Chiếu Minh Long-Ẩn Ðàn
Ðêm 14 rạng rằm tháng 12 năm Mậu Dần (2, 3-2-1939)

Thầy các con Mừng các con nam, nữ nghe thi.
THI:
CAO biết sửa mình mới gọi cao,
ÐÀI linh ban huệ những con nào,
THƯỢNG thừa giữ luật tu cần bộ,
ÐẾ bổn chẳng ly một mảy hào.

BÀI:
Vừng trăng soi khắp địa cầu,
Cuộc đời gẫm lại một bầu tang thương,
Thảm thay cho khách mộng trường!
Mảng lo tranh đấu chẳng tường cang nhu.
Các con xưa có căn tu,
Ngày nay giác ngộ, thanh u nhớ chừng.
Gặp Thầy truyền giáo phục hưng,
Băng truông vẹt lối, đường rừng xông pha.
Lánh trần tầm học Tiên gia,
Luyện Thần phá khiếu vào ra thông đồng,
Muốn thành nên đạo thần thông,
Thì nay tua gắng dày công tu trì.
Tu hành khảo dượt nhiều khi,
Thử lòng vàng đá vô vi ban truyền.
Cho con rõ lý thiên nhiên,
Răn he lòng dục tâm viên ý phàm,
Phật Tiên dễ, cũng dễ làm,
Với người có chí chẳng tham luyến trần,
Khó thì khó cả muôn phần,
Những ai còn tánh trọng thân danh đời,
Khuyên con Thầy nhủ mấy lời,
Minh tâm khắc cốt chiều mơi giữ gìn.
Ðạo đời hai lẽ phân minh,
Chẳng nên hờ hững sự tình éo le.
Con ôi! Phải biết dặt dè.

Sự tu hành chữ Tâm là gốc. Phải luyện lấy Tâm Không. Hễ nhơn dục diệt tận thì Thiên Lý lưu hành. Tâm chẳng thành thì đạo chẳng phát. Khá hiểu!
Các con nên học để lòng 10 bài Liên Hườn của Thầy cho rõ ý đạo. Giờ công phu phải giữ tâm thanh tịnh thì mới rõ ý tứ và tánh chất đạo đức tự nhiên Thầy bố hóa, chẳng nên tư tưởng sự viễn vông.
Tu thì phải cho bền tâm. Hễ tâm bền thì đạo vững, Tâm vững thì Ðạo thành, Tâm thành Thầy độ.

THI:
Ngày giờ thỏa mãn các con ơi!
Biết đạo cao thời chớ thả trôi!
Thầy vốn từ bi năng hóa độ,
Mau chơn ra khỏi chốn luân hồi.

Ðàn Thượng Ngươn Thầy sẽ dạy LỘC và điểm hóa mỗi con một chữ ÐẠO.
Khá sửa mình mỗi đứa! Thầy ban ơn cho mỗi con bồ đào tửu. Thầy phản giá.
************
Chiếu Minh Long-Ẩn Ðàn
Ðêm 29 rạng mùng 1 tháng 12 năm Mậu Dần (19, 20-1-1939)

THI:
CAO là nhờ luyện xuất thần quang,
ÐÀI mới độ lên đến cảnh nhàn,
TIÊN Phật xưa nay không đổi tánh,
ÔNG Trời khuyến thế bỏ cao sang.
Thầy mừng các con nội đàn.

Các con tự tỉnh, có chí tầm đường đạo đặng giải thoát trần lao, siêu thăng Cực Lạc, vì biết trọng lấy phần thiêng liêng. Vậy hãy ráng trì chí kiên tâm, giữ lòng sắt đá đến kỳ cùng sẽ rõ ân ban. Có nhiều con tu hành mà con quá lân la với kẻ thế nên thường bị khảo, làm xao động tâm thần. Các con nên hiểu: Phật vốn ở xa, còn ma lại ở gần; Phật thì từ bi, còn ma hay quyến rũ, xúi kế bày mưu, đặng có dìu dắt các con ra ngoài vòng đạo đức, cách bạn xa Thầy. Thầy nhắc các con để ý mà dè dặt ngày sau, bước đường đạo còn dài, còn lắm lúc chông gai. Ráng phấn đấu đến ngày Thầy chiếu điển quang rước qua biển khổ lìa bến mê tân, lên bờ giác.

