Chiếu Minh Đàn Chợ Lớn
Đàn ngày 15 – 01 Kỷ Mùi
nhằm ngày 11 – 02 – 1979 (112)

Lãnh đạo : ĐỖ THỊ MINH NGỜI.
100 ngày : MINH NUÔI, MINH CHI, MINH TÂM.

THI :
NGÔ Ông khuyên trẻ giữ tâm thành,
ĐẠI thế là nguồn đạo pháp sanh.
TIÊN Phật do người trần ngộ đắc,
Hỏi rằng trẻ hiểu luật Tam Thanh ?

NGÔ ĐẠI TIÊN. Thầy các con, Thầy mừng chung các con.
Thầy miễn lễ, các con tọa thiền nghe dạy :
-Các con tu phải có choàng, chớ khá dễ duôi nghe ! Ngồi tu Nhất Bộ ngồi trước, Nhị Bộ ngồi sau. Các con hôm nay Thầy nhắc lại lần nữa : đạo của Thầy do Thầy làm chủ, điều độ các con tu mau về quả vị.
-Đạo Thầy không phải không dùng số đông, đông mà không gìn y pháp đạo thì đông ấy sẽ sanh nhiều khảo đảo, làm mất giá trị của mối đạo vô vi mà Thầy đã nhọc lòng nhọc xác trao cho các con. Khá hiểu
-Thầy rất từ bi nhưng chư Thần chẳng vị. Khá dặt dè ! Khá dặt dè !

BÀI :
Thương con, Thầy tỏ cạn lời.
Lời Thầy chơn thật con ơi tri tường !
Tường luật đạo không vương tội lỗi,
Lỗi với Thầy, Thầy cổi cho con.
Con ơi giữ đạo cho tròn !
Tròn lòng thành kỉnh sắt son chẳng rời.
Rời pháp đạo chiều mơi con khổ,
Khổ luôn Thầy bồi bổ bấy lâu.
Lâu mau Thần chép biên vào,
Vào lòng kín cất làm sao Thầy vì ?
Vì phép đạo chẳng ly con nhớ !
Nhớ vào lòng đừng hở nghe không ?
Không Không tâm đạo nơi lòng,
Lòng con máy động Ngô Ông hiểu liền. (Cười…)
Tâm đại định hồn nhiên tự toại,
Tâm phàm con biến cải đa đoan.
Con ơi tâm thể con đàng !
Không đi đàng chắc mọc tràn chông gai.
NGỜI một điểm giờ nay Thầy chứng,
Pháp tu cao đúng bực Đại Thừa.
Gìn lòng con nhớ chiều trưa !
Tu cao khảo thí mới vừa trò Ngô.
Tâm tánh định mê đồ sẽ thấy,
Thấy nơi lòng con bấy lâu nay.
Nay Thầy ban bố ơn dày,
HỒNG truyền pháp đạo kịp ngày nghe con !

CƯNG truyền đề hồ cho TÂM. HỒNG truyền 100 ngày cho NUÔI và CHI truyền pháp cho NGỜI giờ nay. Các con chú ý bài đàn mùng 7 và mùng 9 nghe !
Thầy ban ơn và Bồ Đào các con hoan ẩm. Thầy phản giá.Thăng…

Đàn ngày 15 – 02 Kỷ Mùi
nhằm ngày 12 – 03 – 1979 (113)

Lãnh pháp : HUỆ, HIỀN.
100 ngày : ANH.

THI :
CAO minh minh đức đức Huyền Thiên,
ĐÀI đạo đạo sanh một pháp truyền.
GIÁO hóa hóa nên Tiên Phật vị,
CHỦ tâm tâm chí đắc cơ huyền.

* * *
Thầy con trẻ Thầy mừng con trẻ,
Trẻ con tu đáng lẽ Thầy mừng.
Mừng con hai chữ Khâm Tuân,
Tuân lời Cha dạy chín tầng ban ơn.

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ. Thầy các con, Thầy vui cùng các con. Miễn lễ, các con an tọa.

