƯỢNG – TRI
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy vui mừng các con Đàn Tất Niên liên hoan.
THI :
Liên hoan nền đạo một năm thành,
Con trẻ lập thành tạo vẻ thanh.
Gieo rắc tiếng đờn hòa đúng nhịp,
Công con chẳng uổng để gương lành.
* * *
Người tu nên tạo, đạo nên hòa.
Hòa mới tương sanh hiệp ý Cha.
Con thảo con không, Thầy vẫn độ.
Noi gương hiền hiếu hiểu lời Cha.
Thầy mừng các con mà các con nỡ để lời Cha thấm nhuần nền Đại Đạo Chiếu Minh mà không chiếu minh nền Đại Đạo, để nêu gương lành cho đời thầm phục. Một lời nói của người tu hành, sử xanh ghi tạc, một hành đạo còn phải cao siêu chơn pháp mà chơn pháp không gìn thì khó cho đời giác ngộ, mà cũng khó cho Thầy dẫn dắt người chơn tu.
Sự tu hành không phải dễ gì, mỗi con không đồng đều duyên căn nên có nhiều con, Thầy rất thương và nhiều nhắc nhở nhưng chưa thấm nhuận. Sự tu hành nảy sanh, không tự sát những tược mầm lòng nuôi hy vọng đời cao cả, tưởng mình cao cả thì sự tu hành ngày phải mờ lu. Đàn nay Thầy vui,
Thầy cũng muốn các con vui theo sự tu hành điều hòa làm căn bản, chẳng chút còn gì của đời.
BÀI :
Đàn Long Hoa, Thầy Cha rọi dấu.
Đem gương lành truyền khẩu hóa nhân.
Lời Cha thanh nhã thanh tân,
Các con noi dấu, Thầy cần các con.
Phép đạo chuyển, đường mòn nêu dấu.
Đức hóa sanh chẳng giấu chỗ sanh.
Các con nêu cảnh tu hành,
Để đời theo dấu gương lành hóa nhân.
Phép liên hoan canh tân hoán cải,
Chỗ dở hay, phải trái đừng bàn !
Mỗi con mỗi chỗ thở than,
Nhân duyên con hiểu, tinh thần nên thông.
Mãi liên hoan, dị đồng thông cảm.
Có cảm thông, lời trống không buồn.
Méo tròn, vui sửa cho vuông.
Đó là lý kín luôn luôn sự thường.
Thường là thế con nương theo thế,
Hiều cho nhau thì dễ nghe nhau.
Lý sâu, Thầy dạy khuôn rào.
Long Hoa con thảo lời cao Thầy truyền.
Rượu Tiên Thiên con hiền, Thầy thưởng.
Cho mỗi con trưởng dưỡng pháp linh.
Bao nhiêu khổ hạnh công trình,
Tất Niên thăng thưởng diệu hiền cho con.
Tiện đây, Thầy hỏi con HÙNG. Bạch nghe cho rõ, cho vui nội Đàn : Màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu tím, màu trắng. Con lấy mỗi màu riêng mà con hóa màu đen thì màu con hóa đó sẽ hiện màu gì ?
Đạo hữu HÙNG bạch : Bạch Thầy ! Bất kỳ một màu nào mà muốn hóa ra đen,
nếu dùng thuốc nhuộm cho đủ phẩm lượng thì hóa đen được.
Không. Thầy hỏi màu đỏ mà muốn hóa màu đen, đen thành ra đỏ, ý là vậy.
Con bạch cho rõ nơi Đàn đều nghe cho vui mà giải hầu Đàn đương mệt.
Màu đỏ muốn hóa màu đen, đen cho thành đỏ.
Đạo hữu HÙNG bạch : Bạch Thầy ! Những màu khác muốn hóa đen thì có thể.
Trái lại, đen mà muốn hóa màu khác thì không thể được.
Lúc tại tiền, Thầy cũng có dạy :màu đen là màu chúa, không thay không đổi.