BÀI:
Nầy lời con trẻ gắng ghi,
Vào vòng đệ tử vô vi của Thầy,
Trước sau lòng chớ đổi thay,
Giữ gìn luật đạo hằng ngày kiên tâm,
Mươi Thu nào có bao lăm,
Biết trau sửa tánh khỏi lầm kế ma,
Theo Thầy diệt dứt tánh tà,
Thì tâm huệ mới phát ra lần lần.
Khuyên con gắng chí tu cần,
Ðừng ham sung sướng mất phần thiêng liêng.
Xưa kia những bực Thánh Hiền,
Tu hành khổ hạnh chẳng phiền, chẳng than,
Nhan-Uyên trót chịu cơ hàn,
Ðai cơm bầu nước lánh đàng công danh.
Di dầu sơn cốc lều tranh,
Mượn luồng gió mát trăng thanh tẩy trần,
Chẳng màng hải vị sơn trân,
Muối dưa đỡ dạ luyện Thần xuất dương.
Nay con lấy đó làm gương,
Tu hành đúng đạo quỉ nhường Thần kiêng,
Ví mình nhẹ tợ bạch liên,
Vẽ vời theo thế thêm phiền lòng con,
Trăng kia còn có khuyết tròn,
Người đời hai chữ mất còn thuở nay,
Làm trai đáng mặt làm trai,
Trung trinh nết gái đức tài trau tria.
Thế hay luận nọ bàn kia,
Mỉa mai cao thấp phân chia chánh tà,
Các con giữ chữ nhu hòa,
Ngày đêm cứ phép Tiên Gia ôn nhuần.
Chờ khi bạch yến chào Xuân,
Các con sẽ thấy điềm mừng Thầy ban.

Các con hãy gởi bài nầy cho Lộc, Lệ, Cảnh. Thầy đòi Lộc kỳ đàn 14 đến hầu lịnh.
Thầy ban ơn cho mỗi con. Thăng.

************
Chiếu Minh Long-Ẩn Ðàn
Ðêm 14 rạng rằm tháng 11 năm Mậu Dần (4, 5-1-1939)

Cao Ðài Tiên Ông
Mừng các con nam, nữ.

THI:
Trinh tường khéo giữ tấm lòng son,
Lập chí cho cao ớ các con,
Ðạo vốn do tâm Thầy hóa độ,
Viên thành chiếu rạng thể trăng tròn.

Thầy miễn lễ các con.

HỰU:
Trăng tròn mười bốn đêm nay,
Ðàn trung đệ tử gái trai lòng thành,
Xe loan phụng lộn rồng đoanh,
Giáng thăng trần thế mây lành tiếp đưa,
Rộng truyền đạo pháp Thượng Thừa,
Ðộ người chiêm ngưỡng ngôi xưa trở về.
Bồng Lai tiên cảnh là quê,
Bỉ bàng ngọc tốt ê hề báu châu,
Thương đời gặp lúc bể dâu,
Từ bi cứu khổ cơ mầu truyền ban.
Cho con rõ máy hành tàng,
Chí công luyện tập bảng vàng đề tên.
Gái trai công lập quả đền,
Tu hành cần mẫn mới nên danh trò.
Ðường dài nhiều khúc quanh co,
Biết mà cẩn thận lần dò nẻo ngay.
Noi theo tánh đức của Thầy,
Ðạo đời hoàn bị mới tày đó con!
Xưa kia tu ẩn núi non,
Tránh điều tai mắt cũng còn khổ thân.
Nay tuy lẫn lộn dưới trần,
Luyện mình chánh giác giữ phần thanh cao.
Lời Thầy cặn kẽ âm hao,
Con ghi vào dạ giồi trau tánh tình.
Làm cho rạng vẻ Chiếu Minh.