BÀI :
Đắc cơ huyền là phương duy nhứt,
Con tu cho đúng bực Thượng Thừa.
Thừa lòng tu luyện chiều trưa,
Sớm hôm tâm chí cho vừa Thầy Ngô.
Con nhớ kỹ họa đồ khẩu khuyết,
Luyện cần tu mài miệt nghe à !
Đơn phòng con giữ lời Cha,
Cha truyền tâm pháp Ma-ha đem vào.
Vào lòng trẻ tiêu dao tươi mát,
Mát mẻ lòng tầm đạt lý siêu.
HUỆ tâm tươi tốt mỹ miều,
Giờ nay Thầy chứng ơn nhiều nghe con.
Con nhớ lấy pháp tròn trao đó !
Đó là phương thoát ngõ tục trần.
Đời còn nhiều nỗi tao tân,
Gắng tu con nhé diệt lần nghiệp duyên.
HIỀN con nhớ ân Thiên điều độ,
Độ cho con đến chỗ an toàn.
Toàn lòng thành kỉnh Thầy ban,
Ban cho tâm pháp thoát đàng tử sanh.
Gìn tâm chí bền gan khảo thí,
Nhớ đến Thầy bền bỉ tu siêng.
Trước sau nắm chặt mối giềng,
Tu cao khảo thí triền miên nghe lời.
Pháp Đốn Ngộ dành thời mạt hạ,
Thầy từ bi hỷ xả các con.
Con ôi chớ để tâm mòn !
Ngày về cựu vị chẳng còn chi hơn.

HỒNG truyền đề hồ cho ÁNH và truyền pháp cho HUỆ từ giờ này.
Thầy chứng cho HIỀN bắt chuẩn thọ pháp.
Thầy chứng các con tiếp đạo huynh của các con. Thầy ngự ỷ. Các con đọc bài Mừng…

Tiếp điển :

THI :
ĐẠI nguyện theo Thầy xuống thế gian,
GIÁC tâm thọ pháp đáo Tiên Bang.
CHƠN thành tu học Thầy trao lại,
TIÊN Phật dứt đi chữ Buộc Ràng.

ĐẠI GIÁC CHƠN TIÊN. Bần Đạo mừng chư đạo đệ, đạo muội. Hèn lâu Bần Đạo không lai đàn. Bần Đạo miễn lễ nghe !
Hôm nay Bần Đạo thừa lịnh Thầy có đôi lời về Đạo Đức, không biết đệ muội có nghe cùng không ?

BÀI :
Vui là lúc theo Thầy hạ thế,
Vui là cơn trực bệ hầu Thầy.
Vui cùng ơn phước đó đây,
Vui hòa đệ muội xum vầy trau tria.
Vui lòng luyện ngày về vị cũ,
Nhìn lại trần chịu đủ đắng cay.
Buồn thôi đến nhíu mặt mày,
Buồn khuyên đệ muội chớ sai pháp truyền !
Gương Bần Đạo dành riêng ai đó,
Giữ cho tròn cửa ngõ tu cao.
Khuôn viên một lối in màu,
Khuôn giềng giữ lấy mà trao cho người.

Bần Đạo thấy đệ muội đang lúc bị khảo đảo, Bần Đạo cũng buồn.
Bần Đạo nhắc lại lời Thầy : “Đạo của Thầy do Thầy làm chủ”. Việc chi chi đệ muội coi lại lời Thầy trao lúc sanh tiền, nếu việc chi đạo đệ muội không rõ thì thỉnh keo, nghe à !
Bần Đạo là người đi trước, thương đạo đệ muội chịu nhiều nỗi khó khăn.
Đệ muội nhớ kỹ lời Bần Đạo dặn dò nghe !
Hãy thương người đi trước, đó là vết chân đi trước.
Hãy thương những bậc đi sau, gìn y pháp đạo Thầy truyền thì không sao.
Chư đệ muội ngôi xưa vị cũ, Thầy sẵn dành. Bần Đạo sẽ vui đón đệ muội ngày trở về đầy hoan hỷ.
Bần Đạo có bấy nhiêu lời. Thừa lịnh Thầy ban Bồ Đào,đạo đệ muội uống vào vui
tinh thần sáng suốt hòa hảo nhau trên bước đường tu. Bần Đạo giã từ. Thăng…

Đàn ngày 05 – 03 Kỷ Mùi
nhằm ngày 01 – 04 – 1979 (114)

THI :
CAO ngôi dành trẻ đắc trường sanh,
ĐÀI bửu ân ban pháp nhiệm hành.
TIÊN Phật hiệp hườn diên hống hợp,
ÔNG NGÔ hiển đạo để gương thành.