Thầy không phải hỏi chỗ con bạch, chỗ Thầy vui cho các con được vui.
Màu đỏ mà muốn hóa đen cho trở thành thuần đỏ được không, hay có biến thể ra sao?
Các con đọc “Bài Thệ” dâng Thầy, Lễ Tất Niên Thầy trò đồng cảnh lạc.
Thầy mừng các con. Thầy phản hồi, các con vui Xuân sẽ đến. Thăng…
Đàn Ngọ thời ngày 01 – 01 Nhâm Tý
nhằm ngày 15 – 02 – 1972 (#24)
Phò Loan : TƯỢNG – TRI
CAO ĐÀI GIÁO CHỦ - NGÔ TIÊN ÔNG.
Thầy mừng các con, Thầy chứng lễ các con Xuân Nhâm Tý lòng thành kỉnh dưng.
Thầy mong con tu hành trong năm Nhâm Tý đầy vẻ hạnh tu trì.
THI :
Khai cơ Nhâm Tý chúc mừng Xuân,
Giáng bút lời con để hiểu mừng.
Gió thuận điều hòa nhờ đức hạnh,
Muôn năm tên tạc Cửu Đài Trùng.
Năm Nhâm Tý, Thầy phê các con tu hành tiến triển. Ngày Xuân, tháng Xuân,
mãn năm, lòng các con đầy vui vẻ như hoa Xuân đua nở. Vậy mới đáng học trò Tiên.
Nghĩ lại, thoi đưa tuế nguyệt, ngày mà các con mộ chơn ngôn tu luyện đến nay,
bao nhiêu khổ hạnh mà đổi lấy sự tu trì, trên Thầy cảm thông dẫn lối các con thì chẳng uổng công Thầy vậy.
BÀI :
Vui Xuân các trẻ cùng Thầy,
Giáng cơ lời để giãi bày thiệt hư.
Tu trong cảnh Trời thu mát mẻ,
Chốn đơn phòng nghiệm lẽ tri cơ.
Mấy ai tâm lặng như tờ ?
Người tu thiền mới không mơ việc đời.
Nhìn vật đổi sao dời đủ hiểu,
Khổ trần-ai người chịu đắng cay.
Bao năm da nhíu châu mày,
Đó là kiểu mẫu cho ai giác lòng.
Nay con trẻ lòng Không hằng tập,
Điển linh quang tỏa khắp nhơn gian.
Chuyển xoay cơ thể tuần hoàn,
Châu lưu vạn vật thẳng đàng thượng Thiên.
Phép biến chuyển Tiên Thiên diệu ẩn,
Máy Âm Dương huyền biến cơ mầu.
Biển trần mở túi gồm thâu,
Thông qua Khứu Lảnh cung Đâu ra vào.
Thầy mừng trẻ, Bồ Đào nhuận trẻ.
Để lời nên, chỉ vẽ chỗ nên.
Mãi tu tu sửa vững bền,
Không Tiên cũng Phật tuổi tên sẵn chờ.
Vui trong cảnh thần cơ tu luyện,
Hiểu biết mình đạo chuyển đến đâu.
Sửa tu tu sửa phép mầu,
Con vui con biết canh thâu gom Thần.
Thầy mừng các con, Thầy vui các con, sự tu luyện mãi mê tập luyện,
có tập luyện mới biết siêng luyện, nhược bằng không thì không biết luyện.
Thầy vui, các con vui. Thầy giã từ, phản hồi. Các con vui vẻ, vui vẻ. Thăng…
Đàn Ngọ thời ngày 07 – 01 Nhâm Tý
nhằm ngày 21 – 02 – 1972 (#25)
Phò Loan : TƯỢNG – CHÂU
KỶ NIỆM NGÀY SINH NHỰT CỦA THẦY
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy mừng các con và chứng lễ các con kỉnh dưng ngày Giáng Sinh của Thầy. Trong sự tu như sự học, các con nên tăng tiến sự tu học,
càng học rộng càng thấy sự rộng hiểu của mình càng hẹp.