Các con! Thầy dạy về đạo tâm thì một chữ "KHÔNG" còn về đức tánh thì một chữ "NHẪN" con nào đã tập đặng thì Thầy gia ân, còn con nào tập chưa đặng thì từ đây ráng trau giồi.
Tuổi đạo càng cao thì người hành đạo phải cho có đủ tư cách là: Tinh thần đạo đức và tánh chất đạo đức hầu để nêu gương sáng cho đạo Thầy, chớ chẳng phải phô trương hoặc khoe khoang cái đạo mới gọi là làm gương cho đạo. Khá hiểu!
Ðạo có dễ, có khó. Nếu biết trọng đạo và cho là khó thì dễ, còn bơ thờ coi đạo dễ dàng quá thì là khó.
LỤC có tâm đạo chí thành Thầy chứng, nhưng khá hiểu việc tu hành nhiều sự éo le mắc mỏ, phải để ý dặt dè và cẩn thận mới khỏi lầm lạc.
MÙI, SÂM ráng tu tịnh! Thầy ban ơn, còn các con Thầy ban ơn chung.Thăng.

************
Chiếu Minh Long-Ẩn Ðàn
Ðêm 30 tháng 10 rạng mùng 1 tháng 11 năm Mậu Dần (21, 22-12-1938)

THI:
NGỌC tốt vì chưng có chí giồi,
DIÊU Cung từ thuở đặng an ngôi,
TIÊN phàm xa cách tình đồng đạo,
NƯƠNG bút ngày nay có mấy lời.

HỰU:
Mấy lời cùng bạn đạo trần gian,
Khuyên giữ chữ Khạng dưỡng tánh nhàn,
Nhơn, Truyện, Huỳnh, Trong mừng Lệ, Cảnh,
Hiền, Chi, Bé, Ðại đắc ân ban.
Xuất cơ.
TIẾP ÐIỂN:
GIÁC khai chơn lý đạo,
MINH tánh thức cơ huyền,
KIM đơn tu phản chiếu,
TIÊN thể phục hườn nguyên.
Mừng chư đạo đệ, đạo muội, Bần Ðạo cho một bài trường văn lối phú:

PHÚ:
Trời thanh tịnh, cảnh Bồng Lai trăm hoa đua nở.
Kìa tòa sen vàng rực rỡ, nọ lầu các chớn chở
huy hoàng,
Ngồi tịnh tâm trên chiếc Bồ đoàn, tay lần hột kim cang
mà dưỡng an Chơn Như bổn thể,
Thoạt nhớ đến cuộc đời dâu bể tai biến trong buổi
trần hườn,
Chạnh lòng từ bi thảm đòi cơn, hằng giáng bút mà
khuyên lơn cho đời thức tỉnh,
Mượn điệu thi lối phú mà giải bày chơn lý đạo cho
người ngâm kẻ vịnh.
Hầu có chữa cái chứng bịnh tham nhiễm cuộc
hồng trần.
Bắt cầu vàng nối nghiệp sông Ngân, cho kẻ thế
dời chơn về chốn Bồng Lai Nhược Thủy.
Kẻ hữu căn hữu phước cùng suy cạn nghĩ lập chí lo
tu luyện cho kịp hội kỳ.
Long Hoa vốn là trường thi để chọn trang tu mi
đạo cao đức cả,
Người thượng trí rõ câu nhơn quả lo trả đặng có
bươn bả về cõi u nhàn.
Cảnh tạm nầy mai thảm chiều than, sao bằng chốn
Niết Bàn hư vô tịch diệt.
Phép đạo vốn hư hư thiệt thiệt, phải chí tâm
mới biết đá vàng.
Ðạo Cao Ðài độ khách Nam Bang, thuyền Bác Nhã
rước trang chí đức,
Gươm trí huệ đêm ngày ra sức, mài cho thông mà
đoạn dứt oan nghiệt buộc ràng,
Cửa Huỳnh Kim lui tới dễ dàng, non khướu lánh
ở an ngày Phật.