CAO ĐÀI TIÊN ÔNG – NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy các con,
Thầy mừng chung các con nam nữ. Thầy chứng lời cầu nguyện của PHỤ, con nghe :

BÀI :
Nghiệp tiền khiên trả xong Thầy rước,
Lòng thành con đã được Thầy phê.
Vô vi đại đạo vẹn bề,
Chí thành chí kỉnh là đề nghe con !
Gương Thầy để ngời son con nhớ,
Tịnh tịnh lòng trả nợ trần-ai.
Con tu với đức Cao Đài,
Trước sau vẹn đạo miệt mài nghe a !
Các con nhớ Thầy Cha điều độ,
Độ các con về chỗ an nhàn.
Thương con tỵ chốn trần gian,
Mạt đời khổ nhọc theo đàn Chiếu Minh.

Thầy miễn lễ, các con an tọa.

HỰU :
Minh chơn đạo rán gìn nguyên bổn,
Bổn nguyên là ngọc vốn Thầy trao.
Trao cho hậu thế một màu,
Kiến cơ nhi tác vàng thau rõ tường.
Ngày hiển đạo con bươn dâng lễ,
Thầy mong con tạc thể Trời Cha.
Vui cơn nhàn hứng Ta-bà,
Phỉ lòng tu luyện xuất gia một đời.

Thầy ban ơn các con và Bồ Đào hoan ẩm. Thầy hồi Bạch Ngọc,Thăng.

Đàn ngày 13 – 03 Kỷ Mùi
nhằm ngày 09 – 04 – 1979 (115)

THI :
CAO thuần tánh mạng phép song tu,
ĐÀI bửu ân ban trẻ vẹt mù.
GIÁO chỉ chơn truyền lời khẩu khuyết,
CHỦ NGÔ ÔNG đắc để gương tu.

HỰU :
Gương tu Thầy để các con tường,
Đại Đạo ly kỳ gắng chí bươn.
Bươn bả kịp kỳ hồi cựu vị,
Rán công tu luyện luyện cho thường.

HỰU :
Cho thường pháp đạo vận hành xoay,
Xoay trở con ôi gắng miệt mài.
Lên xuống đừng sai lời Chúa Tể !
Đạo thành quả mãn đáo Thiên Thai.

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ - NGÔ TIÊN ÔNG. Thầy các con, Thầy mừng chung các con nam nữ.
Kỷ niệm ngày Thầy trở về ngôi Giáo Chủ có chư Phật Thánh Tiên chứng lễ,
các con đọc bài Mừng. (chư nho đọc bài Chốn Bồng Lai đến câu : …như nhàn)

HỰU :
Như nhàn biệt ngoại thú Thần Tiên,
Tránh khỏi lao đao chốn não phiền.
Muôn kiếp vững bền câu lạc thú,
Ai người hữu hạnh đạo không riêng !

Thầy miễn lễ, các con an tọa. (Cười…)

BÀI :
Bồng Lai cảnh dành người đắc đạo,
Chốn cung vi dị thảo kỳ hoa.
Tâm linh sáng đẹp chan hòa,
Chơn truyền y bát Thầy Cha để lời.
Lời Thầy để con ôi nhớ lấy !
Đạo bên mình con thấy hay chưa ? (Cười…cười…)
Tu trong khuôn phép Thượng Thừa,
Thừa lòng con nhớ chiều trưa năng bồi.
Bồi công quả con ôi nhớ lấy,
Lấy quả công con tẩy nghiệp trần.
Dứt rồi đi tánh Si Sân,
Công phu công quả bao lần Thầy khuyên.
Công trình nhớ cần chuyên kiểm điểm,
Đủ tam công tăng tiến đạo mầu.
Tu cần tu kỷ tâm thâu,
Tinh Thần Khí hiệp một bầu linh đơn.
Gắng nghe rõ tiếng đờn Tiên Phật,
Phật nơi lòng chơn thật con nghe.
Phàm tâm con phải e dè,
Sát-na con nhớ khắc khe chớ rời !
Giờ nay Thầy trở lại ngôi,
Giã từ con nhớ liên hồi Thầy trông.

Thầy ban ơn và Bồ Đào các con hoan ẩm Thăng.

Đàn ngày 15 – 03 Kỷ Mùi
nhằm ngày 15 – 04 – 1979 (116)

3 năm : MINH XỨNG.
100 ngày : MINH THANH.
Thọ pháp : MINH PHẤN và MINH VINH.

THI :
CAO trí đồ y pháp khẩu truyền,
ĐÀI tiền chặt giữ luật Thiêng Liêng.
GIÁO trao quyền phép con y lịnh,
CHỦ định Tâm Trung một mối giềng.