THI : CAO chỗ tiến tăng hạnh pháp tu, ĐÀI thông vạn vật đổi sương mù. TIÊN Thiên linh dược năng thâu chưởng, ÔNG độ các con hưởng lạc thù.
HỰU :
Lạc thù hứng cảnh buổi công phu,
Phưởng phất hoa thơm toại chí tu.
Tại thế lòng vui theo thắng cảnh,
Ngàn thừa rạng chiếu cảnh con tu.
Người đã học pháp mà tu hành đắc pháp thì trên thế còn chi với người tu hành ! Bởi chưa đắc pháp thì không bao giờ người tu hành tránh khỏi sự đổi thay, thay đổi là thường. Vậy các con tu đã ngộ pháp thì cần siêng thanh tịnh mà hiểu chỗ các con chưa tận đạt. Còn các con chưa đạt được pháp đạo thì nên ngày đêm công phu, kềm sửa cái tâm cho “thuần đắc nhứt” thì một ngày qua, nghiệp chướng mòn tiêu thì các con cũng toại nguyện vậy.
BÀI :
Tu đã đắc công phu diệu dược,
Những pháp linh con được đầy lòng.
Chơn thường hằng giữ tâm Không,
Công phu phưởng phất non Bồng du sơn.
Tu đã đắc vui hờn thế sự,
Chỗ tột cao lượng thứ tột cao.
Bao nhiêu hoa trổ đủ màu,
Lòng ta chẳng động mãi hào khoe xinh.
Tu đã đắc, Thần linh tươi sáng.
Cố gắng thêm tỏ rạng danh Thầy !
Ngồi tu theo gió nương mây,
Năm Hồ biển rộng thâu đầy dược linh.
Bồ Đào ban Thần linh các trẻ,
Gội ân Thầy độ trẻ công phu.
Bao nhiêu bối cảnh sương mù,
Trên Thầy lần mở đường tu rạng ngời.
Tu chưa đạt tiết thời Đại Đạo,
Gom chơn Thần hoài bão chơn Thần.
Khép mình tu học canh tân,
Mặc đời đời chác, thanh bần tương rau.
Tu chưa đắc tự cao tự trọng,
Thì người tu chẳng trống lòng Không.
Bao nhiêu bối cảnh đèo bòng,
Công phu chẳng định lòng đầy ước mơ.
Tu chưa đắc khó thờ chữ Nhứt,
Bởi đổi thay thước mực không gìn.
Lời Thầy nhắc nhở lờn khinh,
Thầy thương nhắc nhở, Thầy minh con tường.
Gương Thầy đó, nêu gương cho trẻ.
Rán nghe con, con nhẹ lời khuyên !
Thương con, con biết diệu hiền.
Ngày về Tiên cảnh triền miên hưởng nhàn.
Bồ Đào, Thầy ban các con hân hoan tinh thần Đại Đạo Chiếu Minh,
hai chữ “Chiếu Minh”. Thầy phản hồi các con Thầy. Thăng…
Đàn Ngọ thời ngày 15 – 01 Nhâm Tý
nhằm ngày 29 – 02 – 1972 (#26)
Phò Loan : TƯỢNG – TRI
KỶ NIỆM NGÀY
NGỘ MINH ĐẠO NHƠN QUI LIỄU
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy chứng lễ các con nam nữ kỉnh dưng ngày Thượng Ngươn và tiện lễ Kỷ Niệm NGỘ MINH - MINH TRUYỆN. Thầy mừng các con.
THI :
Thượng Ngươn kỉnh lễ các chơn thành,
Ban trẻ chơn tâm hưởng huệ thanh.
Tu đắc linh tâm, tâm thấu triệt.
Nguồn lành tâm tạo, tạo tâm thanh.
* * * CAO cả do tâm giữ được tâm, ĐÀI chuyên tâm luyện chẳng tâm lầm. TIÊN phàm cũng tại tâm vi cội, ÔNG độ tâm con diệu chiếu ngầm.