Người tu gặp nhiều cảnh éo le mới sửa đặng tánh mình, vậy khá hiểu mà dè dặt, dầu gặp cảnh khó khăn buồn bã, mà chẳng cho là khó, là buồn, tức là sửa đặng tánh phàm tục, gặp cảnh nghịch chớ cho rằng nghịch, nên lấy ơn mà báo oán mới gọi đặng trượng phu người quân tử.
Hiền khá lập chí thanh cao tin đạo tưởng Thầy thì sẽ đặng Thầy độ cho toàn cảnh.
Lệ khá giữ tâm trầm tĩnh, thì đạo mới hóa được. Chẳng nên xao lãng.Ban ơn chung các đệ.
Thăng.

************
Chiếu Minh Long-Ẩn Ðàn
Ðêm 14 rạng rằm tháng 10 năm Mậu Dần (5, 6-12-1938)

THI:
GIÁC ngộ Thiên sự hóa đạo mầu,
MINH thành Bửu Pháp xuất Ni-mâu,
KIM lai cổ vãng hườn nguyên vị,
TIÊN Phật thông Thiên thoát địa cầu.

Mừng chư đạo muội, đạo đệ thành tâm. Thánh giá lâm phàm xuất cơ,
Ngọc Hoàng Thượng Ðế kim viết Cao Ðài Giáo Ðạo Nam Phương.
Lành thay các con! Thầy mừng các con.
Quí hóa thay! Ngày nay các con giác ngộ, biết lo tu hành hầu ngày chầu Thầy nơi Cực Lạc. Thầy ban bố hồng ân cho mỗi con tu hành mau đắc pháp.
Nầy các con ôi! Của quí ở thế gian nầy là đạo của Thầy truyền ra hóa độ các con tu hành giải thoát trần lao. Thầy rất từ bi quyết độ hết cả sanh linh bị trầm gian khổ hải nhưng thảm thay đời có mấy kẻ hồi đầu tu tĩnh. Nay các con gặp Thầy về thời đại Thiên Hoàng. Thầy do luật ân xá độ rỗi các con rất dễ. Vậy ráng tấn bước theo Thầy. Sau qua đời Ðịa Hoàng và Nhơn Hoàng tu hành càng khổ hạnh mà chưa chắc sẽ ra sao đó các con! Các con nên vui mừng và ráng lo tu, trên có Thầy ân.

BÀI:
Gió Ðông phơi phới thổi lò,
Ðờn Tiên Thầy khảy líu lo một bài,
Các con nghe để vào tai,
Sớm khuya chiêm nghiệm giồi mài đạo thơ,
Tu hành chớ khá thờ ơ,
Bền lòng luyện tập kịp giờ điểm công.
Ðạo là phẳng lặng thanh không,
Thất tình, lục dục đề phòng cho lung.
Gái thời vẹn giữ ba tùng,
Cùng là bốn đức thủy chung chẳng dời.
Lo đạo, xử thế, độ đời,
Làm trai ba mối, đừng lơi mối nào,
Dặn lòng giữ tánh thanh cao,
Trên Thầy dưới bạn, trước sau cho tròn.
Muốn nên, con ráng chiều lòn,
Vui vầy đạo đức là con yêu vì,
Phật, Tiên đứng bực từ bi,
Vẫn không đổi tánh những khi đá vàng,
Dầu khi gặp lúc nguy nàn,
Tưởng Thầy, Thầy độ con an tu trì.

(Sau sẽ dạy tiếp) Thăng.

Chiếu Minh Long-Ẩn Ðàn
Ðêm mùng 7 rạng mùng 8 tháng 10 năm Mậu Dần

(Ðàn Kỷ niệm ngày thành đạo, Ðức Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn).