HỰU :
Mối giềng Thầy để các con tuân,
Đặng vậy Ơn Trên rất đỗi mừng.
Một pháp trau tria muôn pháp trụ,
Tu hành đại đạo chữ Khâm Tuân.

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ. Thầy các con, Thầy mừng chung các con nam nữ.
Thầy chứng lễ Tam Niên cho XỨNG và các con cầu pháp. Thầy miễn lễ, các con an tọa.

BÀI :
Đường Đại Đạo dễ gì con nhớ !
Nhớ đến hồi cản trở bước tu.
Đời con trăng ám mây mù,
May đâu gặp ngọn gió thu đưa về.
Tam Niên chẵn vui bề luyện thuốc,
Thuốc Tiên gia con thuộc thế nào ?
Tứ thời con luyện ra sao ?
Điền Ly Chiết Khảm ra vào y khuôn.
Tạo Thai Thánh không buồn không giận,
Giận đốt tiêu lận đận tu hoài.
Khẩu truyền con nhớ đừng sai !
Ngày đêm gắng bó miệt mài Thầy vui.
VINH khổ nhọc đừng lui bước đạo !
Theo Mẹ Cha trả thảo tu cần.
Bền lòng son sắt gìn thân,
Pháp môn Thầy để ân cần dồi trau.
Trao pháp đạo phải trao cho đúng,
Đúng là con rán dụng công phu.
Tu sao thoát khỏi ngục tù,
Thế gian trọng trược âm u nghe lời.
PHẤN chí cả ơn Trời nhuần gội,
Gội ơn lành giác hối lo tu.
Tu cho vẹt ám mây mù,
Đạo đời đôi ngã lạc thù lương năng.
Năng phanh luyện cho bằng đạo hữu,
Hữu Tâm Trung con chủ được lòng.
Lòng thành Thầy điểm gia công,
Công phu bốn buổi tâm không não phiền.
HỒNG con nhớ trao truyền pháp đạo !
Đạo cao siêu quí báu nghe lời.
Thầy khen con đó con ôi !
Cao môn như vậy để đời gương tu.

HỒNG truyền đề hồ cho THANH và trao pháp cho PHẤN và VINH giờ nay.
Thầy ban ơn và Bồ Đào các con hoan ẩm. Thầy phản giá Thăng.

Đàn ngày 03 – 04 Kỷ Mùi
nhằm ngày 29 – 04 – 1979 (117)

THI :
CAO Xanh sanh hóa trẻ nhân lòng,
ĐÀI đạo đạt thành phải chí công.
GIÁO định chơn ông ông xuất ngoại,
CHỦ y tâm quyết đoạt huyền công.

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ. Thầy các con, Thầy mừng chung các con nam nữ.
Thầy chứng lòng thành của các con hiện diện hay vắng mặt, nhớ ngày kỷ niệm của người đi trước hết lòng vì đạo giúp Thầy. Thầy miễn lễ, các con an tọa.

BÀI :
Công quả ấy khảo trừng thế ấy,
Ngày trở về sẽ thấy ngôi cao.
Gìn y khuôn phép một màu,
Ngọc Hư Tiên vị Thầy trao thưởng liền.
Tâm chí vững trần miền lo liệu,
Liệu lo toan tiếp triệu lịnh Thầy.
Nguyên căn Thầy chuyển về đây,
Hỏi con có biết việc này hay không ?
Khuyên con trẻ hòa đồng lo đạo,
Nêu quyết tâm và tạo gương lành.
Khi hồi về cõi Thượng Sanh,
Là con sẽ thấy cảnh lành Thầy ban.

Các con nghiêm trang tiếp NGỌC HƯ CHƠN TIÊN. Thầy phản giá…

Tiếp điển :

THI :
NGỌC sắc lịnh Thầy đến thế gian,
vô Tiên điển chiếu linh đàn.
CHƠN ngôn Từ Phụ vừa phê phán,
TIÊN đức tu trì đạo mới an.

NGỌC HƯ CHƠN TIÊN. Bần Đạo mừng chư đạo tâm nam nữ. Bần Đạo miễn lễ.
Bần Đạo lấy làm cảm kích chư đạo tâm chẳng nệ công khó nhọc đến đàn
họp mặt kỷ niệm ngày Bần Đạo qui Tiên.

