ĐÀN CƠ do Đức Hộ Pháp PHẠM CÔNG TẮC
giáng trực tiếp qua Thiên Điển tại Đàn tại Tây Ninh
do
Đạo Trưởng (ĐT)Thiên Phục Nguyên  (TPN) hầu Đàn - Đức Hộ Pháp yêu cầu Đạo trưởng Thiên Phục Nguyên phổ biến
lời giải thích của ngài đến tòan thể tín đồ Cao Đài thuộc Phái Tây Ninh hiểu Thánh giáo của ngài giáng từ lâu mà ít ai hiểu được
dụng ý của ngài   qua hai chữ " HUYỀN PHÁP".
Đức Hộ Pháp căn dặn Đạo Trưởng Thiên Phục Nguyên rán kiếm Thánh Giáo mà ngài giáng tại Thánh Thất Bình Hòa năm 1967,
in ra gởi các nơi.
Sau đây là Thủ bút trích từ Đàn cơ do Đạo Truởng Thiên Phục Nguyên viết và gởi bằng Email ra Đàn Bửu Minh và Đàn Bửu Liên Đăng nhờ đưa
lên Trang Web của các Đàn Chiếu Minh Hùynh Đạo và Viện Đại Học Cao Đài trên Mạng Lưới Tòan Cầu :
( Thánh giáo đã đựợc Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại Đạo tại số  171b Đuờng Cống Quỳnh Sài Gòn, sưu tập và in ra thành sách, Hội Tín Hữu Cao Đài Giáo tại Cộng Hòa Liên Bang  Đức tái bản và ấn tống gởi khắp nơi trên thế giới. Thiên Lý Bửu Tòa và Đàn Bửu Minh, Bửu Liên Đăng cũng như Viện Đại Học Cao Đài đã đưa lên Trang Web xong. Sự tìm kiếm của ĐT/TPN kéo dài 6 tháng. Sau khi tìm ra quyển Thánh Giáo Sưu tập năm 1967 thì  ĐT/TPN xin lập Đàn và ngài Phạm Công Tắc thông công cùng Đạo trưởng TPN. Lời luận bàn đối đáp diễn ra, Điển ký viết nhanh và nguyên văn trang 259 đã phổ biến xong.

                                           
Đạo tâm xin phụng mạng theo Thánh Ý Ngài Phạm...
                              
                                                                                                                       PHÚ LỐI VĂN :