THI:
TÂY Thiên CAO hứng khí Hư Vô,
PHƯƠNG chỉnh ÐÀI linh Thái Cực Ðồ,
GIÁO lý TIÊN Thiên qui bổn nhứt,
CHỦ tâm ÔNG định thoát trần ô.

Mừng các đệ tử Thầy hoan lạc cùng các con Ðiển lành Thầy giáng hôm nay, Gia ân đệ tử gái, trai tu hành, Các con chí nguyện tu hành, Lôi Âm Thầy cũng sẵn dành ngôi cao, Toan lo giải thoát trần lao, Ngày về Cực Lạc Bàn Ðào thưởng công.

THI:
Thưởng công cho trẻ biết tu hành,
Có chí, có công, có phước thanh,
Hoá độ Cao Ðài truyền mật pháp,
Cần tu Long ẩn nở ba cành,
Tiên Thiên biến hóa phi thường đạo,
Hậu học chí công cũng rạng danh,
Giọt nước Ma-Ha Thầy rưới khắp,
Nhành dương cứu khổ kẻ tâm thành.

Các con tu y pháp, Thầy ban ơn chung. Thăng.

************
Chiếu Minh Long-Ẩn Ðàn
Ðêm 30 tháng 9 rạng mùng 1 tháng 10 năm Mậu Dần (21, 22-11-1938)

Cao Ðài Tiên Ông Thầy mừng các con nam nữ,các con vững chí tu hành, trên có Thầy độ,
đạo có cao siêu, bền lòng ắt ngộ.

BÀI:
Thấy con có chí tu hành,
Ngồi trên Bạch Ngọc không đành làm ngơ,
Nên Thầy chiếu điển lên cơ,
Khuyên con một mối đạo thơ chuyên cần.
Nay con mắc kiếp đọa trần,
Thang Tiên Thầy bắc, mau lần chơn lên.
Gái trai lập chí công đền,
Vưng lời Thầy dạy mới nên học trò.
Ðạo cao con ráng lần dò,
Ðời dầu vinh nhục cũng lò trầm luân.
Bền lòng chịu khổ mươi Xuân,
Sau rồi mặc sức reo mừng cảnh thanh.
Giã con, con ráng tu hành,
Thầy về Bạch Ngọc điển lành ban ra,
Trần gian con trẻ cộng hòa,
Cung Tiên Thầy cũng vui và chứng cho.

Thăng.
************
Chiếu Minh Long-Ẩn Ðàn
Ðêm 21, 22 tháng 9 năm Mậu Dần (12, 13-11-1938)

Ðàn kỷ niệm tứ niên Long Ẩn Ðàn

THI:
CAO là đức cả mới là cao,
ÐÀI đạo đừng sai một mảy hào,
THƯỢNG phẩm Thượng thừa cho phải mặt,
ÐẾ truyền danh tạc bảng Thiên Tào.

Thầy mừng các con, Thầy chứng lòng thành chung cho các con. Các con tu trên tuân Thánh Ý, dưới hiệp chí đồng tâm huynh đệ cộng hòa, ngày thành đạo chẳng khó, y pháp chơn truyền đến kỳ cộng đồng Thầy chỉnh lập nguyên giáo sẽ đặng hưởng Thiên ân. Thầy thượng ỷ, cho GIÁC MINH KIM TIÊN giáng.
TIẾP ÐIỂN:
Bần Ðạo hỉ chư hiền tam giang đồng cộng lạc, tỏa bút Hội Quần Tiên.
Bần Ðạo mừng chư đạo hữu, đạo đệ.

THI:
Ðàn tràng thiết lập lễ chi đây?
Khiến phải lên cơ thọ mạng Thầy,
Các đệ ra vào đàn rực rỡ,
Chư hiền lui tới cảnh sum vầy.
Cho hay chịu khổ nhiều phen trước,
Mới biết dành vui một cuộc nầy,
Cam giá bồ đào tua hiến lễ,
Người Tiên kẻ tục tỏ đôi bài.