BÀI :
Đường đạo đức muôn phần khó nhọc,
Chí tu cao ý dốc càng cao.
Tu cao ma quỉ ngăn rào,
Anh hung chịu khảo làm sao Bần cười !
Đạo pháp giữ vẹn mười cho đúng,
Trong lẫn ngoài cung phụng lời Cha.
Hôm nay Bần trở lại nhàn,
Nhìn xem cảnh lịch kỳ san lạ thường.
Thương tâm đạo còn vương tứ đại,
Rán luyện cần vượt hải khổ sầu !
Có gì ta phải lo âu !
Tu hành giữ đúng Thầy thâu đắc thành.

Thừa lịnh Thầy ban Bồ Đào chư hiền hoan ẩm. Bần Đạo giã từ. Thăng…

Đàn ngày 15 – 04 Kỷ Mùi
nhằm ngày 10 – 05 – 1979 (118)

Thọ pháp : MINH VINH, MINH THẢO, MINH MỸ.

THI :
CAO ĐÀI viếng cảnh dạ buồn tanh,
GIÁO định con ôi khá hiểu rành !
CHỦ luật Thiên điều không sót mảy,
Thấy rằng con trẻ tánh phàm sanh.

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ. Thầy các con, Thầy mừng chung các con nam nữ. Thầy miễn lễ, các con tọa thiền và nghe dạy.

BÀI :
Thương con Thầy nhắc nhở hoài,
Hoài công Thầy nhắc chẳng ai hiểu lời.
Lời chơn thật Thầy Trời trao trẻ,
Trẻ con tin đáng lẽ Thầy mừng.
Mừng con pháp đạo trao thân,
Thân tâm thường bữa ân cần dồi trau.
Trau pháp đạo Trời Cao ghi điểm,
Điểm công con tầm kiếm bao chừ.
Tâm thành đạo hiệp có dư,
Tùy con luyện kỷ chẳng tư vị à !
VINH con nhớ Trời Cha để mắt,
Đường tu cao lúc nhặt con nghe.
Đạo cao con chớ e dè !
Phép cơ tuyển độ con nghe y lời.
THẢO hiếu thảo một đời khắc kỷ,
Kỷ đường tu ý chí thanh cao.
Cao trong khuôn phép một màu,
Trước sau nhớ lấy lời trao vẹn gìn.

Thầy cho MỸ bài !

THI :
MỸ miều tội lỗi đọa nghe con !
Bất Nhị xưa kia tích để còn.
Nên nhớ rằng Thầy công khổ nhọc,
Luyện cần bươn bả nghẻ nghe con.

Chứng lòng thành cầu nguyện, Thầy cho phép MINH KIM về đàn hội ngộ cùng các con. Các con tiếp cầu, Thầy ngự ỷ…

Tiếp cầu :

THI :
DIỆU pháp dồi trau đắc nguyền,
TIÊN tu đại đạo phải NƯƠNG thuyền.
Thuyền Từ chực rước người căn kiếp,
Kiếp tạm xa rời đến cảnh Tiên.

DIỆU TIÊN LÝ NƯƠNG. Tôi chào vui đạo hữu nam nữ.

BÀI :
Vẹn một kiếp theo Thầy học đạo,
Bỏ xác rồi hoàn đáo cựu ngôi.
Nhìn xem cảnh cũ bồi hồi,
Làm sao tả được cho rồi cảnh xinh !
Kiếp tạm gởi quên mình học đạo,
Đường tu cao ma khảo cũng cao.
Hôm nay tôi đã thoát rào,
Thương trong đạo hữu làm sao bây giờ ?
Tôi có ít dòng thơ nhắn gởi,
Rán tu cần tâm cởi mở luôn !
Thế gian là cái hí trường,
Hiểu rồi cần kíp tu bươn nghe… cười.
Kìa Tiên cảnh đẹp ngời chờ đón !
Đạo hữu ơi kíp trọn theo Thầy.
Giờ nay tôi trở lại đây,
Cảm ơn đạo hữu xum vầy ngưỡng trông.
Kìa cảnh đẹp Tiên Bồng nhàn lạc !
Thú tiêu dao tươi mát mặc tình.
Đoái nhìn lại kiếp nhân sinh,
Thì đâu có được vĩnh sinh định trường.
CÚC con nhớ mẹ thương mẹ nhắc !
Gương mẹ cha nắm chặt lời khuyên.
Trường chay khổ nhọc vui riêng,
Nhớ căn nhớ kiếp cần chuyên phăng lần.
Cha mẹ vẫn ân cần trông trẻ,
Nhớ từ lời cặn kẽ nghe con !
Tạo đời tâm thể hao mòn,
Sá gì việc thế mà con ngại lòng !
Thương con để đôi dòng mộc mạc,
Mộc mạc lời trao tạc cho con.
Đường đi đã sẵn lối mòn,
Khuyên con cần kíp mót bòn nghe không ?