Nay Phuc Nguyen tâm chí thành ứng hạp,
Kỉnh ngài PHẠM HỘ PHÁP đã xán lạn Tiền Nhân,
Hữu với Vô hòa hiệp " Nhứt Bổn Chơn Thần"
Tỏa nguốn sáng ánh linh quang QUI ĐẠI ĐẠO,
ĐẠO CAO ĐÀI THẦY chọn NAM BANG truyền CHÂN GIÁO,
Tuyển NGUYÊN NHÂN "huờn Tam Bảo" HUỆ HOẰNG KHAI,
"NHÃN CHỦ TÂM"  hằng "BẢO TRUNG ĐẮC NHỨT HIỆP THIIÊN ĐÀI"
Khuyết Tu Luyện, huờn Như Lai hàng Chánh Đẳng,
"Thân, Khẩu, Ý Thanh Tịnh Qui Nguyên chín chắn"
"Dứt Tam Tâm và Bát Tà, tinh tấn Quán Hành Thâm"
Thiệt người tu phải ăn năn sám hối sai lầm,
Tròn chân thật, năng trau giồi chú tâm lòng nghiêm cẩn,
Không ngã nhân bởi sạch thói trần dứt hẳn,
Chánh giáo tri, trí Đạo trừ tận hết vạn duyên,
Lòng Đại Từ , Đức khoan dung, ngọai cảnh tặng ưu phiền,
Tâm tự chứng thì " Huờn Nguyên Vô Nhứt Vật",
Trước cứu mình , ngộ "Chân Không" là Giải thóat,
Liễu VÔ TÂM là đắc Nhứt Pháp Đại Như Như,
Không trụ chấp Hình Thức, Tôn Chỉ và Danh Từ,
Ngộ "Chân truyền  Tâm Kinh Huyền Thư Vô Nhất Tự",
Ứng Phật Huệ nhiệm mầu thì phi ngôn ngữ,
Chứng viên thông siêu lý thì chẳng Kinh Sử, ắt ngộ Kim Cang,
Lậu tận minh Phục thỉ "CHÁNH PHÁP NHÃN TÀNG",
Chẳng mê lầm, vướng vất cảnh đa đoan tâm Tam Độc,
Tu không luyện thì làm sao mà lưu thanh tẩy lọc,
Thạp Tam Ma hằng ẩn núp xúi giục trong thức thần,
Cứ phải, trái, hơn, thua mà mất gốc bổn chân,
Hằng quấy nhiễu khiến Tánh Tâm thường điên đảo,
Nên phải tu luyện HUYỀN PHÁP VÔ VI ĐẠI ĐẠO",
Khuyết "SONG TU TÁNH MẠNG" rốt ráo chí thậm thâm.
Năng TỊNH LUYỆN " PHÁ NHỨT KHIẾU CHI HUYỀN QUANG",
"TÁNH HIỆP VÔ VI"  ngộ Ánh Đạo Vàng thông chơn lý,
Tâm huờm hư thì "THỐNG TAM TÀI CHI BÍ CHỈ",
Trí "ĐA THI HUỆ TRẠCH"  ắt liễu "PHỤC THỈ HỒI NGUYÊN",
Vô quái ngại, đã hòa hiệp NHỨT KHI LINH HUYỀN",
Xây Tổ Đình bằng nguồn Hạo Nhiên " QUI BỬU BÁO",
"Vận PHÁP LUÂN THƯỜNG CHUYỂN", tạo công năng hòan hảo,
Song, Hiệp Hòa mà chung lo việc Xiển Giáo mối Đạo THẦY,
Vậy ai là VÔ NGÃ, trang THÁNH THỂ bắt tay ?
Vì "Đại Nghiệp"  giục giã hoằng khai "Đạo Cứu Thế",
Nửa VÔ VI có THẦY Thựợng Đế,
Nửa HỮU HÌNH HÒA HUYNH ĐỆ ĐẠI ĐỒNG"
Tuyxển CHÂN TU VÔ THỪA vốn "PHẬT HUỆ LINH THÔNG"
Hạng Thánh Tâm, Thánh Thể ngòai vòng quyền Danh Lợi,
Đức Khiêm Tốn, Hòa Mình, nêu Tình Thương, Vững lập truờng Độ rỗi,
                                                                                                       "PN"
________________________________
CHÚ THÍCH THUẬT NGỮ :
nhứt Bổn Chân Thần là hiệp với CHA LINH HỒN. NHÃN THỊ CHỦ TÂM là dùng mắt trí huệ để khử trừ tạp niệm
phiền não thói chúng sanh.
"BẢO TRUNG ĐẮC NHỨT HIỆP THIÊN ĐÀI " là TÂM TRUNG THƯỜNG TRỤ,  không còn giả ngã phân biệt phải, trái, tốt, xấu, đặng,
thất.... được vậy thì Nê huờn khai mà tiếp cảm ứng với Thiêng Liêng.
VÔ TÂM  là Tâm không còn mê lầm và không còn trụ chấp vạn hữu thế gian.
"HUYỀN PHÁP" là phải TU LUYỆN pháp TÁNH MẠNG SONG TU để giải oan nghiệp và Giải thóat LUÂN HỒI.

Bút tích của Đạo Trưởng Thiên Phục Nguyên đọc trước buổi Đàn cơ đối đáp với Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc khi ngài đã nhờ
kiếm dùm Thánh giáo của ngài giáng xuống Thánh Thất Bình Hoa năm 1968 và nhờ phổ biến cho chư tín đồ Cao Đài thuộc
Tòa Thánh Tây Ninh hiểu rõ hai chữ HUYỀN PHÁP mà ngài muốn Đạo trưởng Thiên Phục Nguyên giài thích cho rõ hơn để môi người
hiểu mà tìm Đạo pháp để học và hành thiền.

bản chép tay :    Trang  3      Trang  4  
Trở lại trang chánh