HỰU:
Chuyển bút nương cơ giáng bửu Ðàn,
Mừng cho Long-Ẩn đạo hân hoan,
Tu hành trì chí hành chơn pháp,
Học đạo kiên tâm đạo vững vàng,
Thuận gió xuôi buồm qua biển khổ,
Êm lèo vững lái đến Tây Phang.
Gìn y qui củ chơn truyền đạo,
Thoát khỏi trầm luân mới nhẹ nhàng.

Bần Ðạo giáng giờ nay để lời khuyến đạo, chứng lễ thành các đạo đệ, công phu hành y chánh pháp kịp kỳ. Bần Ðạo khuyên chung các đạo đệ thủy chung như nhứt, đồng đi đến nơi Ðại Từ Phụ, chớ khá kẻ trước người sau, mỗi đạo đệ nên yên vui vì đạo, vì Thầy.

THI:
Trần ai cảnh khổ đó người ôi!
Lập chí mau đi thoát khỏi rồi,
Bần Ðạo biết cho lòng mộ đạo,
Bền lòng son sắt tránh luân hồi.

Bần Ðạo giã chư đạo hữu, đạo đệ Ban ơn Long ẩn Ðàn trung.
Ðạo thành nhờ Ðức HUYỀN KHUNG bảo toàn. Thăng

************
Chiếu Minh Long-Ẩn Ðàn
Ðêm 14 rạng rằm tháng 9 năm Mậu Dần

Cao Ðài Thượng Ðế

Thầy mừng các con nam, nữ. Các con an tọa nghe Thầy dạy.
Người tu thì tùy luật tấn hóa thiên nhiên hữu vô đồng thể, vậy các con hãy để tâm thanh tịnh. Tập làm người vô sự thì vô lự, vô ưu, thung dung ngày tháng. Ngơ tai việc thế thì khỏi bận nỗi lòng ấy thanh nhàn tại thế, cũng có nhiều con tu mà chí còn xu hướng về đường thế tục, lâu ngày tinh thần đạo pháp xao lãng rồi bị khảo (vậy các con nói Thầy riêng lập đặng ngày sau Thầy)... Một Ðàn khác Thầy dạy rõ, các con an phận thủ thường, lo tu hành đúng phép rồi Thầy bố hóa cho đạo pháp quang minh. Các con tu hãy ráng diệt trừ tâm viên ý mã, phải gom Thần, định trí tưởng Thầy thì tâm mới tịnh, đạo phát huyền quang, còn nếu tâm còn tưởng việc viễn vông cao xa thì Thần bị tiêu tán.

THI:
Các con đệ tử của Cao Ðài,
Mộc bổn tâm truyền chớ để sai,
Ðạo ẩn huyền vi ai rõ thấu,
Giồi khoe sắc tướng lắm người say,
Non Tiên có ngọc, tìm thì gặp,
Biển Thánh lưu châu kiếm mới hay.
Ðộ thế Cao Ðài truyền pháp chánh,
Hườn nguyên khách tục luyện kim thân.

Thầy ban ơn lành cho mỗi con. Ráng lo tu!
Thầy phản giá. Thăng.

************
Chiếu Minh Long-Ẩn Ðàn
Ðêm 29 rạng mùng 1 tháng 9 năm Mậu Dần (22, 23-10-1938)


THI:
MINH tâm thành chánh GIÁC,
TIÊN vị báu vạn KIM,
Ðầu non hòn ngọc nổi,
Ðáy biển trái châu chìm,
Ðêm Thu Trời hóa khí,
Ngày Hạ Ðất sanh kim,
Trí tri cơ Tạo Hóa,
Lẳng lặng đạo ẩn im.

Mừng chư đạo đệ nam, nữ.