Đàn nay Thượng Ngươn, Thầy phê các con chữ “Tâm”. Tâm phàm, tâm Phật cũng do tâm. Người tu hay người đời đều có một cái tâm. Linh tâm gom được nội tâm thì con người trở nên minh mẫn,
quảng đại, hiểu rộng không bờ. Người không gom tâm được, tâm ngoại thì phải hao mòn trí huệ. Vì mất huệ nên Sân, Sân mãi mà khổ lụy thân thể của Trời ban cho. Ấy vậy mà nhiều con đã tu Vô Vi Tam Thanh Chơn Pháp (Cười…cười) chưa trọn gìn tâm, gom tâm vô nội tâm. Bảo sao sự tu hành không phát triển, phát huệ !
Thầy vui, các con dâng “Bài Thệ” !
BÀI :
Nghe con thệ nguyện trước Thiên Bàn,
Ban bố Bồ Đào trẻ dưỡng an.
Lời Thệ, Thầy vui, con cũng toại.
Thầy nghe thông cảm, cảm không ngần.
Thầy rộng lượng từ bi với trẻ,
Con thở than, Thầy sẽ thắt lòng.
Bởi con tâm chẳng tâm Không,
Công phu cũng có, tâm lòng không gom.
Tâm lo đạo, tâm không ngoại cảnh.
Tâm gìn trong, tịnh đảnh Ngọc Hư.
Tâm gìn Đại Đạo chơn sư,
Tâm gom tu tịnh, chơn như sáng ngầm.
Tâm lo đạo, tinh thần huệ phát.
Tâm gìn tâm, hiển đạt nội tâm.
Tâm minh, tâm sáng khỏi lầm.
Tâm như trăng rọi, thấy tâm đáy lòng.
Tâm với đời, tâm không vững chắc.
Tâm nhiều lo hái gặt đầy lòng.
Tâm ngoài cái giả, cái không.
Tâm nhiều vọng niệm, mãi mong đêm ngày.
Tâm với đời, tâm hay dời đổi.
Tâm loạn tâm, sao đổi lòng dời.
Tâm mê, tâm muội thấy đời.
Tâm nhìn nhìn mãi, mắt rơi lưng tròng.
Tâm con tu, thần thông siêu việt.
Tâm con tu, thấu triệt diệu mầu.
Tâm tu gìn giữ cho lâu,
Tâm tu không ngoại, tâm thâu vào lòng.
Thầy ban các con mọi sự đều tâm thấy rõ mà gìn tâm, giữ tâm không lầm nẻo quấy.
Thầy ban linh điển MINH TRUYỆN – NGỘ MINH giáng tiếp.
Thầy thăng, các con tái cầu…
Tiếp cầu :
Tiếp điển linh, NGỘ MINH lai Đàn mừng chung chư hiền huynh, tỷ, kỷ niệm ngày NGỘ MINH theo Thầy thắng cảnh. NGỘ MINH mời chư huynh, tỷ an tọa.
THI : NGỘ được Thượng Ngươn đảnh lễ Thầy, MINH tâm chiếu điển nội Đàn đây. ĐẠO tâm rèn luyện tâm vi chủ, NHƠN đắc chơn tâm vượt lưới này.
BÀI :
Mừng huynh, tỷ, TRUYỆN đây thầm mến.
Đàn hôm nay, vưng lịnh Thầy truyền.
Mừng này tâm lặng, tâm yên.
Vui này huynh, tỷ tâm điền làm thi.
Tâm được lặng, chi chi cũng hiểu.
Tâm thấu tâm, biểu hiện chơn tu.
Tâm tu tâm vẹt mây mù,
Tâm đầy phép đạo, Tây du thường ngày.
Tâm gìn pháp, đêm ngày chưởng pháp.
Tâm tỉnh tâm, hiển đạt đạo mầu.