Bồ Đào Thầy ban, tôi xin nhường chư đạo hữu chung vui ngày Thầy ân phong và cho về đàn hội ngộ. Tôi chào lui. Thăng…

Đàn ngày 15 – 05 Kỷ Mùi
nhằm ngày 09 – 06 – 1979 (119)

Thọ pháp : MINH ĐIỆP, MINH TÀI.
100 ngày : MINH PHẤN, MINH NGỜI.

THI :
CAO thấp nổi chìm tự thỉ không,
ĐÀI Thiên thương trẻ quản chi lòng !
GIÁO điều nên nhớ lời châu ngọc,
CHỦ định Tâm Trung chí quyết lòng.

CAO ĐÀI GIÁO CHỦ. Thầy các con,
Thầy mừng chung các con nam nữ. Thầy ban cho VỊNH chung Bồ Đào.
Thầy vui chứng lòng thành kỉnh của các con hiện diện đàn nay. Thầy miễn lễ, các con toạ thiền nghe dạy.

BÀI :
Nguồn đạo đức lẽ Trời ai thấu ?
Đạo vô vi ai tậu cho đời ?
Ngô Tiên khó nhọc con ơi !
Tu hành chính chắn y lời Thầy trao.
Nguồn lý diệu làm sao đạt thấu ?
Hiểu trong ngoài cơ cấu nương theo.
Giờ đây Thầy đã lộ dèo,
Con nương pháp nhiệm tiếp theo Thầy Trời.
Trời để lại những lời khẩu khuyết,
Rán tu cần oanh liệt nghe luôn.
Tu sao cho đổi lớp tuồng !
Giã đời ô trược về luôn cảnh Bồng.
TÀI đức vẹn ân hồng Thầy rưới,
Vững chí nghe mỗi mỗi y lời.
Thọ rồi cần luyện con ơi !
Tu hành khổ nhọc một đời nghe a !
Muốn đến chỗ Ta-bà nước Nhược,
Xác thân này tạo được Kim Thân.
Nghe lời Thầy như ân cần,
Noi gương cha đó vẹn phần ngày sau.
ĐIỆP cung kỉnh Ơn Trên dìu dẫn,
Bước sơ đầu phải tận tụy nghe !
Đạo cao con nhớ e dè !
Chặt lòng kín cất lăm le chớ rời.
Nương phụ mẫu một đời khắc kỷ,
Kỷ nơi lòng bền chí nghe con.
Chi chi cũng mót cũng bòn,
Nhất tâm chung thủy bảng son tên đề.

PHẤN ! Thầy cho keo lại : Keo được.
Phấn con nghe ! Con nên giúp đỡ HUỆ học thuộc kinh. (Cười…) Các con nghiêm đàn tiếp CHƠN TIÊN, Thầy ngự ỷ…

Tiếp cầu :

THI :
ĐẠI đạo Thầy roi cõi hạ miền,
GIÁC rồi tu đắc phản hườn nguyên.
CHƠN ngôn Thầy để còn in dấu,
TIÊN tịch nêu danh chốn tục miền.

ĐẠI GIÁC CHƠN TIÊN. Trong ân hồng Từ Phụ, Bần Đạo gặp lại chư hiền đệ muội giờ nay, Bần Đạo miễn lễ. (Cười...) Đọc lại bài 15 – 03 Kỷ Mùi…
HỒNG xem lại các hiền muội mới thọ pháp sau này. NGỌC, CƯNG coi lại mấy em tu sao cho bộ được điều hòa. Nhị hiền đệ coi lại với nhau, có gì thiếu sót hãy bổ túc đầy đủ nghe.
Rồi đây Bần Đạo sẽ xin Từ Phụ đến với chư hiền đệ muội. Chư đệ muội có nhiệm vụ trao pháp khá dặt dè ! Chư đệ muội thọ pháp phải y khuôn, pháp đạo rất là tinh vi, sai một ly đi một dặm.
Giờ nay Bần Đạo có bao nhiêu lời, thừa lịnh Thầy ban Bồ Đào chư hiền hoan ẩm tu vui và tinh tấn.
Thăng…

Trở Lại Mục Lục