BÀI:
Trời vừa gặp tiết Thu sang,
Ðất đai, nhơn vật mở mang tinh thần,
Ngắm xem thủy tú, phong vân,
Sơn xuyên thảo mộc màng trần tươi xanh,
Ba mươi vừa lúc tam canh,
Trần gian bạn đạo lòng thành lễ dưng,
Tửu trà, huê quả chực mừng,
Lôi Âm đắc lịnh chín từng giáng lai,
Nương cơ vịnh lấy một bài,
Cho người học đạo hằng ngày ngâm nga,
Vàng kia cậy có lửa già,
Thử rồi mới biết giá là thấp cao,
Tu hành chịu khổ trần lao,
Công viên quả mãn, Ðộng Ðào dưỡng an,
Ðạo thành vì dứt nỗi oan,
Ðạo thành nhờ bởi có gan chịu lỳ.
Sưu tầm mối đạo huyền vi,
Học câu bác ái, từ bi độ đời,
Khó khăn lòng chẳng đổi dời,
Lánh vòng tục lụy xa đời cạnh tranh.
Xây lò nấu thuốc trường sanh,
Giồi trau bổn giác khinh thanh thượng phù,
Ðạo như biển Thánh rừng Nhu,
Dày công khổ hạnh luyện tu mới thành,
Phật, Tiên chẳng thích khoe danh,
Chuộng người đạo đức chí thành, chí chơn,
Dở hay cũng một bản đờn.
Người tu sướng cực không đổi ý,

giàu có chẳng thay lòng. Hễ biết kính Thầy trọng đạo thì hãy năng xét mình sửa lỗi. Một sự lành nhỏ cũng chẳng khá bỏ, một điều quy nhỏ chẳng nên làm, dụng đức tánh mà làm gương cho đời chớ chẳng nên khoe khoang cái đạo. Bần Ðạo cho bài đó! CẢNH, Ðệ khá hiểu có ẩn ý! Thăng.

Chiếu Minh Long-Ẩn Ðàn
Ðêm 14 rạng rằm tháng 8 năm Mậu Dần (7, 8-10-1938)

Cao Ðài Ngã Ðại Tiên hỉ chư môn đệ. Phép đạo khi thăng khi giáng,
tu hành rõ đặng ý đạo mầu thì vững chí. Tu càng lâu mới biết chỗ huyền vi của đạo.
Các con an tọa nghe Thầy dạy mà hiểu ý. Thầy ban đạo cho các con cũng như Thầy giao cho mỗi con một hột giống lành, các con phải ra công chịu nhọc ương trồng, săn sóc đến ngày đơm hoa kết quả, thì các con đặng hưởng. Các con tu Thầy hằng bố hóa đạo pháp cho, chẳng khác nào các con làm ruộng mà Thầy cho mưa hòa gió thuận, miễn các con biết siêng năng thì có lo chi mất mùa, còn nếu biếng nhác thì mới ra sao. Các con tự hiểu.

TRƯỜNG THIÊN:
Vừng mây bao phủ Á Ðông,
Các con mộ đạo có công chực hầu,
Nên Thầy vội gác xe châu,
Giá lâm đàn nội để câu chỉ truyền.
Trước sau cặn kẻ bổn nguyên,
Giữ y cựu pháp tâm truyền đừng sai.
Vẹn gìn nết gái hạnh trai,
Lọc lừa thanh trược giồi mài huyền công.
Sớm khuya lòng hãy dặn lòng,
Học sao cho đặng chữ "Không" Thầy truyền,
Có câu "Mộc bổn thủy nguyên",
Nay mà giác ngộ tiền duyên căn lành.
Thấy con có chí nhiệt thành,
Chẳng ham sắc tướng, không sanh kết tà,
Răn lòng học phép Tiên gia,
Noi theo cảm ứng dung hòa lập công.
Giữ tròn sau đặng gia phong,
Bàn Ðào Tiên Hội phỉ lòng trúc mai/

Thầy mượn tên viết đạo:

THI:
NHƠN tam giác NGỘ rõ MÙI Tiên,
LỆ tánh thông tri TRUYỆN đắc huyền,
HUỲNH, CẢNH tiêu diêu câu lục tự,
TRONG khi chế giảm đạo CHI yên. ,ti 2
Thầy ban ơn các con, Thầy phản giá.