Tâm ngồi rình rập tâm thâu,
Tâm nhìn thấy rõ, nhiệm mầu tâm Không.
Tâm gom một, mảy lông chẳng động.
Tâm thần thông, báo trọng nghĩa ân.
Tâm linh nhờ dũa không lầm,
Nghe theo Thầy dạy nhập tâm lần dò.
Tâm hưởng ứng, Thầy cho Tiên tửu.
Tâm vui thường, tửu lượng huệ tâm.
Tâm linh khấn nguyện thượng tầng,
Mây lành che chở, tâm phân chánh tà.
Tâm minh đoạt, Thầy Cha ban thưởng.
Giã tỷ, huynh, TRUYỆN thượng Linh Đài.
Bạn hiền, bạn đạo hôm nay.
Mãn Đàn lo lễ cho hai vị cầu.
Đạo Đệ xin giã từ huynh, tỷ. Thăng…
Đàn Ngọ thời ngày 27 – 01 Nhâm Tý
nhằm ngày 12 – 03 – 1972 (#27)
Phò Loan : TƯỢNG – TRI
CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy mừng chung các con và dìu dẫn các con.
THI : CAO chẳng ngoại tâm, giữ nội tâm. ĐÀI thông pháp học, học sưu tầm. TIÊN ngôn nhiều ngữ qui nên Một, ÔNG đắc huệ tâm, đắc nội tâm.
Tu là tu cái tâm, một cái tâm “Nội tâm” thì người tu hành bao giờ cũng sáng suốt. Nhược bằng không gom được nội tâm, tức con “Ngoại tâm”. Ngoại tâm là tâm còn thấy còn ham. Bao nhiêu cảnh báu của đời đều gom vô tâm ngoại thì bảo sao người tu không huệ trí !
Thôi, thôi ! Gìn chơn tâm, nghe chơn tâm, hành theo chơn tâm thì người tu nhẹ nhàng như bóng trăng thu rọi chiếu bốn phương, thử hỏi còn chi hỡi người chơn tu ?
BÀI :
Tu là sửa cái tâm ngoại cảnh,
Gom “nội tâm”, cái tánh chẳng còn.
Tu hành luận mãi chi con ?
“Nội tâm” vi chủ vòng tròn chạy quanh.
Nghe sách kinh biện phân đạo lý,
Gẫm vu vơ mà phí ngày Trời.
Biển trần là vốn luân vơi,
Người tu sao hỡi thấy đời còn mong ?
Đã nhiều tuổi mà không biết tuổi !
Cảnh thiên nhiên rọi chiếu thiên nhiên.
Hỡi con còn chác não phiền !
Công phu tu kỷ chơn truyền đừng sai !
Thầy vui, các con dâng Thầy bài “Nguyện” ! (đọc tới câu : Nhớ lời Quan Phủ chỉ truyền)
TRƯỜNG THIÊN :
Thầy vui, con trẻ dâng “Nguyền”.
Ơn riêng Thầy cảm, lời truyền dạy con.
Bao nhiêu lý đạo bằng non,
Khuyên con gom được tâm con trong lòng.
Khỏi trông, khỏi đợi, khỏi mong.
Ngày về vị cũ thỏa lòng người tu.
Trăng thanh gió nhẹ ngao du,
Đi mây cỡi hạc, võng dù có chi !
HỰU :
Chi hơn động phủ luyện Kim Đơn ?
Bít mắt tai ngơ, hưởng nhạc đờn.
Bốn buổi triều Thiên, Thần toại nguyện.
Nhẹ nhàng không hỡi trẻ tu đơn !
HỰU :
Đơn dược biến thành Cam Lộ đơn,
Thầy ban chung trẻ hưởng nguôi hờn.
Nếm mùi Tiên tửu, Thần linh huệ.
Ban trẻ mỗi ly đức chẳng sờn.
Thầy vui cùng các con. Bồ Đào Thầy, con đồng hưởng. Thầy thăng… Trở Lại Mục Lục