Chiếu Minh Long-Ẩn Ðàn
Ðêm 30 rạng mùng 1 tháng 8 năm Mậu Dần (23, 24-9-1938)

Hèn lâu tôi mới đắc lịnh giáng báo đàn. Mừng chư hiền hữu và hiền muội.

BÀI:
Nương cơ mừng bạn tri âm,
Tiên phàm xa cách ba năm gần tròn,
Diêu hiu hạc ré đầu non,
Ngọc Hoàng giá ngự chẳng còn bao xa,

Giã chư hiền hữu tôi ra

TIẾP ÐIỂN:
Cao Thượng Ðài hằng ngự,
Ðàn nội bố huyền ân,
Ðiển linh truyền đệ tử,
Thọ hứng luyện kim thân.

Mừng các con nam nữ. Thầy ban ân huệ các con ráng tu hành phấn chấn thì đạo pháp đặng quang minh.

THI:
Minh là nhờ luyện đắc huyền quang,
Giải thoát trần lao nhập cảnh nhàn,
Muôn thuở tiêu diêu nơi Ðộng Phủ,
Ngàn năm tự toại chốn Tiên Bang.

Các con an tọa nghe Thầy dạy. Này các con! Thầy vì các con mới ban truyền đạo pháp,
Thầy độ các con, Thầy chẳng nệ công, các con có tưởng Thầy thì đừng sợ nhọc sức. Ráng giữ cho tròn đạo đức để làm gương cho đoàn hậu học. Ðạo Thầy ngoài sự luyện tập Thầy dạy các con có năm điều, nếu các con giữ đặng tròn thì Thầy chấm công cho đó. 1. Trước là thảo thuận trong gia đình, sau thảo thuận cùng huynh đệ, 2. Phải biết ẩn mình lo tu như Thầy lúc còn ở thế, 3. Phải biết nhẫn nhịn với nhau,
vì đó là gương đạo, 4. Phải cẩn thận và dè dặt, 5. Phải siêng năng cần mẫn.
Ðây Thầy dạy riêng mỗi con tự sửa mình:
HUỲNH tu hành phải cho có ý tứ và minh mẫn.
TRONG khá kín khẩu và tịnh tâm.
NHƠN hãy rèn lòng bác ái.
TRUYỆN luyện tánh từ bi.
LỆ khá giữ tâm trầm tĩnh và thanh tịnh.
Còn LỘC nó bị khảo tinh thần.
CẢNH sau Thầy sẽ dạy.
CHI, BÉ giữ tu cho siêng, tịnh tập tánh từ hòa,
Còn HIỂN các con gởi bài nầy cho nó.

BÀI:
Nầy lời Thầy nhắn con hiền,
Tưởng Thầy trọng đạo, mối giềng chớ lơi!
Kẻ tu khác với người đời,
Chẳng ham danh lợi tránh nơi phú hào,
Dốc lòng mộ chữ đạo cao,
Ngày đêm luyện tập mới mau đắc thành.
Căn xưa nay gặp đạo lành,
Ráng tu Thầy độ đặng thành vị ngôi,
Lời Thầy chạm dạ con ôi!

Hai con MÙI, LỤC nghe Thầy cho một bài thi để làm kỷ niệm.

THI:
Xưa tu chín kiếp chẳng thành công,
Nay gặp Thầy ban pháp chánh tông,
Luyện kỷ tu cần Thầy hóa độ,
Chơn Như siêu xuất kịp Hoa Long.

Thầy ban các con nhứt trảng bồ đào. Thầy phản giá.

 Trở Lại Mục Lục